I Cô-rinh-tô 01:10 – Dương Quang Trung

530 views

Bài Suy Ngẫm của Dương Quang Trung
Hội Thánh tại Hà Nội

Kính thưa Hội Thánh!

Tôi xin được chia sẻ những suy ngẫm về câu:

“Hỡi các anh chị em cùng Cha! Bởi danh của Chúa chúng ta là {danh} Jesus Christ, tôi khuyên các anh chị em rằng: Hết thảy nói như nhau; không có những sự phân rẽ trong các anh chị em, nhưng hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán.” (I Cô-rinh-tô 1:10).

Các từ: “Các anh chị em cùng Cha, chúng ta, Chúa, Danh, Jesus, Christ, khuyên, hết thảy, sự phân rẽ, hiệp nhau, cùng một, tâm trí, sự phán đoán” thì P.Tim đã giải thích. Tôi không nhắc lại.

HÃY NÓI NHƯ NHAU

Điều kỳ lạ là: Chúa dựng nên mỗi người chúng ta trên trái đất này chẳng có một ai giống ai (kể cả những cặp sinh đôi). Mỗi người đều khác nhau: từ khuôn mặt, thân hình, dáng đi, giọng nói, màu mắt, tóc, tai, cử chỉ, cách diễn đạt, biểu cảm, cảm xúc, suy nghĩ, phán đoán, quyết định v…v…

Khi chúng ta trở nên con dân Chúa, chúng ta có những điểm giống nhau:

1. Cùng một đức tin.

2. Cùng được sinh ra lần 2 từ Thiên Chúa.

3. Cùng một mục đích sống: phản chiếu vinh quang của Chúa, sống cho Chúa, chết cho Chúa. (Rô-ma 14:8).

4. Cùng một con đường, cùng một hướng đi về Thiên quốc.

5. Cùng nhận năng lực, nguồn sống từ Thiên Chúa.

“Ta là gốc nho, các ngươi {là} những nhánh nho. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì người ấy sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm gì được.” (Giăng 15:5).

6. Cùng bắt chước lối sống, phong cách sống của Đấng Christ.

“Các anh chị em hãy bắt chước tôi cũng như tôi {bắt chước} Đấng Christ vậy!” (I Cô-rinh-tô 11:1).

“Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và {bắt chước} Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6).

7. Cùng một tình yêu.

“Đức Chúa Jesus phán với ông: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí mà yêu Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi.Ấy là điều răn thứ nhất và lớn. Còn điều răn thứ nhì cũng {lớn} như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận của ngươi như chính mình.” ( Ma-thi-ơ 22:37-39).

8. Cùng một tiếng nói, cùng một tâm trí, cùng một sự phán đoán, cùng một suy tưởng, suy ngẫm như nhau.

“Hỡi các anh chị em cùng Cha! Bởi danh của Chúa chúng ta là {danh} Jesus Christ, tôi khuyên các anh chị em rằng: Hết thảy nói như nhau; không có những sự phân rẽ trong các anh chị em, nhưng hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán.” (I Cô-rinh-tô 1:10).

Phi-líp 2:1-5

1 Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót,

2 thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

3 Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.

4 Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng {chăm về những sự} của những người khác nữa.

5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

“Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo {gương của} Đấng Christ Jesus, để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.” (Rô-ma 15:5-6).

Hãy nói như nhau! Khi chúng ta nói như nói Lời của Thiên Chúa, thì chúng ta nói như nhau.

“Nếu có ai nói thì hãy nói như nói Lời của Thiên Chúa. Nếu có ai phục vụ thì hãy làm như nhờ sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban, để Đức Chúa Trời, là Đấng được sự vinh quang và quyền phép đời đời vô cùng, được vinh hiển trong mọi sự qua Đức Chúa Jesus Christ. A-men.” (I Phi-e-rơ 4:11).

“Nhưng con hãy nói những điều hiệp với giáo lý lành.” (Tít 2:1).

Thánh kinh là thẩm quyền tuyệt đối trong đời sống của con dân Chúa. Nghĩa là, chúng ta trước hết phải vâng phục Lời Chúa và dùng Lời Chúa mà xem xét mọi sự. Sự gì đúng với Lời Chúa thì làm, sự gì không đúng với Lời Chúa thì không làm. Khi buộc phải lựa chọn giữa sự vâng theo Lời Chúa hoặc vâng theo lời loài người, thì chúng ta phải chọn vâng theo Lời Chúa.

“Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là loài người.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29).

Khi chúng ta giao tiếp với nhau cũng như với người ngoại, chúng ta chỉ dùng Lời Chúa cùng những lẽ thật để nâng đỡ, gây dựng cho nhau, cả về thuộc linh cũng như thuộc thể, là chúng ta cùng chung một tiếng nói, cùng nói như nhau bằng những lời hiệp với giáo lý lành. Khi suy ngẫm ngày, đêm về Thánh kinh, về lẽ thật, xem xét mọi sự việc theo cách nhìn của Thánh kinh, theo Lời Chúa thì chúng ta đang cùng một tâm trí, cùng một sự phán đoán.

Ngày nay có nhiều giáo phái, giáo hội không nói Lời Thiên Chúa, không theo lẽ thật của Thánh Kinh, không nói giáo lý lành mà lại bẻ cong Lời Chúa dẫn chiên đi sai lạc.

“Hỡi những kẻ giả hình! Có phải Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi rằng: Dân này lấy miệng của chúng đến gần Ta, lấy môi tôn kính Ta; nhưng lòng của chúng nó thì xa cách Ta! Chúng nó thờ lạy Ta cách vô ích, giảng dạy giáo lý về các điều răn của loài người. [Ê-sai 29:13]” (Ma-thi-ơ 15:7-9).

Khi chúng ta đồng một tiếng nói như nhau thì chúng ta đang hiệp một, đang gắn kết, liên kết với nhau, không còn có sự phân rẽ nhau.

Sự kiện cô Huỳnh Ngọc Mai không cùng một tiếng nói, xem xét mọi sự không đúng theo Lời Chúa, dẫn tới sự phân rẽ khỏi Hội Thánh là vậy.

Chúng con cảm tạ Chúa đã ban Lời Chúa cho chúng con. Để những ai tin nhận Ngài thì được giải phóng khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, của sự vô tri, vô trí và được thánh hóa để làm con trai, con gái của Thiên Chúa.

“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:32).

“Xin Ngài thánh hóa họ bởi lẽ thật của Ngài. Lời Ngài là lẽ thật.” (Giăng 17:17).

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Dương Quang Trung
Hà Nội 03/11/2018