Tâm Linh Con Người Là Ngọn Đèn

Đặng Thái Học

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV82ODg3NTg0NF9SOGxGVF9hMzcx/20141011_DTH_TamLinhConNguoi.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài giảng

Bác Học mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, bác chia sẻ với các cháu về đề tài  “Tâm linh con người là ngọn đèn” (dựa trên nội dung bài giảng của người khác)

Châm ngôn 20:27 Linh tính loài người vốn một ngọn đèn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Dò thấu các nơi ẩn của lòng.

Và Chúa thì dẫn dắt chúng ta qua sự mách bảo thầm kín trong lòng (tâm linh) của chúng ta

Rô-ma 8:14-16 Vì hết thảy kẻ nào được Thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, đều là con cái của Thiên Chúa. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi để còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đấng Thần Linh cùng với tâm thần chúng ta làm chứng rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.

Nếu ai trong số chúng ta đã thật lòng ăn năn tội, hết lòng tin nhận Chúa Jesus, thì người đó được ban ban cho địa vị làm con của Đức Trời. Hãy tự kiểm tra lòng mình, rõ ràng là từ khi tin Chúa, ta đã thấy sự ấn chứng thầm kín trong lòng để biết chắc là mình đã trở nên con cái Ngài rồi. Tự nhiên khi nói đến Chúa, lòng chúng ta ấm áp và tin tưởng, chúng ta hướng lên Ngài mà cầu khẩn và trông cậy. Tất cả những điều đó không thể đến từ trí óc được, mà chính là từ Thánh Linh đã đến ở trong lòng chúng ta.

Và bây giờ, nếu chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, thì Thánh Linh Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Đức Chúa Trời toàn năng ở cùng con cái Ngài, giúp chúng ta chiến thắng thế gian này qua sự dẫn dắt siêu nhiên đó.

Ga-la-ti 5:22-25 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Ðức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.”

Bước đi theo Thánh Linh, mà tâm linh đã được đổi mới của chúng ta là nơi Đức Chúa Thánh Linh ngự. Sự sáng của Đức Chúa Trời muốn soi trong lòng chúng ta. Và nếu chúng ta để ý tìm kiếm Chúa, để theo Ngài, thì sự sáng soi dẫn đó sẽ biến đổi chúng ta, cho đến cả đời sống chúng ta dần dần càng trở nên tốt lành tỏa sáng.

Thánh Kinh nói rằng, bước đi theo Tâm Linh, thì phải phân biệt những biểu hiện bông trái của nó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chưa thể nói cụ thể hơn trong chỉ một bài chia sẻ này, nhưng chúng ta sẽ theo trái đó mà tập nhận biết có phải điều nào đó là đến từ Chúa hay không.

Bây giờ, hãy tổng kết những gì chúng ta đã nói trên đây:

  • Con đường ta đi hướng lên thiên đàng, là đi cùng Chúa, có phúc hạnh và sự thương xót của Ngài.

  • Ta đi để càng gần Chúa hơn và tỏa sáng hơn qua các việc lành làm sáng danh Chúa.

  • Con đường đó ta không đi một mình, mà luôn nhớ phải đi theo sự lãnh đạo của Chúa.

  • Chúa dẫn dắt chúng ta qua Thánh Linh trong lòng chúng ta, để chúng ta làm nên theo ý muốn của Ngài.

Và nó phải đầy vinh hiển Chúa! Đúng không các cháu?

Phi-lip 4:6-7 Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đấng Christ Jesus.

Đoạn Thánh Kinh nói trên chỉ ra một ý rất quan trọng, về một dấu ấn nội tâm mà Chúa dùng để dẫn dắt chúng ta – đó là sự bình an của Ngài trong lòng. Đó là đèn xanh để chúng ta tiếp tục tiến lên theo hướng mình đang tới.

Và điều này giúp chúng ta suy ra: Đừng làm gì khi trong lòng mình cảm thấy bất an. Đừng vội quyết định khi đang nóng giận, cay đắng, sợ hãi, thiếu tin quyết. Người thiếu khôn ngoan nhất là người không biết lắng nghe lời phán từ Đức Chúa Trời, nhất là khi Chúa bật đèn đỏ trong lòng mình. Amen!

Bác mến chúc các cháu luôn ơn khôn ngoan từ Thiên Chúa, để luôn bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong lòng mình trong mọi sự, mọi lúc, mọi nơi.