
Câu Gốc:
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm, và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi, thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa; nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra, và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đếm được.” (Thi Thiên 40:5).
Thánh Kinh Tham Khảo: Thi Thiên 40:1-10.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Trong những việc Chúa đã làm trên đời sống của các anh chị em, việc nào các anh chị em cảm thấy lạ lùng và khó hiểu nhất? Làm sao để nhận biết được việc xảy ra đến với mình là việc do Chúa làm hay là do theo ý riêng của mình?
2. Sự lạ lùng Chúa đã làm, và những tư tưởng của Chúa quá nhiều khiến tác giả không thể đếm được gợi lên trong các anh chị em cảm xúc gì? Việc mỗi chúng ta nhận biết công việc lạ lùng Chúa đã làm và những tư tưởng của Chúa hướng cùng thật là nhiều quá không đếm được đem lại ích lợi gì và để làm gì?
3. Anh chị em hiểu như thế nào về câu nói “những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi”? Điều gì là nguồn cảm hứng để chúng ta truyền ra các công việc lạ lùng Chúa đã làm và nói đến những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng ta?
4. Những việc làm lạ lùng của Chúa trong đời sống mỗi con dân Chúa cho ta thấy bản tính gì của Thiên Chúa? Điều gì khiến chúng ta chưa tích cực trong việc rao truyền những việc lạ lùng Chúa làm cho mình? Làm sao để khắc phục được điều đó?
5. Theo các anh chị em, điều gì khiến cho chúng ta dễ quên các việc Chúa đã làm cho mình?






Users Today : 2
Users This Year : 1214
Total Users : 18332
Views Today : 2
Views This Year : 1620
Total views : 28591
Who's Online : 0
One Reply to “Việc Chúa Làm và Sự Nhận Biết của Mỗi Người”