SỐNG HY SINH VÌ CHÚA

Nguyễn Văn Hào

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV85MTMzMzQzMF82dk9TT18xNWZi/20150404_NVH_SongHySinhViChua.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng

Các cháu thiếu nhi thân mến, mục đích cuối cùng trong đời sống đạo của chúng ta là được về với Chúa sau khi chúng ta kết thúc đời sống ở trần gian này hay khi chúng ta được Chúa Jesus đến để cất chúng ta lên không trung về với Ngài. Để được Chúa đưa về với Ngài, ngoài việc tin nhận Chúa, ăn năn tội và học biết Lời Ngài, chúng ta phải có đời sống hy sinh vì Lời Chúa, vì danh Ngài.

Luca 8:34 “Kế đó, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta”.

Thập tự giá là gì?
Thập là mười; tự là chữ; giá là đồ dùng để treo cái gì lên. Như vậy, thập tự giá là cái giá có hình chữ thập, thanh ngang ngắn hơn thanh dọc. Thập tự giá là một dụng cụ hành hình tàn nhẫn thời xưa, thịnh hành nhất tại Persia, Damascus, Giuđa, Israel, Roma. Thông thường dùng để xử tử những người phản nghịch, dị giáo, nô lệ và những người không có quyền công dân của đế quốc Roma. Nói đến thập tự giá là nói đến sự đau đớn, nặng nề và khổ sở nơi thân xác. Đức Chúa Jesus, Đấng vì tình yêu thương loài người đã xuống thế làm người, sẵn sàng chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Chúa đã vác thập tự giá và chịu đóng đinh đau đớn trên thập tự giá.

Vác thập tự giá nghĩa là từ bỏ những vinh quang ở đời này, sẵn sàng đón nhận những đau thương, khó nghèo và những khổ sở thân xác, những sự bắt bớ về đời sống thuộc linh mỗi ngày để vui vẻ bước đi cùng Chúa. Không hề nao lòng, sờn lòng và luôn trung tín với Chúa của chúng ta.
Vác thập tự giá mình chính là sự hy sinh cuộc sống thân xác, trần gian này để sống cho Chúa, sống vì Chúa như Chúa đã hy sinh mạng sống của mình để cứu chuộc loài người chúng ta.

Vậy đời sống hy sinh của chúng ta như thế nào để được trọn vẹn với Chúa? Đây là câu hỏi mà tự mỗi người chúng ta phải trả lời trước Chúa rằng ta đã hy sinh vì Chúa như thế nào?

  • Chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian để tâm sự và nói chuyện với Chúa mỗi ngày?
  • Chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian để đọc Lời Chúa mỗi ngày?
  • Chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian để thực hiện những mục vụ nhà Chúa, thực hiện mệnh lệnh của Chúa là rao giảng tin lành cho khắp muôn dân?
  • Chúng ta đã sẵn lòng từ bỏ nếp sống cũ, con người cũ để được nên mới như Chúa chưa?
  • Chúng ta đã sẵn lòng hy sinh những của cải vật chất mà Chúa ban để thực hiện những việc Chúa mong muốn chúng ta làm là giúp đỡ những anh em túng thiếu trong Hội Thánh?
  • Chúng ta có sẵn sàng hy sinh người thân hay thậm chí mạng sống của mình vì Chúa không?

Các cháu thiếu nhi thân mến, nếu chúng ta nói bằng môi bằng miệng thì rất dễ, nhưng để thực hiện những việc này trong đời sống hằng ngày thì ít ai làm được. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu Lời Chúa trong Giăng 6:1-13 nói về tấm gương hy sinh của một bé trai nhé:

Giăng 6:1-13

1 Rồi đó, Đức Chúa Jesus qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át.
2 Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh.
3 Nhưng Đức Chúa Jesus lên trên núi, ngồi đó với môn đồ.
4 Lễ Vượt Qua, là lễ của dân Giu-đa gần tới.
5 Đức Chúa Jesus ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến với mình, phán với Phi-líp rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân này có mà ăn?
6 Ngài phán điều đó để thử Phi-líp, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi.
7 Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít.
8 Một môn đồ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng:
9 Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường này, thì ngần ấy có thấm vào đâu?
10 Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn.
11 Đức Chúa Jesus lấy bánh, tạ ơn rồi, phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý.
12 Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, để cho không mất chút nào.
13 Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ.

