THIẾU NHI CHIA SẺ THÁNH KINH.

Sa-bát ngày 23.06.2018

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Khánh Tâm

Câu gốc : “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.” Rô-ma 13:12

Theo suy nghĩ của con câu: “Đêm đã khuya ngày gần đến” là chỉ về ngày Chúa đến đem Hội Thánh lên và ngày tận thế. Chúng ta phải lột bỏ con người cũ những việc của sự tối tăm, và những việc tội lỗi của con người. Chúng ta phải chết đi hoàn toàn con người xác thịt của mình và đi theo Chúa.

“Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng”như một sự chuẩn bị để ra trận, một sự chuẩn bị sẵn sàng để đợi Chúa đến, cất chúng ta lên và nó cũng là một đời sống không phạm tội.

 * Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Ksordoanh

Câu gốc Lời Chúa phán dạy trong sách Rô-ma 13:12 : “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.”

Con hiểu “Đêm đã khuya ngày gần đến là ngày mà Chúa đến đã rất gần rồi vậy chúng ta phải bỏ những việc làm không theo Lời Chúa dạy. Chúng ta hãy ăn năn xưng tội với Chúa, xin Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Hoàng Anh

Câu gốc Lời Chúa phán dạy trong sách Rô-ma 13:12 : “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.”

“Đêm đã khuya, ngày gần đến!”  là Chúa muốn nhắc nhở các con dân của Ngài là ngày Chúa đến đã đến gần, vì vậy chúng ta phải ăn năn và lột bỏ những sự thuộc về thế gian này để chuẩn bị cho ngày Chúa đến, và ngay từ bây giờ chúng ta phải lột bỏ những thứ còn sót lại của mình về thế gian, và mình phải mặc lấy áo giáp của sự sáng láng là Lời của Chúa để chúng ta không bị mắc vào những bẫy của ma quỷ mà phạm tội.

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Kiều Thu

Câu gốc Lời Chúa phán dạy trong sách Rô-ma 13:12: “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.”

Chúa muốn nhắc nhở con dân Ngài, Vương Quốc Trời đã đến gần. Vì vậy, Ngài muốn chúng ta tra xét lại bản thân mình, xem chúng ta còn phạm tội hay sai sót những gì mà cầu nguyện ăn năn, xưng tội với Chúa để nhận được sự thương xót từ Chúa, để Ngài ban cho sức lực để dứt bỏ tội lỗi của chúng ta. 

Để giúp con hiểu được sâu sắc của câu Thánh Kinh này, thì con xin dẫn chứng một câu Thánh Kinh giúp con hiểu thêm ý nghĩa của câu gốc trên. Câu Thánh Kinh được chép trong sách Ma-thi-ơ 3: 2: “Các ngươi hãy ăn năn, vì Vương Quốc Trời đã đến gần!”

Sa-bát ngày 07.07.2018

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Hoàng Anh

Câu gốc: “Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công bình.” (Ê-phê-sô 6:1).

Theo sự hiểu của con, con hiểu rằng chúng ta phải vâng phục bố mẹ vì bố mẹ là người sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta cho đến bây giờ. Vậy nên chúng ta phải biết ơn bố mẹ, và đó cũng là điều Chúa muốn và đó cũng là một trong những điều răn của Chúa là “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi ban cho.” (Xuất Ê-díp-tô-ký 20:12)

Con dẫn chứng câu Thánh Kinh là điều răn của Chúa trong Xuất Ê-díp-tô-ký 20:12: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi ban cho.”

Và bài học rút ra: Con đã vâng theo lời bố mẹ và giúp bố mẹ trong việc nhà.

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Khánh Tâm

Câu gốc: “Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công bình”. (Ê-phê-sô 6:1).

