Sự phạm tội – Buộc tội – Tha tội

Đặng Thái Học

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV84NTY0NDQwMV9BSGJTWF9jMDJi/20150221_DTH_SuPhamToiBuocToiThaToi.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng

Xin trân trọng kính chào Hội Thánh, Bác Học mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa về sự ban cho của Ngài, thật không kể xiết. Trong sự ban cho của Ngài không chỉ là những ơn phúc, mà còn cả những nghịch cảnh.

Rô-ma 8:28 Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

Các cháu thân mến, trong buổi nhóm thiếu nhi tuần vừa rồi, có người đã đưa ra câu hỏi: Sao không thấy bạn Đào Nam Khánh tham gia  trong buổi nhóm. Lúc đó bác đã trình bày sơ qua về lý do trên và hôm nay bác chính thức đưa nan đề  này ra để các cháu cùng biết, vì các cháu cùng là thành viên trong Hội Thánh, cũng là chi thể trong cùng một thân của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa của chúng ta. Sự việc đã xảy ra như sau:

Bất đầu từ chú Vương Hữu Hùng (VHH), người đã từng sinh hoạt trong Hội Thánh, nhưng sau khi chú VHH phạm tội trọng tỏ tường và liên tiếp tái phạm sau mỗi lần ăn năn xưng tội trước Hội Thánh. Hội Thánh đã khuyên bảo trong tình yêu thương và cầu nguyện cho VHH sớm từ bỏ tội lỗi, nhưng rồi vẫn nhiều lần tái phạm, nhởn nhơ sống trong tội, nên Hội Thánh đã dứt thông công với chú Hùng, chiếu theo thẩm quyền của Hội Thánh được Thiên Chúa trao quyền. Sau đó một thời gian, VHH đã tự đặt ra giáo lý sai trệch Lời Chúa: Phủ nhận Ba Ngôi Thiên Chúa, mà chỉ công nhận một thân vị duy nhất là Đức Chúa Cha, không công nhận thân vị Thiên Chúa của Đức Chúa Jesus và Đức Chúa Thánh Linh. Thậm chí còn cho rằng, Đức Chúa Jesus chỉ là thày tế lễ thượng phẩm, là bạn của loài người. Sự cố tình bẻ cong Lời Chúa cách rất tinh vi, tinh xảo theo ý riêng mình để tung lên mạng cái giáo lý riêng “Tà giáo”. Không dừng lại ở đó, VHH còn cố tình quay lại tấn công Hội Thánh Chúa bằng cách gửi email, nhắn tin qua điện thoại đến nhiều con dân Chúa trong Hội Thánh các bài  nói về giáo lý chống nghịch Ba Ngôi Thiên Chúa (do một con dê đội lốt chiên trong Hội Thánh lấy từ trong trang gia đình tuồn ra cho chú Hùng các email của con dân Chúa).

Như vậy, cả chú chiên “giả” này lẫn VHH đều phạm thêm tội Trộm Cắp theo điều răn thứ Tám của Thiên Chúa. Hậu quả là một số con dân Chúa đã tin theo giáo lý nghịch lại Thánh Kinh do VHH, kẻ rao giảng “Tà giáo” gây ra.

Cụ thể, vào ngày 31/01/2015 nhằm ngày Sa-bát, được sự đồng ý của ông Lê Đình Thiệp là Trưởng lão trong Hội Thánh, VHH đã chính thức đến dự nhóm với Hội Thánh Hà Nội tại nhà ông Thiệp, bà Hiền. Sự kiện Sa-tan dùng VHH để quấy phá Hội Thánh đã được Chúa báo trước cho nhiều con dân Chúa trong Hội Thánh như: Bác Mỹ Linh được nhận Lời Chúa phán bảo trong tâm linh trước giờ nhóm rằng có Sa-tan lẻn vào buổi nhóm Sa-bát hôm nay. Bác Dương Quang Trung  nhận được Chúa cảm thúc trên đường đi nhóm thờ phượng Chúa. Em Hoàng Anh cũng được Chúa giữ gìn, không đến nhóm tại nhà ông Thiệp. Sự có mặt của VHH trong Hội Thánh Hà Nội nhóm tại nhà ông Thiệp là đại diện cho quyền lực của Sa-tan xâm nhập vào Hội Thánh Chúa, gây xáo trộn tâm lý nhiều gia đình trong Hội Thánh. Đặc biệt là VHH lợi dụng rao giảng “Tà giáo” chống nghịch Ba Ngôi Thiên Chúa, làm xiêu lòng một số anh chị em đi theo, tự ý ra khỏi Hội Thánh, trong đó có gia đình bạn Đào Nam Khánh. Vì vậy, bạn Nam Khánh đã bỏ nhóm Thiếu Nhi hai tuần nay. Bác thông báo để chúng ta cùng nhau hiệp nguyện cho Nam Khánh và gia đình bạn. Chúng ta cũng cầu thay cho những người đã ra khỏi Hội Thánh, nguyện năng lực của sự cầu thay sẽ đánh tan quyền lực của ma quỷ, để họ sớm nhận biết Lẽ Thật mà trở về với Hội Thánh chân thật duy nhất của Chúa. Chúng ta cùng Amen! Cảm tạ ơn Chúa!

