Grace Christian Nguyen
Câu gốc: “Hỡi Vua, là Thiên Chúa tôi, tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài tới đời đời vô cùng.” (Thi Thiên 145:1).
Các câu hỏi gợi ý:
1/ Theo sự hiểu của mình các con hãy cho biết hiện nay ai là người cần làm cho danh Chúa được tôn cao giữa thế gian?
2/ Khi tra xét nếp sống của mình nếu các con nhận thấy mình đã là người làm cho danh Chúa được tôn cao thì hãy nêu những việc làm cụ thể thể hiện các con đã tôn cao danh Chúa trong đời sống mình và nêu lên những việc làm nào mà các con nhận biết đã không tôn kính Chúa đúng mực.
3/ Các con hãy cho biết vì sao khi con dân Chúa không có nếp sống tôn cao danh Chúa sẽ khiến cho người ngoại xem thường và xúc phạm danh Chúa?
4/ Bài học các con muốn chia sẻ và nhắn nhủ các anh chị em cùng Cha của mình khi các con suy ngẫm về chủ đề Tôn Cao Danh Chúa là gì?
Chia Sẻ Chủ Đề: Tôn Cao Danh Chúa
Các cháu thiếu nhi thương mến,
Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta hôm nay được cùng nhau học hỏi và suy ngẫm Lời Chúa với chủ đề: Tôn Cao Danh Chúa! Mời các con cùng cô đến với Lời Chúa để học biết: Tôn cao danh Chúa có nghĩa là gì? Như thế nào là nếp sống tôn cao danh Chúa? Tấm gương đức tin về người có đời sống tôn cao danh Chúa?
1/ Tôn cao danh Chúa nghĩa là hành động và thái độ sống biểu lộ:
– Tôn kính, tin cậy và thờ phượng Chúa theo ý Chúa.
– Tôn cao sự vinh quang, uy nghiêm, cao siêu tuyệt đối của Thiên Chúa.
– Ca tụng, biết ơn, ghi nhớ mọi công việc lớn lao Chúa đã làm ra trên muôn loài vạn vật trong toàn cõi vũ trụ này trong đó có chúng ta.
“Hỡi các con của Thiên Chúa, hãy tôn Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vinh quang và quyền năng. Hãy tôn Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vinh quang xứng đáng cho danh Ngài; hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Thi Thiên 29:1-2).
2/ Như thế nào là một đời sống tôn cao danh Chúa?
Một đời sống tôn cao danh Chúa là một đời sống thánh khiết giữa thế gian đầy tội lỗi, là đời sống theo tiêu chuẩn công chính, thánh khiết, yêu thương của Thiên Chúa giữa đời thường làm chiếu ra bản chất yêu thương, nhân ái, sự chân thật và trở nên một nguồn phước cho mọi người để đem nhiều người đến với Chúa, là nếp sống yêu kính và vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự, dâng vinh hiển về cho Chúa, chiếu sáng tình yêu của Chúa bằng chính những hành động cụ thể trong nếp sống của mình. Vì người ấy sống là sống cho Chúa, sống là để tôn vinh Chúa và bày tỏ sự vinh quang của Chúa chứ không còn sống cho chính mình, không tìm sự vinh hiển cho mình. Một đời sống tôn cao danh Chúa không chỉ hát tôn vinh, cầu nguyện hay nói về Lời Chúa, mà còn là sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày trong sự ngay thẳng, trung tín, đáng tin, nhu mì, hiền hòa, hiếu kính, vâng phục, yêu thương, giúp đỡ người khác.
Như có chép:
“Này vì sao mà tình yêu được nên trọn vẹn trong chúng ta, để cho chúng ta được lòng can đảm trong ngày phán xét? Bởi vì, Chúa thế nào thì chúng ta cũng thế ấy trong thế gian này.” ( I Giăng 4:17).
“Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).
“Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình; cũng chẳng có người nào chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.” (Rô-ma 14:7-8).
3/ Những tấm gương về đời sống tôn cao danh Chúa.
Đa-ni-ên và Đa-vít là một trong những tấm gương của người có nếp sống tôn cao danh Chúa. Trong nơi lưu đày Đa-ni-ên mặc dù bị bắt bớ đức tin nhưng ông vẫn trung tín, kiên định trong đức tin, sẵn sàng hy sinh sự sống của mình để làm tôn cao danh Chúa. Chính lòng can đảm, sự trung tín đối với Chúa của Đa-ni-ên đã làm sáng danh Chúa giữa dân ngoại (Đa-ni-ên 6).
