SỐNG TRONG THÁNH Ý CHÚA!

Nguyễn Christian Grace

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMzY2NDIwODVf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức yêu Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi.  Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Hãy buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như dấu ấn; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.”  (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5:9).

Bài giảng:

Các cháu thân mến!

Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta lại được cùng nhau học hỏi Lời Chúa hôm nay.

Chúng ta thật vô cùng phước hạnh khi được làm con cái của Chúa, và niềm hạnh phước đó ngày càng lớn lao, sâu nhiệm, lạ lùng hơn khi chúng ta lại được Chúa ban cho chúng ta lời của Ngài là Thánh Kinh để chúng ta được học hỏi, nếm trải sự ngọt ngào, dịu đàng, an ủi, yêu thương nhưng cũng vô cùng oai nghiêm cao trọng đáng kính sợ của Lời Chúa. Vì Lời Chúa là lời hằng sống, là nguồn của sự sống, cho nên khi chúng ta học, hiểu và làm theo những điều Chúa phán dạy, không những chúng ta có được một đời sống luôn được tuôn đổ ngập tràn ơn phước từ Thiên Chúa trong đời nầy, mà chúng ta còn có được sự sống lạ lùng kỳ diệu đời đời nơi vinh quang phước hạnh bên cạnh Thiên Chúa trong nước Ngài.

Là con dân của Chúa điều quan trọng hơn hết của chúng ta là: “Sống trong thánh ý Chúa“. Để làm đẹp lòng Chúa và hưởng được mọi ơn phước dư dật luôn tuôn đổ từ nơi Thiên Chúa trên đời sống của chúng ta, như cây trồng gần dòng nước bốn mùa cành lá tốt tươi.

Trước khi học Lời Chúa để hiểu được như thế nào là một đời sống trong thánh ý Chúa, chúng ta phải thật sự có một đức tin vững chắc bằng trọn vẹn cả linh hồn của chúng ta, ngàn năm không đổi dời vào một Thiên Chúa quyền năng, chủ tể trên muôn loài, là Đấng mà chúng ta đang hết lòng yêu kính, ngưỡng trông và thờ phượng, Đấng mà chúng ta chỉ duy nhất muốn được thuộc về Ngài.
Và tin quyết vững vàng rằng cả Thánh Kinh là lời của Chúa, là lời hằng sống, chân thật và còn lại cho đến đời đời Chúa đã thương ban cho chúng ta, để qua sự học lời Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta được Chúa dạy dỗ dẫn dắt, thánh hoá và biến đổi cho con người của chúng ta trở nên trọn vẹn trong Chúa.

Như lời Chúa đã phán dạy trong sách Ti-Mô-Thê II 3:16,17:

Cả Thánh Kinh đều là bởi Đức Chúa Trời hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn mà làm mọi việc lành.”

  • Vì có như vậy – thì chúng ta mới thật sự có được một đời sống trong thánh ý của Chúa khi chúng ta học hỏi, vâng giữ và làm theo Lời Chúa phán dạy chúng ta trong Thánh Kinh.

  • Vì có như vậy – chúng ta mới không suy phục và thờ một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của chúng ta như thần tôi, thần tiền bạc, thần danh vọng, chức vụ, địa vị hay tình cảm của con người trong thế gian qua những năm tháng thử thách của cuộc sống.

  • Vì có như vậy – chúng ta mới không bị dẫn dụ đi vào những con đường sai lệch, lui đi trong đức tin, chống nghịch lại Đấng Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, trước sự đánh phá tinh vi của các thế lực tà linh đen tối thông qua những giáo sư, những người chăn và những anh em giả dối.

Vậy, “Sống trong thánh ý Chúa!” là một đời sống như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau học Lời Chúa phán dạy để giúp chúng ta hiểu được như thế nào là sống trong thánh ý Chúa các cháu nhé!

Lời Chúa trong sách Phục-Truyền-Luật-Lệ-Ký 6:5-9 và cũng là câu gốc của bài học chúng ta có chép rằng:

“Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức yêu Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi.
Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi.
Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Hãy buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như dấu ấn. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi.”