Sự kiện được Chúa cảnh báo qua tâm linh nhiều con dân Ngài vào trước, trong và sau buổi nhóm thờ phượng Chúa sáng Sa-bát ngày 31//01/2015 còn gây sự vấp phạm trong Hội Thánh, gây ra bè đảng, nghi kỵ lẫn nhau về “Linh Tính Loài Người được Thần Trí của Thiên Chúa dẫn dắt.”

Châm ngôn 20:27 Linh tính loài người vốn một ngọn đèn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Dò thấu các nơi ẩn của lòng.

Mà Chúa thì dẫn dắt chúng ta qua sự mách bảo thầm kín trong lòng (tâm linh) của chúng ta.

Rô-ma 8:14-16

14 “Vì hết thảy kẻ nào được Thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, đều là con cái của Thiên Chúa.
15Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi để còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!
16 Chính Đấng Thần Linh cùng với tâm thần chúng ta làm chứng rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.”

Riêng đối với ông Thiệp, bà Hiền, dù Hội Thánh đã dành nhiều thời gian tiếp xúc, cầu nguyện nhưng ông bà vẫn chưa nhận ra sự phạm tội nghiêm trọng của mình về Tội tiếp rước kẻ rao giảng tà giáo vào Hội Thánh Chúa mà không chịu ăn năn, vẫn cứng lòng, nên chiếu theo Lời Chúa  phán dạy, Hội Thánh đã chính thức dứt phép thông công với ông bà.

Tít 3:10 Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì hãy tránh khỏi”.

Suy luận về Ba Ngôi Thiên Chúa:

Sáng Thế Ký 1:26 Thiên Chúa phán rằng: Chúng Ta hãy làm ra loài người như hình Chúng Ta, theo tượng Chúng Ta, để họ cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất”.

Sáng Thế Ký 11:7 Thôi! chúng ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia. Khi loài người”.

Chỉ riêng hai câu Thánh Kinh trên cũng đủ cho chúng ta biết rằng, Lời Chúa phán: “Chúng Ta” là thể hiện rõ Ba Ngôi Thiên Chúa, cùng bình đẳng trong thân vị Thiên Chúa.

Qua sự kiện chú Hùng bị ma quỷ lợi dụng làm công cụ đánh phá Hội Thánh, thì chính bác và gia đình bác cũng có sự lộn xộn rõ ràng. Dù chúng ta đã học Lời Chúa qua nhiều bài giảng, trong đó có chủ đề về “Sự Giận Hoảng” (Thi Thiên 37:8)“Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác” nhưng thành thật xin Chúa tha tội, vì chính bác cũng đã bị chi phối tâm linh, dẫn đến sự giận hoảng. Vậy, xin các cháu cầu thay cho bác nhé. Chúng ta cùng Amen! Cảm tạ Chúa vô cùng! Và bác cũng cảm ơn các cháu!

Thêm một bài học quý giá Chúa cho phép xảy đến với Hội Thánh, để chúng ta biết xác định lại bản thân dựa theo các câu Thánh Kinh sau:

Ma-thi-ơ 7:13Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều”.

Ma-thi-ơ 7:14Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến :sự sống, kẻ kiếm được thì ít”.

Lu-ca 13:24Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì, ta nói với các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được”.

