I Cô-rinh-tô 01:10 – Bùi Thị Mai Thảo

526 views

Bài Suy Ngẫm của Bùi Thị Mai Thảo
Hội Thánh tại Toronto, Canada

“Hỡi các anh chị em cùng Cha! Bởi danh của Chúa chúng ta là {danh} Jesus Christ, tôi khuyên các anh chị em rằng: Hết thảy nói như nhau; không có những sự phân rẽ trong các anh chị em, nhưng hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán.” (I Cô-rinh-tô 1:10).

Kính Thưa Hội Thánh!

Con xin chia sẻ lời của Chúa nếu con có gì sai, xin Hội Thánh góp ý ạ.

Sứ đồ Phao-lô khi ông viết:

“Hỡi các anh chị em cùng Cha! Bởi danh của Chúa chúng ta là {danh} Jesus Christ, tôi khuyên các anh chị em rằng: Hết thảy nói như nhau; không có những sự phân rẽ trong các anh chị em, nhưng hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán.” (I Cô-rinh-tô 1:10).

Thì trong Hội Thánh có sự phân rẽ:

I Cô-rinh-tô 1:11-13: “Vì, hỡi các anh chị em! Bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong các anh chị em có sự cãi lẫy. Tôi có ý nói rằng trong các anh chị em mỗi người nói như vầy: Ta là môn đồ của Phao-lô; ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho các anh chị em, hay là các anh chị em đã chịu báp-tem vào trong danh Phao-lô sao?”

Con cùng một Cha phải có sự hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán. Sự hiệp nhau cũng nói lên sự yêu thương, vâng phục lẫn nhau như Đấng Christ vâng phục Đức Chúa Cha và hiệp một cùng Đức Chúa Cha.

Bởi sự hiệp nhau trong cùng một tâm trí, mà qua đó thế gian nhận biết chúng ta có sự hiệp nhất mật thiết với nhau trong cùng một Cha.

Giăng 17:22-23: “Con đã ban cho họ sự vinh quang mà Ngài đã ban cho con, để họ là một cũng như Chúng Ta là một. Con ở trong họ và Ngài ở trong con, để cho họ nên trọn vẹn trong sự hiệp một, và cho thế gian biết chính Ngài đã sai con đến, và Ngài đã yêu thương họ cũng như Ngài đã yêu thương con.”

I Cô-rinh-tô 12:12: “Tuy nhiên, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy.”

Trong Đấng Christ không có sự phân rẽ. Nếu có sự phân rẽ thì người đó nghịch lại Chúa. Như Lời Chúa phán:

“Ai không ở với Ta, thì nghịch lại Ta; ai không hiệp lại với Ta, thì tan ra.” (Ma-thi-ơ 12:30).

Xin Chúa ban cho chúng con có sự hiệp một với nhau và yêu thương lẫn nhau. Qua đó, thế gian nhận biết chúng con sanh bởi Ngài. Cảm tạ ơn Chúa đã kết hiệp chúng con trong danh của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Thị Mai Thảo
Toronto 02/11/2018