Chàng trai trẻ Đa-vít mặc lấy danh Chúa để đánh bại kẻ thù mạnh sức hơn mình (I Sa-mu-ên 17).
Trong khi cả đạo quân Y-sơ-ra-ên đều sợ hãi trước Gô-li-át, người khổng lồ Phi-li-tin hùng mạnh và hung bạo, thì Đa-vít chỉ là một thiếu niên chăn chiên, lại hiên ngang bước ra đối đầu với hắn. Bởi Đa-vít không dựa vào sức riêng mà trong danh uy quyền của Thiên Chúa mình. Thánh Kinh chép: “Đa-vít nói với người Phi-li-tin: Ngươi đến với ta bằng gươm, giáo, và khiên; nhưng ta đến với ngươi trong danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của quân đội I-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ phó ngươi vào tay ta. Ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi khỏi ngươi. Ngày nay, ta sẽ ban thây của đạo quân Phi-li-tin cho những chim trời và những loài thú của đất. Cả đất sẽ biết rằng, có một Thiên Chúa trong I-sơ-ra-ên. Cả hội chúng này sẽ biết rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không giải cứu bằng gươm và giáo. Vì sự chiến trận thuộc về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài sẽ phó các ngươi vào trong tay của chúng ta.“
Đức Chúa Trời đã khiến Đa-vít chiến thắng và tiêu diệt kẻ thù hung bạo chỉ bằng một lần ném đá bằng trành bởi đức tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ của Đa-vít trong Thiên Chúa mình, khiến cho cả dân sự nhận biết Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Vua của chiến trận và tôn cao danh Ngài giữa muôn dân.
Cuộc đời của Đa-ni-ên và Đa-vít cho chúng ta thấy khi chúng ta đặt trọn lòng tin nơi Chúa và hành động vì sự vinh quang của Chúa thì Chúa sẽ bày tỏ quyền năng và làm thành thánh ý của Ngài cách vinh hiển trong sự nhỏ nhoi, yếu đuối, giới hạn của chúng ta.
“…Thiên Chúa là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi.” (Ê-sai 12:2-6).
Sự tôn Chúa làm Chúa, làm Chủ. Sống để làm vinh hiển danh Chúa, làm cho Chúa được đẹp lòng. Sống bày tỏ tình yêu, lòng kính sợ, sự tôn kính Thiên Chúa, đem người khác đến gần Chúa qua nếp sống tin kính và thánh khiết của mình chính là người có nếp sống tôn cao danh Chúa.
Các con cần ghi nhớ ba điều sau:
– Chúa dùng những người nhỏ bé để làm việc lớn. Những câu chuyện Thánh Kinh cho chúng ta thấy không cần mạnh mẽ, to lớn hay có vũ khí, chỉ cần có Đức Tin Thật trong Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa kính yêu của chúng ta.
– Đức tin giúp vượt qua nỗi sợ hãi. Đa-vít không sợ gã khổng lồ Gô-li-át, Đa-ni-ên không sợ quyền thế, không sợ bị giết vì họ biết rằng có Đức Chúa Trời ở cùng.
– Chiến thắng không đến từ sức riêng mà đến từ Đức Chúa Trời. Đa-vít hiểu rõ điều này trong câu nói: Ta đến trong danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Đa-ni-ên kinh nghiệm điều này qua bàn tay giải cứu lạ lùng của Chúa khi Ngài bịt mồm sư tử.
Nguyện kính xin Chúa ban ơn, dẫn dắt và gìn giữ giúp mỗi một chúng ta là người có nếp sống tôn cao danh Chúa, là người có đức tin thật trong Chúa, là người luôn được có Chúa ở cùng và luôn là những người chiến thắng trong trận chiến thuộc linh đối cùng các thế lực to lớn, khôn ngoan và mạnh sức hơn chúng ta hàng ngàn vạn lần bởi chúng ta luôn luôn mặc lấy Đấng Christ, mặc lấy danh cao quý uy quyền của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
One Reply to “Tôn Cao Danh Chúa”