Sáng Thế Ký 37:5-11 Thái Độ Đúng Khi Tiếp Nhận Sự Bày Tỏ Của Chúa!

20 views

Grace Christian Nguyen

Câu gốc: “Trong vòng các ngươi ai là kẻ lắng tai nghe điều này, ai để ý đến và nghe sự xảy có về sau?” (Ê-sai 42:23).

Câu hỏi gợi ý:

1/ Các con hãy cho biết phân đoạn Thánh Kinh Sáng Thế Ký 37:5-11 nói đến điều gì?

2/ Các con hiểu Chúa muốn dạy dỗ các con điều gì qua câu gốc?

3/ Vì sao Chúa muốn chúng ta phải biết lắng nghe sự bày tỏ và dạy dỗ của Chúa qua giấc mơ, khải tượng và Lời của Chúa?

4/ Theo sự hiểu của mình các con hãy cho biết, chúng ta cần có thái độ như thế nào khi được Chúa phán dạy?

Bài Chia Sẻ:

Chủ đề: Thái Độ Đúng Khi Tiếp Nhận Sự Bày Tỏ Của Chúa!

Các con thương mến,

Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta hôm nay lại được cùng nhau suy ngẫm và học hỏi Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 37:5-11.

Trước nhất cô xin mời các con cùng lắng lòng nghe Lời Chúa.

Sáng Thế Ký 37:5-11
5 Giô-sép mơ một giấc mơ, thuật lại cho các anh mình nghe; họ càng thêm ganh ghét nữa.
6 Người nói rằng: Tôi có giấc mơ, xin các anh hãy nghe tôi thuật:
7 Chúng ta đang bó lúa ở ngoài đồng, này bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa tôi.
8 Các anh người đáp rằng: Vậy, ngươi sẽ cai trị chúng ta sao? Ngươi sẽ cầm quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa, vì giấc mơ và lời nói của chàng.
9 Người lại mơ một giấc mơ khác, thuật lại với các anh của mình rằng: Tôi còn một giấc mơ nữa. Này mặt trời, mặt trăng, và mười một ngôi sao đều sấp mình xuống trước tôi!
10 Người thuật giấc mơ đó lại cho cha và các anh mình nghe; nhưng cha người quở mà hỏi rằng: Giấc mơ của ngươi đó có nghĩa gì? Có phải ta, mẹ, và các anh ngươi đều phải đến sấp mình xuống đất trước mặt ngươi chăng?
11 Các anh lấy làm ganh ghét chàng; còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó.

Các con thương mến,

Lời Chúa trong Thánh Kinh cho chúng ta biết, Chúa thường nhiều lần, nhiều cách bày tỏ ý muốn và chương trình của Ngài trên một người, trên một dân tộc, một quốc gia hoặc trên toàn thể nhân loại. Điển hình Thiên Chúa trực tiếp cho Áp-ra-ham biết Ngài sẽ ban ơn và làm cho ông thành cha của nhiều dân tộc. Thiên Chúa nhiều lần hiện ra trực tiếp dạy dỗ Gia-cốp để đưa Gia-cốp trở về nơi mà Chúa muốn ông lập bàn thờ thờ phượng Chúa và trú ngụ. Thiên Chúa dùng hai giấc mơ cho Giô-sép biết tương lai ngày sau của ông. Thiên Chúa trực tiếp phán bảo Nô-ê Ngài sẽ hủy diệt thế gian bằng cơn nước lụt khi lòng loài người vẫn xấu luôn và không ăn năn. Thiên Chúa cho Áp-ra-ham biết Ngài sẽ hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ vì tội lỗi của họ đã lên đến tận trời. Thiên Chúa nhiều lần trực tiếp phán dạy Môi-se ý định của Ngài trên dân I-sơ-ra-ên.Thiên Chúa bày tỏ cho tiên tri Đa-ni-ên biết về bảy năm đại nạn sẽ xảy đến trong thế gian. Thiên Chúa cho tiên tri Ê-sai biết về Vương Quốc Ngàn Năm mà Ngài sẽ thiết lập trên đất và Vương Quốc Đời Đời. Và Thiên Chúa cho sứ đồ Giăng biết được những sự sẽ xảy ra trong kỳ tận thế, là những sự mà trước chưa từng có và sau này cũng sẽ không có nữa…

Này, những sự đầu tiên đã ứng nghiệm rồi, nay Ta lại rao cho các ngươi sự mới; Ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ ra.” (Ê-sai 42:9).