Con hiểu là những người làm con phải có bổn phận hiếu kính và vâng phục cha mẹ là những người đã sinh ra và nuôi nấng, dạy bảo ta, nhưng mà chúng ta phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa tức là khi cha mẹ mình nói đúng Lời Chúa thì chúng ta phải nghe theo và làm theo, nhưng nếu cha mẹ dạy chúng ta sai Lời Chúa thì chúng ta không được làm theo. Ví dụ như: bảo chúng ta bỏ Chúa,  ăn đồ cúng, thờ ông bà tổ tiên, hay là ăn trộm thì chúng ta không làm theo, mà phải nhẹ nhàng giải thích cho bố mẹ biết đó là những việc làm sai.

Câu thánh kinh cùng ý của con trong sách Xuất Ê-díp-tô-ký 20:12: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi ban cho.”

Trong 10 điều răn của Thiên Chúa, thì điều răn đầu tiên đối với loài người mà Chúa muốn con người vâng theo đó là hiếu kính cha mẹ ạ. Chúa đã hứa với loài người trong điều răn là chỉ cần vâng giữ điều răn hiếu kính cha mẹ thì Chúa sẽ cho họ được sống lâu trên đất

Và bài học con rút ra được là: Phải biết vâng lời, hiếu kính cha mẹ vì đó là đẹp lòng Chúa.

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Ksordoanh

Câu gốc: “Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công bình.” ( Ê-phê-sô 6:1 ).

Con hiểu câu gốc này là: Hỡi những người làm con cái hãy vâng phục cha mẹ mình vì đã sinh ra chúng ta và đã chăm sóc chúng ta từ bé đến lớn. Vì vậy, chúng ta phải vâng lời cha mẹ của mình vì điều đó là công bình và đẹp ý Chúa.

Câu thánh kinh dẫn chứng của con trong sách  Xuất Ê-díp-tô-ký 20:12: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi ban cho.”

Bài học con rút ra là phải vâng lời cha mẹ mình vì điều đó là đẹp ý Chúa.

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Kiều Thu

Câu gốc: “Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công bình.” (Ê-phê-sô 6:1).

Chúa là Đấng đã tạo ra con người chúng ta, nhưng ở thế gian này cha mẹ là người sinh ra chúng ta. Vì vậy chúng ta phải có lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và cũng phải biết vâng phục, nghe lời, hiếu kính cha mẹ của mình. Chúng ta phải vâng phục cha mẹ của mình vì điều đó là công bình trước mặt Chúa.

Trong các điều răn của Thiên Chúa cũng có dạy cho chúng ta về việc phải hiếu kính cha mẹ của mình: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi ban cho.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Cha mẹ con không vâng phục Chúa thì con phải hiếu kính cha mẹ để làm sáng danh Chúa trước mặt họ để họ biết đến với Chúa, Ngài sẽ dạy chúng ta điều tốt và qua đó họ không ngăn cản con nhóm.

Con xin dẫn chứng một câu Thánh Kinh: Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: “Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều này: “Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết.” (Ma-thi-ơ 15:4).

Sa-bát ngày 21.07.2018

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Hoàng Anh

Câu gốc: “Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết.  Mắt tôi khỏi giọt lệ, và chân tôi khỏi vấp ngã.

Tôi sẽ báo đáp điều gì cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu về các ân huệ của Ngài trên tôi?” (Thi Thiên 116: 8 và 12).

Suy nghĩ và sự hiểu biết của con về câu gốc hôm nay là: Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi sự chết đời đời, an ủi chúng ta mỗi khi chúng ta có chuyện buồn, nâng đỡ chúng ta khi chúng ta bị yếu đuối trong đức tin và còn yêu thương chúng ta đến nỗi sai Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ đến để chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Vậy, chúng ta phải dâng cả linh hồn lẫn thể xác của chúng ta để Ngài cai quản mọi hành động, suy nghĩ, lời nói của chúng ta.

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Ksordoanh

Câu gốc: “Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Mắt tôi khỏi giọt lệ, và chân tôi khỏi vấp ngã.

