Phục Truyền Luật Lệ Ký 10 Nhắc Lại Việc Đóng Rương Chứng Cớ và Chúa Viết Lại Các Điều Răn Trên Hai Bảng Đá Mới

515 lượt xem

Nhắc Lại Việc Đóng Rương Chứng Cớ và Chúa Viết Lại Các Điều Răn Trên Hai Bảng Đá Mới

Nguyễn Thị Thu Thủy

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Hai bảng đá mà Môi-se mang lên núi có Mười Lời gì? Do ai ghi chép?
2. Chúa ban cho Mười Điều Răn để làm gì? Chúa muốn tìm kiếm điều gì nơi dân sự của Ngài?
3. Kính sợ Chúa là như thế nào?
4. Bước đi trong mọi đường lối Chúa là như thế nào?
5. Yêu Chúa và phụng sự Chúa với cả tấm lòng, linh hồn nghĩa là sao?
6. Vì sao giữ các điều răn của Chúa lại đem lại ích lợi?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Ngày nay, các điều răn của Thiên Chúa được ghi chép ở nơi nào?
2. Lòng kính sợ Chúa của em được tỏ ra qua điều gì?
3. Sự bước đi trong mọi đường lối Chúa có gánh nặng với em không? Vì sao?
4. Em đã yêu Chúa, phụng sự Chúa với hết thảy tấm lòng, linh hồn mình như thế nào?
5. Các điều răn của Chúa đem lại ích lợi gì cho em?

Chia Sẻ:

Chúng ta biết rằng hai bảng đá có ghi mười điều răn của Đức Chúa Trời đã bị đập bể khi Môi-se thấy dân I-sơ-ra-ên đúc tượng con bò con để làm Chúa cho mình. Thế rồi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán dặn Môi-se đục hai bảng đá khác giống như hai bảng trước, đóng một cái rương, rồi lên trên núi. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 10 này, Môi-se nhắc lại việc đóng rương chứng cớ và Chúa viết lại các điều răn trên hai bảng đá mới. Trong hai bảng đá mới, Chúa vẫn viết mười điều răn của Ngài. Mười Điều Răn của Chúa là mệnh lệnh của Ngài dành cho dân sự, tỏ ra ý muốn của Chúa về những việc Ngài muốn hoặc không muốn dân sự làm. Lý do vì sao mà Chúa ban cho dân I-sơ-ra-ên nói riêng và loài người nói chung các điều răn của Ngài, đã được bày tỏ qua câu gốc:

“Giờ đây, hỡi I-sơ-ra-ên! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi tìm kiếm nơi ngươi điều gì? Nếu chẳng là kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi; bước đi trong mọi đường lối của Ngài; yêu Ngài và phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi với cả tấm lòng của ngươi và với cả linh hồn của ngươi; giữ các điều răn và luật lệ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, mà ta truyền cho ngươi ngày nay; vì sự ích lợi của ngươi?” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:12-13).

Thật vậy, Chúa ban cho chúng ta các điều răn của Ngài, và Ngài muốn chúng ta học biết ý muốn của Ngài mà vâng theo, hoàn toàn vì điều đó là ích lợi cho chúng ta. Sự kính sợ Chúa, bước đi trong mọi đường lối của Ngài, yêu Ngài, phụng sự Ngài, giữ các điều răn của Ngài bày tỏ ra tấm lòng tin kính của một người đối với Chúa. Phần thưởng dành cho người có tấm lòng tin kính Chúa ấy là sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Đó là một lợi lớn, như Lời Chúa chép trong I Ti-mô-thê 6:6 rằng, nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

Chúng ta biết rằng Chúa tìm kiếm người kính sợ Ngài, bước đi trong mọi đường lối Ngài, yêu Ngài và phụng sự Ngài, giữ các điều răn của Ngài. Như vậy, là những người tuyên xưng đức tin nơi Chúa thì chúng ta không thể không học biết về những điều mà Chúa tìm kiếm nơi mình. Vậy chúng ta hãy cùng học, suy ngẫm và tra xét xem đời sống của chúng ta có những điều mà Chúa muốn tìm kiếm nơi mình chăng.

Lời Chúa cho biết Chúa tìm kiếm nơi chúng ta lòng kính sợ Ngài. Vậy như thế nào là kính sợ Chúa? Kính sợ Chúa là lòng tôn thờ Chúa, đầu phục Ngài, luôn vâng theo mọi ý muốn của Ngài, yêu điều Chúa yêu và ghét điều Chúa ghét. Người có lòng kính sợ Chúa thì ghét những điều ác, luôn luôn chủ động tránh xa những điều ác, là những tội lỗi nghịch lại các điều Chúa răn dạy.

“Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.” (Châm Ngôn 8:13).

“Rồi, Ngài phán với loài người rằng: Này, sự kính sợ Chúa, ấy là sự khôn sáng; sự tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng.” (Gióp 28:8).

Chúng ta không biết được tấm lòng của một người đối cùng Chúa là như thế nào. Nhưng dựa trên Lời Chúa dạy, và những việc làm là bông trái của một người, thì chúng ta nhận biết họ có lòng kính sợ Chúa hay không. Một người cứ thoải mái vui chơi, chụp ảnh ở nơi có sự thờ lạy tà thần; thản nhiên sử dụng những đồ có hình tượng vì sự tiện lợi của món đồ đó mang lại; là bởi lòng họ không có sự gớm ghét hình tượng và sự thờ lạy tà thần. Một người cứ luôn đưa ra lý do, giải thích, biện hộ cho những việc làm chưa đúng của mình là bởi lòng họ không biết gớm ghét sự kiêu ngạo. Một người cứ luôn cãi lời bố mẹ, gắt gỏng, khó chịu với bố mẹ khi bố mẹ sai bảo là bởi lòng người đó còn chưa gớm ghét những sự bất hiếu với bố mẹ nghịch lại điều răn của Chúa. Như vậy, những người đã biết Chúa, học biết về các điều răn dạy của Chúa mà lại không có lòng gớm ghét và chủ động tránh xa khỏi mọi điều tội lỗi thì người đó không có lòng kính sợ Chúa.

