Sự Khôn Ngoan Thật

Các con thương mến
Chúng ta đều biết rằng mình được Thiên Chúa dựng nên giống như hình và tượng của Ngài ( Sáng thế ký 1:26). Vì Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan vô đối, nên loài người cũng được thừa hưởng sự khôn ngoan từ Ngài để khám phá ra các định luật vật lý, hoá học và ứng dụng vào đời sống, phát minh ra nhiều vật dụng mang lại sự tiện nghi và ích lợi.
Ví dụ: Mỗi ngày chúng ta đều sử dụng điện cho nhiều việc. Các con biết không, các nhà nghiên cứu và các kỹ sư đã áp dụng định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng để sản xuất điện năng bằng năng lượng của dòng nước ở các nhà máy thuỷ điện. Ở Việt Nam có các nhà máy thuỷ điện như: Hòa Bình ở tỉnh Hoà Bình, Yali ở tỉnh Gia Lai, Trị An ở tỉnh Đồng Nai và các nhà máy thuỷ điện khác nữa để phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện của người dân Việt Nam. [1]
Chúng ta nhận thấy trong đời sống của mình có rất nhiều người khôn ngoan. Họ tận dụng sự khôn ngoan của mình để làm lợi ra cho chính mình, thậm chí là nghĩ ra những phương cách để lừa gạt, trục lợi từ người khác.
Như vậy thì thế nào là sự khôn ngoan thật vậy các con? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay qua câu gốc trong sách Thi Thiên 111:10 nhé: “Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn ngoan; bất cứ người nào làm như vậy thì có trí hiểu. Sự tôn vinh Ngài còn đến đời đời.”
Bài chia sẻ này cô dựa vào 2 bài giảng của bác Tim và cô Mỹ Linh [2], [3].

I. Sự khôn ngoan thật là gì?

Sự khôn ngoan thật là sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa, không bị nhiễm tội, còn lại đến đời đời. Một người có sự khôn ngoan thật khi người ấy hoàn toàn kính sợ Chúa như Thánh Kinh Thi thiên 111:10a có chép rằng: “Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn ngoan”
Bây giờ chúng ta cùng nhau so sánh sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan đến từ sự kính sợ Thiên Chúa các con nhé.

Sự khôn ngoan của thế gian

Những người thuộc về thế gian thì có sự khôn ngoan của thế gian. Sự khôn ngoan ấy đang trở nên băng hoại mỗi ngày, với những sự xảo trá để phục vụ cho tội lỗi. Con người dùng sự khôn ngoan của mình để lường gạt nhau, bốc lột nhau, giết hại nhau ngày càng tinh vi hơn.
Ví dụ: Một ví dụ mà chúng ta dễ nhìn thấy trong đời sống thường ngày. Đó là một số loại trái cây như mít, chuối, bơ, đu đủ, sầu riêng,… đã được tẩm thuốc, hoá chất sao cho chín ngon, đẹp mắt trước khi đến tay người tiêu dùng ở Việt Nam. Người bán hàng vì lợi nhuận đã không ngần ngại sử dụng các loại thuốc, hoá chất độc hại để tẩm vào trái cây, gây hại cho sức khoẻ người tiêu dùng, có thể dẫn đến nhiều di chứng, ung thư và tử vong. [4]

Sự khôn ngoan của thế gian thể hiện ở chỗ, người ta luôn đặt ra mục tiêu của đời sống mình và hết sức tận dụng thời gian, phương tiện, cơ hội, sức khoẻ, kỹ năng, học thức, địa vị, tiền bạc,… để đạt được mục đích ấy.

Ví dụ: Có một người đặt ra mục tiêu là muốn làm giàu cách nhanh chóng, anh ta đã tận dụng hết sức những phương tiện, cơ hội, kỹ năng mà mình có như khả năng ăn nói, thời gian, sức khoẻ, các mối quan hệ của mình để lừa gạt người khác trong việc bán các sản phẩm kém chất lượng của anh ta với giá cao.

Sự khôn ngoan đến từ sự kính sợ Thiên Chúa

Một người có sự khôn ngoan thật khi người ấy hoàn toàn kính sợ Thiên Chúa. Một người hoàn toàn kính sợ Thiên Chúa thì người ấy tôn kính Ngài. Sự tôn kính Thiên Chúa dẫn đến sự yêu thương, thờ phượng và vâng phục Ngài.

1. Yêu thương
Yêu thương Chúa nghĩa là chúng ta yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn cũng như những Lời phán dạy của Ngài đã chép trong Thánh Kinh.

Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta.” ( Giăng 14:21)
“Và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài: ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Ai nói: Tôi biết Ngài! Mà không giữ các điều răn của Ngài, là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy. Nhưng ai giữ lời Ngài, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài.” ( I Giăng 2:3-5)

