I Cô-rinh-tô 01:10 – Ngọc Tú & Thu Hương

515 views

Bài Suy Ngẫm của Nguyễn Ngọc Tú & Trần Thị Thu Hương
Hội Thánh tại Saigon

Kính thưa Hội Thánh!

Hai con xin chia sẻ cùng Hội Thánh Lời Chúa dạy trong I Cô-rinh-tô 1:10:

“Hỡi các anh chị em cùng Cha! Bởi danh của Chúa chúng ta là {danh} Jesus Christ, tôi khuyên các anh chị em rằng: Hết thảy nói như nhau; không có những sự phân rẽ trong các anh chị em, nhưng hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán.” (I Cô-rinh-tô 1:10).

Mặc dù sứ đồ Phao-lô dùng chữ “khuyên” trong lời thư của ông gửi cho các thánh đồ ở thành Cô-rinh-tô, nhưng đây cũng là mệnh lệnh chung mà Đức Thánh Linh qua ngòi bút của Phao-lô truyền cho Hội Thánh. Mệnh lệnh gìn giữ sự hiệp một ở trong Hội Thánh của Chúa.

“Bởi danh của Chúa chúng ta là {danh} Jesus Christ” là một cách đóng dấu ấn cho biết rằng, điều mà sứ đồ Phao-lô nói tiếp theo đây là mệnh lệnh của Đấng đứng đầu Hội Thánh truyền cho các thánh đồ làm theo.

“Hết thảy nói như nhau” nghĩa là tất cả các thành viên trong Hội Thánh đều cùng chung một tiếng nói, thống nhất chung một quyết định.

“không có những sự phân rẽ trong các anh chị em”: Ma quỷ luôn tìm đủ mọi cách gieo vào trong vòng con dân Chúa những sự hiểu lầm gây phân rẽ. Nhưng sự phân rẽ chỉ xảy ra khi chúng ta quyết định làm theo cảm xúc, suy tư của mình mà không giải quyết vấn đề theo Lời Chúa dạy, không chịu đối chiếu mọi cảm xúc, suy tư ấy với Lời Chúa.

Cảm tạ Chúa, Chúa ban cho chúng ta một hình dung rất rõ ràng về sự hiệp một trong Chúa đó là giống như các chi thể trong cùng một thân. Mọi hành động của mỗi một chi thể đều nhận lệnh từ đầu, và các chi thể luôn phối hợp với nhau nhịp nhàng để hoàn thành mệnh lệnh ra từ đầu. Cũng giống như tất cả thành viên đều nghe được tiếng nhạc và hát đúng nhạc thì trở nên đều nhau, rập ràng, thống nhất. Cũng giống như chúng ta chạy xe đạp trên đường thì đầu phân tích, phán đoán đường đi, mắt nhìn đường, tay cầm tay lái, chân đạp,… Tất cả cùng chung một mục đích hướng đến mà không một chi thể nào có sự trái nghịch nào.

Hội Thánh của Chúa nhận mệnh lệnh từ Đức Chúa Jesus Christ, mỗi một thành viên trong Hội Thánh đều được Đức Thánh Linh dắt dẫn trong sự hiệp một trong hành động để hoàn thành mục đích của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tất cả lệnh truyền từ Đức Chúa Jesus Christ đã được ghi chép lại trong Thánh Kinh. Tuy nhiên, Chúa vẫn để mỗi một con dân Chúa hành động theo sự tự do lựa chọn của họ. Nếu họ chọn vâng theo sự dẫn dắt của Chúa mà đã được bày tỏ trong Thánh Kinh thì tự nhiên họ sẽ kết quả ngày càng hơn trong Chúa. Nhưng nếu họ chọn làm theo ý riêng mình, đi đường riêng mình thì họ sẽ lạc lối, và nếu không kịp thời ăn năn thì sẽ bị hư mất.

“Hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán”: Mỗi một chi thể trong thân thể đều đảm nhận một chức năng riêng biệt, nhưng mỗi một hành động của thân thể là sự kết hợp hài hòa, thống nhất, chặt chẽ, và linh hoạt của mỗi một chi thể. Trong Hội Thánh cũng vậy, đối diện với mỗi sự việc, sự vật, hiện tượng xảy đến, tuy mỗi một cảm xúc, suy tư về vấn đề của mỗi người có thể khởi từ các hướng khác nhau, mức độ khác nhau, thời gian khác nhau… nhưng nếu chúng ta để cho Lời của Chúa dạy cho chúng ta biết phải làm gì thì chắc chắn rằng, Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta có cùng một nhận định về đúng bản chất của cùng một vấn đề, và Đức Thánh Linh tùy theo ta-lâng của mỗi người mà ban ra những nhiệm vụ khác nhau để Hội Thánh hiệp cùng nhau hoàn thành lệnh truyền của Chúa.

“Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.” (Ê-phê-sô 1:23).

I Cô-rinh-tô 12:22-27

22 Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng.

23 Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau giồi hơn,

24 còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau giồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn,

25 để cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải cùng lo tưởng đến nhau.

26 Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui mừng.

27 Các anh chị em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.

Sự “cùng lo tưởng đến nhau” giúp cho mỗi một người càng ngày càng lớn lên trong tình yêu thương. Sự mọi người xem người khác là tôn trọng hơn mình giúp cho mọi người đều được tôn cao trong Chúa. Nếu cả hai điều ấy có đủ trong mỗi con dân Chúa thì Hội Thánh sẽ tiến đến sự hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán. Càng lo tưởng đến nhau thì khi có thắc mắc, không vui về anh chị em nào, chúng ta sẽ đến gặp anh chị em ấy để giải quyết, ai có lỗi thì nhận lỗi, nếu là hiểu lầm thì cũng được giải tỏa… Còn khi chúng ta đi nói xấu anh chị em của mình với người khác thì càng tạo thêm khoảng cách với nhau, càng cho ma quỷ có cơ hội gieo vào trong chúng ta sự hiểu lầm, khó chịu về anh chị em của mình.

“Trong cùng một sự phán đoán”: Chúng ta là con dân Chúa nên việc xem xét mọi sự việc, sự vật, hiện tượng cần phải dựa trên Lời của Chúa là Thánh Kinh. Dẫu chúng ta có khờ dại, thiếu hiểu biết, nhất là khi mới đến với Chúa, dù chưa được học biết Lời Chúa nhiều nhưng Đức Thánh Linh cũng sẽ làm việc trong lòng chúng ta, để chúng ta hiệp một cùng Hội Thánh khi xem xét các sự việc, để chúng ta không lầm lạc (Ê-sai 35:8). Nếu có anh chị em nào trong Hội Thánh không cùng phán đoán như các anh chị em khác, thì các anh chị em còn lại trong Hội Thánh có bổn phận giúp cho người ấy có được sự hiểu biết đúng dựa trên Lời Chúa. Cũng giống như chúng ta đang đi trên đường, bỗng một viên sỏi nhỏ lăn vào dép, làm chân khó chịu, thì chúng ta dừng lại, nhặt viên sỏi ấy ra để chân được thoải mái mà hiệp với thân thể đi tiếp quãng đường còn lại. Nhưng nếu có chi thể nào bị ung thư, hoại tử, không thể tiếp nhận dinh dưỡng từ thân nữa thì chúng ta đành cắt khỏi thân dù phải chịu đau đớn. Cũng giống như anh chị em nào không vâng phục Lời Chúa dạy thì Hội Thánh đành phải dứt thông công vì họ không cùng đức tin với chúng ta nữa dù rất đau lòng.

Sự hiệp một trong Hội Thánh là sự mỗi một chi thể biết đặt Chúa lên làm đầu và suy xét mọi sự dựa trên chỉ một tiêu chuẩn duy nhất là Lời Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
và Trần Thị Thu Hương

Saigon 04/11/2018