Sự Cứu Giúp Người Khác

Nguyễn Văn Hào

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMjE5MTE4NDZf/20151107_NVH_SuCuuGiupNguoiKhac.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Nhưng khi ngươi cứu giúp, đừng cho tay trái biết tay phải làm việc gì.” (Ma-thi-ơ 6:3)

Bài Giảng

Mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Đấng Christ.

Hôm nay, chủ đề mà chú Hào chia sẻ cho các cháu, đó là “Sự Cứu Giúp Người Khác”. Và câu gốc của chúng ta trong ngày hôm nay là:

“Nhưng khi ngươi cứu giúp, đừng cho tay trái biết tay phải làm việc gì.” (Ma-thi-ơ 6:3).

Trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, mặc dù nền kinh tế của đất nước đang trong thời kỳ phát triển. Tuy nhiên, vẫn có không ít người gặp nhiều bất hạnh, khó khăn, túng quẫn trong cuộc sống, điều này chúng ta vẫn chứng kiến diễn ra mỗi ngày tại các thành phố lớn: có rất nhiều người ăn xin, nhiều người cao tuổi, khuyết tật, khiếm thị bán vé số hoặc xin tiền tại các quán ăn ven đường, hay ngay tại các ngã ba, ngã tư đường phố. Đó là những hình ảnh quen thuộc mà có lẽ chúng ta thường bắt gặp mỗi khi ra đường đi học, đi làm hay đi chơi. Ngoài ra, đôi khi các cháu cũng gặp những người bạn trong lớp có gia cảnh thiếu thốn, bố mẹ không có đủ tiền cho ăn học, không có những bộ áo mới hay những món đồ chơi mới v.v, thế thì khi đối diện với những người như vậy chúng ta phải làm gì và cách chúng ta làm như thế nào để đẹp lòng Chúa?

Trong Thánh Kinh sách Lu-ca 10:30-35, Chúa Jesus đã kể cho chúng ta nghe một dụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân hậu. Người Sa-ma-ri này chứng kiến cảnh một người đàn ông nằm nửa sống, nửa chết trên đường thì động lòng thương xót và tình thương của ông đã thể hiện bằng những hành động rất cụ thể, đó là: lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; sau đó cho cưỡi con vật mình đem đến quán trọ, mà săn sóc; lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi trở về ông sẽ trả đủ.
Chúng ta thấy tình thương mà người Sa-ma-ri này dành cho người đàn ông kia thật là trọn vẹn và đáng khâm phục phải không các cháu.
Trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn cũng còn rất là nhiều trường hợp những anh chị em có cuộc sống thiếu thốn, bất hạnh, bệnh đau v.v, và những trường hợp đó đang rất cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.

Vậy tại sao chúng ta lại phải giúp đỡ người khác?

  • Đó là mạng lệnh của Thiên Chúa chúng ta, nên chúng ta phải vâng giữ và thực thi trong đời sống mình.

 Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” (Giăng 13:35).

  • Khi cho đi chúng ta sẽ được nhận lại, người khác sẽ nhận thấy chúng ta là người rộng rãi nên có lẽ họ sẽ thể hiện lòng rộng rãi với chúng ta.Hơn nữa, khi chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ được Chúa ban ơn một cách rời rộng cho chúng ta.

“Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, đè xuống, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.” (Lu-ca 6:38).

  • Khi giúp đỡ người khác chính là chúng ta đang giúp chính mình. Làm điều tốt cho người khác giúp chúng ta gia tăng lòng tự trọng và có sự thỏa lòng.

Lu-ca 14:13-14

13 nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đui,

14 thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả.

Vậy chúng ta sẽ giúp đỡ người khác như thế nào?

Gia-cơ 2:15-16

15 Nếu thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống mỗi ngày,

16 mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?

Nghĩa là, khi chúng ta muốn yêu thương, giúp đỡ ai thì phải thể hiện bằng những hành động cụ thể giống như người đàn ông xứ Sa-ma-ri mà các cháu vừa đọc.

Thứ nhất là cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho bố mẹ, ông bà, cầu nguyện cho những người dạy dỗ mình như là thầy cô, các ông bà cô chú trong Hội Thánh. Cầu nguyện cho bạn bè, cho tất cả mọi người xung quanh, cầu nguyện cho mọi người được bình an, được những điều tốt đẹp, được biết đến Lẽ Thật của Chúa… đó là mình đã cầu thay cho mọi người lên Thiên Chúa.

