Thế nào là ơn quan phòng của Thiên Chúa?

Nguyễn Khánh Tâm (2004)
Hội Thánh Hà Nội

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi

https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDUwMDE3MF9YQ3ZUZQ

Trong trang OpenDrive, bấm vào Download để tải xuống toàn bộ các bài
hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi bấm Download.

Bài Chia Sẻ:

“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” Roma 8: 28

Thế các bạn cho mình hỏi câu này nhé: “Thế có bao giờ bạn chơi trò ráp hình chưa?” Khi chúng ta chưa ráp hoàn chỉnh thì nó chỉ là một mớ hỗn độn thôi, còn nếu chúng ta chăm chỉ ráp từng mảnh vào thì nó sẽ trở thành một bức tranh đẹp đó.

Ơn quan phòng của Thiên Chúa cũng vậy. Mỗi mảnh ghép Chúa đã ghép thành một bức hình, và nếu chúng ta làm sai tức là chúng ta không thích và chúng ta lại làm ngược lại bức hình đấy thì nó sẽ thành một mớ hỗn độn. Đôi khi bạn cũng không hiểu vì sao, một việc gì đó đã xảy đến cho mình, nhưng với Đức Chúa Trời thì việc ấy không có gì ngạc nhiên đâu bạn ạ. Thậm chí, khi chưa thấy được bức hình hoàn chỉnh về cuộc đời bạn, bạn chưa thể ca tụng Chúa. Thế thì, mỗi ngày, bạn phải tìm xem Đức Chúa Trời hành động ra làm sao nào? Đức Chúa Trời biết hết mọi sự và luôn làm những việc tốt nhất cho người thuộc về Ngài. Hôm nay, nhớ cảm ơn Chúa về ơn quan phòng của Ngài. Các bạn cũng có thể cầu nguyện như sau nè:

-Lạy Chúa yêu dấu, con cảm ơn Ngài về ơn quan phòng của Ngài, con xin tin cậy Ngài trong mọi việc xảy đến trong cuộc đời con. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Khánh Tâm
26/04/2014