
Câu gốc trong tuần: “Chớ làm như chúng ta làm ngày nay đây, là mỗi người làm tùy ý mình tưởng là phải.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:8).
Các bé thiếu nhi thương mến,
Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta hôm nay lại được cùng nhau học hỏi Lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký 38:1-11 với chủ đề: Hậu Quả Của Một Đời Sống Làm Theo Ý Riêng, Không Đặt Chúa Lên Làm Chúa, Làm Chủ Tể.
Trước khi bước vào bài học, cô xin mời các con cùng lắng lòng nghe Lời Chúa.
Sáng Thế Ký 38:1-11
1 Trong lúc ấy, Giu-đa, lìa xa các anh em mình, đến ở cùng một người A-đu-lam, tên là Hi-ra.
2 Tại đó, Giu-đa thấy con gái của một người Ca-na-an, tên là Su-a, cưới làm vợ, và ăn ở cùng nàng.
3 Nàng thụ thai, sinh được một con trai, đặt tên là Ê-rơ.
4 Nàng thụ thai nữa, sinh được một con trai đặt tên là Ô-nan;
5 lại sinh thêm một con trai, đặt tên là Sê-la. Lúc vợ sinh sản, thì Giu-đa ngụ tại Kê-xíp.
6 Giu-đa cưới cho Ê-rơ, con trưởng nam, một người vợ tên là Ta-ma.
7 Nhưng Ê-rơ độc ác trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nên Ngài giết người đi.
8 Giu-đa bảo Ô-nan rằng: Con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, để nối dòng dõi cho anh.
9 Ô-nan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình, nên đang khi đến với nàng, thì làm rơi rớt xuống đất, để đừng sinh dòng dõi cho anh.
10 Nhưng điều người làm vậy không đẹp lòng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nên Ngài cũng giết người luôn đi.
11 Kế đó, Giu-đa bảo Ta-ma, dâu mình, rằng: Hãy về ở góa bên nhà cha con, cho đến chừng nào Sê-la, con trai cha, sẽ trở nên khôn lớn. Vì người nói rằng: Chúng ta hãy coi chừng, kẻo nó cũng chết như hai anh nó chăng. Ta-ma đi về ở nhà cha mình.
Các con thương mến,
Phân đoạn Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 38:1-11 ghi lại câu chuyện về các quyết định, cách hành xử, cùng những điều chọn lựa của những tấm lòng không đặt Chúa lên làm Chúa, làm Chủ Tể, làm Đấng dẫn dắt, khiến cho đời sống phải gặt lấy những hậu quả đau buồn, mất mát rất nặng nề.
Chúng ta có thể tóm lược nội dung và diễn tiến câu chuyện như sau:
1/ Giu-đa sau khi cùng các anh em thực hiện hành động gian ác: Bán em mình là Giô-sép cho đoàn lái buôn người Ma-đi-an, thì phân rẽ họ mà đi đến ở cùng một người A-đu-lam, tên là Hi-ra, rồi cưới một người vợ ngoại ban trong vòng dân Ca-na-an con gái của một người tên là Su-a, sinh ra ba người con trai tên Ê-rơ, Ô-nan và Sê-la.
2/ Các con của Giu-đa là Ê-rơ và Ô-nan độc ác làm ra những điều nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời nên Ngài đã giết họ.
3/ Giu-đa vì lo sợ Sê-la, con út mình cũng sẽ chết như các anh của nó, nên ông đã có hành động thiếu tình thương đối với con dâu của mình, ông viện cớ Sê-la còn nhỏ không thể cưới Ta-ma mà đuổi dâu mình trở về nhà cha nàng.
Các con thương mến,
Thánh Kinh cho biết, trong lúc này đây con cháu của Gia-cốp được gọi là dân I-sơ-ra-ên, một dòng dõi mà Thiên Chúa chọn làm một dân thánh biệt riêng cho Ngài, được có Ngài là Thiên Chúa mình, nhưng nhiều người trong số họ đã không tôn kính Chúa và không đặt mình dưới sự cai trị dẫn dắt của Chúa. Trong sách Các Quan Xét 21:25 có chép rằng: “Đương lúc ấy, không có vua trong I-sơ-ra-ên; ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải.”.