Đây là những lời Đức Chúa Trời đã phán dặn Môi-Se truyền dạy lại cho dân sự sau khi Chúa đã dẫn dắt và cứu họ ra khỏi đời sống nô lệ trong sứ Ê-Díp-Tô. Ngày nay đối với chúng ta là những người đã được Đức Chúa Jesus Christ cứu chuộc và mang chúng ta ra khỏi sự chết, sự nô lệ của tội lỗi, để được làm dân sự của Thiên Chúa trong ân điển của Ngài, thì đó cũng chính là mệnh lệnh của Thiên Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Vì những điều mà Môi-Se đang nói cùng dân sự trong lúc nầy, chính là về những điều răn mà chính tay Đức Chúa Trời đã viết trên hai bảng đá, ngày nay chúng ta quen gọi là Mười Điều Răn mà các cháu đã học thuộc lòng. Những điều răn nầy chính là nền tảng, là nguồn gốc, là cốt lõi chính yếu, vì những luật và lệ khác dựa trên mười điều răn mà phát triển, để xây dựng làm rõ nghĩa và rõ ý mà Chúa muốn con dân của Ngài ghi nhớ, truyền dạy và làm theo trong đời sống của mình.

Muốn có một đời sống trong ý Chúa trước nhất chúng ta phải có một tình yêu tuyệt đối đối với Chúa và có Lời Chúa, có lời của Chúa không có nghĩa là chúng ta có cuốn Thánh Kinh trong tay, thuộc quyền sở hữu của mình, cũng không phải Chúa dạy chúng ta chỉ đọc qua lời của Ngài mà thôi, mà chúng ta còn cần phải ghi nhớ Lời Chúa trong tấm lòng của chúng ta, có nghĩa là lời của Chúa phải trở nên như máu thịt của chúng ta, như một với thân thể của chúng ta, như hơi thở chúng ta thở để được sống mỗi ngày vậy.

Cũng không phải Lời Chúa khi đã trở nên một với chúng ta rồi, thì chúng ta cất dấu trong tâm thần, trong tấm lòng của chúng ta, mà lời của Chúa sau khi đã trở nên như một dòng sông của sự sống tuôn chảy trong huyết quản của chúng ta thì lời của Chúa phải được truyền ra cho người khác trong mọi lúc, mọi nơi khi chúng ta đi, đứng hay nằm, ngồi, khi thức hay ngay cả trong khi chúng ta đang ngủ.

Có lẽ các cháu sẽ ngạc nhiên và thắc mắc: Sao lời Chúa lại có thể nói ra trong khi chúng ta đang ngủ phải không? Nhưng nếu như lời Chúa luôn tuôn chảy từ bên trong tâm hồn của chúng ta, bao phủ chúng ta trong từng hơi thở giống như nước trong đại dương, thì dù là ngay khi đang ngủ lời của Chúa cũng sẽ giúp các cháu tránh không phạm tội đối với Chúa, giúp các cháu chống cự lại với ma quỷ các cháu ạ!

Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta một người chăn ngay lành là Bác Tim, vì qua sự dạy dỗ dẫn dắt lẽ thật lời Chúa từ Bác Tim, chúng ta mới biết dùng lời Chúa để chiến cự với những sự cám dỗ, với những sự tấn công từ kẻ dữ trong cuộc sống, ngay cả trong giấc mơ của chúng ta nữa.

Các cháu thân mến!

Chúng ta không chỉ học lời Chúa để lời của Chúa trở thành nguồn của sự sống nuôi dưỡng chúng ta từ thuộc thể đến thuộc linh, để lời Chúa giống như cái khiêng cái thuẫn che chở bảo vệ chúng ta, là vũ khí giúp chúng ta chiến cự với mọi thế lực xấu. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã dạy chúng ta cách dùng lời của Chúa để chiến cự lại với những sự thử thách và cám dỗ của ma quỷ, sau khi Chúa đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm trước khi Ngài bắt đầu chức vụ của Ngài trong những ngày trên đất, câu chuyện được ghi chép trong sách (Ma-thi-ơ 4:1-11).

Chúa còn khuyên dạy chúng ta hãy ghi nhớ lời của Chúa trong tâm thần của chúng ta luôn luôn như là một dấu ấn trên trán giữa hai con mắt của chúng ta và lời Chúa còn cần phải được dạy dỗ cho con cái của con cái chúng ta nữa.

Dấu ấn có nghĩa là một dấu chỉ ra rằng: Một vật gì đó, một người nào đó đang thuộc về, thuộc quyền sỡ hữu, quyền quản lý, quyền cai trị của một công ty, một tổ chức hay một người nhất định.

Ví dụ:

Một bức thư hay một văn kiện thuộc Hoàng Gia thì luôn luôn được đóng dấu ấn để chỉ ra cho biết rằng nó là một vật quan trọng, cao quý thuộc về Hoàng Gia và chỉ có những người có thẩm quyền liên quan hoặc đã được chỉ định trước mới được phép mở ra mà thôi.