Lu-ca 18:8 Ta nói với các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Nhưng khi Con người đến, Ngài sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?”

Qua bốn câu Thánh Kinh trên, chúng ta hoàn toàn không ngạc nhiên về sự xảy ra trong Hội Thánh vừa qua. Chúa đã báo trước cho chúng ta rằng, đến ngày sau rốt, hỏi có còn bao nhiêu người xứng đáng trước sự hiện đến của Ngài? Cảm tạ ơn Chúa! Chúng ta đã biết để tự xét lòng mình luôn luôn, từng giây, từng phút, mặc ai, ai sang ngang, rẽ tắt trên con đường Chân ý của Ngài, để rồi đến cuối cùng là Các Nẻo Của Sự Chết, để chúng ta sống sao cho xứng đáng với Tiêu Chuẩn Thánh Khiết của Ngài đã chỉ dẫn trong Thánh Kinh là thẩm quyền tuyệt đối trên đời sống chúng ta.

Tiếp theo, bác xin được chia sẻ với các cháu về chủ đề:

Sự phạm tội – Buộc tội – Tha tội

Sự phạm tội là tất cả những gì nghịch lại Lời của Thiên Chúa được bày tỏ trong Thánh Kinh, từ tư tưởng, lời nói, cử chỉ, và hành động của con người.

Sự buộc tội là hành động tội lỗi (hành vi) được xác đáng bởi sự lắng nghe và suy xét dựa vào Lời Chúa để biết được.

Sự tha tội là khi một kẻ có tội nhận biết tội lỗi, thật lòng  ăn năn, xin lỗi và bồi hoàn bằng việc trở lại vâng phục theo Lời Chúa.

Ma-thi-ơ 18: 15-20

15 Nếu anh em ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.
16 Nếu như không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, để cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn.
17 Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội Thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thu thuế vậy.
18 Quả thật, ta nói với các ngươi, bất cứ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.
19 Quả thật, ta lại nói với các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc gì, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.
20 Vì nơi nào có hai ba người nhóm nhau lại trong danh ta, thì ta ở giữa họ.

Nếu người anh em nào đó có lỗi với mình, chúng ta hãy gặp riêng người và bằng tình thương yêu trong danh của Chúa mà chỉ ra cho người ấy nhận biết. Nếu người đó nghe lời, thì chúng ta sẽ được lại anh em trong Chúa. Nhưng nếu như không nghe, thì chúng ta mời một hai người đi với mình, để căn cứ hai ba người làm chứng cho mọi việc được chắc chắn. Và nếu người đó vẫn không chịu nghe các người có mặt, thì chúng ta hãy đưa ra trước Hội Thánh, nhưng nếu người ấy vẫn không chịu nghe Hội Thánh khuyên bảo, thì chúng ta hãy coi người đó như kẻ ngoại, kẻ thu thuế vậy. Như một mệnh lệnh của Thiên Chúa: Hội Thánh của Chúa có thẩm quyền buộc tội con dân Ngài ở dưới đất này, thì người có tội đó cũng bị Chúa buộc ở trên trời và điều gì mà Hội Thánh mở ở dưới đất, thì chúa cũng sẽ mở ở trên trời.

Định nghĩa: Hội Thánh là tập thể những người tội lỗi nhưng đã được cứu bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, và trở nên cơ nghiệp, tài sản của Thiên Chúa, với mục đích:

-Thờ phượng Chúa.
-Gây dựng lẫn nhau trong đức tin.
-Hợp tác truyền giảng Tin Lành.

Sự phân biệt giữa giáo hội, giáo phái và Hội Thánh:

– Hội Thánh vô hình: Gồm tất cả mọi người tin Chúa từ khi Đức Chúa Jesus Christ lập nên.
– Hội Thánh địa phương : Một nơi nào đó người tin Chúa tham gia là một phần tử.

Sự phạm tội giữa cá nhân với nhau: Trước hết, phải được hòa giải riêng giữa hai người, nếu không được giải quyết thì mời thêm một vài người cùng đến khuyên giải và đồng thời làm chứng, nhưng nếu vẫn không ổn thì mới trình ra trước Hội Thánh.