Không có vua ở đây, hàm ý rằng dân I-sơ-ra-ên lúc này đây, không xem Thiên Chúa là Vua của mình, là Đấng Chủ Tể trên đời sống của mình, ngoại trừ một số ít người như Gia-cốp và Giô-sép. Vì vậy phần nhiều người I-sơ-ra-ên vì tư lợi đã làm ra những điều mà tự mình cho là phải.
Tuy nhiên Lời Chúa phán:
“Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cân nhắc tấm lòng.” (Châm Ngôn 16:2).
Suy ngẫm nguyên nhân sự sa sút thuộc linh và đi vào sự phạm tội của Giu-đa, chúng ta nhận biết nguyên nhân đầu tiên chính là do Giu-đa không đặt Chúa làm Chúa của mình, không xem Chúa là Vua dẫn dắt mình. Nên Giu-đa trong lúc này đây, không còn có lòng nhân từ thương xót và biết nghĩ đến người khác, đến nỗi đề nghị bán em mình làm nô lệ, tiếp đến ông chọn lìa khỏi anh em ruột thịt của mình, đến sống và kết bạn với người thế gian, rồi tiến thêm một bước nữa là ông cưới vợ người Ca-na-an, là một dân tộc mà Chúa cấm dân I-sơ-ra-ên cưới vợ cho con trai và gả con gái mình cho họ. Hậu quả là gia đình ông sa sút, con cái gian ác, đời sống bất an, đầy sợ hãi. Và rồi vì lo mất đứa con thứ ba nên ông không giữ lời hứa với Ta-ma.
Quá trình phạm tội của Giu-đa, minh chứng nổi bật bài học thuộc linh cần ghi nhớ đó là: Khi một người không biết kính sợ và tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Khi Chúa không làm Vua, không tể trị, soi sáng, dẫn dắt, thì con người trong sự nông cạn và giới hạn của mình, sẽ làm ra những hành động bất công, không khôn sáng, gây tổn hại cho chính mình và người khác. Người ấy sẽ luôn chọn điều có lợi nhất cho mình và làm ra những điều tự mình cho là phải, sẽ đối xử bất tín, bất công và bất nghĩa đối với người lân cận.
Cũng một thể ấy, hiện tại, mỗi một chúng ta cũng là những người mang danh Chúa, được Chúa cứu chuộc ra khỏi sự hư mất và ban cho sự sống phước hạnh không chỉ ở cõi đời đời mà là ngay trong hiện tại. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tra xét xem chúng ta có thật biết tôn kính Chúa, có hết lòng thờ phượng Chúa, có luôn đặt Chúa làm Chúa, làm Chủ trên đời sống của mình không? Hay môi miệng chúng ta xưng nhận Chúa, tự gọi mình là người tin Chúa, nhưng thực tế thì mỗi ngày làm ra những hành động nghịch lại điều răn luật pháp và ý muốn của Chúa, làm cho Chúa đau buồn và khiến cho danh Chúa bị nói phạm đến giữa vòng người ngoại? Chúng ta đang yêu thương hay ích kỷ? Hy sinh, chia sẻ hay gây tổn thương người khác? Đời sống chúng ta có sự vui mừng, bình an, phước hạnh và thỏa lòng trong Chúa hay đang ở trong tình trạng đau buồn, bất an, rối loạn như đời sống mà ông Giu-đa đang trải qua ở đây?
Bài học áp dụng Lời Chúa:
Là con dân của Chúa, chúng ta hãy luôn luôn tôn kính Chúa, luôn biết đặt Chúa làm Chúa, làm Chủ Tể trên đời sống mình, luôn lấy Lời Chúa làm tiêu chuẩn cho mọi suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm của mình. Nhờ đó biết hạ mình lắng nghe và tiếp nhận sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, hầu cho chúng ta trong ơn soi dẫn của Đức Thánh Linh luôn biết phân biệt điều đúng, điều sai theo tiêu chuẩn công chính thánh khiết yêu thương của Chúa, biết kịp thời hạ mình ăn năn, sửa đổi khi sai phạm, để được một đời sống tràn ngập sự bình an, phước hạnh dưới bóng chở che của Chúa và trở nên một nguồn phước cho nhiều người.
