SỰ THẬT VỀ LỄ GIÁNG SINH

Các con thương mến,

Hàng năm, cứ đến tháng 12 thì chúng ta lại thấy những người mang danh Chúa trong các Giáo Hội cũng như những người ngoại lại tưng bừng tổ chức và chào đón Lễ Giáng Sinh. Từ các nhà thờ Công Giáo, Tin Lành, cho đến các cửa hàng thời trang, các quán ăn cũng trang trí mừng Giáng Sinh với những hang đá có hình tượng Chúa Jesus hài đồng trong máng cỏ, những ngôi sao nhiều màu sắc, cây thông Noel rực rỡ, cho đến những ông già Noel tươi cười với trang phục đỏ trắng,…

Nói đến Lễ Giáng Sinh, người ta nghĩ đến sự kiện Đức Chúa Jesus Christ lâm thế, chịu sinh ra làm người trong thế gian này để chết chuộc tội cho loài người. Nhờ được tha tội và được làm cho sạch tội mà những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ được ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, và được vui hưởng sự sống đời đời. Đó là ý nghĩa của sự kiện Chúa Giáng Sinh. [1]

Nhưng các con thân mến, có phải Đức Chúa Jesus Christ đã được sinh ra vào ngày 25 tháng 12 hay không? Hội Thánh Chúa từ ban đầu có tổ chức Lễ Giáng Sinh để kỷ niệm ngày Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra trong thế gian này hay không? Để mừng lễ Giáng Sinh, người ta thường chúc nhau là Merry Christmas, các con có biết vì sao khi người ta nói Merry Christmas thì họ đã phạm thượng không? Cây thông Noel cùng các tập tục khác có đúng với Thánh Kinh hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học của ngày hôm nay nhé.

1. Đức Chúa Jesus Christ không được sinh ra vào ngày 25 tháng 12.
Các con thương mến. Đức Chúa Jesus không hề được sinh ra vào mùa đông. Khi hài nhi Jesus được sinh ra thì “có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, ban đêm canh giữ bầy chiên của họ.” (Lu-ca 2:8). Cùng với dữ kiện rằng tại xứ Pa-lét-tin, những người chăn luôn đem các bầy gia súc của họ từ các triền núi, các đồng cỏ về và cho vào chuồng chiên không trễ hơn ngày 15 tháng 10, để bảo vệ chúng khỏi mùa mưa lạnh lẽo theo sau ngày đó. [2]

Nói như vậy, ngày 25 tháng 12 là một ngày mùa đông, thì làm sao có các người chăn chiên cùng chiên của họ ở ngoài đồng được? Vậy sự kiện người ta tin và tổ chức sinh nhật Đức Chúa Jesus Christ vào ngày 25 tháng 12 hằng năm là mâu thuẫn với Thánh Kinh và dữ kiện tại xứ Pa-lét-tin.

Vậy thì ngày 25 tháng 12 là ngày gì?

Dựa vào các tài liệu về thế giới và lịch sử của Hội Thánh, chúng ta biết được các sự kiện sau đây:

– Ngày 25 tháng 12 là lễ hội dân La-mã mừng sinh nhật Thần Mặt Trời. Ngày lễ hội này được dân La-mã gọi là Lễ Mừng Sinh Nhật Mặt Trời Bất Khuất.
– Vào năm 274, Hoàng Đế La-mã Aurelian quốc giáo hóa tín ngưỡng thờ Thần Mặt Trời của dân La-mã, xây dựng một đền thờ mặt trời vĩ đại tại kinh thành La-mã, và ra sắc lệnh cho toàn đế quốc kỷ niệm sinh nhật của Thần Mặt Trời vào ngày 25 tháng 12. Cùng vào thời khoảng nói trên, Hội Thánh tại La-mã đã biến lễ kỷ niệm sinh nhật của Thần Mặt Trời thành lễ kỷ niệm sinh nhật của Đức Chúa Jesus và gọi đó là “Lễ Sinh Nhật Đấng Christ”.
– Vào năm 350, Giáo Hoàng Julius I chỉ thị Giáo Hội Công Giáo phải tổ chức “Lễ Sinh Nhật Đấng Christ” vào ngày 25 tháng 12 hàng năm. [3]

=> Nói như vậy, người ta tổ chức sinh nhật Đức Chúa Jesus Christ vào ngày sinh nhật Thần Mặt Trời của họ và sự thật là Đức Chúa Jesus Christ không hề được sinh ra vào ngày 25 tháng 12.

