Truyền Ghi Luật Pháp Trên Bia Đá – Sự Chúc Lành và Chúc Dữ
Nguyễn Thị Thu Thủy
Các bạn thiếu niên thân mến,
Hôm nay chúng ta học Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 27, chủ đề Truyền Ghi Luật Pháp Trên Bia Đá – Sự Chúc Lành và Chúc Dữ, với câu gốc:
“Môi-se và các trưởng lão truyền lệnh này cho dân sự: Hãy giữ gìn mọi điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:1).
Chúng ta biết rằng, Chúa đặt để Môi-se là người chăn dắt dân I-sơ-ra-ên. Vì vậy mệnh lệnh từ Môi-se chính là từ nơi Chúa. Đó chính là giữ gìn mọi điều răn luật pháp của Chúa. Môi-se và các trưởng lão căn dặn dân sự khi đã qua Sông Giô-đanh vào xứ Ca-na-an thì phải dựng những bia đá lớn, thoa vôi, rồi ghi trên các bia đá đó những lời của luật pháp này. Thánh Kinh không nói rõ, nhưng theo sự giải thích của người chăn, thì có thể là trên những bia đá đó ghi lại Mười Điều Răn, cùng các lời chúc phước và những lời rủa sả được chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 27 và 28. Dân I-sơ-ra-ên phải khắc thật rõ ràng trên những bia đá, và dựng trên Núi Ê-banh. Họ cũng phải lập bàn thờ để dâng những của lễ thiêu lên cho Chúa bằng đá nguyên khối. Cũng tại đó dâng của lễ giao hòa và ăn của lễ cách vui vẻ trước mặt Chúa.
Chúng ta có thể hiểu rằng, sự khắc các điều răn luật pháp trên những bia đá là để làm một sự nhắc nhở đối với dân I-sơ-ra-ên về những điều răn và luật lệ mà Chúa đã căn dặn họ phải cẩn thận làm theo. Khắc các điều răn luật pháp trên đá biểu trưng cho sự bền vững không thay đổi. Dựng bia đá giúp cho hết thảy mọi người đều nhìn thấy và nhớ đến điều răn của Chúa mà họ cần vâng theo. Ngay chính tại nơi dựng những bia đá đó cũng có bàn thờ dâng của lễ lên Chúa dạy cho dân sự biết rằng lòng phải hướng đến Chúa và thờ phượng Ngài.
Trong thời Tân Ước hiện nay, con dân Chúa không còn phải khắc các điều răn của Chúa lên trên bảng đá để ghi nhớ nữa, cũng không lập bàn thờ bằng đá để dâng của lễ lên Chúa. Bởi vì, Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay chuộc tội cho loài người. Thân thể của con dân Chúa chính là Đền Thờ của Chúa, chúng ta dâng chính thân thể của mình làm của lễ kính dâng lên Chúa. Còn các điều răn của Chúa thì chúng ta vẫn phải ghi nhớ, cẩn thận làm theo, và Chúa đặt để những điều răn luật pháp Chúa vào trong tâm trí, ghi chúng trên tấm lòng của mỗi người.
“Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.” (Hê-bơ-rơ 8:10).
Khi một người có tấm lòng kính sợ Chúa, yêu mến Chúa thì cũng sẽ có tấm lòng muốn vâng giữ, ghi nhớ lời của Chúa để không phạm tội với Chúa.
“Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).
Người ấy sẽ đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, cẩn thận làm theo như mệnh lệnh của Chúa đã truyền trong Giô-suê 1:8. Rồi chính Đức Chúa Thánh Linh là Đấng sẽ dạy dỗ và nhắc lại lời Chúa để con dân Chúa nhớ đến và làm theo trong mỗi hoàn cảnh xảy đến.
“Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán với các ngươi.” (Giăng 14:26).
Ví dụ: Bạn A học bài xong rất muốn được xem ti-vi để giải trí. Nhưng khi học xong thì nhìn thấy mẹ đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị sẵn đồ ăn buổi sáng mai cho cả nhà. Lòng bạn A đắn đo, nhưng được Chúa Thánh Linh nhắc nhở, hãy hiếu kính cha mẹ, bạn liền đứng dậy ra phụ mẹ dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn. Bạn A hiểu rằng việc làm này của mình là bày tỏ lòng yêu thương và hiếu kính với cha mẹ, nên A vui vì làm theo Lời Chúa dạy, khiến Chúa và mẹ vui lòng.
Ví dụ: Hôm nay bạn B chép câu gốc mới phát hiện là mình đã lỡ quên sót một hôm chưa chép câu gốc. Bạn B liền ngồi chép bù cho ngày hôm qua. Khi ba mẹ kiểm tra và hỏi mỗi ngày con đều chép đầy đủ đúng không? Nếu bạn B không nói thì ba mẹ không biết bạn đã quên một ngày không chép. Nhưng bạn B biết rằng Chúa dạy mình không được nói dối, phải nói thật, nếu nói dối thì sẽ là con cái của ma quỷ, và hình phạt là ở trong hồ lửa đời đời. Nên bạn B đã nhanh chóng trả lời ba mẹ cách chân thật, con đã lỡ quên một ngày không chép và con đã chép bù lại ngày đó.
