TLTN004 Ngôi Lời Đã Tự Trở Nên Xác Thịt (Phần 01)

THIẾU NHI TÌM HIỂU THÁNH KINH

https://timhieuthanhkinh.com/thieunhi

Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ

 TLTN004 Ngôi Lời Đã Tự Trở Nên Xác Thịt  (Phần 01)

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

Link tải mp3: https://od.lk/d/NV8xODI2MjA4MDJf/Thieu%20Nhi%2025-03-2023.mp3

Các con thân mến!

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học về loạt bài Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ với tựa đề là TL004 Ngôi Lời Tự Trở Nên Xác Thịt (Phần 01). Chúng ta cùng nhau ôn lại bài cũ trước khi học bài mới. 

Câu hỏi:

1/ Ngôi Lời là Thiên Chúa Ngôi Thứ mấy? 

Đáp án: Ngôi Thứ Hai.

2/ Bình đẳng bình quyền là: Ngang bằng nhau, có giá trị như nhau, có quyền lực như nhau.

A/ Đúng

B/ Sai 

Đáp án: A

3/ Ngôi Lời trong thân vị loài người mang tên gì? 

Đáp án: Jesus

4/ Ngôi Lời có dự phần trong công cuộc sáng tạo không? 

A/ Có

B/ Không

Đáp án: Có

5/ “Ngôi Lời đã tự trở nên xác thịt và đã đóng trại giữa chúng ta, đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài, sự vinh quang như của Con Một đến từ Cha.” (Giăng 1:14)

Câu Thánh Kinh này đang nói về thân vị Thiên Chúa hay loài người? Tên gì?

Đáp án: Câu Thánh Kinh nói về thân vị Thiên Chúa tên là Ngôi Lời.

Các con thân mến! 

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về Thiên Chúa Ngôi Lời. Chúng ta đã học qua và ôn lại nhiều lần về thân vị Thiên Chúa Ngôi Hai có danh xưng là Ngôi Lời và Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa. Chúng ta cũng đã học qua sự bình đẳng bình quyền của Ba Ngôi Thiên Chúa Có nghĩa là ba thân vị Thiên Chúa đều có quyền như nhau, không ai trên quyền ai. Trong công cuộc sáng tạo nên muôn loài vạn vật thì mỗi thân vị Thiên Chúa đều phụ trách làm công việc khác nhau. Đức Chúa Trời thì ra ý tưởng, Thiên Chúa Ngôi Lời thì hành động và Đấng Thần Linh thì bảo tồn và làm cho phát triển. Như ví dụ về ba người kỹ sư cùng nhau xây dựng ngôi nhà mà trong bài học trước cô đã chia sẻ với các con. 

Hôm nay chúng ta học Ngôi Lời tự trở nên xác thịt. 

Ngôi Lời là Thiên Chúa, xác thịt là thân thể vật chất. Xác thịt của người đầu tiên là A-đam được tạo dựng nên từ bụi của đất; của Ê-va được lấy ra từ thân thể của A-đam. Rồi từ đó xác thịt của mỗi người được sinh ra bởi một người cha và một người mẹ. Riêng trong trường hợp của Đức Chúa Jesus thì thân thể xác thịt của Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri.

Câu Thánh Kinh hôm nay chúng ta học trong: 

Ngôi Lời đã tự trở nên xác thịt và đã đóng trại giữa chúng ta, đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài, sự vinh quang như của Con Một đến từ Cha.” (Giăng 1:14)

“Tự” Có nghĩa là tự nguyện, bằng lòng không bị ép buộc phải làm. 

Ví dụ như bạn A “tự” đi rửa bát, quét nhà phụ ba mẹ. Tự đi chép câu gốc, học câu gốc mà không phải bị ba mẹ nhắc nhở hay rầy la. Sự “tự’ này là tự nguyện và làm cách vui lòng. Bởi vì bạn A yêu ba mẹ, muốn phụ giúp ba mẹ, muốn được ba mẹ vui lòng. 

Vậy “Ngôi Lời đã tự trở nên xác thịt” Là ngài tự nguyện không bị ép buộc, Ngài vui khi làm việc đó. 

Câu hỏi: Có bạn nào biết lý do vì sao Ngôi Lời lại tự nguyện trở nên xác thịt không? 

Ngôi Lời tự nguyện trở nên xác thịt là bởi vì Ngài yêu loài người, sự tự nguyện đó xuất phát từ tình yêu. Ngài không muốn nhìn thấy loài người bị hư mất đời đời. Nên Ngài đã tạm gác lại địa vị là một Thiên Chúa để tự nguyện nhập thể làm người thi hành công cuộc cứu chuộc loài người. 

