
Câu Gốc:
“Thật! Ta bảo các ngươi. Ai chẳng nhận lấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không bao giờ vào đó.” (Mác 10:15).
Thánh Kinh Tham Khảo: Ma-thi-ơ 19:13-15, Mác 10:13-16, Lu-ca 18:15-17.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Theo các anh chị em, giữa người dại và người khôn thì loại người nào dễ nhận lấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ? Vì sao?
2. Chúng ta học được điều gì từ trẻ nhỏ để có đức tin giống như chúng?
3. Nhận lấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ là nhận lấy bằng tấm lòng như thế nào?
4. Tại sao Vương Quốc của Đức Chúa Trời lại thuộc về những người giống như con trẻ?
5. Bằng cách nào để chúng ta có thể trở nên như một đứa trẻ để vào được Vương Quốc của Đức Chúa Trời?
6. Làm thế nào để chúng ta thực sự có một đức tin đơn sơ như một đứa trẻ mà không trở nên cả tin, thiếu suy xét?
7. Điều gì trong xã hội ngày nay khiến con người khó trở nên như con trẻ để tiếp nhận Tin Lành?
8. Có phải trên suốt hành trình theo Chúa chúng ta phải luôn có đức tin như con trẻ? Vì sao?
9. Dấu hiệu nào cho thấy đức tin không còn như đứa trẻ?
10. Vì sao môn đồ của Chúa đã trách những người mang con trẻ đến với Chúa Jesus? Hành động nào của chúng ta ngày nay cũng làm giống như các môn đồ?
11. Chúa muốn chúng ta như con trẻ ở điểm nào?






Users Today : 16
Users This Year : 2805
Total Users : 19923
Views Today : 20
Views This Year : 3887
Total views : 30858
Who's Online : 0
One Reply to “Đức Tin Như Con Trẻ”