Phục Truyền Luật Lệ Ký 16 Lễ Vượt Qua-Lễ Các Tuần Lễ-Lễ Lều Trại

94 lượt xem

Lễ Vượt Qua-Lễ Các Tuần Lễ-Lễ Lều Trại

Nguyễn Thị Thu Thủy

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Lễ Vượt Qua làm hình bóng cho sự gì?
2. Lễ Các Tuần Lễ để làm gì, làm hình bóng cho sự gì?
3. Lễ Lều Trại làm hình bóng cho sự gì?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Trong thời Tân Ước con dân Chúa có phải vâng giữ Lễ Vượt Qua, Lễ Các Tuần Lễ, Lễ Lều Trại nữa không? Vì sao?
2. Em có suy nghĩ và cảm nhận gì về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ?
3. Em có biết ơn Chúa vì mình được tái sinh con người mới trong Chúa, được ban cho địa vị cao quý ở trong Hội Thánh không? Em đã làm gì để bày tỏ lòng biết ơn Chúa?
4. Nếp sống của Đức Chúa Jesus Christ trong những ngày ở trên đất đã làm tấm gương cho em như thế nào trong đời sống mỗi ngày của mình?

Chia Sẻ:

Các bạn thiếu niên thân mến,

Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 16 này, chúng ta sẽ học về ba kỳ lễ mà mỗi năm ba lần hết thảy người nam trong dân I-sơ-ra-ên phải trình diện Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tại Đền Thờ của Ngài, đó là Lễ Vượt Qua, Lễ Các Tuần Lễ, và Lễ Lều Trại. Câu gốc:

“Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi ban cho ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:17).

Chúng ta biết rằng lễ nghi là sự thể hiện lòng tôn kính bằng lời nói, thái độ, cử chỉ, việc làm. Thiên Chúa muốn dân I-sơ-ra-ên thể hiện lòng tôn kính Ngài qua sự vâng giữ các ngày lễ mà Chúa quy định. 

Lễ Vượt Qua

Xuất Ê-díp-tô Ký chương 12 ghi lại về việc Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thiết lập Lễ Vượt Qua và truyền dặn dân I-sơ-ra-ên phải vâng giữ. Lễ Vượt Qua theo lịch Do Thái nhằm ngày 14 tháng 1. Bắt đầu sau khi mặt trời lặn ngày 13, và kết thúc khi mặt trời lặn ngày 14. 

Chiên con bị giết trong Lễ Vượt Qua, dân I-sơ-ra-ên dùng máu của chiên con bôi vào cửa nhà. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hành hại xứ Ê-díp-tô, đánh chết mọi con đầu lòng của cả người lẫn thú. Nhưng nhà nào bôi máu của chiên con thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vượt qua và không hủy diệt họ.

Như chúng ta đã biết Lễ Vượt Qua làm hình bóng cho sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Máu của Ngài đổ ra trên thập tự, hầu cho hễ ai tin nhận thì không bị hủy diệt. Đức Chúa Jesus Christ chính là Chiên Con Lễ Vượt Qua. Ngài đã bị giết vì cớ tội lỗi của chúng ta, Ngài đã chết thay để đền tội cho chúng ta. Bởi Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết thay chuộc tội cho chúng ta rồi, nên trong thời Tân Ước, con dân Chúa không còn phải vâng giữ ngày Lễ Vượt Qua nữa. Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta cần luôn ghi nhớ sự kiện bởi nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà chúng ta được cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời trong hỏa ngục.

“Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 5:7).

Men cũ là những bản tính xấu của con người tội lỗi xưa cũ khi chưa biết Chúa, như là kiêu ngạo, dối trá, khoe khoang, độc ác, xấu xa. Khi một người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì được dựng nên con người mới trong Chúa với bản tính yêu thương, công chính, thánh khiết. Vì vậy, làm cho mình sạch men cũ, nghĩa là bất cứ điều gì nhận thấy không đúng với tiêu chuẩn yêu thương, công chính, thánh khiết theo điều răn, luật pháp Chúa, tức là men của tội lỗi xưa cũ; thì cần mau chóng ăn năn, từ bỏ ngay. Là con người mới thì chúng ta không còn dùng men cũ, tức không sống theo nếp sống tội lỗi xưa cũ, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật, nghĩa là sống nếp sống nên mới, thánh sạch, mọi việc đều dựa trên tiêu chuẩn Lời Chúa phán dạy.