2. Thờ phượng
– Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trong thần trí và lẽ thật.
“Đức Chúa Trời là Thần. Những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần trí và trong lẽ thật.” ( Giăng 4:24)
Cô xin giải thích thêm về chữ “thần trí” cho các con hiểu nhé.
Thần trí là sự cảm xúc, suy luận, và quyết định dựa trên những nhận thức của thân thể thiêng liêng là tâm thần. Thần trí thông công với Thiên Chúa thì sẽ dựa trên những lẽ thật mà Thiên Chúa đã mạc khải cho loài người qua Thánh Kinh. Khi chúng ta có thần trí thông công với Thiên Chúa thì Thánh Kinh gọi là chúng ta có thần trí của Đấng Christ. Vì chúng ta đã là con cái của Đức Chúa Trời, là những người có thần trí của Đấng Christ, là thần trí nhận biết tội lỗi và gớm ghét tội lỗi,…” [5]
Chúng ta thờ phượng Chúa trong thần trí và trong lẽ thật nghĩa là chúng ta thờ phượng, tôn vinh Chúa trong đời sống mình bằng một con người đã được Ngài dựng nên mới trong sự gớm ghét, muốn tránh xa tội lỗi, và luôn muốn vâng giữ các điều răn, các Lời phán dạy mà Chúa đã ban truyền cho chúng ta trong Thánh Kinh chứ không theo bất kỳ một lời truyền khẩu của cá nhân hay tổ chức giáo hội mang danh Chúa nào.
– Chúng ta cũng thờ phượng Thiên Chúa bằng việc dâng thân thể mình như một của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài.
“Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.” ( Rô-ma 12:1)
3. Vâng phục
Chúng ta vâng phục Chúa nghĩa là chúng ta vâng theo mọi Lời phán dạy của Ngài: “Ngài bảo bất cứ điều gì, hãy cứ vâng theo.” ( Giăng 2:5).
Chúng ta hãy học tập theo gương của Đức Chúa Jesus Christ nhé, Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời cao sang, đầy quyền năng cả thể. “Muôn vật đã được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài, không vật gì đã có được làm nên.” ( Giăng 1:3) Thế nhưng Ngài đã từ bỏ ngôi cao sang, hiển vinh của mình mà nhập thế để trở nên một con người như chúng ta, Ngài đã vâng phục Đức Chúa Trời là Cha cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự ( Phi-líp 2:8) một cách nhục nhã và đau thương để cứu chuộc nhân loại ra khỏi tội lỗi.


Để cho chính bản thân mình luôn yêu thương, thờ phượng và vâng phục Chúa thì chúng ta phải có Lời Chúa trong lòng mình. Để được như vậy thì chúng ta phải ngày đêm đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Chúa phán dạy như lệnh truyền của Chúa trong sách Giô-suê 1:8 “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi mới hành động thông sáng.”
Giô-suê 1:8 cũng là Lời Chúa hứa cho mỗi một con dân Ngài rằng khi chúng ta đọc, suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo mọi điều Chúa dạy thì chúng ta sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và hành động thông sáng. Hành động thông sáng ở đây chính là hành động khôn ngoan theo tiêu chuẩn của Lời Chúa trong nếp sống hằng ngày của chúng ta.
Khi chúng ta hết lòng kính sợ Chúa thì Ngài sẽ chỉ dạy cho chúng ta đường lối mà mình phải lựa chọn và đi theo như trong sách Thi Thiên 103:7 có chép rằng: “Ngài bày tỏ cho Môi-se các đường lối của Ngài, và cho I-sơ-ra-ên biết các hành động của Ngài.” và “Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.” (Ê-sai 35:8c)

Các con thương mến
Bản thân cô và các con còn chưa hiểu biết nhiều trong đời sống thuộc thể cũng như thuộc linh của mình, nhưng cô tin rằng với tinh thần trung tín và kỷ luật mình trong việc học hỏi Lời Chúa và vâng phục Chúa mỗi ngày, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng dựa trên Lời Ngài các con nhé.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Cô, Nguyệt Ánh

Ghi chú:
[1] Một số ứng dụng của Vật Lý vào đời sống trong chương trình THCS
http://thuviendethi.com/de-tai-mot-so-ung-dung-cua-vat-ly-vao-doi-song-trong-chuong-trinh-thcs-3965/
[2] Chú giải Gia-cơ 3:13-18: Sự Khôn Ngoan Thật
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-gia-co-313-18/
[3] Kính sợ và nhìn biết Đấng Thánh
http://www.timhieutinlanh.net/kinh-sợ-va-nhin-biết-dấng-thanh/
[4] 10 loại trái cây bị nhúng thuốc tại Việt Nam
http://www.dietmoi.vn/10-loai-trai-cay-bi-nhung-thuoc-tai-viet-nam.html
[5] Thần Trí và Tiếng Chúa
http://www.timhieutinlanh.net/than-tri-va-tieng-chua/

Câu hỏi:

Câu hỏi 1: Điền vào 2 chỗ trống sau:
“Sự …(1)… Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu …(2)…” ( Thi thiên 111:10a)

Câu hỏi 2: Một người có sự khôn ngoan thật khi người ấy hoàn toàn kính sợ Thiên Chúa. Một người hoàn toàn kính sợ Thiên Chúa thì người ấy tôn kính Ngài. Sự tôn kính Thiên Chúa dẫn đến những sự gì?

Câu hỏi 3: Để có sự khôn ngoan thật thì chúng ta phải kính sợ Chúa và phải có Lời Chúa trong lòng mình. Muốn được như vậy thì chúng ta phải làm gì? ( gợi ý Giô-suê 1:8)

Câu hỏi 4: Câu hỏi tình huống
Trong giờ kiểm tra trên lớp, vì một lý do nào đó mà con không thuộc bài. Có những bạn khác cũng không thuộc bài như con, nhưng các bạn lén lút để vở mình dưới ngăn bàn để quay bài, có bạn thì hỏi bài bạn khác. Con sẽ lựa chọn phương án nào? Giải thích tại sao?
1. Con sẽ bắt chước bạn mà quay bài, hỏi bài để đạt được điểm tốt.
2. Con sẽ làm bài một cách trung thực không quay bài hay hỏi bài một bạn nào cả dù cho con biết rằng con sẽ bị điểm kém.

Câu hỏi 5: Câu hỏi tình huống
Ở trường, có một trường hợp là thầy cô giáo ra đề văn, và học sinh viết văn bằng sự viết dối không đúng với sự thật để bài văn được hay, được điểm cao.
Nếu là các con thì các con có viết văn dối hay không? Giải thích tại sao?