TLTN010: Đức Chúa Jesus Lúc Mười Hai Tuổi

HIẾU NHI TÌM HIỂU THÁNH KINH

https://timhieuthanhkinh.com/thieunhi

Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TLTN010: Đức Chúa Jesus Lúc Mười Hai Tuổi

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thân mến!

Tuần này chúng ta tiếp tục học về Tin Lành của Đức Chúa Jesus. Hôm nay chúng ta học đến bài Chúa Jesus Lúc Mười Hai Tuổi. 

Trong những bài học trước chúng ta đã học về các sự kiện Chúa Jesus được sinh ra, các thiên sứ báo tin cho các người chăn chiên, sự kiện các nhà thông giáo ở Đông Phương tìm kiếm thờ phượng Chúa Jesus. Hôm nay chúng ta học đến giai đoạn Chúa Jesus được mười hai tuổi. 

Trong câu chuyện này Chúa Jesus được mười hai tuổi thì theo ba mẹ đi lên thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ vượt qua. Sau đó ba mẹ Ngài ra về nhưng Ngài không đi theo cùng mà ở lại thành. Khi ba mẹ Ngài phát hiện Ngài không đi cùng mình thì quay lại thành tìm kiếm Chúa Jesus. Họ thấy Chúa Jesus đang ngồi nghe và hỏi các giáo sư trong đền thờ.

Bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện được ghi lại trong Lu-ca 2:41-52.

41 Hằng năm, cha mẹ của Ngài vẫn đi đến Giê-ru-sa-lem vào Lễ Vượt Qua.

42 Khi Ngài đã lên mười hai tuổi, họ đã đi lên Giê-ru-sa-lem, theo thông lệ của ngày lễ.

43 Khi họ đã giữ trọn các ngày lễ, họ đã trở về. Con trẻ Jesus đã ở lại trong thành Giê-ru-sa-lem mà Giô-sép và mẹ của Ngài đã không biết.

44 Họ đã tưởng Ngài ở trong nhóm người đi chung. Đi được một ngày đường, họ đã tìm Ngài trong các người thân và trong các người quen.

45 Khi họ không tìm thấy Ngài, họ đã trở lại thành Giê-ru-sa-lem, kiếm Ngài.

46 Đã xảy ra, sau ba ngày, họ đã gặp Ngài trong Đền Thờ, đang ngồi trong vòng các giáo sư, vừa nghe họ vừa hỏi họ.

47 Hết thảy những ai đã nghe Ngài, đều ngạc nhiên về sự hiểu biết và những câu trả lời của Ngài.

48 Khi họ đã thấy Ngài, thì họ ngạc nhiên và mẹ của Ngài đã nói với Ngài: Hỡi con! Sao con làm cho chúng ta ra thế này? Này, cha của con và ta đã chịu khổ sở, tìm con.

49 Ngài đã thưa với họ: Sao mà các người kiếm con? Các người chẳng biết rằng, con phải có mặt trong những việc của Cha con sao?

50 Nhưng họ đã không hiểu lời mà Ngài đã nói với họ.

51 Rồi, Ngài đã đi xuống với họ, vào đến thành Na-xa-rét; và cứ chịu vâng phục họ. Mẹ của Ngài đã giữ hết thảy các lời ấy trong lòng của bà.

52 Đức Chúa Jesus đã thêm lên sự khôn sáng và trưởng thành; đẹp lòng Thiên Chúa và loài người.

Tuổi mười hai là độ tuổi đã nhận thức rõ ràng những sự đúng sai, cái xấu cái tốt. Nếu là người tin Chúa, được học Lời Chúa từ nhỏ thì ở độ tuổi này đã hiểu biết Lời Chúa, biết phân biệt tội lỗi, nhận biết được hậu quả của tội lỗi và nhận biết được nếu sống đẹp lòng Chúa thì sẽ nhận được điều gì, nếu phạm tội thì sẽ bị điều gì. Mười hai tuổi là bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên. 

Trong câu chuyện này điều chúng ta chú ý ở chi tiết đó là Chúa Jesus đã không theo ba mẹ đi về nhưng ở lại trong đền thờ. Và câu trả lời của Chúa Jesus với ba mẹ của Ngài. Khi ba mẹ tìm được Ngài họ thấy Ngài ngồi trong vòng các giáo sư vừa hỏi vừa nghe. 

Trong những bài học trước chúng ta đã học về thần tính của Chúa Jesus. 

Trong thân vị Thiên Chúa Đức Chúa Jesus tên là gì? 

Là Thiên Chúa Ngôi Lời. 

Chúng ta đã học biết Đức Chúa Jesus vừa là Thiên Chúa mà Ngài cũng vừa là loài người. Những ngày Chúa Jesus ở trên đất Đức Chúa Jesus hoàn toàn là người. Chúa Jesus không sử dụng thần tính. Chúa Jesus cũng phải được sinh ra lúc còn nhỏ Chúa Jesus cũng cần phải được bú mẹ, Chúa Jesus cũng phải ăn, ngủ, nghỉ, Chúa Jesus lớn lên mỗi ngày bình thường như bao đứa trẻ khác. Từ nhỏ Chúa Jesus cũng giống như các con được ba mẹ dạy cho sự hiểu biết về Chúa. Bài học hôm nay chúng ta học là Chúa Jesus đã được mười hai tuổi rồi và Ngài theo ba mẹ lên đền thờ để dự lễ Vượt Qua. 

Chính vì ở độ tuổi mười hai này Chúa Jesus đã đủ nhận biết rõ mình là ai và mình cần phải làm gì. Chúa Jesus nhận biết mình là con của Đức Chúa Trời và linh vụ của Ngài là cứu rỗi nhân loại ra khỏi tội nên Chúa Jesus đã tập trung vào linh vụ của mình. 

