
Câu Gốc:
“Như con nai cái mong chờ bên khe nước, thì cũng vậy, linh hồn tôi hướng về Thiên Chúa! Linh hồn tôi khao khát Thiên Chúa là Thiên Chúa Hằng Sống! Khi nào tôi sẽ đến và sẽ nhìn thấy mặt Thiên Chúa?” (Thi Thiên 42:1-2).
Thánh Kinh Tham Khảo: Thi Thiên 42 và 63.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Theo anh chị em khi chúng ta khao khát Thiên Chúa là khao khát như thế nào?
2. Làm thế nào để chúng ta cũng có lòng khao khát Thiên Chúa giống như tác giả Thi Thiên?
3. Điều gì ngày nay khiến cho con dân Chúa thiếu lòng khao khát Thiên Chúa?
4. Làm sao chúng ta có thể nhận biết được là chúng ta có đang khao khát Thiên Chúa hay không?
5. Làm thế nào để giữ được lòng khao khát Chúa trong đời sống của mình?
6. Với cái nhìn cá nhân, anh chị em có thấy Ban Thanh Niên có tấm lòng khao khát Thiên Chúa chưa? Anh chị em đã và sẽ làm gì để khích lệ anh chị em thêm lòng khao khát Thiên Chúa?
7. Làm sao chúng ta có thể biết được linh hồn đang khao khát Thiên Chúa?
8. Khi đi theo Chúa, chúng ta không có lòng khao khát Thiên Chúa được không? Vì sao?
9. Khi sự khao khát Chúa nguội lạnh thì chúng ta phải làm gì?
10. Khi không có thì người ta khao khát có. Vậy thì hiện tại chúng ta có Chúa rồi thì sự khao khát đó được hiểu như thế nào?






Users Today : 5
Users This Year : 4219
Total Users : 21337
Views Today : 9
Views This Year : 5589
Total views : 32560
Who's Online : 0
One Reply to “Lòng Khao Khát Thiên Chúa”