Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
Mục Vụ của Giăng Báp-tít
Nguyễn Thị Thủy Linh
Các con thân mến!
Tuần này chúng ta cùng nhau tiếp tục học về loạt bài Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Hôm nay chúng ta học đến bài: Mục Vụ của Giăng Báp-tít
Mác 1:1-6
1 Sự khởi đầu Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, Con của Đức Chúa Trời.
2 Như đã chép trong các sách tiên tri: Này, Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt ngươi. Người sẽ dọn đường của ngươi, trước mặt ngươi. [Ma-la-chi 3:1]
3 Có tiếng kêu trong đồng vắng: Các ngươi hãy dọn đường cho Chúa! Các ngươi hãy làm thẳng các lối đi của Ngài! [Ê-sai 40:3]
4 Giăng đã đến, làm báp-tem trong đồng vắng và giảng phép báp-tem của sự ăn năn để được tha những tội.
5 Cả đất Giu-đê và dân chúng của thành Giê-ru-sa-lem đã đến với người. Hết thảy đã xưng nhận những tội lỗi của họ, được báp-tem bởi người trong sông Giô-đanh.
6 Giăng đã mặc áo lông lạc đà, với dây lưng da chung quanh lưng mình; ăn những châu chấu và mật ong rừng.
Khi học đến mục vụ của ông Giăng Báp-tít chúng ta cùng nhớ lại bài học trước mà các con đã học, đó là bài học về thiên sứ báo tin cho ông Xa-cha-ri về sự vợ ông là bà Ê-li-sa-bét sẽ mang thai và sinh một con trai, bảo ông đặt tên là Giăng. Và bài học về câu chuyện bà Ma-ri đến thăm bà Ê-li-sa-bét lúc đó bà đã mang thai được 6 tháng. Hôm nay, trong bài học này, ông Giăng Báp-tít đã trưởng thành và đã bắt đầu vào mục vụ mà Thiên Chúa đã dùng ông. Ý nghĩa của tên Giăng Báp-tít là có nghĩa là người tên Giăng, làm báp-tem cho người khác.
Chúng ta đã học biết, ông Giăng Báp-tít là người được sinh ra bởi ý muốn của Thiên Chúa. Là người được đầy dẫy thánh linh từ trong lòng mẹ. Ông được Chúa dùng chuẩn bị dọn đường cho Đức Chúa Jesus khi Ngài chính thức bước vào mục vụ của mình.
Ông được sai làm sứ giả, kêu gọi sự ăn năn tội và làm báp-tem cho những ai chịu ăn năn những tội lỗi của mình. Báp-tem là nghi thức nhúng mình qua nước. Thánh Kinh cho chúng ta biết ông có đời sống giản dị và biệt riêng mình, ông đã mặc áo lông lạc đà, với dây lưng da chung quanh lưng mình; ăn những châu chấu và mật ong rừng. Và gắng sức làm bổn phận mà ông được giao phó.
Nhìn vào quá trình của ông Giăng Báp-tít chúng ta có những suy ngẫm và bài học rút ra cho chúng ta.
1/ Về sự sinh ra của ông.
Chúng ta thấy ông Giăng báp-tít là một trong số ít người trong Thánh Kinh cho chúng ta biết ông được sinh ra theo ý muốn của Thiên Chúa, và được Chúa sai dùng ông trong chương trình của Ngài. Ông đã được sinh ra cách lạ lùng khi vợ ông là người đàn bà đã lớn tuổi, ông được ơn đầy dẫy thánh linh từ khi còn trong bụng mẹ. Chúng ta thấy ông thật có phước thay.
Câu hỏi: Theo các con thì các con được sinh ra có phải được sinh ra theo thánh ý của Chúa hay không? Tại sao các con nhận biết được như vậy?
Chúng ta được sinh ra trong thánh ý của Thiên Chúa, mọi sự trên thế gian này nếu không phải thánh ý hay sự cho phép của Thiên Chúa thì không thể xảy ra. Ngay cả một con chim sẻ chỉ đáng giá 2 đồng xu nhưng không bởi ý muốn của Chúa thì nó không thể rơi xuống đất. Ma-thi-ơ 10:29 cho chúng ta biết như vậy. Mặc dù chúng ta không được Chúa sai dùng cách đặt biệt như ông Giăng Báp-tít nhưng mỗi chúng ta là những linh hồn ma Thiên Chúa cho phép sinh ra trong thế gian này và là vật thọ tạo mà Chúa rất yêu thương. Yêu đến nỗi đã hy sinh con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ để gánh thay mọi tội lỗi của chúng ta, trả giá bằng sự Ngài đã chịu đau đớn và chết trên cây thập tự. Ngày nay chúng ta lại là những người càng được phước khi được nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Được nhận biết Tin Lành và được thờ phượng Thiên Chúa. Các con là những đứa trẻ thật có phước khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình tin Chúa, được ở trong sự dạy dỗ, giảng dạy của người chăn chân thật, yêu kính Chúa và yêu thương bầy chiên. Vậy nên các con hãy hết lòng biết ơn Chúa và hết lòng yêu kính Chúa, sống đời sống làm Thiên Chúa vui lòng, các con nhé!
