Sự Cầu Nguyện

Nguyễn Văn Hào

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV83MDUwODc0MF9RVzExMl9iYTg0/20141101_NVH_SuCauNguyen.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài giảng

Mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Đấng Christ. Hôm nay, chú Hào sẽ chia sẻ cho các cháu một chủ đề rất là quen thuộc nhưng lại cần thiết cho đời sống của chúng ta, đó chính là sự cầu nguyện. Trước khi bắt đi vào nội dung, chú muốn hỏi các cháu một vài vấn đề sau:

  • Các cháu có yêu Chúa không?
  • Các cháu thể hiện tình yêu Chúa như thế nào?
  • Các cháu có hay nói chuyện cùng Chúa mỗi ngày không?
  • Các cháu có nghe tiếng Chúa nói chuyện với mình không?

Nếu các cháu đều trả lời là “có’ thì quả thật phước hạnh, ân điển ,và sự bình an của Chúa đã cư ngụ thật dồi dào trong đời sống tinh thần cũng như vật chất của các cháu rồi.

Có một câu chuyện kể về một bạn thiếu nhi như thế này:

“Bé Lina năm nay được 8 tuổi, Lina rất là hiền và dễ thương. Đặc biệt, cô bé rất hay nói chuyện với Chúa. Trong lớp học, có một cậu bé tên Nam rất hay ngỗ nghịch, đánh bạn và giành đồ chơi của Lina nữa, thậm chí có lúc Nam lấy cả thức ăn, đồ uống của Lina nữa cơ. Một ngày nọ, đến giờ cô giáo cho làm bài kiểm tra môn Toán, các bạn trong lớp cứ xôn xao cả lên, tìm sách, vở để ôn bài lại trước khi kiểm tra. Nhưng Lina rất thản nhiên, cô bé đặt hai tay trên bàn và cuối mặt xuống nói với Chúa rằng: “Cha ơi, con xin dâng lên Ngài giờ kiểm tra này, xin Cha ban cho con sự khôn sáng của Cha để con thêm hiểu biết mà làm bài tập, xin cho con làm bài với hết khả năng của con Cha nhé, con cám ơn Ngài.”

Và trong giờ kiểm tra môn Toán đó, Lina rất bình an và làm bài một cách chăm chú. Riêng cậu bé Nam thì cứ quay tới quay lui để hỏi Lina chỉ giúp bài Toán khó, Lina chỉ cười và nói: “Cậu cố gắng đi mình không được phép giúp cậu trong lúc này”. Sau khi tan giờ học, cậu bé Nam rất bực tức vì lúc nãy Lina từ chối giúp mình, cậu ta tới trước mặt Lina và đánh vào vai cô bé và nói: “Tại sao không giúp tôi làm bài trong giờ kiểm tra?” Lina nhìn cậu bé Nam với một thái độ nhẹ nhàng nhưng hơi buồn: “Tớ có thể chỉ cho cậu vào giờ học nhưng không thể giúp cậu trong giờ kiểm tra được vì cô giáo không cho phép làm điều ấy”.

Buổi tối về nhà, sau khi ăn tối sau cùng với bố mẹ, Lina tới bàn học và chắp tay cầu nguyện với Chúa vì cô bé vẫn còn buồn về chuyện lúc sáng trên lớp, Lina tâm sự với Chúa thế này: “Con cám tạ Cha đã ban cho con mọi sự, con đã làm bài tập rất tốt. Nhưng con hơi buồn vì thái độ và hành động không tốt của bạn Nam, con xin Cha tha thứ cho bạn và giúp bạn ấy trở thành cậu bé tốt Cha nhé, con cám ơn Cha nhiều lắm.”

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp người đâu tiên Lina gặp là cậu bé Nam. Khác với những lần trước, Nam đến gặp Lina và nói lời xin lỗi vì đã thô lỗ với Lina từ trước tới giờ và hứa sẽ không tái phạm nữa. Từ đó, Lina và Nam chơi rất thân với nhau và giúp đỡ nhau rất nhiều trong học tập, cả hai tiến bộ và được cô giáo khen cũng như bạn bè trong lớp quý mến.”

Các con thân mến, trong câu chuyện này chúng ta không chỉ nhìn vào đức tính tốt đẹp của Lina: hiền hòa, tha thứ,… không thôi đâu mà chúng ta còn học tập nơi Lina một thói quen rất tốt đó là cầu nguyện với Chúa. Trong mọi sự, Lina đều nói chuyện, trao đổi với Chúa và xin Chúa giúp mình để vượt qua những khó khăn. Không những thế, Lina còn cầu thay cho cậu bạn là Nam nữa và Chúa đã yêu thương Lina, ban ơn cho Lina rất nhiều.

Như vậy cầu nguyện là gì vậy các cháu?

