Tấm Gương Sa-mu-ên (I Sa-mu-ên 3:1-21)

Nguyễn Văn Hào

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMTc3Nzk5MzFf/20151024_NVH_TamGuongSa-mu-en.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe”.
(I Sa-mu-ên 3:9)

Bài Giảng

Chú Hào mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Đấng Christ. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúc hia sẻ cho các cháu một chủ đề mới nói về tấm gương của một nhân vật trong lịch sử thời Cựu ước đã sống kính sợ và vâng phục Chúa ngay từ nhỏ, đó chính là cậu bé Sa-mu-ên.
Câu gốc của chúng ta ngày hôm nay:

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe”. (I Sa-mu-ên 3:9).

Sa-mu-ên là người kính sợ Thiên Chúa, cậu luôn sống đẹp lòng Ngài. Cậu được Thiên Chúa tuyển chọn để phục vụ cho nhà Chúa ngay khi còn thơ ấu. Ông là một trong những tấm gương sáng cho đời sống đi theo Chúa của chúng ta. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tuổi thơ vâng phục Chúa và được Thiên Chúa tuyển chọn ông như thế nào qua phân đoạn Thánh Kinh I Sa-mu-ên 3:1-21 các cháu nhé.

Tại đất nước Y-sơ-ra-ên, có một người phụ nữ tên là An-ne, An-ne rất buồn vì bà vẫn chưa có con, bà muốn có một con trai, vì vậy bà khóc nức nở và chạy đến cầu xin với Thiên Chúa: “Ôi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu của Vạn Quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của tớ gái Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho tớ gái Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ dâng hiến nó trọn đời cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và dao cạo sẽ chẳng đưa qua ngang đầu nó.” (I Sa-mu-ên 1:11).

Thiên Chúa thấy được đức tin lớn và sự hứa nguyện của bà An-ne nên Chúa đã đoái thương nhậm lời cầu xin và ban cho An-ne một người con trai, bà đặt tên cho con mình là Sa-mu-ên. Sau đó, bà đã dâng Sa-mu-ên như đã hứa nguyện cùng Thiên Chúa:

“Vừa khi dứt sữa, nàng dẫn nó theo mình đến đền của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tại Si-lô, cùng đem theo ba con bò đực, một Ê-pha bột mì, và một bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm.” (I Sa-mu-ên 3:24).

“Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; tôi cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mượn nó trọn đời nó. Kế đó mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (I Sa-mu-ên 3:24).

Bà An-ne mang Sa-mu-ên đến sống với thầy tế lễ tên là Hê-li để phục vụ Chúa, còn bà thì trở về nhà mình tại Ra-ma. Như vậy, chúng ta thấy Thiên Chúa đã yêu thương bà An-ne, cũng như Ngài đã tạo sẵn, đã tiếp nhận Sa-mu-ên để phục vụ công việc nhà Chúa ngay từ khi ông còn chưa sinh ra. Qua điều này, chúng ta cũng biết được mỗi người trong chúng ta đây được sinh ra thì cũng được Thiên Chúa biết từ trước, việc chúng ta nhận biết và đi theo lẽ thật của Chúa thay vì ở lại trong các giáo hội mang danh Chúa thì cũng được Ngài sắm sẵn cho chúng ta. Và, Chúa đã có kế hoạch sẵn cho mỗi cuộc đời chúng ta, do đó chúng ta phải biết sống vâng phục, tín thác trọn vẹn vào Chúa để chúng ta không phạm tội, không nghịch lại điều răn và luật pháp của Ngài, có như thế thì chúng ta sẽ có được cuộc sống thật phước hạnh không những ở đời này mà còn cho mai sau. Vì thế, hãy bắt chước bà An-ne dâng thân thể mình lên Chúa để chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài mãi mãi các cháu nhé.

Và, tiếp tục câu chuyện Sa-mu-ên sống tại nhà thầy tế lễ Hê-li. Ông Hê-li có hai người con trai nhưng cả hai đều không kính sợ, yêu mến Thiên Chúa và đã làm ra rất nhiều tội lỗi, làm gương xấu cho dân chúng. Ông Hê-li dạy bảo các con trai của mình nhưng chúng không vâng lời, ông cũng không sửa trị chúng. Do đó, Thiên Chúa đã bỏ nhà Hê-li mà chọn Sa-mu-ên làm thầy tế lễ thay thế cho nhà Hê-li:

 I Sa-mu-ên 2:30-31 & 35

30 Bởi cớ đó, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của I-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán, điều đó chẳng hề được như vậy! Vì bất cứ ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.

31 Kìa, thì giờ đến, ta sẽ hủy hại sự mạnh mẽ của ngươi và sự mạnh mẽ của nhà cha ngươi, đến nỗi chẳng còn một người già trong họ hàng ngươi nữa.

