I Cô-rinh-tô 01:10 – Nguyễn Thị Thùy Linh

527 views

Bài Suy Ngẫm của Nguyễn Thị Thùy Linh
Hội Thánh tại Móng Cái

“Hỡi các anh chị em cùng Cha! Bởi danh của Chúa chúng ta là {danh} Jesus Christ, tôi khuyên các anh chị em rằng: Hết thảy nói như nhau; không có những sự phân rẽ trong các anh chị em, nhưng hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán.” (I Cô-rinh-tô 1:10).

Câu Thánh Kinh trên đây con tin rằng ai trong chúng ta khi đọc qua, cũng hiểu là Chúa dạy phải hiệp một với nhau, không nên phân rẽ. Nhưng để suy ngẫm thật kỹ lại chúng ta sẽ thấy sự mầu nhiệm trong câu Thánh Kinh này.

Người thế gian có câu: “Chín người mười ý”. Có nghĩa là mỗi người đều có một suy nghĩ, nhận định và ý muốn khác nhau, không ai giống ai. Ai cũng cho mình là đúng.

Nhưng chúng ta là người tin nhận Chúa, xưng nhận là con của Chúa, là công dân nước Trời. Chúa dạy chúng ta phải CÙNG MỘT tâm trí, cùng một sự phán đoán.

Vậy thì chúng ta phải làm sao để thực hiện đúng theo Lời Chúa dạy?

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi mới hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).

Cảm tạ Chúa, Ngài đã cho chúng ta một bí quyết để có thể thực hiện đúng theo lời dạy của Chúa. Lời Chúa là tiêu chuẩn để chúng ta dựa vào đó để nhận định, phán đoán bất cứ một việc gì xảy đến trong đời sống, sinh hoạt của chúng ta mỗi ngày. Nhưng để thực hiện được thì chúng ta cần phải làm gì thêm nữa?

Chúng ta phải thật lòng tin nhận Chúa, phải chết đi con người cũ, được Chúa biến đổi thành con người mới.

Phải khiêm nhường xem người khác là đáng tôn trọng hơn mình. (Phi-líp 2:3).

Yêu thương người lân cận như chính bản thân mình. (Lu-ca 10:27).

Chúng ta muốn người khác làm cho mình như thế nào thì mình hãy làm cho người ấy như vậy. (Lu-ca 6:31).

Không chăm về những sự của riêng mình, nhưng chăm về những sự của người khác nữa. (Phi-líp 2:4).

Khi chúng ta thực hiện được những điều trên thì “cái tôi” trong chúng ta sẽ không còn nữa, bản tính ích kỷ, kiêu ngạo cũng không còn nữa. Lúc ấy chúng ta chỉ bám chặt vào Lời của Chúa mà có cùng một ý với nhau, cùng một phán đoán. Chúng ta chỉ hoàn toàn dựa trên Lời Chúa làm tiêu chuẩn mà không ai nhận định theo ý của riêng ai nữa. Thay vì ai cũng cho mình là đúng thì chúng ta luôn biết hạ mình, yên lặng, lắng nghe lẫn nhau. Vì nếu người khác không làm đúng ý mà có sự khó chịu xảy ra thì “cái tôi” trong chúng ta đã lại nổi lên và dẫn đến phân rẽ.

Những nhận định của chúng ta nếu không dựa trên Lời Chúa mà nhận định, thì những nhận định đó đến từ cảm xúc xác thịt, từ ma quỷ, nghịch lại với Lời Chúa. Chúng ta dễ dàng làm theo ý riêng mình và tự lừa dối mình, rồi đặt tiêu chuẩn của mình ra để phán đoán. Chúng ta không được phân rẽ nhau, vì Thiên Chúa chỉ có một, Thiên Chúa không phân rẽ. Thiên Chúa chỉ phân rẽ những ai sống bội nghịch Ngài mà thôi.

Thiên Chúa là Đấng yêu thương, Ngài không thích sự phân rẽ. Ngài yêu sự hòa thuận, hiệp một với nhau. Thánh Kinh khẳng định:

“Phước cho những ai làm cho người hòa thuận, vì họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa!” (Ma-thi-ơ 5:9).

Thật vậy, nếu chúng ta hòa thuận cùng nhau, yêu thương nhau thì sự hiệp một luôn luôn có trong chúng ta. Bởi vì chúng ta cùng thờ phượng một Thiên Chúa, cùng làm theo Lời Thiên Chúa dạy.

Lợi ích của sự hiệp một là có sức mạnh chống lại mọi âm mưu sâu độc của ma quỷ, có sức mạnh chống lại mọi sự tấn công của ma quỷ. Vì Thiên Chúa ở giữa chúng ta, thêm sức cho chúng ta, chiến cự cho chúng ta, soi sáng cho chúng ta.

Xin Chúa ban năng lực cho chúng con, ban cho chúng con có sự thông sáng để học Lời Chúa, áp dụng đúng Lời Chúa, để chúng con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con luôn có sự hiệp một cùng nhau, yêu thương nhau, cùng một lòng, một ý để hầu việc và thờ phượng Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm! Mọi quyền phép, vinh quang, tôn quý thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa của chúng con. A-men!

Trên đây là sự hiểu của con nếu có điều chi không đúng và thiếu sót xin Hội Thánh tha lỗi và dạy dỗ cho con, để con được hiểu nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn ạ. Con cảm ơn Hội Thánh!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thùy Linh
Móng Cái 02/11/2018