Sự Chiến Thắng Cám Dỗ Của Chúa Jesus – Phần I

Nguyễn Văn Hào

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMzA2ODI0ODhf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu,
Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.”

(Thi Thiên 37:5)

Bài Giảng

Chú Hào mến chào các cháu.
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta một mùa xuân mới với bao niềm vui và hạnh phúc, nhất là cho chúng ta được quây quần bên nhau, cùng thông công thờ phượng Chúa, học hỏi Lời Ngài trong những ngày đầu năm mới này.

Các cháu thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã rất nhiều lần bị ma quỷ cám dỗ trong cuộc sống, và trong những lần cám dỗ ấy có lúc chúng ta chiến thắng ma quỷ, nhưng cũng lắm lúc chúng ta yếu đuối đức tin, chúng ta chiều theo bản ngã của mình và dễ dàng bị ma quỷ lừa gạt mà phạm tội trước Chúa. Vậy, chúng ta phải làm gì để vượt qua cơn cám dỗ ấy? Làm thế nào chúng ta có thể đứng vững trước những cám dỗ đến từ ma quỷ?

Buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ cùng học hỏi Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:1-4 với chủ đề “Sự Chiến Thắng Cám Dỗ Của Chúa Jesus – Phần I”, chúng ta sẽ học biết Chúa Jesus đã chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ như thế nào và thái độ của Chúa Jesus khi đối diện với ma quỷ ra sao.

Bấy giờ, Đấng Thần Linh đưa Đức Chúa Jesus vào trong đồng vắng, để chịu Ma Quỷ cám dỗ. (Ma-thi-ơ 4:1).

Đọc xong câu Thánh Kinh này, chắc hẳn sẽ có nhiều cháu tự hỏi rằng: tại sao Chúa Jesus là Thiên Chúa mà Ngài lại được Đấng Thần Linh đưa vào đồng vắng để chịu Ma Quỷ cám dỗ. Vậy Chúa Jesus chịu cám dỗ để làm gì?

Chúng ta hãy cùng nhớ lại nhé, trong các bài giảng trước chú đã đề cập đến Chúa Jesus khi ở thế gian, Ngài vừa mang bản tính Thiên Chúa và vừa mang bản tính loài người. Chúa Jesus xuống thế gian để rao giảng nước Trời và chịu chết để chuộc tội muôn dân, thì thân xác Ngài hoàn toàn giống loài người chúng ta. Mà đã là thân xác loài người thì cũng bị giới hạn bởi nhiều yếu tố: sự bệnh tật, mệt mỏi nơi cơ thể, sự đói khát và đôi lúc cũng bị yếu đuối về đời sống đức tin… Sự kiện Chúa Jesus chịu cám dỗ trước khi bước vào sứ vụ rao giảng nước Trời đây là một sự thử luyện để kiểm tra xem dưới thân xác bị giới hạn như loài người chúng ta, Chúa Jesus sẽ như thế nào và Ngài có vượt qua những cám dỗ để xứng đáng với sứ vụ mà Đức Chúa Cha đã giao phó cho Ngài không. Dĩ nhiên, đây là chương trình của Đức Chúa Cha, và Chúa Jesus được Đức Thánh Linh dẫn đưa Ngài vào trong đồng vắng để chịu cám dỗ.

Vậy Chúa Jesus chịu cám dỗ trong hoàn cảnh nào?

Sau khi Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, thì Ngài đói. (Ma-thi-ơ 4:2).

Chúa Jesus bị ma quỷ cám dỗ trong bối cảnh Ngài đã chịu đói vì đã kiêng ăn bốn mươi ngày đêm. Ai trong chúng ta đã từng kiêng ăn? Và các cháu đã kiêng ăn được bao nhiêu ngày nào? Chú chắn chắn một điều, cho dù chúng ta đã từng kiêng ăn nhưng sẽ không chịu được bốn mươi ngày đêm như Chúa Jesus. Và, chúng ta thấy đây là một trong những tình huống rất dễ bị sa ngã cho những ai yếu đuối và là điều kiện thuận lợi cho ma quỷ cám dỗ thành công. Bởi vì, thường bản tính con người khi rơi vào cảnh tột cùng của sự khó khăn chính là lúc ý chí và sự tỉnh táo không còn nhiều, và rất dễ nghe theo những sự cám dỗ đến từ ma quỷ mà phạm tội với Chúa.

Ví dụ: trong lúc kiểm tra cuối kỳ môn Toán, các cháu không làm được bài và các cháu biết rằng nếu không đạt điểm cao trong kỳ thi này các cháu sẽ ở lại lớp và bị bạn bè cười chê, bố mẹ buồn lòng. Trong lúc đó, thời gian làm bài không còn nhiều mà các cháu vẫn chưa cách nào tìm ra lời giải, nhìn bên cạnh bạn mình thì bạn ấy đã làm xong. Trong bối cảnh này, các cháu sẽ làm gì? Sẽ có nhiều cháu chọn phương án copy bài làm của bạn mình để được có điểm lên lớp, nhưng cũng sẽ có cháu chấp nhận thi lại, học lại và quyết không phạm tội. Như vậy, trong trường hợp như thế này, chúng ta sẽ rất dễ bị phân tâm, bị sa vào cám dỗ của ma quỷ nếu không tỉnh táo, nếu cương quyết không phạm tội cùng Chúa và chấp nhận sự thật sẽ xảy đến với bản thân.

Ma quỷ cám dỗ Chúa Jesus những gì?

Trong bối cảnh bụng đang đói như thế, Chúa Jesus chắc hẳn rất cần ăn một bữa cho thật no nê và ma quỷ biết được điều đó nên chúng đã tận dụng cơ hội này mà cám dỗ Chúa Jesus:

Kẻ cám dỗ đến với Ngài, nói rằng: Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, thì hãy truyền cho những hòn đá này trở thành bánh. (Ma-thi-ơ 4:3).