Thiên Chúa bày tỏ chương trình, ý định và những sự tốt lành mà Ngài đã định sẵn trên con cái loài người từ trước buổi sáng thế là vì:

– Thứ nhất, Chúa xác chứng người được Ngài chọn và Ngài dùng họ để kêu gọi loài người tỉnh thức, ăn năn từ bỏ những sự không đẹp lòng Chúa.
– Thứ hai, Thiên Chúa báo trước kế hoạch của Ngài vì Ngài không giấu những người Ngài yêu những việc Ngài sẽ làm.
– Thứ ba, Chúa muốn chuẩn bị và giúp cho người Ngài chọn, được củng cố và làm cho vững vàng đức tin trước những thử thách, khó khăn, hoạn nạn.
– Thứ tư, Làm cho quyền năng và sự vinh quang của Ngài được tỏ rạng khi Lời Ngài được ứng nghiệm.
– Thứ năm, Chúa khẳng định những Lời phán hứa của Ngài đời đời không thay đổi.
– Thứ sáu, Chúa muốn dân sự tin cậy vào Chúa khi đối diện thử thách.
– Thứ bảy, Vì tình yêu và lòng nhân từ thương xót, Chúa không muốn con cái loài người hư mất nhưng được cứu rỗi và hiểu biết Lẽ Thật.

Các con thương mến,

Lời Chúa cho chúng ta biết sự khôn sáng và quyền năng đều thuộc về Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa của mọi tầng trời là Đấng tỏ ra những sự kín nhiệm. Thánh Kinh chép cả Giô-sép và tiên tri Đa-ni-ên khi giải nghĩa những giấc chiêm bao cho vua đều nói rằng: “Chẳng phải tôi, nhưng là Thiên Chúa.”.

Như có chép:

Hỡi Thiên Chúa của các tổ phụ tôi! Tôi cảm tạ và tôn vinh Ngài, Đấng đã ban cho tôi sự khôn sáng và quyền năng, và đã khiến cho tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, vì Ngài đã tỏ ra cho chúng tôi việc của vua.” (Đa-ni-ên 2:23).

Vậy nên thái độ đúng và đẹp ý Chúa khi nhận được sự bày tỏ của Chúa dù là trực tiếp hay gián tiếp đó là:
Trước nhất, hạ mình tiếp nhận với lòng biết ơn, kế đến hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện kính xin Chúa dạy dỗ và bày tỏ ý muốn của Chúa, cầu nguyện kính xin Chúa ấn chứng giúp chúng ta nhận biết đó có phải là điều đến từ Chúa hay không và sau cùng là vâng phục làm y theo những gì Chúa phán dạy. Có đôi khi Chúa không giải thích ngay lập tức cho chúng ta hiểu ý nghĩa của các giấc mơ và khải tượng khi chưa đến thời điểm của Chúa, nhưng Ngài sẽ cho chúng ta biết những điều hiện thấy ấy là cho chính chúng ta với tính cách riêng tư cá nhân và chúng ta nên giữ im lặng suy ngẫm, hoặc Chúa muốn chúng ta rao ra để làm chứng về Chúa, để làm vinh quang danh Chúa.

Những gì Ta phán với các ngươi trong nơi tối tăm, các ngươi hãy nói trong nơi sáng láng. Những gì các ngươi nghe vào lỗ tai, các ngươi hãy giảng ra trên những mái nhà.” (Ma-thi-ơ 10:27).

