Sự Không Vâng Lời của Na-a-man

45 lượt xem

Câu Gốc:

“Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phong hủi.” (II Các Vua 5:11).

Thánh Kinh Tham Khảo: II Các Vua 5:1-13.

Câu Hỏi Thảo Luận:

1. Sự không vâng phục có phải là sự kiêu ngạo không? Khi nào thì chúng ta cần có sự vâng phục?

2. Vì sao Ê-li-sê lại sai người nói với Na-a-man: “Hãy đi tắm mình bảy lần dưới Sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch”?

3. Sự dễ vâng phục sẽ đem lại những lợi ích gì cho con dân Chúa? Chúng ta cần làm gì để có một tấm lòng dễ vâng phục?

4. Các anh chị em nghĩ gì về sự nổi giận của Na-a-man?

5. Lý do gì khiến Na-a-man ban đầu không muốn làm theo lời Tiên Tri Ê-li-sê?

6. Na-a-man đã có thái độ như thế nào khi Ê-li-sê không đích thân tiếp đón nhưng chỉ sai sứ giả đến nói với người? Qua đó, chúng ta cần phải tránh những thái độ nào từ Na-a-man?

One Reply to “Sự Không Vâng Lời của Na-a-man”

Để lại một bình luận