Tôi sẽ báo đáp điều gì cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu về các ân huệ của Ngài trên tôi?” (Thi Thiên 116: 8 và 12).

Con hiểu câu gốc này là Chúa đã giải cứu linh hồn chúng ta khỏi chết, Chúa đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta, chính vì tội lỗi chúng ta mà chúng ta phải đầy những giọt lệ. Và chân chúng ta khỏi bị vấp ngã vì có Chúa che chở và bảo vệ chúng ta hằng ngày trong mỗi bước đường theo Chúa.

Chúng ta không biết phải báo đáp điều gì cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vì những ân tứ, phép lạ và những ơn phước hay các ân huệ của Ngài trên mỗi con người chúng ta khi chúng ta kính sợ Ngài.

Con rút ra được bài học là: Chúa đã hi sinh để giải cứu chúng ta khỏi tội và ban thêm sức cho chúng ta hằng ngày trong tình yêu thương của Ngài.

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Khánh Tâm

Câu gốc: “Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Mắt tôi khỏi giọt lệ, Và chân tôi khỏi vấp ngã.

Tôi sẽ báo đáp điều gì cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu về các ân huệ của Ngài trên tôi?” (Thi Thiên 116: 8 và 12).

“Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết” Theo con hiểu ý nghĩa là Chúa đã giải cứu linh hồn chúng ta khỏi chết vì Chúa đã chịu chết trên cây thập tự giá để giải cứu linh hồn chúng ta và vì chúng ta là những người có tội.

“Mắt tôi khỏi giọt lệ” là vì tội lỗi chúng ta nhiều và cuộc đời của chúng ta rất là buồn khổ. Gây ra cho chúng ta những sự buồn, đau thương và khóc lóc.

Và chân chúng ta khỏi vấp ngã”đó chính là những cám dỗ tội lỗi,

 và chúng ta phải biết báo đáp điều gì cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu về các ân huệ của Ngài trên chúng ta đó chính là: Một đời sống không phạm tội và chúng ta phải hết lòng yêu mến Chúa ạ.

Sa-bát ngày 04.08.2018

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Hoàng Anh

Câu gốc: “Chúa của chúng ta là vĩ đại và quyền năng vô cùng. Sự thông sáng Ngài là không thể đo  đếm được” (Thi-thiên 147:5)

Chúa của chúng ta là Đấng Vĩ Đại, Quyền Năng vô cùng, Ngài đã khiến cho kẻ chết sống lại, chữa lành mọi bệnh tật cho loài người như câu Thánh Kinh sau: “Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, để cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại.” (II Cô-rinh-tô 1:9)

Và sự thông sáng của Ngài là vượt trên sự giới hạn của loài người:

“Vào lúc ban đầu Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất…” (Sáng thế ký 1:1)

Và Chúa đã sáng tạo nên loài người và cả vũ trụ này chỉ trong 6 ngày, nhưng trong bao nhiêu thế kỷ nay thì con người vẫn đang tìm hiểu về những sự mà Chúa đã tạo dựng nên: như từ một cái cây hoặc từ những hành tinh trên vũ trụ này. Đó là một điều vĩ đại và cao cả của Ngài vượt trên mọi sự hiểu biết của loài người này.

Sự  vĩ đại của Ngài được cũng được dẫn chứng trong câu Thánh Kinh sau: “Để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trong các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống” (Phi-líp 2:10)

 “Vì có chép: Chúa phán, thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ {trước} Ta, và mọi lưỡi sẽ xưng nhận {trước} Đức Chúa Trời. (Ê-sai 45:23)” (Rô-ma 14:11).

Bài học rút ra trong cuộc sống của con là chúng ta phải siêng năng học Thánh Kinh để thấy rõ được sự quyền năng và vĩ đại của Ngài.