Thứ hai là giúp đỡ mọi người, hãy nhìn lại câu chuyện Năm cái bánh mạch nha và hai con cá của cậu bé trai đã sẵn sàng dâng lên Chúa để cứu giúp mọi người lúc đói. Chính nhờ năm cái bánh và hai con cá đó, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh và cá cho đoàn dân đông ăn no nê.
Các cháu còn nhỏ, các cháu cũng phải biết giúp đỡ người khác theo khả năng của các cháu: giúp bạn một cuốn tập, cho bạn mượn sách, chia sẻ thức ăn, đồ chơi cho những bạn khó khăn và thiếu thốn hơn mình, hoặc các cháu cũng có thể để dành tiền tiết kiệm những khi bố mẹ cho các cháu để các cháu giúp một bạn nào đó đang khó khăn v.v, đó là những việc làm rất đẹp lòng Thiên Chúa của chúng ta và cũng là tấm gương tốt về sự hy sinh, giúp đỡ người khác của các cháu.

Thứ ba là đem Chúa đến cho mọi người, nghĩa là giới thiệu Chúa cho họ vì lòng yêu mến họ, muốn họ được ơn cứu rỗi và có sự sống đời đời.

Ma-thi-ơ 28:19-20

19 Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ ta Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh,

20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!

Chúng ta cứu giúp người khác với thái độ nào?

Nên hỏi ý kiến Chúa xem, Chúa có cảm động lòng mình để cứu giúp cho một ai đó đang gặp khó khăn hay không? Vì không phải lúc nào đối diện với những người khó khăn, túng quẫn mà chúng ta đều cứu giúp đâu, bởi có thể những người đang gặp khó khăn đó đang nhận án phạt từ nơi Chúa hoặc do hậu quả tội lỗi của chính họ gây nên. Thành thử ra, chúng ta phải hỏi xem Chúa có muốn chúng ta cứu giúp họ không để tránh thực hiện những việc không đẹp lòng Ngài.

Cứu giúp người khác là một việc làm tốt đẹp trước mặt người đời. Tuy nhiên, chúng ta là con cái của Chúa, mọi việc chúng ta làm cũng phải đẹp lòng Chúa của chúng ta. Vậy, hãy coi chừng kẻo những việc lành mà chúng ta đã thực hiện sẽ trở nên không có giá trị trước mặt Chúa, nếu những việc chúng ta làm cho người đời với mục đích để cho người đời ca tụng mình, rồi mình muốn việc làm của mình phải cho rất nhiều người biết đến để họ nể và khen mình cách rối rít. Nếu chúng ta giúp người với thái độ như thế có nghĩa là chúng ta đang kiêu ngạo, chúng ta tự cao, tự đại và tự tôn danh của chính mình, thần tượng chính bản thân mình, tất yếu sẽ dẫn đến phạm tội, mất lòng Chúa, mất linh hồn. Lời Chúa đã chỉ dạy cho chúng ta trong:

Ma-thi-ơ 6:2-4

2 Vậy, khi ngươi cứu giúp, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói với các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.

3 Nhưng khi ngươi cứu giúp, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì

để cho sự cứu giúp được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.

Chúa dạy cho chúng ta biết khi cứu giúp người khác chúng ta phải làm gì? Đó là đừng cho tay tả biết việc tay hữu làm, để cho việc ấy được kín nhiệm và như thế Chúa sẽ ban thưởng cho ta.
Đừng cho tay tả biết việc tay hữu làm có nghĩa là đừng làm với mục đích khoe khoang hoặc mong đợi người khác khen ngợi, tán thưởng cho bản thân mình.

Cầu chúc cho các cháu trong suốt cuộc đời mình biết tìm kiếm những sự trên trời đẹp lòng Cha của chúng ta, như là làm việc thiện, cầu nguyện cho mọi người và đem Chúa đến cho mọi người, như vậy chúng ta sẽ được dự phần vào vinh quang của Thiên Chúa trên nước Trời. Amen.

Nguyễn Văn Hào
07/11/2015