Hoặc như chúng ta thấy những người phụ nữ Ấn Độ thường có một dấu chấm đỏ ở trên trán khoảng giữa hai mắt của họ, nó cũng được gọi là dấu ấn, tiếng Ấn Độ gọi là bindi, theo nguồn gốc phong tục cổ xưa của người Ấn Độ, bindi được dùng như một dấu ấn, ghi dấu chỉ ra rằng đó là một người phụ nữ đã có chồng, đã thuộc về một người đàn ông, một người đã có chủ.

Ngày nay bindi còn được gọi là “Life Saving Dot” có nghĩa là “Chấm Đỏ Cứu Mạng”. Do có khoảng 1/3 người dân Ấn Độ thiếu i-ốt, dẫn đến có nhiều người phụ nữ Ấn Độ đang phải chống chọi lại với những căn bệnh như: Ung thư vú, u nang xơ tuyến vú và các bệnh trong quá trình người phụ nữ mang thai. Thiếu i-ốt còn là nguyên nhân gây tổn thương não hàng đầu trên thế giới, thiếu i-ốt cũng gây dị tật thai nhi hoặc thai chết lưu. Nên công ty Grey for Good là một nhánh từ thiện của tập đoàn Grey Group của Singapore đã kết hợp với một tổ chức chính phủ Ấn Độ sản xuất ra các gói bindi được gọi là “Life Saving Dot” vì họ đã tráng mặt sau của bindi bằng i-ốt, và dấu chấm đỏ bindi sẽ giúp cung cấp khoảng 150 microgram i-ốt, hấp thụ qua da trong vòng 30 ngày cho khoảng 30.000 người phụ nữ tại hơn 100 ngôi làng ở Ấn Độ hiện nay.

Là con dân của Chúa thì học hỏi lời Chúa, ghi nhớ lời Chúa, làm theo lời Chúa, sống trong thánh ý Chúa chính là dấu ấn chỉ ra rằng : Chúng ta đang được biệt riêng, được nâng lên mức cao hơn, được thánh hoá, được thuộc riêng về Chúa.

Chúng ta cũng đang có một “Life Saving Dot” nhưng không phải chỉ là một dấu cứu mạng đời sống ngắn ngủi của con người trên đất, đôi khi chỉ là một đời sống khốn khổ, buồn thảm vô vọng của những người không biết Chúa, mà là chúng ta đang mang một dấu ấn cao trọng từ Thiên Chúa cho một sự sống đời đời phước hạnh các cháu ạ!

Như lời Chúa có chép trong sách Xuất-Ê-Díp-Tô-Ký 19: 5:

Vậy, bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta.

Và sách Ê-Xê-Chi-Ên 20: 11, 12 và 19, 20 có chép :

Ta ban cho chúng nó luật lệ của ta, và làm cho chúng nó biết mệnh lệnh ta, là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó. Ta cũng cho chúng nó những ngày Sabat ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu biệt chúng nó ra thánh.”

“Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi, hãy đi theo luật lệ ta, vâng giữ mạng lệnh ta và làm theo. Hãy biệt những ngày Sabat ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, để cho chúng nó biết rằng ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi.

Các cháu thân mến!

Sống trong thánh ý Chúa” là mỗi ngày chúng ta học hỏi lời Chúa để lời Chúa dạy dỗ dẫn dắt chúng ta, soi sáng, bảo vệ, giữ gìn và bày tỏ ý muốn của Chúa đối với đời sống của chúng ta, để chúng ta luôn vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Chúa trên bước đường chúng ta đi theo Chúa.
Qua sự hiểu biết lời Chúa khi chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh, qua sự giảng dạy ấn chứng của Đức Thánh Linh trong tâm thần của mỗi một chúng ta, qua sự dẫn dắt của người chăn ngay lành là Bác Tim mà Chúa đã thương ban cho chúng ta, cùng với sự tương giao mật thiết giữa chúng ta với Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta mới có thể nhận biết được thánh ý của Chúa, mới khám phá ra được chương trình Chúa đã định sẵn cho chúng ta làm theo để cho chúng ta luôn luôn sống trong thánh ý Chúa.

Lời Chúa trong sách Thi Thiên 119: 9, 11, 18, 66, 105 và sách Châm-Ngôn 6:23 có chép:

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.”
“Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.”
“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.”
“Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu biết, vì tôi tin các điều răn Chúa.”
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.”
“Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng.
Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống.”