Các con hãy tự nhắc nhở mình và luôn thực hành câu: “Con làm theo ý Chúa, con không làm theo ý con” trong cuộc sống mỗi ngày như Lời Chúa dạy: “Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, Vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi.” (Gióp 23:12) nhé. Vì đức tin thật: Không chỉ tin Chúa, mà còn là để Chúa làm Chủ đời sống mình và luôn luôn vâng phục làm theo ý Chúa trong mọi sự nữa đó các con.
Đến đây cô có câu hỏi dành cho các con suy ngẫm như sau:
Câu hỏi:
1/ Ai trong câu chuyện đã làm theo ý mình? Và qua nếp sống của họ các con rút ra được cho chính mình bài học gì?
Đáp án: Những người làm theo ý riêng được câu chuyện Thánh Kinh mô tả: Thứ nhất là Giu-đa, Lời Chúa cho biết ông Giu-đa lìa xa các anh em mình, đến ở cùng một người A-đu-lam, tên là Hi-ra. Đây không chỉ là hành động rời anh em mình về mặt thuộc thể, mà Giu-đa còn đang dần đi xa khỏi đời sống biệt riêng cho Đức Chúa Trời về thuộc linh. Ông đã kết thân với dân Ca-na-an, đã mang ách chung với kẻ chẳng tin là cưới một người vợ Ca-na-an, dẫn đến sống theo thế gian, hành xử như người thế gian. Kế đến là các con của ông gồm Ê-rơ độc ác trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nên Ngài giết người đi. Và Ô-nan thì ích kỷ, không vâng phục, không làm tròn trách nhiệm, bề ngoài tỏ vẻ vâng lời nhưng bên trong lại chống nghịch làm điều không đẹp lòng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nên Ngài cũng giết người luôn.
Bài học rút ra cho chúng ta là:
Loài người chúng ta vô cùng bé nhỏ, sự hiểu biết của chúng ta thật giới hạn, chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì là tốt nhất cho mình. Và những hành động làm theo ý riêng vì lòng ích kỷ sẽ không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp. Vậy nên, là con cái của Chúa các con hãy luôn làm theo ý Chúa hầu cho các con hưởng được mọi ơn phước lớn lao ban cho từ Chúa là những điều vượt mọi suy tưởng của chúng ta như có chép:
“Lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi.” (Ê-sai 55:8).
Sau bài học hôm nay các con hãy đến với Chúa, xin Chúa giúp các con tra xét xem thời gian qua các con có đặt Chúa làm Chúa, làm Chủ Tể trên đời sống của các con không? Các con hãy kiểm chứng xem ai đang thật sự làm Vua trong đời sống và những quyết định của các con? Trong từng hành động, suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình, các con có chọn làm theo điều răn dạy của Chúa hay theo ý mình cho là phải?
Các con thương mến,
Chúng ta hãy tôn kính, vâng phục và luôn đặt mình vào trong sự quan phòng dẫn dắt của Chúa, vì khi có Chúa làm Chúa, làm Chủ, làm Vị Vua Cao Cả trên đời sống của chúng ta, các con sẽ được Chúa yêu thương, vui lòng ban phước, dạy dỗ, dẫn dắt, gìn giữ và bảo vệ các con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Chúa.
“Phước thay cho người tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và là người mà nơi nương náu của người ấy là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Nó cũng như cây trồng nơi bờ khe, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.” (Giê-rê-mi 17:7-8)
Để kết thúc bài học hôm nay, cô xin thương gửi đến các con Lời Chúa chép:
“Hãy hết lòng tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Trong mọi đường lối của con, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6).
Nguyện Lời Chúa thánh hóa, gìn giữ và dẫn dắt các con vào mọi lối công bình và làm cho các con trở nên không tì, không vết, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta.
Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện vinh quang quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
Sa-bát, Thứ Bảy, ngày 28/02/2026





Users Today : 8
Users Yesterday : 52
Users This Year : 3448
Total Users : 100502
Views Today : 10
Views This Year : 5353
Total views : 174495
Who's Online : 0
One Reply to “Sáng Thế Ký 38:1-11 Hậu Quả Của Một Đời Sống Làm Theo Ý Riêng, Không Đặt Chúa Lên Làm Chúa, Làm Chủ Tể”