Lễ Các Tuần Lễ

Lê-vi Ký chương 23 cho chúng ta biết những điều Chúa phán dạy dân I-sơ-ra-ên về Lễ Các Tuần Lễ (Lễ Ngũ Tuần). Lễ Ngũ Tuần nhằm ngày thứ 50 sau ngày Lễ Sa-bat của Lễ Bánh Không Men, tức ngày 6 tháng 3 (tháng Sivan), bắt đầu sau khi mặt trời lặn của ngày 5 tháng 3 cho đến sau khi mặt trời lặn của ngày 6 tháng 3. Theo sự giảng dạy của người chăn, chúng ta biết rằng Lễ Các Tuần Lễ (Lễ Ngũ Tuần) kỷ niệm ngày Đức Chúa Trời ban hành Mười Điều Răn và các điều luật cho loài người tại núi Si-na-i, làm hình bóng cho:

Sự tái sinh của những ai tin nhận Đấng Christ 

Sự thành lập Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 2).

Sự luật pháp của Thiên Chúa được chép trong lòng con dân Chúa (Hê-bơ-rơ 8:10; Giê-rê-mi 31:33). 

Trong thời Tân Ước, con dân Chúa không phải vâng giữ ngày Lễ Ngũ Tuần. Nhưng chúng ta luôn canh giữ nếp sống của mình để luôn sẵn sàng cho ngày đến của Đức Chúa Jesus Christ, ngày chúng ta được biến hóa thân thể xác thịt này, được cất lên với Chúa. 

“Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; sau đó, là những ai thuộc về Đấng Christ, trong sự đến của Ngài.” (I Cô-rinh-tô 15:20-23).

Chúng ta cũng luôn trân quý địa vị cao trọng Chúa ban cho khi mình được ở trong Hội Thánh. Luôn biết rằng mình là vua, là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời để hành xử được đẹp lòng Chúa. Luôn ý thức rằng chúng ta được đồng kế tự với Đấng Christ các cơ nghiệp của Ngài.

“Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:9).

“Và nếu chúng ta là con cái, thì chúng ta cũng là những người kế tự. Thật, là những người kế tự của Thiên Chúa và là những người đồng kế tự với Đấng Christ. Nếu chúng ta cùng chịu khổ thì chúng ta cũng cùng được vinh quang với Ngài.” (Rô-ma 8:17).

Đồng thời, chúng ta cũng luôn ghi nhớ mọi điều răn và luật pháp Chúa trong tấm lòng mình để luôn cẩn thận đối chiếu mọi việc làm sao cho mình luôn vâng giữ điều răn và luật pháp Chúa. Những người thật lòng yêu kính Chúa thì điều răn và luật pháp Chúa luôn được giữ trong tấm lòng họ.

“Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.” (Hê-bơ-rơ 8:10). 

Lễ Lều Trại

Lê-vi Ký chương 23 cho chúng ta biết Lễ Lều Trại nhằm ngày 15 tháng 7, diễn ra trong vòng bảy ngày, bắt đầu từ khi mặt trời lặn của ngày 14 tháng 7, cho đến khi mặt trời lặn của ngày 21 tháng 7. Lễ Lều Trại làm hình bóng cho sự Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, đi lại trên đất, sống giữa loài người chúng ta. Bảy ngày diễn ra Lễ Lều Trại tượng trưng cho sự trọn vẹn. Đức Chúa Jesus đã làm trọn vẹn các công việc mà Đức Chúa Trời giao cho Ngài làm ở trên đất. Ngài đã hoàn thành sứ mệnh của Đức Chúa Trời giao phó.

“Ngôi Lời đã tự trở nên xác thịt và đã đóng trại giữa chúng ta, đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài, sự vinh quang như của Con Một đến từ Cha.” (Giăng 1:14).

Trong thời kỳ Tân Ước hiện nay, con dân Chúa cũng không còn phải vâng giữ Lễ Lều Trại. Tuy nhiên, chúng ta cần học biết về nếp sống của Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài còn ở trên đất trong thân thể xác thịt, về những lời giảng dạy của Ngài; hầu cho chúng ta luôn suy ngẫm và cẩn thận làm theo. Chúng ta học theo tấm gương của Đức Chúa Jesus trong nếp sống tin kính, vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, học theo tấm gương của Đức Chúa Jesus trong sự nhẫn nại, chịu khổ, vâng phục để hoàn thành mọi công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho mình.

“Nếu các ngươi cứ vâng giữ các điều răn của Ta, các ngươi sẽ cứ ở trong tình yêu của Ta; cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và Ta cứ ở trong tình yêu của Ngài.” (Giăng 15:10).

Phi-líp 2:5-8

5 Hãy có cùng một tâm tình này trong các anh chị em như cũng đã có trong Đấng Christ Jesus.

6 Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ.

7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người;

8 được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự.

“Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó [sự chịu khổ vì danh Chúa], vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:21).

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và khiến chúng ta trở nên trọn vẹn không chỗ trách được, để sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta! A-men!

 

One Reply to “Phục Truyền Luật Lệ Ký 16 Lễ Vượt Qua-Lễ Các Tuần Lễ-Lễ Lều Trại”

Để lại một bình luận