Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ: Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái (Phần 01)

72 lượt xem

Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ:
Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái, (Phần 01)

Nguyễn Thị Thùy Linh

Ma-thi-ơ 2:1-23

1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến thành Giê-ru-sa-lem,

2 hỏi rằng: Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài.

3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.

4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: Đấng Christ được sinh tại đâu? [Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.]

5 Họ đã thưa với ông: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:

6 Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta. [Mi-chê 5:2]

7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.

8 Ông đã sai họ đến thành Bết-lê-hem, nói rằng: Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài.

9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.

10 Khi họ nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.

11 Khi họ đã đến trong nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.

12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. [Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.]

Các con thân mến!

Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học về loạt bài Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Hôm nay chúng ta học đến bài: Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái, 

Câu chuyện này được chép trong sách Ma-thi-ơ 2:1-12. Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta biết về sự kiện các nhà thông thái ở Đông Phương họ thấy ngôi sao và họ đã theo sự dẫn đường của ngôi sao ấy để đi tìm Cứu Chúa mới được sinh ra để thờ phượng Ngài. Họ tìm đến vua Hê-rốt để thăm hỏi. Khi vua Hê-rốt nghe rằng có một thủ lĩnh của I-sơ-ra-ên sẽ được sinh ra thì ông lấy làm bối rối nhưng vẫn nói dối dối các nhà thông thái là khi nào tìm được con trẻ thì báo lại cho ông biết để ông cũng thờ phượng Ngài. Tuy nhiên Thiên Chúa biết ý định xấu trong lòng vua Hê-rốt nên đã thần khải cho các nhà thông thái đi đường khác mà về lại xứ mình. 

Câu chuyện này chúng ta có thể hình dung ra hai loại người. Một bên thì không quảng ngại đường xá xa xôi, đi đường xa, mang theo của cải để mong tìm gặp được Cứu Chúa để thờ phượng và dâng của lễ quý giá cho Chúa. Một bên thì biết được có Cứu Chúa đã được sinh ra thì lo lắng, sợ hãi và có ý định muốn tiêu diệt Ngài.  

Chúng ta không biết rõ tại sao các nhà thông thái họ nhận biết được sự Chúa sinh ra qua cách họ nhìn thấy ngôi sao. Theo như sự dạy dỗ của người chăn thì đó là một phép lạ. Ngôi sao ấy đã dẫn đường cho họ đi đi từ phương đông qua phương tây để gặp Cứu Chúa rồi ngôi sao ấy dẫn đường cho họ trở về nhà. Thời xưa không như chúng ta ngày nay có các ứng dụng thông minh để dẫn đường mà người ta chỉ quan sát, định hướng nhìn vào ngôi sao, mặt trời, mặt trăng để định các hướng để có thể đi. Chúng ta hình dung ra khung cảnh có hàng chục người đem theo các của lễ quý báo đi bộ một quãng đường xa xôi để đi tìm Chúa. Chắc chắn trên đường đi họ cũng gặp những khó khăn, bất tiện và mệt mỏi. Tuy nhiên họ đã không nản lòng mà quyết tâm tìm gặp cho được Chúa Jesus sinh ra để thờ phượng Ngài. 

Câu hỏi: Em rút ra được bài học gì qua câu chuyện các nhà thông thái này đã quyết tâm tìm được Chúa Jesus để thờ phượng mà không ngại đường xa, mệt mỏi? 

Bài học chúng ta rút ra được trong sự kiện đi tìm Chúa Jesus của những nhà thông thái này đó là: Ngày nay, chúng ta là những người vô cũng có phước, chúng ta có Thánh Kinh, có người chăn dạy dỗ cho chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa, chúng ta cũng có những tài liệu giúp chúng ta học biết về Chúa ngay tại nhà, mà không phải đi tìm kiếm xa xôi. Chúng ta được thuận tiện mọi bề để được thờ phượng Chúa và dâng của lễ lên cho Chúa. Vậy chúng ta phải trân quý những gì Chúa ban cho chúng ta. Gắng sức nhận biết Chúa, học biết về Chúa mỗi ngày, cầu nguyện và dâng của lễ lên cho Chúa mỗi ngày. 

Như Lời Chúa có chép: 

“Chúng ta hãy nhận biết Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; chúng ta hãy gắng sức nhận biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.” (Ô-sê 6:3).