Từ ngữ “cầu nguyện” trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa là thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Chúng ta là con dân của Chúa ở trong địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời, gọi Ngài là Cha, thì đương nhiên có đặc quyền được tương giao, trò chuyện với Ngài. Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời cũng giống như chúng ta tâm tình với cha phần xác của mình. Nghĩa là, chúng ta thưa với Chúa những vui buồn trong cuộc sống, những cảm xúc, những suy tư, những thắc mắc của chúng ta… Giống như việc, mỗi ngày các cháu nói chuyện với bố mẹ mình như thế nào về chuyện học hành, vui chơi,… thì các cháu cũng thưa chuyện với Cha trên trời như thế.

Luca 11: 9-10

9 Ta lại nói với các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
10 Vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ.

Các cháu hãy học tập và noi theo gương Chúa Jesus trong sự cầu nguyện, Ngài hằng cầu nguyện với Đức Chúa Cha.

Ma-thi-ơ 14: 22-23

22 Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi.
23 Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình.

Mác 1: 35 “Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài trỗi dậy, bước ra, đi vào nơi hoang vắng, và cầu nguyện tại đó”

Mác 6: 45-46

45 Rồi Ngài liền giục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho dân chúng về.
46 Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện.

Và còn rất nhiều phân đoạn Kinh Thánh nói về việc Chúa Jesus cầu nguyện với Cha của Ngài trên trời.

Thế tại sao chúng ta phải cầu nguyện?

Cầu nguyện rất cần thiết cho đời sống đạo của chúng ta trên bước đường đi theo Chúa, giống như hơi thở cần cho sự sống. Nếu không cầu nguyện, chúng ta sẽ không có được sự liên lạc với Chúa, chúng ta không nương tựa vào Ngài, chúng ta không nhờ Ngài mà chỉ cậy vào sức riêng của mình thì chúng ta không chiến thắng được cám dỗ đến từ ma quỉ nơi trần gian này. Kết quả, tâm linh chúng ta dần xa cách Chúa và dễ dàng mất Chúa và cuối cùng sẽ hư mất đời đời.

Giăng 16: 24Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều gì hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, để cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.”

Nội dung của lời cầu nguyện gồm những gì?

Tôn thờ và ca ngợi quyền năng của Thiên Chúa chúng ta

Ma-thi-ơ 6: 9 “Vậy, các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con, Đấng ở trên các tầng trời! Danh Ngài là thánh.”

Lu-ca 10: 21 “Cũng giờ đó, Đức Chúa Jesus vui mừng trong tâm thần, nói rằng: Lạy Cha, là Chúa trời đất, tôi tôn vinh Cha, vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay! Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.”

– Xưng tội cùng Chúa về những tư tưởng, lời nói và hành động của mình sai nghịch với Lời Chúa và điều răn Chúa dạy

Lu-ca 18: 13 “Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!”

– Tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa ban trong mọi hoàn cảnh, thuận cảnh cũng như nghịch cảnh.

I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 18 “Trong mọi sự hãy tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với anh em là như vậy.”

– Cầu xin cho chính mình, cho người thân và người xung quanh

I Ti-mô-thê 2:1-2 “Vậy, ta dặn rằng, trước hết mọi sự, phải có sự khẩn xin, sự cầu nguyện, sự kêu van, và sự tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được sống một đời bình tịnh và yên ổn trong mọi sự nhân đức và thành thật.”

Chúng ta cầu nguyện ở đâu và lúc nào?

Chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nên có một chỗ yên tịnh và thì giờ nhất định như mỗi buổi sáng sớm và mỗi buổi tối. Còn các giờ khác các cháu có thể nói chuyện với Chúa một cách bình thường như các cháu thường nói chuyện với bố mẹ hằng ngày vậy. (Mác 1:35, Lu-ca 6:12, Công vụ các sứ đồ 3:1, 10:9).

Mác 1: 35 “Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài trỗi dậy, bước ra, đi vào nơi hoang vắng, và cầu nguyện tại đó.”

Luca 6: 12 “Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus đi lên núi để cầu nguyện; và thức suốt đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời.”

Ma-thi-ơ 6: 5-7

5 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói với các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.
6 Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.
7 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhận.

Có mấy hình thức cầu nguyện?

  • Cầu nguyện riêng: cá nhân người đó với Đức Chúa Trời cách kín nhiệm.

Ma-thi-ơ 6: 5-7

5 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói với các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.
6 Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.

  • Cầu nguyện chung: là cầu nguyện với nhiều người khác trong Hội thánh hoặc khi nhóm hiệp từ hai người trở lên.

    Ma-thi-ơ 18:19 “Quả thật, ta lại nói với các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc gì, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.”

Nếu ai được mời để cầu nguyện cho một vấn đề nào đó phải cầu nguyện lớn tiếng, ngắn gọn, rõ ràng. Những người khác phải cùng hiệp ý để đáp A-men hoặc Ha-lê-lu-gia khi kết thúc cầu nguyện.

Bài học của chúng ta đến đây hết rồi, nguyện xin Chúa ban cho các cháu thêm nhiều ơn khôn ngoan, hiểu biết và ý thức cho việc cầu nguyện cùng với Chúa mỗi ngày trong đời sống của các cháu. Nhờ đó, các cháu ngày một gần với Chúa hơn, sống trong ân điển và bình an của Ngài.

Nguyễn Văn Hào
01.11.2014