Sự con dân Chúa phạm tội với Hội Thánh: Nếu ai biết người anh em mình phạm tội với Hội Thánh mà chưa nhận biết tội mình đã phạm, thì người ấy phải có trách nhiệm chỉ rõ cho người anh em mình nhân biết, nhưng nếu người phạm tội vẫn cố tình ngoan cố, cứng lòng, không ăn năn vì bất cứ ký do gì, như lòng tự ái (xuất phát từ sự kiêu ngạo) lên mình, thì phải kịp thời đưa ra trước Hội Thánh để góp ý khuyên bảo, cầu nguyện trong thời gian giới hạn. Qua thời gian cầu nguyện mà người có tội vẫn không ăn năn trở lại, thì theo như chứng cớ (sự buộc tội là hành động tội lỗi “hành vi” được xác đáng bởi sự lắng nghe và suy xét dựa vào Lời Chúa để biết được) thì người chăn là quản nhiệm Hội Thánh buộc phải thi hành chức vụ của mình, là “dứt thông công với kẻ có tội” ra khỏi Hội Thánh.

Kể từ khi Hội Thánh dứt thông công với kẻ có tội, anh em trong Hội Thánh không được phép giao thông với kẻ đó bằng bất kỳ hình thức nào. Một sự nhầm lẫn lớn giữa sự được tha tội và không được tha tội: Người có tội đã bị dứt thông công cho rằng, cứ xưng tội với Chúa là được tha, thì đó là điều sai cơ bản với Lẽ Thật của Chúa. Họ có thể áp dụng (Ma-thi-ơ 18:20) Vì nơi nào có hai ba người nhóm nhau lại trong danh ta, thì ta ở giữa họ. Nhưng, trường hợp này cũng có thể được áp dụng, nếu vì hoàn cảnh sống ở nơi xa xôi, hẻo lánh, cách ly với thế giới loài người, không có bất cứ phương tiện truyền thông nào để giao tiếp với Hội Thánh, thì họ vẫn có thể ăn năn, xưng tội với Chúa cách thật lòng, nơi họ ở dù chỉ có một người thì tội của họ vẫn được tha. Trái lại, dù họ có ăn năn xưng tội mình ở bất cứ nơi nào, thì cũng đều không được tha, vì đó là hành động trốn tránh tội và thêm tội dối trá, vì Chúa là Đấng toàn tại nên chỉ khi nào họ thật lòng ăn năn tội trước Hội Thánh, thì sẽ được tha. Theo Lời Chúa phán dạy: Người đó phải thật lòng ăn năn, xưng tội ra giữa Hội Thánh (đó là cách duy nhất để người đó được tha tội).

Lời Chúa Jesus phán qua dụ ngôn về “Con chiên đi lạc” trong (Ma-thi-ơ 18:12) dạy chúng ta áp dụng vào trường hợp một con cái Chúa tự mình tách ra khỏi Hội Thánh, đi theo đường lối riêng. Phạm tội vì cớ thiếu sự hiểu biết Lời Chúa, sự yếu đuối tâm linh v.v. hoặc vô tình, thì hết thảy anh em trong Hội Thánh phải có trách nhiệm chăm sóc giúp đỡ cho người ấy mau chóng ăn năn trở lại. Trái lại, một người khi đã bị Hội Thánh dứt thông công, thì đồng thời chúng ta cũng hết trách nhiệm với kẻ ấy, mà chỉ trình dâng người đó lên Thiên Chúa mà thôi.

Lời Chúa thật cao trọng như vậy, còn được tôn cao hơn cả Danh Chúa:

Giô-suê 1:8 “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và mới được phước.

II Ti-mô-thê 3:15-17

15 “Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Thánh Kinh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus.
16 Cả Thánh Kinh đều là bởi Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
17 để cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn mà làm mọi việc lành.

Hê-bơ-rơ 4:12 Vì Lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi phân chia linh hồn, tâm thần, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng”.

Nguyện xin Chúa ban ơn thương xót, ban thêm cơ hội cho những ai có tội sớm nhận biết Lẽ Thật của Ngài mà ăn năn trở lại. Nguyện xin Chúa luôn ban ơn thông sáng cho các cháu cách riêng, cho chúng ta luôn luôn tỉnh thức tiến lên trong Lẽ Thật của Ngài. Amen!

Đặng Thái Học
21/02/2015