2. Sự thật về cách người ta chúc mừng nhau Merry Christmas.
Suốt hơn 200 năm đầu, Hội Thánh không hề biết và tổ chức Lễ Mừng Chúa Giáng sinh. Họ lại càng không hề biết đến cái tên gọi là Christmas.

Vậy Christmas có nghĩa là gì?

– Christmas viết tắt từ “Christ’s Mass”. Chữ “Mass” là danh từ người Công Giáo, dùng để gọi sự giết chết một nạn nhân để dâng lên Đức Chúa Trời. Như vậy, “Christmas” có nghĩa là “Sự Đấng Christ bị giết để dâng lên Đức Chúa Trời.”

+ Quan điểm thần học cho rằng: giết chết (hay hủy diệt) một nạn nhân để dâng lên Đức Chúa Trời là một quan điểm hoàn toàn không có trong Thánh Kinh. Ngược lại, đây là một quan điểm của các tín ngưỡng ngoại giáo. Từ thời thượng cổ cho đến thời trung cổ, sự kiện giết người để tế thần, rồi sau đó ăn thịt người bị giết là tập quán của hầu như mọi sắc dân trên thế giới. Trong thời hiện đại, tập quán này vẫn tồn tại trong các bộ tộc bán khai của những vùng rừng nhiệt đới ở Phi Châu, Nam Mỹ, và Borneo thuộc Á Châu.
+ Các linh mục Công Giáo cử hành “Mass” mỗi ngày để thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi họ cử hành “Mass” nghĩa là họ “hủy diệt Đấng Christ” (để dâng lễ lên Đức Chúa Trời). Những người thời xưa giết chết Đức Chúa Jesus là họ đã phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, nhưng họ phạm tội mà họ không biết! Đức Chúa Jesus đã cầu nguyện xin Đức Chúa Cha tha thứ cho họ (Lu-ca 23:34). Nay, các linh mục Công Giáo cử hành “Mass” là tiếp tục giết Đức Chúa Jesus, là hủy phá đền thờ của Đức Chúa Trời và phạm tội một cách có ý thức.

=> Như vậy, “Christmas” có nghĩa là “Sự Đấng Christ bị giết để tế thần”, là một danh từ phản ánh quan điểm thần học sai lầm của Giáo Hội Công Giáo, lại được dùng để đặt tên cho lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh thì lại càng sai lầm hơn.

– Mỗi khi người ta chúc nhau Merry Christmas thì họ vô tình chúc nhau rằng: “Vui mừng về sự Đấng Christ bị sỉ nhục, bị giết.” [4] Đây là lời chúc nhau mang ý nghĩa phạm thượng đến Đấng Christ. Vậy, chúng ta phải có thái độ tránh xa nó và không được nói câu nói này trên môi miệng cũng như lời văn của mình. Chúng ta cũng không hát những bài hát hay những bài thánh ca có chữ Christmas hay Merry Christmas.