2/ Cách ăn mặc và đời sống của ông Giăng báp-tít
Đọc qua thì chúng thấy cách sống của ông Giăng có phần lạ lẫm đúng không? Ông ở biệt riêng mình nơi đồng vắng, ăn uống cũng giản dị. Nhưng chúng ta thấy ông có sức khỏe và siêng năng làm mục vụ của mình là rao giảng Tin Lành, kêu gọi sự ăn năn và chịu báp-tem. Thánh Kinh không có chép cho chúng ta biết ông có đi học hay không, hay ông có kiến thức nào về thần học hay luật pháp thời bấy giờ không, nhưng chúng ta thấy tiếng nói của ông rất có giá trị và có rất nhiều người đến nghe ông giảng và chịu báp-tem. Điều này cho chúng ta thấy, quyền năng của Tin Lành không phụ thuộc vào một người có học thức, địa vị hay có sự bề thế về giai cấp xã hội, mà là sự làm việc của Thiên Chúa, sự quyền năng của Tin Lành chạm đến người nghe.
Câu hỏi: Ngày nay, là con dân Chúa, chúng ta có cần phải cố gắng nổi bật trong thế gian để có thể rao giảng Tin Lành không? Các con học được gì qua đời sống của ông Giăng Báp-tít? Anh Duy- H diệp
Ngày nay chúng ta không cần phải tìm cách làm mình nổi bật trong thế gian để có thể dễ dàng rao giảng Tin Lành. Nhưng ngược lại chúng ta cần sống giản dị, khiêm hòa giữa mọi người. Điểm nổi bật chúng ta cần có là nếp sống của chúng ta phải chiếu ra tình yêu, công chính và thánh khiết của Thiên Chúa. Có như vậy người khác nhìn vào chúng ta nhìn thấy sự khác biệt của chúng ta, có như vậy, người không tin Chúa sẽ nhìn thấy quyền năng biến đổi con người của Thiên Chúa trên chúng ta.
Bài học rút ra từ đời sống của ông Giăng báp-tít là sự giản dị, không bon chen với đời, không cố tạo ra mình là người đặc biệt, nhiều học thức hay có địa vị trong xã hội. Ông gắng sức làm tròn mục vụ của mình.
Câu hỏi: Em có nhận biết, hiện nay Chúa giao việc gì cho mình hay không? Hãy kể cụ thể một vài điều mà em nhận biết.
Mỗi một người chúng ta ngày nay điều mang cùng một nhiệm vụ Chúa giao đó là rao giảng Tin Lành cho người khác.
“Vậy, hãy đi! Các ngươi hãy môn đồ hóa muôn dân; báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh; dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền các ngươi. Và này, Ta ở với các ngươi trọn những ngày, cho tới sự tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20).
Câu hỏi: Theo em, ở độ tuổi của mình, em sẽ rao giảng Tin Lành bằng cách theo để phù hợp với lứa tuổi và khả năng mình đang có?
Ở độ tuổi của các con, việc các con có thể rao giảng Tin Lành đó là qua nếp sống của mình trong môi trường mà các con có thể tiếp xúc như người hàng xóm lân cận, bạn bè trong trường, trong lớp. Một nếp sống của một thiếu niên ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết vâng lời cha mẹ, yêu thương, giúp đỡ mọi người, nhường nhịn những người yếu thế hơn mình, kính sợ Chúa mà lánh xa những thú vui đồi trụy, hư xấu của thế gian mà bao nhiêu thiếu niên đang lao vào như se sua, ăn diện, nghiện game, hỗn láo, xem những giải trí đồi trụy, khiêu dâm trên mạng… Đây không phải là một nếp sống chỉ các cháu thiếu niên cần áp dụng mà mỗi một người ở độ tuổi nào xưng mình là con dân Chúa đều phải áp dụng. Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trên chúng ta và đó cũng là sự chúng ta thật lòng yêu kính Chúa, biết ơn Chúa mà hết lòng, gắng sức sống sao cho đẹp lòng Chúa và làm tròn bổn phận mà Chúa giao cho mình.
Cô nguyện xin Thiên Chúa thương vùa giúp, ban ơn, ban năng lực cho các con để các con làm tròn nhiệm vụ mà Chúa giao phó cho mỗi người, cho các con có năng lực sống nếp sống đẹp lòng Chúa. Nhất là trong xã hội ngày nay đầy dẫy những cạm bẫy, thú vui tội lỗi thu hút chúng ta mà đặc biệt là ở lứa tuổi thiếu niên.
Cô xin gửi đến các con Thánh Kinh Lời Chúa để nhắc nhỡ, khích lệ các con trên linh trình theo Chúa.
“Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch”. (I Ti-mô-thê 4:12).
“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận làm theo Lời của Ngài.” (Thi Thiên 119:9).
Nguyện tình yêu, ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bảo phủ các con từ nay cho đến ngày Đấng Christ trở lại. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh





Users Today : 31
Users This Year : 3353
Total Users : 30670
Views Today : 40
Views This Year : 4836
Total views : 51279
Who's Online : 0