Về Các Tiên Tri
Nguyễn Thị Thu Thủy
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Đấng Tiên Tri được Thiên Chúa lập nên cho dân I-sơ-ra-ên giống như Môi-se là ai?
2. Dân I-sơ-ra-ên vâng lời Môi-se thì được thoát khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô. Còn nếu họ vâng theo lời của Đấng Tiên Tri ấy thì được điều gì?
3. Vì sao sự không vâng lời các đấng tiên tri nhân danh Chúa nói lại bị Chúa hỏi tội?
4. Vì sao cần xử chết kẻ tiên tri kiêu ngạo, nói những điều mà Chúa không phán truyền?
5. Làm sao để nhận biết những lời thật là từ nơi Chúa phán qua tiên tri?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Người rao giảng Lời Chúa theo Lẽ Thật có phải là tiên tri của Chúa không? Nếu phải thì thái độ cần có của em là gì đối với những điều được nghe giảng?
2. Nếp sống như thế nào là nếp sống vâng theo những lời rao giảng của những người là tiên tri của Chúa? Em đã có những việc làm nào bày tỏ nếp sống vâng theo lời rao giảng của tiên tri của Chúa?
3. Lời tiên tri nào trong Thánh Kinh mà em mong chờ nhất? Vì sao?
Chia Sẻ:
Các bạn thiếu niên thân mến,
Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-22, là lời phán dặn của Chúa đối với dân I-sơ-ra-ên về các tiên tri, với câu gốc:
“Từ giữa anh em ngươi, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi sẽ lập lên một Đấng Tiên Tri như ta; các ngươi hãy nghe theo Đấng ấy!” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15).
Môi-se nhắc lại cho dân I-sơ-ra-ên việc trước đây tại Núi Si-na-i, chính họ đã sợ hãi, không dám nghe lời Thiên Chúa phán với họ, họ sợ họ bị chết trước sự Chúa giáng lâm với những sự uy nghi khiến núi ra khói, chớp nhoáng, sấm vang. Họ đã cầu xin Môi-se nói với họ những điều Chúa phán, để họ nghe theo. Chúa đồng ý với những điều mà dân I-sơ-ra-ên nói, và Ngài phán Ngài sẽ lập lên cho họ một tiên tri giống như Môi-se. Chúa sẽ đặt lời của Chúa trong miệng Đấng Tiên Tri ấy mọi điều Ngài muốn phán truyền với họ. Phận sự của dân I-sơ-ra-ên là phải lắng nghe, tiếp nhận những điều mà Chúa truyền dặn qua tiên tri của Ngài.
Đấng Tiên Tri được nhắc đến trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15 chính là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người rao giảng về chương trình của Đức Chúa Trời cho loài người. Môi-se dẫn dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô, còn Đức Chúa Jesus Christ cứu họ ra khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi và hậu quả của tội lỗi qua sự chết chuộc tội của Ngài trên thập tự giá. Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15 là lời tiên tri về sự đến của Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên. Sau này, Chấp Sự Ê-tiên đã nhắc lại lời tiên tri này để muốn chứng minh với Tòa Công Luận rằng, Đức Chúa Jesus chính là Đấng Tiên Tri mà Môi-se nhắc đến trong Cựu Ước (Công Vụ Các Sứ Đồ 7:37).
Như vậy, chúng ta học biết rằng, mỗi lời Đức Chúa Jesus phán dạy chính là ý muốn của Đức Chúa Trời muốn truyền cho dân I-sơ-ra-ên cùng hết thảy loài người. Vì Tin Lành được giảng trước nhất là cho dân I-sơ-ra-ên, và từ đó mà được rao giảng đến muôn dân trên đất theo mệnh lệnh của Chúa. Bổn phận của dân I-sơ-ra-ên cùng hết thảy những người có lòng tin kính Chúa là nghe và cẩn thận làm theo mọi điều mà Đấng Tiên Tri của Đức Chúa Trời phán truyền.
Như vậy, chúng ta rút ra bài học, là con dân Chúa thì chúng ta phải vâng theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời được phán truyền qua Đức Chúa Jesus Christ. Chẳng những vậy, chúng ta cũng vâng theo những lời rao giảng theo đúng lẽ thật Lời Chúa qua các tôi tớ chân thật của Ngài. Vì chúng ta biết rằng, tiên tri của Chúa là người rao truyền ý muốn của Đức Chúa Trời cho người khác. Và chính Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh các chức vụ:
“Thực tế, Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh: thứ nhất là những sứ đồ; thứ nhì là những tiên tri; thứ ba là những người dạy; kế đến là những người làm phép lạ; rồi những người có ân tứ chữa lành các tật bệnh; những người cứu giúp; những người cai quản, những người nói các nhánh của các ngôn ngữ.” (I Cô-rinh-tô 12:28).
