TLTN005 Ngôi Lời Đã Tự Trở Nên Xác Thịt (Phần 02)

THIẾU NHI TÌM HIỂU THÁNH KINH

https://timhieuthanhkinh.com/thieunhi

Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ

 TLTN005 Ngôi Lời Đã Tự Trở Nên Xác Thịt  (Phần 02)

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

Tải link mp3: https://od.lk/d/NV8xODQ1NDk5MTRf/Thieu%20Nhi%2008-04-2023.mp3

Các con thân mến!

Tuần này chúng ta tiếp tục học bài TL004 Ngôi Lời Tự Trở Nên Xác Thịt – Phần 02. Trong bài học trước chúng ta đã học phần 01 rồi và chúng ta đã học về sự Ngôi Lời đã tự trở nên xác thịt như thế nào. Vậy chúng ta cùng nhau ôn lại bài cũ trước khi học bài mới. 

Câu hỏi: 

1/ Đức Chúa Jesus trong thân vị Thiên Chúa danh xưng là gì? 

A/ Jesus Christ

B/ Thiên Chúa Ngôi Lời

C/ Cả hai đều đúng. 

Đáp án: B

2/ Xác thịt có nghĩa là gì? 

A/ Là thân thể được dựng nên bằng bụi của đất

B/ Là thân thể mắt thường có thể nhìn thấy được

C/ Là thân thể yếu đuối và bị chết đi.

D/ Cả 3 câu đều đúng. 

Đáp án: D

3/ Khi Ngôi Lời đã trở nên xác thịt thì Ngài đã

A/ Tự nguyện

B/ Bị ép buộc. 

Đáp án: A

4/ Vì sao Ngôi Lời tự nguyện trở nên xác thịt trong khi Ngài là một Thiên Chúa toàn năng?

Đáp án: Vì Thiên Chúa Ngôi Lời yêu loài người. 

5/ Ngôi Lời đã trở nên xác thịt bằng cách nào? 

Đáp án: Được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri thành bào thai và được sinh ra như loài người. 

Các con thân mến!

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học về Ngôi Lời là Đấng Trung Bảo. 

Như trong bài học trước chúng ta đã học Ngôi Lời đã tự nguyện, vui lòng trở nên xác thịt là loài người như chúng ta vào trong thế gian để thi hành công cuộc cứu chuộc loài người chúng  ta khỏi án phạt của tội lỗi là sự chết đời đời trong hỏa ngục. Ngôi Lời trở nên xác thịt bằng cách được Đức Chúa Trời kết hiệp một  tế bào nam tính với trứng của bà Ma-ri trở nên một thai nhi, rồi từ đó thai nhi trong lòng bà Ma-ri lớn lên được sinh ra như mỗi một chúng ta đây là một loài người hoàn toàn. Chỉ khác là Ngôi Lời được sinh ra từ Đức Chúa Trời chứ không bởi người nam nào. Khi được sinh ra thì đặt tên là Jesus. Vậy nên Chúa Jesus vừa là Thiên Chúa mà cũng vừa là loài người. 

Vậy Ngôi Lời đã tự trở nên xác thịt bằng cách là được Đức Chúa Trời  trong lòng bà Ma-ri và được sinh ra như một đứa trẻ được đặt tên là Jesus. 

Ngôi Lời đã bằng lòng tự nguyện trở nên xác thịt là vì Ngài yêu loài người, muốn cứu loài người ra khỏi tội lỗi. Chương trình cứu chuộc của Ngài đó chính là Ngài sẽ chết trên cây thập tự giá đổ huyết ra để cứu những người tin nhận vào huyết chuộc tội đó thì được tha tội và được sự sống đời đời. 

Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 3:16).

Đức Chúa Jesus với phần thân thể xác thịt được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, với phần linh hồn và tâm thần là Thiên Chúa, hoàn toàn vô tội nên Ngài mới có thể cứu loài người phạm tội ra khỏi án phạt là sự chết. Đức Chúa Jesus Christ hoàn toàn là Thiên Chúa nhưng cũng hoàn toàn là người. Thân vị Thiên Chúa của Ngôi Lời đã hoàn toàn hiệp một với thân vị loài người của Ngài. Bởi đó, Ngài có thể làm Đấng Trung Bảo giữa Thiên Chúa và loài người.

“Trung bảo” có nghĩa là đứng giữa để bảo chứng và bảo lãnh cho hai hay nhiều bên kết giao ước với nhau. Bảo chứng là bảo đảm mọi sự trình bày và cam kết của mỗi bên là chân thật. Bảo lãnh là nhận lãnh trách nhiệm nếu có bên nào không hoàn thành bổn phận, như đã cam kết trong giao ước.