 35 Kế đó, ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín; người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ cất cho người một nhà vững bền, và người sẽ đi trước mặt Đấng chịu xức dầu của ta luôn luôn.

Thiên Chúa thật không hề bị khinh dễ phải không các cháu, và Ngài là Đấng công bình, Ngài sẵn sàng cất đi những ơn phước đối với những kẻ hai lòng, không tôn kính Ngài, khinh dễ Ngài và ngược lại, Ngài luôn ở cùng và ban ơn cho những ai có lòng yêu mến, vâng phục Ngài. Hình ảnh nhà Hê-li và Sa-mu-ên là một trong những minh chứng cho chúng ta thấy về điều đó. Và, đây cũng là bài học cho cả chúng ta nữa trong bước đường vâng phục, đi theo Ngài.

Và chính vì sự không vâng phục Chúa, sống tội lỗi nên Thiên Chúa đã quyết định gửi một thông điệp cho nhà Hê-li thông qua Sa-mu-ên. Trong một đêm nọ, lúc Sa-mu-ên đang nằm ngủ say trong đền thờ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là nơi có cái rương thánh thì bất ngờ nghe tiếng ai đó gọi mình: “Hỡi Sa-mu-ên”, lúc đó Sa-mu-ên chưa nhận biết là tiếng của Chúa gọi mà cứ ngỡ là tiếng gọi của thầy tế lễ Hê-li nên đã nhanh chân chạy đến bên ông và đáp rằng: “Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi.” Phải đến ba lần như thế và cả ba lần Sa-mu-ên rất nhanh nhẹn chạy đến bên ông Hê-li mà không một chút phàn nàn, bực dọc gì cả mà trong sự vâng phục cho dù đang ngủ ngon giấc và bị đánh thức nhiều lần.

Nếu chúng ta đang ngủ ngon như thế mà bố mẹ, anh/chị,… kêu chúng ta dậy ba lần như vậy để giúp bố mẹ một việc gì đó, hay để cùng cầu nguyện với bố mẹ,… thì chúng ta sẽ làm gì? Chắc hẳn là chúng ta uốn éo thật lâu rồi ngủ tiếp hoặc khóc nhè hay không chịu thức dậy,… nhưng chúng ta thấy hành động của Sa-mu-ên thì khác, vâng phục thầy tế lễ của Chúa là thể hiện lòng yêu mến và kính sợ Thiên Chúa.

Mãi cho đến khi được ông Hê-li bảo rằng nếu có ai gọi con lần nữa thì hãy đáp lại rằng: “Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe”. Và, lần thứ tư Sa-mu-ên đã nhận biết được tiếng Chúa phán:

 I Sa-mu-ên 3:13-14

13 Ta có báo trước rằng ta sẽ phán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tính nết quái gở của các con trai mình, mà không cấm.

14 Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay là bởi của lễ chay.

Sáng hôm sau, Sa-mu-ên nói với Hê-li những gì Chúa phán với mình. Không lâu sau đó chiến tranh xảy ra, cả hai con trai của Hê-li đều chết trong chiến trận. Một người từ trận chiến chạy về báo tin cho Hê-li biết các con ông đã qua đời. Khi Hê-li nghe tin xấu này, ông ngã xuống khỏi ghế, gãy cổ mà chết.

Chúng ta thấy được cái kết của những ai không vâng phục Thiên Chúa, mang danh là con cái của Chúa, mang danh là thầy tế lễ của Thiên Chúa nhưng tạo ra những việc tội lỗi, xúc phạm đến danh của Ngài, làm ô uế đền thờ Ngài. Dĩ nhiên, đối với những người sống đẹp ý Chúa thì sẽ được chọn như Chúa đã chọn Sa-mu-ên làm thầy tế lễ thay thế cho nhà Hê-li.

Các cháu thân mến, Chúa có thể dùng các cháu khi các cháu còn nhỏ để làm công việc lớn cho Ngài, Chúa có thể dùng các cháu để cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa, chia sẻ và làm chứng Lời Chúa cho các bạn trong lớp hoặc Chúa dùng các cháu để giúp đỡ người nghèo, hoặc các cháu có thể phục vụ chuyên trình thiếu nhi… Điều quan trọng nhất là tấm lòng của chúng ta có sốt sắng, nhiệt tình và có sẵn sàng như Sa-mu-ên không?

Cảm tạ Chúa đã để Lời Ngài ở lại cùng chúng ta mỗi ngày, để chúng ta học biết vâng giữ Lời Ngài, noi gương theo những thánh đồ của Chúa đã từng sống và vâng phục Chúa mà làm hành trang cho đời sống thuộc linh của chúng ta.
Nguyện cho Lời Chúa ngày hôm nay ở lại cùng chúng ta qua tấm gương của Sa-mu-ên để chúng ta ngày một trưởng thành hơn trong đức tin của mình và lúc nào cũng sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi trong tâm hồn Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe”. Amen.

Nguyễn Văn Hào
24/10/2015