3. Sự thật về cây thông Noel.

Chúng ta nhìn thấy người ta trang trí cho cây thông Noel với các dây kim tuyến, những quả cầu, những ánh đèn, ngôi sao lấp lánh. Mặc dù nhìn những cây thông Noel đẹp và bắt mắt như vậy, nhưng các con có biết rằng lịch sử ra đời của cây thông ấy thật đáng gớm ghét…

Câu chuyện ra đời của cây thông Noel như sau:
Nim-rốt là cháu của Cham, Cham là con của Nô-ê. Ông là người xây dựng hệ thống Ba-by-lôn, nắm bắt cả thế gian thời bấy giờ. Đây là một hệ thống ganh đua có tổ chức của các chính quyền và đế quốc do loài người cai trị dựa trên hệ thống kinh tế cạnh tranh và thủ lợi. Nim-rốt xây dựng tháp Ba-bên, là Ba-by-lôn nguyên thuỷ, cổ thành Ni-ni-ve, và nhiều thành phố khác. Ông tổ chức vương quốc đầu tiên của thế giới. Tên Nim-rốt trong tiếng Hê-bơ-rơ ra từ chữ “Marad” và có nghĩa là “kẻ phản nghịch” (Sáng Thế Ký 10:6, 8-12).
– Từ các bản thảo xa xưa, có nhiều điểm giúp cho chúng ta biết về Nim-rốt, người khởi đầu một tổ chức của thế gian, bội bạc Thiên Chúa và thống trị thế giới cho tới ngày nay. Nim-rốt rất là gian ác, ông ta đã kết hôn với chính mẹ mình, bà tên là Semiramis. Sau cái chết bất ngờ của Nim-rốt, thì Semiramis, người được gọi là vợ-và-mẹ của ông, đã rao truyền tà giáo về sự Nim-rốt vẫn còn sống như là một thần linh. Bà ta xưng rằng, một cây thông đã nảy sinh ra từ một gốc cây chết, qua một đêm, đã trở thành cao lớn, tiêu biểu cho sự nảy sinh từ sự chết vào trong một đời sống mới của Nim-rốt. Bà ta xưng rằng, hàng năm, vào sinh nhật của Nim-rốt, ông sẽ viếng thăm cây thông và lưu các món quà lại trên cây. Ngày 25 tháng 12 là sinh nhật của Nim-rốt. Đây là nguồn gốc thật của cây Christmas (còn gọi là cây thông Noel).

Thánh Kinh nói gì về cây Christmas?
Cây thông Noel đã bị Thiên Chúa đã lên án là “tục của các dân ngoại” trong sách tiên tri Giê-rê-mi 10:2-5. 

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Chớ tập theo tục của các dân ngoại, chớ sợ các dấu trên trời, mặc dầu dân ngoại nghi sợ các dấu ấy. Vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không. Người ta đốn cây trong rừng, tay thợ lấy búa mà đẽo; rồi lấy bạc vàng mà trang sức; dùng búa mà đóng đinh vào, để khỏi lung lay.Các thần ấy tiện như hình cây chà là, không biết nói; không biết đi, nên phải khiêng. Đừng sợ các thần ấy, vì không có quyền làm họa hay làm phước.”

Qua phân đoạn Thánh Kinh trên, Thiên Chúa đã mô tả chính xác thông Noel, và truyền lệnh cho con dân Ngài “chớ tập theo tục của các dân ngoại”. Chúng cũng được xem như là những thần tượng, vì cớ “không biết nói, không biết đi, nên phải khiêng”. [5]

4. Sự thật về ông già Noel.
Trong thời điểm người ta tổ chức Giáng Sinh, còn có một nhân vật đáng chú ý nữa đó chính là ông già Noel. Ông ta mang hình ảnh thân thiện, phúc hậu với râu tóc bạc trắng, trong bộ trang phục màu đỏ viền trắng, thắc lưng da đen. Ông ta mang theo túi chứa nhiều quà và cưỡi trên xe tuần tộc đi phát quà cho người khác đặc biệt là các bé thiếu nhi vào mỗi đêm Giáng Sinh. [6] Nhưng sự thật thì ông già Noel kia có thân thiện và phúc hậu, tốt bụng như người ta nghĩ không?

– Ông Già Noel có các tên gọi khác như Santa Claus hay Old Nick.