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Kiều Thu

Câu gốc: “Chúa của chúng ta là vĩ đại và quyền năng vô cùng. Sự thông sáng Ngài là không thể đo đếm được” (Thi-thiên 147:5)

“Chúa của chúng ta là vĩ đại và quyền năng vô cùng“:  Chúa của chúng ta thật vĩ đại và quyền năng. Từ lúc ban đầu Ngài tạo ra muôn loài vạn vật trên thế gian này, Chúa đã ban cho chúng ta nhiều ân huệ và ban quyền năng trên con dân Ngài.

Sự vĩ đại của Chúa: Ngài vĩ đại là vì Chúa chẳng thiên vị một ai, chẳng nhận của hối lộ và Ngài dạy cho con dân Ngài những điều tốt. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:17 có chép: “Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi là Thiên Chúa của các thần, và Chúa của các chúa, tức là Thiên Chúa vĩ đại, quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ” .

Và sự quyền năng của Chúa: vì Ngài yêu mến các tổ phụ của loài người chúng ta nên đã chọn dân I-sơ-ra-ên làm dân Ngài, và dùng cánh tay quyền năng rút dân này ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Chúa đã đuổi những dân tộc và thần tượng chúng nó khỏi trước mặt dân sự mà Chúa đã chuộc ra khỏi xứ Ê-díp-tô, để nó thuộc riêng về Ngài. “Lạy Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Chúa đã bắt đầu tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa sự uy nghiêm lớn, và cánh tay quyền năng của Chúa; vì trên trời dưới đất có thần nào làm được công việc và sự quyền năng giống như của Chúa chăng?” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 3:24)

Sự thông sáng của Chúa không thể đếm được như những vì sao ở trên trời vì Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng tự có và có mãi mãi, Ngài biết hết mọi sự, ngay cả những ý định và tư tưởng của con dân Ngài. Trong sách (Châm-ngôn 3:19) có chép: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất; Nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các tầng trời”.

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Khánh Tâm

Câu gốc: “Chúa của chúng ta là vĩ đại và quyền năng vô cùng. Sự thông sáng Ngài là không thể đo đếm được.” (Thi-thiên 147:5)

Chúa chúng ta là vĩ đại là quyền năng vô cùng vì Chúa đã dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật và Chúa đã dựng nên các vũ trụ bao la. Chúa đã làm rất nhiều phép lạ như chữa bệnh, đuổi quỷ. Và sự thông sáng của Ngài là không thể đếm được.

Sa-bát ngày 11.08.2018

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Hoàng Anh

Câu gốc: “Ai giữ điều răn thì giữ lấy linh hồn mình. Ai xem thường các đường lối mình thì sẽ chết.” (Châm Ngôn 19:16).

Sự hiểu biết của con về câu gốc này ạ: Chúa muốn khuyên răn chúng ta giữ lấy các điều răn, luật pháp của Ngài để không sa vào bẫy của ma quỷ mà phạm tội đối với Chúa, và nhận lấy sự chết đời đời. Chúng ta không được coi thường những điều nhỏ nhặt trong đường lối của chúng ta vì những điều đó có thể sẽ cám dỗ chúng ta vào sự phạm tội ạ.

Câu Thánh Kinh dẫn chứng của con là trong sách Xuất Ê-díp-tô-ký 20:6 “Chúa sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ngài và giữ các điều răn Ngài”.

Và Phục truyền luật lệ ký 4:40: Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi, để cho ngươi và con cháu ngươi đều có phước, ở lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi ban cho ngươi mãi mãi.”

Qua câu gốc trên con rút ra được bài học như sau: Con đã làm theo những gì mà Chúa đã phán bảo trong các điều răn của Ngài.

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Kiều Thu

Câu gốc: “Ai giữ điều răn thì giữ lấy linh hồn mình. Ai xem thường các đường lối mình thì sẽ chết.” (Châm Ngôn 19:16).