Chúng ta nhận biết Chúa bằng cách đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện với Chúa và sống theo Lời Chúa dạy. Chúng ta cũng cần cầu nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi dẫn cho chúng ta giúp chúng ta mỗi ngày nhận biết Chúa nhiều hơn. Nhận biết ở đây là biết Chúa là ai, Ngài là Thiên Chúa như thế nào, Ngài muốn điều gì ở chúng ta và Ngài yêu điều gì, ghét điều gì, Ngài không muốn chúng ta làm gì. Nhận biết Chúa giúp chúng ta hiểu được tánh ý của Chúa, hiểu được ý muốn của Chúa để chúng ta biết sống sao cho đẹp lòng Chúa, được Chúa vui lòng và tránh những điều Chúa ghét, Chúa không thích. 

Mỗi ngày chúng ta dâng thân thể mình lên Chúa hai bận sáng và tối. Chúng ta cũng có thể dâng lên Chúa lời ca tiếng hát, lời tôn vinh cảm tạ và kể cả những nhu cầu, những khó khăn chúng ta gặp phải trong cuộc sống, kể cả những lời ăn năn, thống hối khi chúng ta lỡ phạm tội. Trò chuyện với Chúa thường xuyên. 

Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, ấy là thần trí tan nát. Thiên Chúa ôi! Lòng tan nát, vỡ vụn Ngài sẽ không khinh dể đâu.” (Thi Thiên 51:17).

Hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em.” (I Phi-e-rơ 5:7).

Bây giờ thì chúng ta nhìn lại một loại người hoàn toàn trái ngược với những nhà thông thái đó là vua Hê-rốt. 

Chúng ta thấy trái ngược với những nhà thông thái có tấm lòng sốt sắng, quyết tâm tìm gặp Cứu Chúa để thờ phượng, dâng của lễ tốt nhất lên Chúa. Thì ông lại có âm mưu muốn tiêu diệt Chúa, khi nghe tin Cứu Chúa được sinh ra thì thay vì vui mừng nhưng ông đã bối rối, lo lắng. Vua Hê-rốt lo ngại cho ngai vua của mình. 

Câu hỏi: Qua cách hành xử của vua Hê-rốt các con nhận ra bản tính gì của loài người? 

Qua cách hành xử của Vua Hê-rốt chúng ta nhận thấy bản tính ích kỷ, thâm độc, sẵn sàng tiêu diệt người khác để bảo vệ quyền lợi của mình, Vua Hê-rốt tin vào sự việc Cứu Chúa sẽ được sinh ra nhưng lại không lấy lòng run sợ mà lại tìm cách tiêu diệt. Cho thấy bản tính chống nghịch và kiêu ngạo của ông. Điều đó dẫn đến tội lỗi tiếp theo nữa là ông nói dối với các nhà thông thái và dẫn đến việc tàn sát giết hại các cháu trai  từ 2 tuổi trở xuống. 

Bài học rút ra cho chúng ta: Mặc dù loài người dựng mưu tính kế để bảo vệ quyền lợi cho mình, nhưng không thể làm thay đổi được ý định và chương trình của Thiên Chúa. Loài người chỉ có thể đầu phục, run sợ trước Thiên Chúa chứ không thể nào thắng được Thiên Chúa. 

Khi trong lòng chất chứa tội lỗi thì sẽ dẫn đến tội lỗi càng nghiêm trọng hơn. Khi một người phạm tội mà không chịu ăn năn thì tội lỗi sẽ dẫn đến tội lỗi. 

Qua bài học hôm nay, chúng ta có hai bài học đáng ghi nhớ. 

1/ Chúng ta phải gắng sức tìm kiếm Chúa, không ngại khó, ngại khổ. Tận dụng thì giờ và phương tiện Chúa ban cho để tìm kiếm Chúa, thường xuyên dâng của lễ lên Chúa, những điều quý nhất chúng ta có như sức khỏe, thời gian, công sức, của cải. 

2/ Phải biết run sợ trước Thiên Chúa, tuyệt đối không để tư tưởng chống nghịch, khinh lờn hay phạm thượng với Chúa. Nếu trong tư tưởng có điều đó xuất hiện phải lập tức nhân danh Chúa xua đuổi ngay. Khi lỡ phạm tội phải lập tức ăn năn, xưng tội với Chúa, không được để tội lỗi còn vương vấn trong mình, vì sức mạnh của tội lỗi rất là đáng sợ và nguy hiểm. 

Chúng ta kết thúc bài học tại đây, trong buổi học tới chúng ta sẽ tiếp tục học phần 2 về sự kiện vua Hê-rốt tìm cách giết các con trẻ và sự lánh nạn của Chúa Jesus. 

Nguyện Chúa giúp chúng ta ghi nhớ bài học hôm nay, bài học rất cần thiết cho mỗi một chúng ta, xin Chúa cũng ban ơn cho chúng ta trong sự áp dụng Lời Chúa vào đời sống của mình. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh

Để lại một bình luận