Và câu chuyện trong sách Đa-ni-ên 12:8-9 cũng có chép rằng: “Ta, Đa-ni-ên, nghe những điều đó, nhưng ta không hiểu. Và ta nói rằng: Lạy chúa tôi, cuối cùng các sự này sẽ ra thế nào? Người trả lời rằng: Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời này đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng.

Như vậy khi một người được Chúa cho thấy hoặc hiểu biết những sự mầu nhiệm. Nếu Chúa muốn dùng người đó rao ra để làm chứng về Chúa, để kêu gọi dân sự ăn năn, thì người ấy phải vâng theo lời Chúa rao ra và chia sẻ cho nhiều người. Trái lại có những sự thuộc về sự vinh quang sâu nhiệm và Chúa không cho phép nói ra, thì chúng ta phải vâng phục giữ im lặng theo ý Chúa.

Trong trường hợp Giô-sép mà chúng ta đang học ở đây, chúng ta có thể hiểu chính Chúa đã tác động trong thần trí và muốn Giô-sép thuật lại hai giấc mơ của mình cho cha và các anh để bày tỏ tương lai dân I-sơ-ra-ên ngày sau, và để khi mọi sự được ứng nghiệm thì các anh và cha nhận biết quyền tể trị của Chúa trên họ, giúp họ hoàn toàn bị bắt phục mà tôn vinh Thiên Chúa, tôn kính Thiên Chúa càng hơn. Mặc dù trong lúc này đây khi thuật lại cho cha và các anh hai giấc mơ Chúa cho mình thấy, thì Giô-sép bị các anh ganh ghét càng hơn dẫn đến việc các anh bán Giô-sép làm nô lệ. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều nằm trong chương trình của Chúa, để chuẩn bị Giô-sép sau này trở thành tể tướng xứ Ê-díp-tô, mục đích cứu cả dòng dõi và dân sự đông đảo.

Các con thương mến,
Qua Lời Chúa trong câu gốc: “Trong vòng các ngươi ai là kẻ lắng tai nghe điều này, ai để ý đến và nghe sự xảy có về sau?” (Ê-sai 42:23) dạy cho chúng ta hiểu rằng người nhận được sự dạy dỗ, hướng dẫn, cảnh báo của Chúa qua người khác, vẫn cần có thái độ hạ mình khiêm nhu tiếp nhận, rồi đến với Chúa trong sự cầu nguyện kính xin Chúa giúp mình nhận biết ý Chúa muốn của Chúa trên mình với tâm tình tra xét, sửa đổi và khao khát sống đẹp ý Chúa, kính xin Chúa giúp mình nhận biết điều nào là thật sự đến từ Chúa, điều nào không. Nghĩa là cũng hãy thực hành ba bước: Cầu nguyện, thử nghiệm và làm theo Lời Chúa.

Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta được cùng nhau học hỏi Lời Chúa giúp chúng ta ngày càng có sự khôn ngoan thông sáng và có năng lực sống theo ý muốn của Chúa. Thì giờ này mời các con hiệp ý cùng cô kính dâng lên Chúa lời cảm tạ và cầu nguyện.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu đời đời của chúng con,
Kính thưa Cha,
Chúng con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có Lời Hằng Sống của Ngài để dạy dỗ chúng con biết được ý muốn của Ngài trên chúng con, là những Lời mà ai nghe và làm theo thì được sống.
Nguyện kính xin Cha mở mắt, mở tai, mở lòng và ban cho chúng con sự khôn ngoan thông sáng cùng năng lực, giúp chúng con luôn biết hạ mình tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài dành cho chúng con và có tấm lòng luôn vừa muốn vừa làm theo thánh ý Cha trong mọi sự.
Nguyện chúng con luôn biết yêu thương, khiêm nhường, trung tín, tin cậy và trở nên nguồn phước cho nhiều người như tổ phụ Giô-sép. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
Sa-bát Thứ Bảy ngày 13/12/2025

One Reply to “Sáng Thế Ký 37:5-11 Thái Độ Đúng Khi Tiếp Nhận Sự Bày Tỏ Của Chúa!”

Để lại một bình luận