“Ai giữ điều răn thì giữ lấy linh hồn mình”: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã dùng ngón tay của Ngài viết ra trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là Mười Lời. Có chép trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28“Môi-se ở đó cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước; Ngài chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là mười lời”.  Ấy là các điều răn, là những lời hằng sống của Chúa được lưu truyền cho đến ngày nay. Thiên Chúa dạy dỗ con dân Ngài qua các điều răn và luật pháp ấy. Vậy ai giữ các điều răn của Chúa tức là Lời Hằng Sống của Ngài, ấy là giữ cho linh hồn mình không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:40: “Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi, để cho ngươi và con cháu ngươi đều có phước, ở lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi ban cho ngươi mãi mãi. Vì chúng ta có lời Chúa ở trong lòng.

“Ai xem thường các đường lối mình thì sẽ chết”: Do con người thế gian cứ sống mãi trong tội lỗi nên Đức Chúa Jesus đã được giáng sanh để rao giảng Tin Lành cho mọi người. Nhưng không phải ai cũng tin Ngài. Họ vẫn cứ sống trong tội lỗi, yêu thích những sự của thế gian, xem thường các đường lối và cách sống của mình mà không vâng lời Chúa thì họ sẽ chịu sự chết. Sách Châm Ngôn 12:15:  “Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó; Còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy.”

Qua câu gốc trên con rút ra được bài học như sau: Chúng ta phải học thuộc các điều răn và luật pháp của Chúa để áp dụng vào đời sống hằng ngày.

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Ksordoanh

Câu gốc : “Ai giữ điều răn thì giữ lấy linh hồn mình. Ai xem thường các đường lối mình thì sẽ chết.” (Châm Ngôn 19:16).

Sự hiểu biết của Ksordoanh về câu gốc:

“Ai giữ điều răn thì giữ lấy linh hồn mình”: Ai giữ điều răn và mọi luật pháp của Chúa đã phán bảo chúng ta, khi chúng ta làm theo mọi điều Chúa đã phán bảo chúng ta trong Thánh Kinh thì linh hồn chúng ta sẽ trong sạch trong Chúa. Khi linh hồn chúng ta trong sạch trong Chúa thì Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi chết.

“Ai xem thường đường lối mình thì sẽ chết”: Khi chúng ta xem thường đường lối mình và trong những bước đường theo Chúa, chúng ta không làm theo mọi điều mà Chúa muốn chúng ta làm cho Ngài trong cuộc đời này thì sẽ chết.

Câu Thánh Kinh dẫn chứng của con: “Vì này là tình yêu của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.”  (I Giăng 5:3)

Qua câu gốc trên con rút được bài học như sau: Phải làm theo điều mà Chúa muốn chúng ta làm và vâng giữ điều răn, luật pháp của Chúa.

* Chia sẻ về sự suy ngẫm Lời Chúa của bé Khánh Tâm

Câu gốc: “Ai giữ điều răn thì giữ lấy linh hồn mình. Ai xem thường các đường lối mình thì sẽ chết.” (Châm Ngôn 19:16).

Con xin chia sẻ sự hiểu của con về câu gốc tuần này:

“Ai giữ gìn điều răn của Chúa thì giữ lấy linh hồn của mình” vì Chúa đã ban cho chúng ta 10 điều răn để chúng ta vâng phục và làm theo 10 điều răn ấy thì Ngài hứa là sẽ cho chúng ta lên Thiên Đàng với Ngài, còn không thì những ai không vâng theo điều răn của Ngài thì sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục, và Chúa đã nói là một linh hồn quý hơn cả thế gian này ạ.

“Và ai xem thường các đường lối mình thì sẽ chết”:  Xem thường đường lối mình, là đường lối của chúng ta theo ý riêng của loài người xác thịt. Chúng ta có ham muốn các sự ở thế gian rất là nhiều như : Cám dỗ về tà dâm, cám dỗ về sự trộm cắp, tiền tài danh vọng… và nếu chúng ta xem thường những sự phạm tội như thế thì chúng ta sẽ bị hư mất trong đường lối mình ạ.