Ngôi Lời đã tự bằng lòng trở nên xác thịt là một sự thật và đã xảy ra. Đức Chúa Trời đã giúp cho Ngài trở nên xác thịt bằng cách đưa bản thể thiêng liêng của Ngài (linh hồn và tâm thần) vào trong một tế bào vật chất rồi kết hiệp với tế bào xác thịt (trứng) của bà Ma-ri, khiến Ngài có được thân thể xác thịt của loài người. Rồi, Đấng Thần Linh ban năng lực cho sự phát triển của thai nhi. Sau cùng, bà Ma-ri đã sinh ra thân thể xác thịt của Ngài và con người ấy được đặt tên là Jesus.

Đức Chúa Trời không sinh ra Ngôi Lời và không sai Ngôi Lời vào trong thế gian. Bởi vì Ngôi Lời cũng là một thân vị Thiên Chúa bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời. 

Lẽ thật là: Ngôi Lời tự nguyện trở nên xác thịt, được Đức Chúa Trời sinh ra làm người trong lòng trinh nữ Ma-ri, và được trinh nữ Ma-ri sinh ra trong thế gian. Sự Đức Chúa Jesus được sinh ra trong thế gian chính là sự Đức Chúa Trời sai Ngài vào trong thế gian.

“đã đóng trại giữa chúng ta” ý nói, Ngài đã sống giữa loài người chúng ta trong cuộc sống tạm bợ trên đất. Nghĩa là Ngài ở bên cạnh loài người chúng ta, ăn uống, sinh hoạt giữa chúng ta ở trên đất. 

Sự kiện Ngôi Lời đã đóng trại giữa chúng ta nói lên sự Thiên Chúa đã nhập thế làm người để chia xẻ mọi buồn vui trong cuộc sống với loài người. Ngài chia xẻ mọi cảm xúc và hoàn cảnh của loài người, kể cả chia xẻ kinh nghiệm trước áp lực của những sự cám dỗ và kinh nghiệm gánh lấy án phạt của tội lỗi. Thiên Chúa Ngôi Lời đã trở nên một người như chúng ta, sống giữa loài người chúng ta, như bất cứ ai trong chúng ta.

Ví dụ: Như nhà vua đã giả dạng thành người thường dân và vua ấy đi lại, ăn uống sinh hoạt và ở cùng những người dân bình thường. Nhà vua thông cảm, chia xẻ những khó khăn, hiểu về những nỗi khốn khổ cho người dân.

“sự vinh quang như của Con Một đến từ Cha” ý nói, dù là sự vinh quang chiếu ra ánh sáng chói lòa trên núi hóa hình hay sự vinh quang thể hiện qua các đức tính của Ngài, thì cũng đều là trọn vẹn và tuyệt đối, chỉ có thể có được từ một người là Con của Đức Chúa Trời, không hề phạm tội. Các đức tính của Ngài là sự Yêu Thương, Thánh Khiết và Công Chính. 

Không phải là Thiên Chúa Ngôi Lời hiện ra trong hình dạng của một người như cách các thiên sứ hiện ra với loài người. Cũng không phải là Thiên Chúa Ngôi Lời ngự vào trong thân thể xác thịt của một người nào đó. Nhưng Thiên Chúa Ngôi Lời thật sự đã tự nguyện trở nên xác thịt, hoàn toàn là loài người, được thai dựng, được sinh ra, và lớn lên như bất cứ người nào trong loài người, với tên gọi Jesus và danh xưng Christ, làm Chúa của muôn loài thọ tạo. Đức Chúa Jesus Christ hoàn toàn là Thiên Chúa nhưng cũng hoàn toàn là người. Thân vị Thiên Chúa của Ngôi Lời đã hoàn toàn hiệp một với thân vị loài người của Ngài.

Câu hỏi kiểm tra:

1/ Có phải Đức Chúa Trời sinh ra Ngôi Lời không? Vì sao? 

2/ Có phải Đức Chúa Trời đã sai Ngôi Lời vào trong thế gian không? 

3/ Có phải Ngôi Lời đã tự nguyện trở nên xác thịt không? 

4/ Ngôi Lời đã tự hiện ra là một con người xác thịt đúng hay sai? 

Qua bài học ngày hôm nay chúng ta rút ra được bài học là vì yêu chúng ta mà Thiên Chúa Ngôi Lời đã bằng lòng nhập thể làm người xác thịt để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta phải có nếp sống đẹp lòng Chúa và vâng lời Chúa, chúng ta không được cố ý phạm tội, khi lỡ phạm tội thì phải lập tức ăn năn ngay. Chúng ta yêu Chúa vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Vì yêu Chúa mà chúng ta luôn mong muốn sống đẹp lòng Ngài, cố gắng xin Chúa giúp mình từ bỏ những thói hư tật xấu, để biến đổi thành người mới đẹp lòng Chúa. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.