Trong phân đoạn Thánh Kinh này chúng ta thấy bé trai đã có tấm lòng hy sinh năm cái bánh mạch nha và hai con cá cho Chúa, có thể đây là tài sản duy nhất của cậu bé. Tuy nhiên, khi Chúa cần đến thì em bé đã sẵn sàng hy sinh cái mình đang có để dâng lên Chúa mặc dù số thức ăn này không thấm vào đâu so với đoàn dân đông hơn 5000 người đàn ông, chưa tính đàn bà và con trẻ. Nhưng đối với Chúa thì mọi sự đều có thể, chính nhờ năm cái bánh và hai con cá của cậu bé, Chúa đã hóa bánh và cá ra nhiều để cho đoàn dâng đông ăn được no nê. Điều này cho ta thấy, với chúng ta có những điều tưởng chừng không thể làm được nhưng bằng trọn cả tấm lòng dâng lên Chúa, chúng ta hãy tín thác nơi Ngài và mọi sự đều nằm trong bàn tay của Chúa. Dù chỉ là một cá nhân, nhưng hành động của chúng ta vẫn có một tầm quan trọng và đáng kể, nếu chúng ta biết chia sẻ những gì mình có với Chúa, thì Ngài sẽ làm phần còn lại, là biến cái ít ỏi, nhỏ nhoi ấy trở thành hữu ích, đem lại hoa trái vượt quá điều chúng ta mong ước. Chúng ta hãy dâng cho Chúa mọi khả năng, vật chất cũng như tinh thần để tuỳ Ngài sử dụng. Và rồi Ngài có thể dùng chúng để làm những phép lạ.

Các cháu thân mến, các cháu tuổi còn nhỏ, các cháu chưa đến lúc phải hy sinh những việc lớn lao cho Chúa. Nhưng các cháu phải để ý trong đời sống hằng ngày của mình nơi gia đình hoặc trường lớp, các cháu phải ý thức được mình là con cái của Chúa, chúng ta cần phải có một lối sống tích cực như Chúa dạy: Biết hy sinh thời gian đi chơi để dành thời gian đọc Lời Chúa, hay chia sẻ Lời Chúa cho các bạn trong nhóm thiếu nhi, bạn cùng lớp; hy sinh không mua quà hay ăn uống thoải mái để dành tiền giúp đỡ những anh chị em nghèo khó trong Chúa, hoặc những người xung quanh, biết hy sinh việc chiều theo xác thịt như thích ăn uống, thích đồ chơi đẹp, hàng hiệu; sẵn sàng hy sinh nhường đồ chơi cho em của mình, … Rồi trên lớp học, các cháu có sẵn lòng hy sinh thời gian để hướng dẫn bài vở cho các bạn học yếu hơn mình, sẵn sàng và vui vẻ cho bạn mình mượn đồ chơi, … Đó là những việc làm thể hiện tấm lòng hy sinh của các cháu dành cho Chúa, hay nói cách khác là các cháu đang làm cho Chúa chúng ta và chắn chắc rằng Chúa rất hài lòng về việc làm đó.

Chuyện kể về một cậu bé cũng nghịch ngợm như nhiều thiếu nhi trong chúng ta, như thế này: Cậu bé con nhà quý tộc, một hôm đang đi dạo chơi với người giám hộ dọc theo bờ ruộng. Cậu nhìn thấy đôi ủng của người nông dân đang cày ruộng bỏ lại trên bờ cỏ. Cậu nảy ra ý định giấu đôi ủng đi để chọc giân người nông dân. Thế nhưng người giám hộ nói với cậu:

“Không nên làm như thế, người nông dân đã vất vả khổ cực nhiều rồi, con đừng làm ông ta buồn thêm. Trái lại, hãy làm cho ông ta vui thì tốt hơn. Ta đề nghị con hãy lén bỏ vào mỗi chiếc ủng của ông ta một đồng tiền, rồi chúng ta núp ở bụi cây kia, chờ xem ông ta sẽ làm gì?”

Cậu bé đã làm theo như lời dạy của thầy mình: Cậu mon men đến gần đôi ủng và bỏ vào đó mỗi chiếc một đồng bạc. Lát sau, người nông dân lên bờ ngồi nghỉ, ông ta lại chỗ đôi ủng của mình và khám phá điều lạ lùng trong đó: Đồng bạc trong mỗi chiếc ủng. Ông ta liền vội vàng quỳ xuống và ngước mặt lên trời để cảm tạ Chúa đã cứu giúp ông trong lúc túng cực. Ông cũng xin Chúa ban ơn và trả công cho vị ân nhân vô danh. Nhìn những gì người nông dân đã cầu nguyện, cậu bé cảm động đến phát khóc và đó là ngày đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình.

Các cháu thân mến, Chúa Jesus đã nói:

Ma-thi-ơ 16:25-26

25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại.
26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy gì mà đổi linh hồn mình lại?

Nguyện xin Chúa ban cho các cháu thiếu nhi thêm sự khôn sáng và sức mạnh, giúp các cháu có ý thức sống hy sinh vì Chúa, đừng buông tuồng theo lối sống của thế gian mà mất linh hồn.  Amen.

Nguyễn Văn Hào
04/04/2015