Cô lấy thí dụ như một người  quan trưởng trong triều đình kia muốn đưa một người thân của mình vào cung điện để làm hộ vệ bảo vệ nhà vua. Người quan trưởng này sẽ đứng ra bảo lãnh cho người thân này. Vì người quan trưởng biết rõ về người này là ai, có tài năng gì, có thể bảo vệ được vua không, có tài cao, võ công cao hay có sự nhanh nhẹn thông minh để đảm bảo là sẽ làm tốt việc này không. Còn về phía nhà vua thì người  quan trưởng này cũng hiểu rõ về nhà vua, hiểu rõ bản tính của nhà vua như thế nào, hiền lành hay khó tính hay hung dữ. Hiểu biết rõ những luật lệ ở trong triều đình và biết rõ nếu làm hộ vệ bảo vệ nhà vua thì người thân sẽ được hưởng những lợi ích gì…Vậy thì người quan trưởng này chính là người trung bảo đứng giữa để kết nối giữa nhà vua và người thân của mình. 

Đấng trung bảo của Thiên Chúa cần hiểu biết rõ về Thiên Chúa, về tình yêu và ý muốn của Thiên Chúa dành cho loài người, để bày tỏ các lẽ thật ấy cho loài người. Vì thế, đấng trung bảo của Thiên Chúa phải là Thiên Chúa.

Đấng trung bảo của loài người phải là một người trọn vẹn, không phạm tội, có khả năng hiểu rõ thánh ý của Thiên Chúa và được phép đến gần Thiên Chúa để thay cho loài người kết giao ước với Thiên Chúa.

Đấng trung bảo giữa Thiên Chúa và loài người phải cùng một lúc vừa là Thiên Chúa vừa là loài người. Vì thế, Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người để trở nên Đấng Trung Bảo của Thiên Chúa và của loài người.

Vì chỉ có một Đấng Trung Bảo của Thiên Chúa và của loài người, nên mọi giao dịch giữa Thiên Chúa và loài người phải qua Đấng Trung Bảo ấy. Thiên Chúa chỉ có thể bày tỏ chính Ngài và ban ơn cứu chuộc cho loài người qua Đấng Trung Bảo. Loài người chỉ có thể hiểu biết Thiên Chúa và nhận được ơn cứu chuộc của Thiên Chúa qua Đấng Trung Bảo.

Trong thí dụ mà cô vừa nêu ra ở trên thì các con cho cô biết, nếu không có người quan trưởng kia thì người thân của ông ấy có được đến gặp nhà vua và được nhà vua tin tưởng nhận làm người hộ vệ mình không? 

Đức Chúa Jesus phán với ông: Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta.” (Giăng 14:6).

“Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta.” Có nghĩa là không nhờ vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, không nhờ Ngài là Đấng Trung Bảo thì chúng ta không được đến cùng Đức Chúa Trời. Bởi vì loài người chúng ta phạm tội bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Trừ khi nào chúng ta tin nhận huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được Đức Chúa Trời tha tội thì chúng ta mới được đến gần Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta nhờ vào Đức Chúa Jesus Christ như một chiếc cầu nối ở giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. 

https://od.lk/s/NV8xODQyODkyNDJf/Lo%C3%A0i%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di.png

Các con vào xem ảnh minh họa. 

Bài học ngày hôm nay chúng ta đã học biết về Đấng Trung Bảo chính là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã đứng ở giữa đến kết nối chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài đã vì yêu chúng ta và để cứu chúng ta thì chính Ngài trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời đã tự trở nên xác thịt như chúng ta đây, chịu khổ, chịu chết để những ai tin vào huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà được Đức Chúa Trời tha tội. Được làm những con trai, con gái của Thiên Chúa, được Thiên Chúa nhận làm con nuôi. 

Qua bài học này chúng ta cũng đã học biết vì yêu chúng ta mà một Thiên Chúa tự nguyện làm người. Vậy chúng ta phải sống xứng đáng với tình yêu, ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ đã vì yêu chúng ta mà chết thay cho chúng ta trên cây thập tự giá. 

Câu hỏi: Để đáp lại tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ đã yêu chúng ta thì các con cần phải làm gì? Cho ví dụ. 

Câu hỏi ôn bài. 

1/ Trung bảo là gì? 

A/Có nghĩa là đứng giữa để bảo chứng và bảo lãnh cho hai hay nhiều bên kết giao ước với nhau.

B/ Trung bảo là chỉ cần bảo lãnh một bên

2/ Đức Chúa Jesus Christ có phải là Đấng Trung Bảo không? 

3/ Đấng Trung Bảo kết nối loài người với ai? 

4/ Nếu không có Đấng Trung Bảo thì chúng ta có được đến gần Đức Chúa Trời không? 

5/ Đấng Trung Bảo có phải vừa là Thiên Chúa vừa là loài người không? 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.