Sức mới Chúa ban

Đào Nam Khánh (2004)
Hội Thánh Hà Nội

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi

https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDUwMDE3MF9YQ3ZUZQ

Trong trang OpenDrive, bấm vào Download để tải xuống toàn bộ các bài hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi  bấm Download.

Cháu chào bác Tim, chị Thu Hương, và các cô, bác, anh, chị, em trong Hội Thánh yêu dấu của Chúa.  Em là Đào Nam Khánh, ở Hội Thánh Hà Nội. Hôm nay, em xin chia sẻ một câu Thánh Kinh trong Ê-sai 40: 31:

“Nhưng ai trông đợi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”

Kính thưa Hội Thánh, khi em đọc đến câu Thánh Kinh này em đã tìm hiểu xem vì sao sức mạnh Chúa ban lại được so sánh như sức mạnh chim ưng. Thế các bạn có biết chim ưng là loài chim như thế nào không?

Chim ưng có sức mạnh nhất trong tất cả các loài chim. Chim ưng bay cao nhất, nó bay từ vùng đất này đến vùng đất kia, nó bay được rất xa mà không hề mệt mỏi; nó có sải cánh dài nên bay trông mình rất nhẹ, vận tốc thì cực lớn, mắt nó cũng rất tinh nên dù có bay cao nhưng bắt con mồi rất chính xác.  Vậy ai muốn có sức mạnh như chim ưng thì người đó phải trông cậy Chúa, Chúa sẽ ban cho sức mạnh giống  như chim ưng. Muốn có sức mạnh Chúa ban, thì chúng ta phải khiêm nhường, không tự ý làm mọi việc mà việc gì cũng phải làm theo Lời Chúa, chẳng hạn như mình học thuộc mười điều răn, rồi ngày nào cũng phải làm theo, việc gì cũng phải dựa vào mười điều răn rồi thực hiện. Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện Chúa, là mỗi ngày Chúa ban sức mới cho chúng ta, sức của chúng ta ngày hôm nay luôn mới hơn sức của chúng ta ngày hôm qua. Thường xuyên cầu nguyện Chúa, dâng trình các công việc, nhưng kèm theo là phải chăm chỉ nữa, không ai được lười biếng thì Chúa mới yêu.

Như vậy, chắc chắn Chúa sẽ ban sức cho và chẳng có việc gì mà chúng ta không làm được. Nếu chúng ta dựa vào sức của mình mà không trông đợi và nhờ vào sức Chúa, mẹ em bảo như đi rừng mà không có la bàn, thể nào cũng lạc đường và chết. Thử tưởng tượng chúng ta chạy vài chục vòng quanh sân trường, đi bộ vài chục cây số, ta sẽ mệt mỏi đến nhường nào! Nhưng nếu được Chúa ban sức không chỉ đi hay chạy mà trong tất cả các việc, chúng ta sẽ không hề mòn mỏi và mệt nhọc. Câu Thánh Kinh trên dạy rằng: chúng ta có Cha đầy quyền năng nên chúng ta không sống và học tập như các bạn không tin Chúa. Chúng ta phải vâng theo Lời Chúa và nhờ cậy vào Ngài, thì Ngài sẽ che chở, bảo vệ, và ban sức cho chúng ta.

Tổng kết lại, nếu chúng ta trông đợi nơi Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta nguồn sức mới, cho chúng ta cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Bài chia sẻ của em đến đây là kết thúc.

Nguyện xin Thiên Chúa ban sức mới cho tât cả các bạn thiếu nhi trong phòng nhóm.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Đào Nam Khánh
03/05/2014