THEO ĐUỔI TRÀO LƯU

Lê Như Yến

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV85MjE5NzE2OV9HZlhSQl9kODcz/20150411_LNY_TheoDuoiTraoLuu.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng

Kính chào Hội thánh, mến chào các em thiếu nhi. Tạ ơn Chúa vì một tuần đã qua. Hôm nay, chúng ta cùng nhóm họp và thờ phượng Ngài. Xin Chúa ở cùng với chúng ta, mở tâm trí chúng ta trong việc học lời Ngài. Tuần này, chị xin được nói về “Theo Đuổi Trào Lưu”. Khi chị soạn bài này, chị có lo một điều là trào lưu của tầm tuổi các em là gì? Liệu chị có nói đúng tâm lý của các em? Chúng ta cùng xem Chúa nói gì về điều này.

I Giăng 2:17 “Và, thế gian với sự ham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời”.

Trào lưu là xu hướng, luồng tư tưởng lôi cuốn đông đảo người tham gia, ủng hộ. Khi xu hướng đó thiên về ham muốn vui chơi, giải trí, thì trào lưu được xem như sống theo thế gian. Người sống theo trào lưu có xu hướng bắt chước lẫn nhau, ai cũng giống ai, nhưng không kéo dài được lâu, không có tính bền vững. Chúng ta còn trẻ, nên có rất nhiều trào lưu dành cho lứa tuổi chúng ta, điều quan trọng là chúng ta nhìn nhận thế nào về trào lưu. Với những con dân của Chúa, trào lưu thực sự không phù hợp, tiêu tốn nhiều thời gian của chúng ta vào các công việc vô ích. Ví dụ như bây giờ có rất nhiều đứa trẻ “nghiện” xem phim siêu nhân, đọc truyện tranh, chơi điện tử (thú thật bản thân chị cũng từng rất thích), nhưng thay vì dành thời gian xem và đọc những thứ đó, chúng ta hãy đọc Thánh Kinh, nghiền ngẫm lời Chúa và nghe bài giảng. Có lẽ Thánh Kinh không hấp dẫn chúng ta bằng truyện tranh, vậy khi các em yếu lòng, các em hãy cầu nguyện với Ngài rằng, xin Chúa cho con sự chăm học lời Ngài, rời xa những thứ giải trí kia. Chưa kể đến nhiều bộ phim, quyển truyện, trò chơi có nội dung bạo lực, không phù hợp với lứa tuổi của chúng ta.

Thứ hai, trào lưu còn thể hiện qua phong cách ăn mặc, điều này hiện nay rất phổ biến. Các bạn trẻ cho rằng qua cách ăn mặc, mọi người sẽ đánh giá mình là người sành điệu, hợp mốt, đôi khi ăn mặc hở hang hay mặc tráo đồ nam nữ với nhau để thể hiện sự cá tính. Hôm nay, chị đọc được một bài báo là: Giới trẻ Hàn Quốc đang là “nô lệ” của trào lưu. Tức là, ra đường có thể dễ dàng bắt gặp hàng chục con người mặc một cái áo giống nhau, con trai cũng như con gái, thậm chí con trai cũng đánh son, bôi phấn. Các em còn bé, chắc chưa quá bị cuốn hút bởi các điều này, nhưng cũng cần lưu ý để không bị mắc phải vì Chúa chúng ta gớm ghiếc các điều này.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:5 Người nữ không được mang những vật dụng thuộc về người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ; vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi”.

Những trào lưu đó theo chị không nguy hiểm bằng trào lưu qua tư tưởng, những trào lưu ở trên đúng là nằm trong tư tưởng, nhưng ý chị muốn nói, trào lưu biến thành sự thờ lạy, như việc tin tưởng vào một chủ nghĩa của con người hay một con người nào đó cách điên cuồng.

Chị xin lấy ví dụ về một tôn giáo mới tại Mỹ đã được Mỹ công nhận, dịch ra tiếng Việt là khoa luận giáo, tôn giáo này cho rằng con người bất tử, đề cao khả năng con người và một vài điều khác, chị không muốn nói quá sâu, nhưng tôn giáo này được nhiều người biết đến nhờ một diễn viên nổi tiếng của nước Mỹ tin theo, và cứ thế rất nhiều người hâm mộ cũng tin theo tôn giáo này. Khi đó, trào lưu thực sự bước qua cả cái tên của nó và trái với những điều trong Thánh Kinh nói về con người. Chúa không hề nói về những điều đó trong Thánh Kinh, hơn nữa chỉ có Chúa mới là Đấng Tối Cao, không một con người nào hay tôn giáo nào dẫn dắt chúng ta vào trong lẽ thật và sự cứu rỗi đời đời. Bác Tim đã từng nói một câu chị rất thích: “Chú không tin vào đạo nào cả”. Quả vậy, đạo không cứu được chúng ta, chỉ có Chúa mới là Đấng làm được điều đó.

Sống theo trào lưu khiến chúng ta bị ru ngủ, cảm thấy an toàn, thậm chí nhiều người đã tiếp nhận Chúa còn tin rằng, họ đi trại hè, vui chơi nhảy múa, mặc áo in logo hình Chúa… Họ nghĩ rằng làm như vậy là đang phục vụ Chúa và Chúa vui mừng vì điều đó, mà quên các điều răn của Ngài, thì thực ra họ đang sống theo trào lưu, họ chỉ đang thỏa mãn sự ham vui của họ và khi đó Chúa sẽ không ở cùng họ đâu.

I Giăng 2:15-16

15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy.
16 Vì mọi sự trong thế gian: sự ham muốn của xác thịt, sự ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống, đều chẳng thuộc về Đức Cha, nhưng thuộc về thế gian.

Vậy, trào lưu thể hiện qua rất nhiều mặt, chính trào lưu tạo ra nhiều cơ hội để cám dỗ chúng ta vào những thú vui tiêu khiển, sai lệch lời Chúa, phục vụ cho nhu cầu xác thịt. Là những đứa bé lớn lên trong tình yêu thương của Chúa, các em phải biết phân biệt tốt xấu, tránh xa những trào lưu mà đa số con người đi theo, để sống thánh khiết, và trọn vẹn trong Chúa, để Chúa là Đấng duy nhất trong lòng chúng ta, mà không một trào lưu nào có thể xâm chiếm tâm trí của chúng ta. Cảm tạ Chúa, cám ơn các em đã lắng nghe.

Lê Như Yến
11/04/2015