Sau khi truyền dặn dân sự về việc khắc ghi luật pháp trên những bảng đá, thì Môi-se cũng truyền cho dân sự, sáu chi phái đứng trên Núi Ga-ri-xim để chúc phước cho dân sự, còn sáu chi phái còn lại đứng trên Núi Ê-banh để rủa sả.
Chúng ta hiểu rằng, chỉ có Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật và cả loài người, là Đấng Chủ Tể mới có quyền ban phước và giáng họa. Nếu loài người vâng theo điều răn và luật pháp Chúa thì được Chúa ban phước, còn nếu không vâng theo thì sẽ nhận lấy sự giáng họa. Ngài là Đấng Thành Tín trong mọi lời phán của mình, Ngài thành tín trong sự ban phước và chắc chắn Ngài cũng thành tín trong sự giáng họa. Ngài ban cho loài người quyền tự do chọn lựa, hoặc là vâng theo điều răn của Chúa, hoặc là không vâng theo, tức là chọn chống nghịch Chúa. Tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người mà nhận lãnh hoặc là phước lành hoặc là sự rủa sả. Như Lời Chúa có chép:
“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:2).
“Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:15).
Chúng ta sẽ học chi tiết về mọi phước lành và mọi sự rủa sả mà Chúa phán trong buổi học sau khi học đến Phục Truyền Luật Lệ Ký 28.
Sau đó người Lê-vi là chi phái được biệt riêng ra làm các công việc liên quan đến sự thờ phượng Chúa đã cất tiếng nói lớn lên cùng mọi người nam trong I-sơ-ra-ên, rằng những kẻ phạm tội: làm tượng, khinh bỉ cha mẹ, phạm tà dâm, thiếu tình yêu thương với người lân cận, lừa dối, tham lam, không giữ các luật pháp, không vâng theo điều răn của Chúa thì đáng bị rủa sả. Chúng ta hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên đã nhận giao ước của Đức Chúa Trời, hứa vâng giữ các điều răn của Chúa. Hơn nữa, họ còn được Môi-se giảng dạy và nhắc lại cho điều răn và luật pháp Chúa. Bởi vậy, họ biết và hiểu rõ điều răn và luật pháp Chúa. Vậy nên nếu có người nào trong dân I-sơ-ra-ên vẫn cố ý vi phạm điều răn và luật pháp Chúa, tức là chọn chống nghịch Chúa thì người đó đáng nhận sự rủa sả, tức là hình phạt tùy theo tội mình phạm. Trong thời Tân Ước hiện nay, dẫu rằng án phạt tử hình, ném đá người phạm tội đã không còn, bởi Đức Chúa Jesus Christ đã gánh thay mọi án phạt đó trên thập tự. Nhưng nếu người đã tin nhận Chúa, hiểu biết điều răn của Chúa, nhưng xem thường ơn cứu rỗi của Chúa chọn quay về sống trong tội, thì hình phạt cuối cùng dành cho họ là sự hư mất đời đời trong hỏa ngục.
Hê-bơ-rơ 10:26-28
26 Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội, sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi.
27 Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch.
28 Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót, bởi hai hay ba chứng nhân.
Chúng ta thấy rằng người Lê-vi nói với những người nam trong dân I-sơ-ra-ên, là vì người nam là những người Chúa đặt để làm chủ gia đình, vì vậy nói với những người nam là nói với chủ gia đình, và mọi người trong gia đình có bổn phận đều vâng theo những điều dạy dỗ của chủ gia đình, vì những điều đó không nghịch lại Lời Chúa dạy. Vì Lời Chúa dạy rằng:
“Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.” (Rô-ma 13:1).
Chúng ta hiểu cả dân sự đáp A-men, có nghĩa là hết thảy đều đồng ý với những điều đó. Như vậy chúng ta cũng học được rằng, sự đồng ý với quyết định xử phạt người phạm tội không chịu ăn năn, điển hình như sự dứt thông thông người phạm tội không ăn năn ra khỏi Hội Thánh là đúng với Lời Chúa, mà mọi người cũng cần vâng phục.
Là những thiếu niên trong Chúa, các con được phước nhiều, vì ngay từ khi còn nhỏ đã được biết đến Chúa, tin nhận Ngài, được ở trong sự quan phòng của Chúa, lại được ba mẹ dạy dỗ cho Lời Chúa để hiểu biết và làm theo. Các con hãy hết lòng tôn kính Chúa, vâng theo những lời khuyên dạy của ba mẹ, vì đó chính là sự bảo vệ của Chúa trên đời sống các con thông qua sự chăm sóc dạy dỗ của ba mẹ. Nguyện xin mọi ơn phước thiêng liêng từ Chúa tuôn đổ trên các con khi các con hết lòng, hết ý vâng theo mọi điều phán dặn từ Chúa.





Users Today : 31
Users This Year : 3353
Total Users : 30670
Views Today : 40
Views This Year : 4836
Total views : 51279
Who's Online : 0