Ma quỷ rất khéo léo, chúng không công nhận Chúa Jesus là con một của Đức Chúa Trời, trong câu điều kiện này chúng ta thấy ma quỷ dùng từ “nếu” có nghĩa là chưa phải khi chưa xác minh tính xác thực, chúng không cho rằng hoặc không biết Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời. Và, để chứng minh là con Đức Chúa Trời, ma quỷ thách thức Chúa Jesus hóa đá thành bánh để làm thức ăn.

Trong sự cám dỗ này chúng ta thấy ma quỷ rất tinh vi, nó đánh vào nhu cầu xác thịt của chúng ta để chúng ta dễ dàng đáp ứng nhu cầu của mình, nhất là khi nhu cầu của mình rơi vào trường hợp cấp thiết. Ma quỷ cám dỗ Chúa Jesus để Ngài dùng quyền năng của Ngài để đáp ứng nhu cầu thiết thực của mình là ăn cho đỡ đói. Thật sự, Chúa Jesus đang lúc đói bụng thì Ngài có quyền năng để biến đổi hòn đá thành những cái bánh để ăn cho no, Ngài hoàn toàn làm được điều đó và cũng không có gì sai trái khi Chúa Jesus làm việc này.

Nhưng mà cái sai ở đây là nếu chúng ta làm những việc gì mà đến từ ma quỷ, nghe theo lời ma quỷ và không đến từ Thiên Chúa là hoàn toàn sai trật. Thứ hai, nếu Đức Chúa Trời đã có chương trình cho chúng ta phải chịu khổ, chịu đau đớn về phần thể xác thì chúng ta phải đặt hoàn toàn đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ mở lối, giải quyết vấn đề của chúng ta theo cách của Ngài chứ không phải theo suy nghĩ, thói quen của chúng ta.
Như vậy, nếu Đức Chúa Cha đã muốn Chúa Jesus kiêng ăn bốn mươi ngày đêm để phục vụ chương trình của Ngài, và sau thời gian đó Chúa Jesus đói bụng thì Đức Chúa Cha sẽ có cách để cho Chúa Jesus được no, chứ không phải Chúa Jesus làm theo ý của ma quỷ để được no nê thì hoàn toàn sai và không đặt để đức tin nơi Đức Chúa Cha.

Quay lại với ví dụ lúc nãy, trong hoàn cảnh các cháu biết chắc nếu không hoàn thành tốt bài thi sẽ bị ở lại lớp. Do đó, các cháu suy nghĩ rằng: copy bài giải của bạn chắc sẽ không sao, vì không thể để mình bị coi thường được và sau đó các cháu sao chép bài làm của bạn mình thành bài của mình và đạt điểm cao. Nếu hành động như vậy thì các cháu đã sai vì nghe theo sự cám dỗ của ma quỷ xúi giục tại thời điểm khó khăn đó. Lẽ ra, các cháu phải cầu nguyện cùng Chúa để xin Ngài mở lối cho các cháu, xin Ngài giúp các cháu giải bài toán này mà không làm mất lòng Chúa. Hoặc, nếu Chúa không mở lối thì đó cũng là Thánh Ý Chúa muốn các cháu qua bài học này cần xem lại thái độ và cách thức học tập của bản thân để rút kinh nghiệm. Nếu các cháu chấp nhận thất bại để đẹp lòng Chúa mà không phạm tội thì Chúa sẽ rất hài lòng về các cháu. Hãy tín thác trọn vẹn nơi Chúa và hãy xem những điều đó có đến từ ý muốn của Thiên Chúa hay không. Đây là bài học mà chúng ta rút ra được trong sự kiện cám dỗ lần thứ nhất của ma quỷ đối với Chúa Jesus.

Và cách thức mà Chúa Jesus chống trả lại cám dỗ của ma quỷ là Ngài dùng Lời của Đức Chúa Trời:

Nhưng Ngài trả lời, phán rằng: Có lời đã chép, loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Thiên Chúa. (Ma-thi-ơ 4:4).

Chúa Jesus không hề đáp trả theo ý riêng của mình, Ngài trích dẫn chính Lời của Đức Chúa Trời bởi vì Lời của Chúa sắc như gươm hai lưỡi. Và, trong câu Thánh Kinh mà Chúa Jesus đã nêu ra cho chúng ta biết, sự sống của chúng ta không phải quyết định bởi những thức ăn, thức uống nơi thế gian này nhưng phụ thuộc vào lời nói của Thiên Chúa. Nếu Chúa muốn chúng ta gặp khó khăn, đói rách thì chúng ta không thể giàu có, sung túc; nếu Chúa muốn chúng ta chết thì sự sống không còn đối với chúng ta… Do đó, chúng ta sống hay chết đều hoàn toàn phụ thuộc vào thánh ý của Ngài và một điều nên làm là hãy tín thác trọn vẹn, tin tưởng và giao phó cuộc đời mình cho Chúa. Như Lời Chúa đã dạy cho chúng ta trong Lu-ca 12:29-31.

29 Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng. 

30 Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi.

31 Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.

Cầu xin Thiên Chúa luôn ở cùng, Ngài đi lại trong đời sống chúng ta, ban cho các cháu sự thông hiểu và đức tin trọn vẹn; để các cháu dù làm gì cũng hãy tín thác nơi Chúa và hãy tìm hiểu kỹ Thánh Ý Chúa trước khi quyết định làm việc gì để không mất lòng Ngài. Amen.

Nguyễn Văn Hào
20/02/2016