+ Cái tên “Santa Claus” là một cái tên đã bị biến thể từ tên “Thánh Nicholas” là giám mục thành Myra… là một vị thánh được tôn kính bởi người Hy-lạp và La-tinh vào ngày 6 tháng 12. Có một huyền thoại về sự kiện ông kín đáo tặng của hồi môn cho ba cô gái của một người dân nghèo…và sự kiện này được cho rằng làm phát sinh phong tục cổ về việc tặng quà cách bí mật vào đêm kỷ niệm Thánh Nicholas (6 tháng 12). Rồi sau đó được chuyển sang ngày Christmas. Đó là sự liên kết giữa Christmas với Ông Già Nô-en (Santa Claus).
+ Cái tên “Old Nick” của ông Già Noel cũng là một điều khiến chúng ta phải tránh xa ông ấy. Old Nick hay còn gọi là Ông Già Nick, là biệt danh của Satan với những hình ảnh ma quái.

Satan lấy hình ảnh thân hiện, phúc hậu của ông già Noel, truyền thuyết tặng quà trong đêm Giáng Sinh để “giả dạng thành thiên sứ sáng láng” (II Cô-rinh-tô 11:13), lừa gạt và phỉnh dỗ nhiều người. [7]

Kết luận:
Còn những sự thật về Vòng Lá Thánh (Holly Wreath), Cây Tầm Gửi (Mistletoe), và Khúc Củi (Yule Log) [8] nhưng chúng ta không có nhiều thì giờ để cập đến trong bài học tối nay.

Các con thương mến. Cô mong rằng các con hiểu và nhớ về sự kiện người ta tổ chức Lễ Giáng Sinh, chúc nhau Merry Christmas, cùng các tập tục khác như cây thông Noel, ông già Noel là sai trật với Thánh Kinh và không đẹp lòng Chúa.

Các con là chiên thơ của Thiên Chúa, được học biết Lời Chúa qua người chăn là cô chú Tim, qua ba mẹ, các cô chú trong Hội Thánh của Ngài. Vậy các con hãy luôn thờ phượng Ngài trong thần trí và lẽ thật. Vì Đức Chúa Trời là Cha tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy (Giăng 4:23-24), chứ chẳng theo những thói tục đáng gớm ghiếc của người ngoại.

Nguyện rằng mỗi một các con lớn lên trong tình yêu, ân điển, sự thông công của Thiên Chúa và hiểu biết Lời Chúa càng hơn, vâng lời Ngài luôn luôn để luôn là những chiên ngoan của Ngài, các con nhé.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Cô, Nguyệt Ánh

Với sự giúp đỡ từ chú Bùi Quốc Huy 

Ghi chú:
[1],[3],[4] http://timhieuthanhkinh.net/christmas-su-that-ve-christmas/
[2], [5],[7],[8] http://biengiao.timhieutinlanh.net/?p=52
[6] https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94ng_gi%C3%A0_Noel

Câu hỏi:

Câu 1: Câu hỏi tình huống
Bạn A( là một con dân Chúa) đi chơi cùng với bạn mình tại một cửa hàng bánh, các bạn rủ bạn A đến và chụp hình với cây thông Noel. Nếu con là bạn A thì con sẽ làm gì?
A. Thấy cây thông Noel đẹp và lung linh quá nên cùng các bạn chụp hình với cây thông ấy.
B. Bạn A biết Chúa sẽ không vui lòng nếu mình chụp hình với cây thông Noel đó, vì sự thật về cây thông ấy thật ô uế. Nên bạn đã từ chối chụp hình.

Câu 2: Vào tháng 12, các nhà thờ Tin lành thường tổ chức các buổi truyền giảng, hoặc đi lễ vào tối 24 tháng 12. Là chiên con của Thiên Chúa, được học biết Sự thật về Lễ Giáng Sinh thì chúng ta có được đi dự truyền giảng, hay đi lễ cùng những người mang danh Chúa trong các nhà thờ Tin lành không? Các con hãy giải thích tại sao?

Câu 3: Chúng ta có được hoá trang vào nhân vật ông già Noel, chụp hình, hay nhận quà từ nhân vật ấy không? Vì sao?