Sẵn Sàng Đón Chúa

62 lượt xem

Câu Gốc:

“Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.” (Rô-ma 13:12).

Các cháu thanh niên thân mến,

Chú mến chào các con trong tình yêu, trong ân điển, và trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Chú cảm tạ Chúa đã ban cho chú cơ hội để chia sẻ với các con về ý nghĩa của sự thanh niên sẵn sàng đón Chúa.

Khi nhắc đến hai tiếng “sẵn sàng”, người trẻ thường nghĩ ngay đến những điều thật cụ thể: sẵn sàng cho kỳ thi, sẵn sàng cho buổi phỏng vấn xin việc làm, sẵn sàng cho một chuyến đi xa. Nhưng “sẵn sàng đón Chúa” – một mệnh lệnh từ chính Ngài – dường như vẫn còn mơ hồ với nhiều người trong chúng ta. Làm thế nào để một người trẻ với bao bộn bề lo toan, khát vọng, và cả những yếu đuối của tuổi trẻ, có thể thực sự sẵn sàng?

Có lẽ, câu trả lời không nằm ở việc chúng ta trở nên hoàn hảo, mà nằm ở chiều sâu của mối tương giao với Ba Ngôi Thiên Chúa ngay trong chính những ngày tháng tươi đẹp nhất của đời mình.

1. Sẵn sàng để được “bắt gặp” – Không phải chờ đợi thụ động, mà là sống chủ động: Người trẻ thường sợ sự nhàm chán. Nếu bảo rằng hãy ngồi chờ Chúa đến, chắc hẳn nhiều cháu sẽ thấy… buồn ngủ mất. Nhưng sự sẵn sàng mà Đức Chúa Jesus muốn nói trong Ma-thi-ơ 24 và 25 không phải là sự thụ động.

Hãy nhìn vào người quản gia trung tín và khôn sáng: ông ta không ngồi khoanh tay, mà vẫn đang làm việc, vẫn đang quản lý tài sản chủ giao, vẫn đang sống hết mình với trách nhiệm được giao phó. Khi chủ về bất ngờ, ông chỉ việc ngước mặt lên và “được bắt gặp” trong tư thế đang sống, đang yêu, đang phục vụ.

Năm 2026 này, sự sẵn sàng của các con chính là sống một đời sống chủ động cho Chúa giữa lòng thế giới đầy biến động. Đó là khi các con miệt mài học tập không chỉ để lấy tấm bằng, mà để trang bị khả năng hầu việc Chúa tốt hơn. Đó là khi các con yêu thương và chia sẻ với bạn bè đồng trang lứa, những người đang khao khát một niềm hy vọng thật. Đó là khi các con làm việc gì cũng như là làm cho Chúa, dám sống khác đi, dám thánh khiết giữa một thế hệ đang xuống dốc về đạo đức.

2. Sẵn sàng để được “biến đổi” – Hành trình của sự thay đổi mỗi ngày: Có một thực tế là tuổi trẻ thường đi kèm với sự bồng bột, nông nổi, và những vấp ngã. Chúng ta có thể cảm thấy mình chưa xứng đáng, chưa đủ tốt để đón Chúa. Nhưng chính trong sự yếu đuối ấy, ân điển Chúa được trọn vẹn.

Sự sẵn sàng không phải là một trạng thái tĩnh, mà là một tiến trình “biến đổi” liên tục. Như Sứ Đồ Phao-lô nói: “Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng” (Rô-ma 13:12).

Mỗi ngày trong năm 2026, chúng ta được Chúa ban cho cơ hội để “lột bỏ” một thói quen xấu, một suy nghĩ tiêu cực, một mối quan hệ không đẹp lòng Ngài. Đồng thời, chúng ta được mặc lấy các phẩm chất mới của Đấng Christ: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, trung tín, tiết độ, hy sinh…

Đức Thánh Linh chính là Đấng giúp chúng làm điều đó. Ngài an ủi khi chúng ta mệt mỏi, soi sáng khi chúng ta tối tăm, thêm sức khi chúng ta yếu đuối, và ban ân tứ cho chúng ta hành động. Sẵn sàng đón Chúa là biết lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh mỗi ngày, để được uốn nắn và thay đổi, trở nên giống Đức Chúa Jesus càng hơn.

3. Sẵn sàng cho cuộc “gặp gỡ” vinh quang – Niềm vui của người thuộc về Đấng Christ: Cuối cùng, hãy nghĩ về sự đến của Đấng Christ không phải như một ngày phán xét đáng sợ, mà như một cuộc gặp gỡ được mong chờ nhất. Có bao giờ các con xa cách người mình yêu với cảm giác mong ngóng từng ngày, từng giờ để được gặp người mình yêu thương? Các con chuẩn bị mọi thứ, các con sống những ngày xa cách trong niềm hy vọng và sẵn sàng cho giây phút đoàn tụ.

Đó chính là tâm thế của người thanh niên sẵn sàng đón Chúa! Các con đang sống trong những ngày xa cách Ngài, nhưng lòng luôn hướng về giây phút vinh hiển khi các con gặp Ngài mặt đối mặt. Sự mong đợi ấy không khiến các con buồn bã hay chán nản với cuộc sống hiện tại. Ngược lại, nó tiếp thêm năng lượng cho các con để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, để làm rạng danh Chúa nơi các con đang ở, để yêu thương hết lòng và phục vụ hết sức, bởi biết rằng công khó của các con trong Chúa không hề vô ích (I Cô-rinh-tô 15:58).

Năm 2026 – Phải là năm của sự tỉnh thức và hành động: Năm 2026 có thể là năm của những biến động lớn trên thế giới, nhưng với các con, đó là năm của cơ hội vàng để bày tỏ niềm hy vọng của mình. Đừng để năm tháng tuổi trẻ trôi qua một cách lãng phí chỉ với những ước mơ đời này. Hãy biến năm 2026 thành năm các con quyết tâm sống trong tư thế sẵn sàng:

Sẵn sàng về tấm lòng: Dành thời gian mỗi ngày để tương giao với Chúa qua Lời Ngài và qua sự cầu nguyện.

Sẵn sàng về nếp sống: Sống thánh khiết, yêu thương, và chân thật giữa mọi người.

Sẵn sàng về hành động: Tích cực làm việc lành Chúa đã sắm sẵn, chia sẻ Tin Lành cho những người chưa biết Chúa.

Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha yêu thương, Đức Con cứu chuộc, và Đức Thánh Linh dẫn dắt – bao phủ đời sống các con trong năm mới này. Hãy sống như thể Chúa sẽ đến vào kỳ lễ hội Thiên Chúa sắp tới. Cho dù Ngài đến vào lúc nào, các con đều có thể ngước mặt lên trong sự vui mừng và nói: “Lạy Đức Chúa Jesus, con đã sẵn sàng!”

Chú chúc các con trong năm mới 2026 này luôn bình an, khỏe mạnh, và thỏa lòng, cứ làm ra những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho các con. Chú mong được gặp mỗi người giữa chốn không trung, trong ngày Đấng Christ đến. A-men!

Huỳnh Christian Timothy 

27/02/2026

Để lại một bình luận