Câu 1. Các con hãy cho biết trong nếp sống của mình, điều gì bày tỏ ra các con kính sợ Chúa, và điều gì là không kính sợ Chúa? Các con có muốn sửa đổi điều gì không?

Người có lòng kính sợ Chúa thì luôn bước đi trong mọi đường lối Chúa. Đường lối Chúa là điều răn, luật pháp, mệnh lệnh của Chúa. Bước đi trong mọi đường lối Chúa là sống nếp sống vâng phục theo mọi điều mà Chúa răn dạy. Chẳng những vậy, mà chúng ta còn phải bước đi một cách thận trọng, như Lời Chúa dạy trong Ê-phê-sô 5:15, “vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.” Bước đi cách thận trọng nghĩa là cẩn thận trong mọi việc làm, lời nói của mình sao cho đúng theo Lời Chúa dạy. Muốn như vậy, thì cần có sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm theo mệnh lệnh của Chúa truyền dạy trong Giô-suê 1:8. Bởi có đọc, có suy ngẫm thì mới có sự hiểu biết Lời Chúa, mới có sự khôn sáng để áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống. Chúng ta ngày nay đã có trọn bộ Thánh Kinh, chúng ta lại có tấm gương là Đức Chúa Jesus Christ, trong nếp sống tin kính và thuận phục theo mọi điều mà Đức Chúa Trời răn dạy. Vậy nên, chúng ta đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy (Cô-lô-se 2:6). 

Câu 2: Các con hãy cho biết thời gian qua, các con có suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để mỗi bước đi của các con luôn là cẩn thận trong đường lối Chúa không? Nếu có thì các con đã làm như thế nào? Nếu không thì các con cần làm sao để thay đổi.

Lời Chúa cho chúng ta biết Chúa tìm kiếm nơi chúng ta lòng yêu Chúa và phụng sự Chúa với cả tấm lòng và cả linh hồn của mình. Chúng ta đã học biết, yêu Chúa với cả tấm lòng và linh hồn của mình nghĩa là mọi cảm xúc, tình cảm, và sự sống của chúng ta đều hướng về Chúa, đều vì Chúa. Điều đó có nghĩa là mọi cảm xúc, tình cảm trong chúng ta đều xuất phát từ lòng kính sợ Chúa, không muốn làm ra bất cứ điều gì khiến cho Chúa đau buồn và không vui lòng về mình. Chúng ta không còn sống và làm theo ý muốn xác thịt của mình, hay ý muốn của thế gian, nhưng luôn chọn làm ra những việc vì vinh quang của danh Chúa mà làm. Chúng ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào, cho dù là mạng sống của mình để vâng giữ trọn vẹn điều răn, luật pháp của Chúa. Khi một người hết lòng, hết linh hồn mình mà yêu Chúa thì đời sống của người đó chính là sự phụng sự Chúa. Khi các con có nếp sống vâng phục, hiếu kính cha mẹ, tôn trọng mọi người, chan hòa với bạn bè, cứu giúp người gặp khó khăn, quyết giữ mình tránh xa khỏi tội lỗi, cám dỗ, những thú vui của thế gian thì chính là các con đang phụng sự Chúa. Bởi vì những việc làm của các con đã làm sáng danh Chúa, giúp cho mọi người xung quanh các con biết Chúa là tốt lành, là lời làm chứng chân thật về Tin Lành của Chúa.

Câu 3. Các con hãy cho biết những việc làm nào trong đời sống của các con thời gian qua là phụng sự Chúa? Vì sao các con nhận biết đó là những việc làm phụng sự Chúa?

Lời Chúa cho chúng ta biết Chúa muốn chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Các điều răn của Chúa là mười điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ, điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh. Các điều răn của Chúa được ghi chép trong tấm lòng của mỗi người.

“Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.” (Hê-bơ-rơ 10:16).

Vậy nên khi một người thật sự tin nhận Chúa, yêu kính Chúa thì vâng giữ các điều răn của Chúa. Sự vâng giữ các điều răn là dấu chứng tỏ ra một người thật sự thuộc về Chúa.

“Và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài: ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Ai nói: Tôi biết Ngài! Mà không giữ các điều răn của Ngài, là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy.” (I Giăng 2:3-4).

Người nào vâng giữ các điều răn của Chúa thì ở trong tình yêu của Ngài, được Chúa nhậm lời cầu xin.

“Nếu các ngươi cứ vâng giữ các điều răn của Ta, các ngươi sẽ cứ ở trong tình yêu của Ta; cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và Ta cứ ở trong tình yêu của Ngài.” (Giăng 15:10).

“và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì nhận được từ Ngài, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài.” (I Giăng 3:22).

Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta Lời Ngài để suy ngẫm và học biết Chúa tìm kiếm điều gì nơi mình. Nguyện xin Chúa ban cho các con có tấm lòng tra xét và nhận ra điều gì mình còn thiếu để mau chóng thay đổi!

One Reply to “Phục Truyền Luật Lệ Ký 10 Nhắc Lại Việc Đóng Rương Chứng Cớ và Chúa Viết Lại Các Điều Răn Trên Hai Bảng Đá Mới”

Để lại một bình luận