Ngày nay trong Hội Thánh chúng ta cô thấy các bạn thiếu nhi dưới mười hai tuổi nhưng được Chúa ban cho sự khôn sáng vượt trội. Các con được phước là từ khi còn nhỏ đã được học biết Lời Chúa, được có ba mẹ tin Chúa. Trong phòng nhóm thiếu nhi này cô thấy bạn nào Chúa cũng ban cho sự thông minh, thông sáng. Cô nhận thấy điều đó qua sự cùng học Lời Chúa với các con. 

Ngày nay về phần thuộc linh các con có nhận biết mình là ai không? 

Ngày nay các con là những con trai, con gái của Thiên Chúa. Khi các con tin nhận Chúa thì được Đức Chúa Trời tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội, được Đức Thánh Linh ban cho năng lực để các con sống nếp sống mới trong Chúa. Vậy nếu các con ý thức được mình là con cái của Thiên Chúa thì phải làm gì? 

Chúng ta chú ý câu trả lời của Chúa Jesus: “Ngài đã thưa với họ: Sao mà các người kiếm con? Các người chẳng biết rằng, con phải có mặt trong những việc của Cha con sao?” Chúng ta thấy Chúa Jesus khi đã ý thức rõ ràng linh vụ của mình thì Ngài đã tập trung, hết lòng để hoàn thành tốt. Đây là điều mà chúng ta phải học hỏi tấm gương Chúa Jesus. 

Ngày nay khi các con ý thức được mình là con cái của Thiên Chúa thì các con cũng cần phải tập trung, hết lòng sống cho Chúa, làm những điều Chúa vui lòng. Như vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Không cố ý phạm tội mà lo chuyên tâm học hỏi Lời Chúa. Mỗi ngày các con đọc Thánh Kinh, chép câu gốc, làm bài chia sẻ đó là các con đang làm tròn bổn phận của mình, vì các con ở tuổi còn nhỏ, chưa làm được việc lớn thì các con trung tín làm các việc vừa với sức và khả năng của mình như vậy. Làm một cách ý thức rằng đó là bổn phận của mình chứ không đợi người lớn đốc thúc hay làm vì gượng ép phải làm. 

Đức Chúa Jesus đã làm gương thêm nữa đó là sự vâng lời ba mẹ. Khi ba mẹ tìm gặp Ngài. Tuy Ngài trả lời rằng Ngài phải lo công việc của Cha Ngài. Có nghĩa là Ngài phải lo việc của Đức Chúa Trời nhưng Ngài vẫn theo cha mẹ đi về và chịu phục họ. 

Ngày nay nếu có bạn thiếu nhi nào chưa vâng lời cha mẹ, cãi lời cha mẹ là bạn ấy vi phạm điều răn của Thiên Chúa. Đó là điều răn hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Khi các con vâng lời cha mẹ là các con đã vâng lời Chúa, làm theo Lời Chúa. Nhưng khi các con không vâng lời, cãi lời cha mẹ là các con cũng đã không vâng lời Chúa, cãi lời Chúa không làm theo điều răn của Chúa. Người như vậy sẽ bị hình phạt gì các con biết không? 

Người không vâng giữ điều răn của Chúa sẽ bị hư mất, Chúa trở lại đón Hội Thánh đi thì người đó bị bỏ lại. Người ấy chịu hình phạt nơi hỏa ngục cho đến đời đời. 

Nếu bạn nào chưa biết vâng lời ba mẹ thì qua bài học này bạn đó phải làm gì? Bạn ấy phải ăn năn ngay với Chúa và xin lỗi cha mẹ mình vì mình đã không vâng lời, cãi lời cha mẹ. Sau đó nhân danh Chúa xua đuổi sự không vâng lời cha mẹ ra khỏi mình, sau đó cầu nguyện xin Chúa ban năng lực cho mình để mình từ nay về sau biết vâng lời cha mẹ. 

Còn bạn nào đã vâng lời cha mẹ rồi thì càng phát huy hơn nữa. Ngoan hơn nữa, cũng cầu xin Chúa giúp mình có thể luôn luôn giữ sự vâng lời như thế. Có như vậy Thiên Chúa mới vui lòng, ba mẹ vui lòng và người xung quanh nhìn vào sẽ tôn vinh Chúa của mình, cha mẹ cũng được hãnh diện về mình. 

Ở cuối câu chuyện chúng ta thấy Thánh Kinh có ghi lại rằng: “52 Đức Chúa Jesus đã thêm lên sự khôn sáng và trưởng thành; đẹp lòng Thiên Chúa và loài người.” 

Có nghĩa là Chúa Jesus càng lớn thì Ngài càng thêm lên sự khôn sáng. Khôn sáng về sự hiểu biết về Chúa. Khôn sáng về cuộc sống, Ngài biết áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống, biết vâng lời Đức Chúa Trời, biết dùng Lời Chúa đối diện với những cám dỗ và Ngài đã đắc thắng cám dỗ. Chúa Jesus biết kính sợ Chúa và yêu thương người lân cận nên Ngài đã làm đẹp lòng Thiên Chúa và loài người. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Gợi ý suy ngẫm:

* Câu chuyện nói về ai?
* Tại sao Chúa Jesus không theo ba mẹ về?
* Chúa Jesus ở lại thành Giê-ru-sa-lem để làm gì?
* Chúa Jesus chỉ mới mười hai tuổi ở lại một mình như vậy có nguy hiểm không?
* Chúa Jesus lo công việc của ai mà ở lại thành? Chúa Jesus nói “Cha con” là nói về ai?
* Ngày nay có công việc gì thuộc linh cần phải lo không?
* Em đã làm tròn chưa?
* Em học được điều gì ở Chúa Jesus lúc mười hai tuổi?