SỰ TRUNG TÍN

Lê Như Yến

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV85MDcwNjc2MV9qQnFNbl9hZGQ3/20150328_LNY_SuTrungTin.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng

Kính chào Hội Thánh! Mến chào các em thiếu nhi! Chị tên là Lê Như Yến, nhưng mọi người vẫn gọi chị là Tít, nên các em cũng gọi chị như thế nhé. Cảm tạ Chúa vì hôm nay chị được chia sẻ lời của Ngài đến với các em. Chúa đã thúc giục lòng chị để lần đầu tiên chị được chia sẻ Thánh Kinh trong nhóm thiếu nhi, nguyện Chúa ở với chúng ta luôn luôn.

Bài đầu tiên, chị xin được nói về “Sự Trung Tín”, cùng tìm hiểu Chúa nói gì về sự trung tín qua Thánh Kinh nhé các em.

Câu gốc:

Lu-ca 16:10: Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn.”

Chúa chúng ta quả thực trung tín trong mọi sự, Ngài luôn giữ trọn lời hứa mình, như lời hứa của Chúa với Áp-ra-ham trong Sáng-thế Ký, hay Đức Chúa Trời đã hứa giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập trong Xuất Ê-díp-tô Ký, và ngay cả bây giờ, với mỗi con dân nhỏ bé như chúng ta, Chúa luôn luôn trung tín. Trung tín là gì? Trung tín là trung thành với lời hứa, đáng tin cậy. Trung tín được thể hiện qua nhiều mặt của đời sống, người trung tín được người khác kính nể và tin tưởng giao phó cho mọi việc. Nếu các em để ý thì trên biển quảng cáo treo ở các cửa tiệm bán đồ đắt tiền như vàng, trang sức, đá quý v.v. thường hay đề “chữ tín là chữ vàng”, chữ tín ở đây chính là trung tín. Họ phải treo biển như vậy vì người mua hàng đi qua chưa biết tính chân thật của tiệm đó. Nhưng Chúa chúng ta trung tín cách khiêm nhường, Ngài không đeo một tấm biển như vậy, mà sự trung tín của Ngài thể hiện qua chính những ân điển của Chúa trên đời sống chúng ta. Chúng ta là những con dân chân thật của Ngài, có bổn phận tin theo Cha, đồng thời giữ trọn sự trung tín trong mình như người con nghe lời và làm theo Cha vậy.

Ma-thi-ơ 25:21 “Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung-tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.”

Với các em, là những cô bé, cậu bé, các em hãy giữ cho mình sự trung tín ngay từ khi trong suy nghĩ của các em chưa bị khỏa lấp bởi những sự thất hứa từ thế gian. Nó không chỉ là những lời hứa với bạn bè, người thân sẽ làm việc này, mua giúp thứ kia, hay về tiền bạc, nó còn là việc các em giữ đúng các luật lệ, lề thói, hay đơn giản chỉ là những lời tự hứa trong suy nghĩ mình. Ví dụ như sáng sớm thức dậy, các em thì thầm với Chúa rằng, sau khi làm vệ sinh xong, con sẽ đọc Thánh Kinh, sau đó, hãy làm đúng như mình đã nói với Chúa. Đôi khi chúng ta bị nhiều thứ cuốn đi, mà quên một lời hứa tuy nhỏ nhưng rất quan trọng.

Chắc các em đều biết Martin Luther King đúng không, chị xin kể một mẩu chuyện nhỏ, sau lễ tang của ông, một ký giả tường thuật buổi tang hỏi một ông già đứng bên kia lề nghĩa địa: “Người chết có ý nghĩa gì với ông, tại sao người đó đặc biệt dưới mắt ông?” Ông già vừa khóc vừa trả lời đơn giản: “Ông ấy là người cao cả vì ông trung tín, ông vẫn tin ở chúng tôi khi chúng tôi không còn tin ở mình, ông vẫn ở lại với chúng tôi ngay cả khi chúng tôi không xứng đáng để ở cùng ông!” Tuy con người không bao giờ là hoản hảo, nhưng vị pastor này đã thực sự được nhớ đến bởi sự trung tín mà ông học được qua Thánh Kinh.

Các em biết không, người hứa dễ quên lời hứa hơn người được hứa, bởi vậy, người thất hứa đôi khi còn không biết sự quên tai hại của mình. Bên cạnh đó, sự trung tín phải được giữ cách trọn vẹn, một người 99 lần trung tín, mà đến lần thứ 100 thất hứa, thì trong mắt người khác cũng chỉ là một kẻ bất tín. Vậy mà, con người chúng ta thất hứa với Chúa nhiều lắm các em ạ, chúng ta thường xin Chúa việc gì thì nhớ lâu, mà khi chúng ta hứa với Chúa điều gì thì lại thật chóng quên, nghịch lý này chỉ con người mới mắc phải. Vậy, chúng ta hãy tự tạo cho mình thói quen giữ lời hứa từ những việc nhỏ nhất, đừng để những cám dỗ khiến chúng ta bất tín với bất cứ ai.

I Cô-rinh-tô 10:13: “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.”

Hãy trung tín trong việc thực hiện mười điều răn, trong việc gặp gỡ Chúa mỗi ngày, trong việc học lời Ngài, để chúng ta xứng đáng là đứa con ngoan của Ngài. Tạ ơn Chúa ban ân điển cho chúng ta và sự thành tín của Ngài, cảm ơn các em đã lắng nghe, chị rất mong sẽ được chia sẻ nhiều hơn về lời Chúa cùng các em.

Lê Như Yến
28/03/2015