Là con dân của Chúa, đã được biệt riêng ra cho Chúa, chúng ta phải biết tự xét lấy mình, phải biết xét xem những suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm của chúng ta mỗi ngày, có đúng theo lẽ thật lời Chúa trong Thánh Kinh, có đúng theo thánh ý mà Chúa muốn chúng ta làm hay không? Có làm vinh hiển danh Chúa và có làm đẹp lòng Chúa hay không? Những việc làm đó là những việc làm sống hay chết, có phạm tội đối với Chúa không? Muốn có câu trả lời thì chúng ta phải dựa vào lời Chúa trong Thánh Kinh.

Lời Chúa phán dạy trong sách Phi-Líp 4:8:

Sau hết, hỡi các anh chị em, bất cứ điều gì chân thật, điều gì đáng tôn, điều gì công bình, điều gì thánh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì có tiếng tốt, điều gì trọn lành, điều gì đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến.

Sống trong thánh ý Chúa” là một đời sống luôn bày tỏ lòng tôn kính, yêu quý Thiên Chúa trên hết mọi sự, sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa, tâm thần luôn luôn hướng về Chúa trong từng suy nghĩ, lời nói hay việc làm, sao cho trước Thiên Sứ, Ma Quỷ và Loài Người danh của Chúa luôn được làm cho tôn cao và vinh hiển trong mọi sự trong đời sống của chúng ta.

Những việc làm vinh hiển, tôn cao danh Chúa và theo thánh ý Chúa là những việc làm đem lại lợi ích cho người khác, đem lại sự gây dựng về tình yêu và đức tin cho người khác và trên hết là qua những việc làm đó, chúng ta luôn làm tôn vinh danh Chúa.

Ví dụ:

Nếu các cháu vì thương mến một người bạn nào đó, muốn giúp bạn nên các cháu cho bạn xem bài, còn gọi là quay cóp trong khi làm bài kiểm tra, hay khi thi thì đó là một việc làm giúp đỡ người khác, gây dựng tình cảm với người khác nhưng không gây dựng đức tin trong Chúa và không làm tôn vinh danh Chúa, vì đó là việc mà cả các cháu và người bạn đang làm là gian dối, không trung thực, không công bằng và không tôn trọng thầy cô, không tuân theo những quy định của thầy cô và của nhà trường, là những thẩm quyền mà Chúa đã đặt để trên các cháu, cũng chính là các cháu đang vi phạm điều răn pháp luật của Chúa.

Đó là một việc làm không chân thật, không đáng tôn, không có tiếng tốt, không tôn cao danh Chúa, không làm vinh hiển Chúa và không theo thánh ý Chúa.

Một ví dụ khác:

Vào những ngày Sabat các cháu tôn vinh Chúa qua việc hát thánh ca, qua việc làm chứng những ơn phước phép lạ Chúa đã ban ơn trên đời sống của mình, qua việc các cháu vâng theo lời Chúa dạy đã chống cự được lại một sự cám dỗ, đã tránh được sự phạm tội đối với Chúa, đó là một việc làm thánh sạch, trọn lành, đáng khen đã đem lại lợi ích và gây dựng đức tin cho anh chị em, cho các bác, các cô chú trong Hội Thánh và là một việc làm đã làm vinh hiển, tôn cao danh Chúa. Chính đó là lúc các cháu đang sống trong thánh ý Chúa.

Sống trong thánh ý Chúa” chúng ta còn cần phải luôn biết ăn năn, gớm ghét tội lỗi, không yêu thích những điều thuộc về thế gian, không yêu quý hay xem trọng bất cứ sự chi hơn Chúa, phải hết lòng giữ vẹn những điều răn pháp luật của Chúa đặc biệt là phải biết hiếu kính Cha Mẹ của mình trong Chúa, và phải biết yêu thương, tha thứ người khác như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta vậy.

Lời Chúa phán dạy chúng ta trong sách Cô-Lô-Se 3:12-14 chép rằng:

Vậy, các anh chị em là người được lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại. Nếu một người nào có sự phàn nàn với người khác, thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.”

Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình.
Đi theo luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài,
Và hết lòng tìm cầu Ngài.
” (Thi Thiên 119:1,2)

Nguyện kính xin lời Thiên Chúa luôn ở đầy dẫy trong lòng các cháu.

Nguyện kính xin Chúa ban cho các cháu dư dật mọi sự khôn ngoan để các cháu luôn sống trong thánh ý của Chúa. Làm người được chọn, người thánh và rất yêu dấu của Ngài!

14/05/2016
Nguyễn Christian Grace