SỰ QUỞ TRÁCH

Nguyễn Thị Thu Thủy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://timhieuthanhkinh.opendrive.com/files/MV85NTQ1NTE2NF90MHZFZV83OGQw/20150516_NTTT_SuQuoTrach.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng

Con xin kính chào Hội Thánh! Chị mến chào các em thiếu nhi trong tình yêu thương của Thiên Chúa!

Chị xin được giới thiệu một chút nhé, chị là Nguyễn Thị Thu Thủy. Hiện tại, chị đang sống ở Móng Cái các em ạ. Thật cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay chị được chia sẻ lời Chúa với các em.

Các em thiếu nhi thân mến, từ những buổi đầu khi chị được vào phòng nhóm thiếu nhi nghe lời Chúa với các em, chị thấy rất cảm mến tấm lòng đơn sơ yêu mến Chúa của các em. Tới giờ chị vẫn nhớ khi lần đầu tiên chị được nghe tiếng của Hoàng Anh rất to và dõng dạc, Gia Tuệ và Anh Thi giọng hát rất hay, và cả Khánh Tâm lễ phép, nhỏ nhẹ, rất biết quan tâm tới mọi người nữa. Tấm lòng yêu mến Chúa, ham học hỏi Lời Chúa của các em là sự vui mừng và khích lệ lớn đối với các anh chị hầu việc Chúa trong mục vụ thiếu nhi và cả với các cô, các bác trong Hội Thánh nữa đấy các em ạ.

Cảm tạ Chúa vì trong tuần này khi chị đang đọc Thánh Kinh đến sách Gióp, thì trong lòng chị có sự thúc giục chia sẻ lời Chúa đến các em. Và ngày hôm nay, chị xin được chia sẻ với các em về “Sự Quở Trách”. Chị và các em hãy cùng nhau tìm hiểu xem trong Thánh Kinh nói gì về “Sự Quở Trách” nhé. Vậy, có em nào biết quở trách là gì không nào? Chị nghĩ rằng, chắc các em đều hiểu được quở trách là như thế nào rồi. Để chị giúp các em hiểu rõ hơn một chút nhé!

Chị xin được nói một cách ngắn gọn để các em có thể hiểu thêm về từ quở trách nhé.

  • Quở: Nghĩa là nói một cách khái quát.
  • Trách: Nói lên những điều mình không vừa ý.

Quở trách: Nhận xét trực tiếp, khái quát và nghiêm khắc lỗi của người bề dưới. Khi người đó không làm theo đúng ý của mình.

Vậy, trong các em đã có ai nhận được lời quở trách từ người khác chưa? Từ những người lớn hơn, những người bề trên của mình. Hay trong các em, có ai có em trai hoặc em gái, khi các em của mình không làm theo đúng ý mình, thì các em thường làm thế nào? Có bạn nào đã thấy, hoặc nghe một người nói lời quở trách tới người khác chưa?

Các em à, những người không tin Chúa, người ta thường dùng những lời nặng nề, chê bai, thậm chí giống như một lời rủa sả tới người mà không làm theo đúng ý của mình đấy các em ạ. Chắc hẳn là chúng ta ít nhiều cũng nghe thấy những điều không hay ấy, và cảm thấy có chút gì đó sợ và ghê tai. Nhưng đó là sự quở trách đến từ thế gian, và nó không xuất phát từ tình yêu thương. Còn sự quở trách trong Thánh Kinh đến từ Thiên Chúa thì lại khác các em à.

Trong sách Gióp 5:17 “Người mà Thiên Chúa quở trách lấy làm phước! Vậy, chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn năng”. Và trong sách Châm Ngôn 29:15 có viết: “Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mắc cỡ cha mẹ mình”.

Vậy, người mà Thiên Chúa quở trách ở đây là những người như thế nào? Các em có biết không? À, theo chị hiểu thì Chúa sẽ quở trách người làm những điều không đẹp lòng Chúa như: Kiêu ngạo, không khiêm nhường, không có tình yêu thương và không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa đấy các em ạ.

“Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo, là kẻ đáng rủa sả, hay lầm lạc các điều răn Chúa”. (Thi Thiên 119:21).

Chúa cho chúng ta biết hậu quả của sự kiêu ngạo, không khiêm nhường đó là:

“Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau. Và tính tự cao đi trước sự sa ngã”. (Châm Ngôn 16:18).

“Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống. Nhưng ai có lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh”. (Châm Ngôn 29:23).

Còn những người không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa thì sao vậy các em? À, trong mười điều răn của Đức Chúa Trời mà mỗi buổi nhóm chúng ta đọc thấy Đức Chúa Trời phán rằng Ngài “sẽ phạt tội của tổ phụ trên con cháu đến đời thứ ba và đến đời thứ tư” cho những kẻ ghét Ngài và không vâng giữ các điều răn của Ngài.

Các em à, Đức Chúa Trời dùng sự khôn ngoan để tạo dựng nên trái đất, và con người chúng ta được dựng nên bởi tình yêu của Ngài. Ngài là Đấng biết trước mọi sự, Ngài biết rằng nếu chúng ta kiêu ngạo, tự cho mình có thể làm được mọi sự, không tin cậy Ngài, chối bỏ Ngài, không vâng giữ các điều răn của Ngài thì hậu quả sẽ là bị xa cách Chúa, không còn được hưởng sự sống đời đời với Ngài. Bởi vậy mà “roi vọt”, “sự quở trách” đến từ Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để nhận biết Ngài, tin cậy và vâng giữ các điều răn của Chúa  đấy các em ạ.

“Ai ưa điều sửa phạt ưa sự tri thức. Nhưng kẻ ghét sự quở trách là ngây dại”. (Châm Ngôn 12:1).

“vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng”. (Châm Ngôn 2:6).

Vậy, làm thế nào để ta biết được sự quở trách đến từ Chúa các em nhỉ? Đó là, khi chúng ta do yếu lòng, do sơ ý không biết, mà làm những điều khiến Chúa buồn lòng. Có thể Chúa cáo trách lòng chúng ta, hay qua việc đọc Thánh Kinh, qua sự nhắc nhở từ bố mẹ, từ các cô, các bác trong Hội Thánh, từ người chăn mà chúng ta nhận ra việc mình làm chưa đúng, chưa đẹp lòng Chúa.

Chúng ta tuổi còn nhỏ các em à, có những việc mình nhận ra là sai, nhưng có những việc chúng ta chưa thể nhận biết hết được, đôi khi nghĩ là đúng, nhưng lại không phải như vậy. Nên chúng ta hãy tìm cầu ý Chúa, sau đó hỏi người lớn trước khi làm bất cứ việc gì các em nhé. Nếu chúng ta lỡ làm sai, khi nhận được sự quở trách, cũng hãy tìm đến Chúa trước tiên, và hỏi rằng: “Chúa ơi! Con làm điều đó có đúng không, Chúa có đẹp lòng không ạ?” Nếu chúng ta sai, hãy hạ mình, xin Chúa tha thứ nhé các em.

Bởi “Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm và đức tin thật mà sinh ra” (I Ti-mô-thê 1:5).

Các em còn rất nhỏ tuổi, nhưng các em được biết đến Chúa, được Chúa yêu thương và ban cho phần thưởng lớn.

“Nhưng Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy để con trẻ đến với ta, đừng ngăn trở, vì Vương Quốc Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy”. (Ma-thi-ơ 19:14).

Mỗi chúng ta đừng vì sự tự ái, kiêu ngạo, mà không nghe sự quở trách đến từ Chúa nhé các em, kẻo mất đi phần thưởng lớn ấy nhé. Cảm tạ Chúa, cám ơn các em đã lắng nghe.

Nguyễn Thị Thu Thủy
16/05/2015