Chúng ta cần có lòng hạ mình, khiêm nhường lắng nghe, tiếp nhận sự giảng dạy và cẩn thận làm theo mọi điều đã được nghe giảng đúng với Lời Chúa. Vì sự không tiếp nhận, không làm theo chính là không nghe lời Chúa, là phạm tội với Chúa. Lời Chúa đã phán rằng: “Nếu có ai không nghe theo lời Ta mà đấng tiên tri nhân danh Ta nói, thì Ta sẽ hỏi tội người ấy” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19). Vì vậy, chúng ta hãy ghi nhớ mệnh lệnh Đức Thánh Linh đã phán truyền cho chúng ta: “Chớ khinh dể những lời tiên tri!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:20).
Điều thứ hai chúng ta học biết qua phân đoạn Thánh Kinh này, đó là những kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo phải chịu nhận hình phạt là tội chết. Nếu người tiên tri tự ý nhân danh Chúa nói những điều mà Chúa không hề phán bảo họ nói; hoặc là lại nhân danh thần khác ngoài Chúa để nói; thì họ phạm tội kiêu ngạo. Họ phạm tội kiêu ngạo vì họ đã thờ thần khác ngoài Chúa, làm theo ý muốn của lòng mình là “thần tôi” và cậy trông vào thần khác khi nhân danh thần khác mà nói. Họ phải chịu hình phạt là tội chết, bởi vì việc làm của họ là sự phạm tội cách nghiêm trọng, gây ảnh hưởng và nguy hiểm tới nhiều người khác. Ngày nay, cũng có nhiều tiên tri giả, nhân danh Chúa nói những điều sai nghịch Thánh Kinh, hoặc nói những điều đúng Thánh Kinh nhưng lại nhân danh một thần khác. Chúng ta cần ghi nhớ điều quan trọng rằng, bất cứ những điều gì mà họ rao giảng mà không đúng với Lời Chúa, thì đó là tiên tri giả. Cho dù 100 điều, đúng 99 điều, mà chỉ sai 1 điều. Lời Chúa dạy chúng ta rằng:
“Hỡi các con yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần trí, nhưng hãy thử cho biết mỗi thần linh có phải thuộc về Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã vào trong thế gian.” (I Giăng 4:1).
Án phạt mà tiên tri giả nhận lãnh là sự hư mất đời đời trong hỏa ngục:
“Chúng nó sẽ bởi lòng tham mình, tạo lời dối trá để trục lợi từ các anh chị em. Chúng nó là những kẻ mà án phạt của chúng nó từ lâu nay đã không bị chậm trễ, và sự hư mất của chúng nó chẳng bị quên.” (II Phi-e-rơ 2:3).
Qua đây, chúng ta cũng rút ra bài học rằng, khi chúng ta rao truyền Tin Lành, nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa, hay chia sẻ Lời Chúa với những người đã biết Chúa, thì cũng cần nói những điều đúng với Thánh Kinh. Không nên tự suy diễn theo ý riêng của mình, không theo cảm xúc hay thói tục tập quán để diễn giải Lời Chúa. Khi chúng ta rao truyền ý muốn của Chúa cho người khác thì chúng ta cũng chính là tiên tri của Chúa. Mọi sự làm phải theo lẽ thật đã được ghi chép trong Thánh Kinh và theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Thực tế thì khi các con học Lời Chúa, ghi lại sự suy ngẫm của mình, và chia sẻ với các bạn trong phòng nhóm, thì các con cũng đang là tiên tri của Chúa, vì đang nói về những ý muốn của Chúa cho người khác nghe. Chính sự chúng ta nói cách chân thật về những ý muốn của Chúa đem lại sự gây dựng cho những người nghe, để họ hiểu biết về ý muốn của Chúa.
“Nhưng người nói tiên tri thì nói với loài người, để xây dựng, khích lệ, và an ủi. Người nói một ngôn ngữ khác tự gây dựng chính mình. Nhưng người nói tiên tri thì gây dựng Hội Thánh.” (I Cô-rinh-tô 14:3-4).
Điều thứ ba, chúng ta học được, đó là nếu có người nhân danh Chúa để nói tiên tri, thì chúng ta phải kiểm chứng những điều người đó nói có đúng với Thánh Kinh hay không. Nếu những điều họ nói sai nghịch với Lời Chúa thì không cần phải nghe theo, không cần phải run sợ. Ví dụ như rao giảng Chúa sẽ đến vào ngày giờ cụ thể nào đó, thì điều đó là sai. Bởi Chúa nói: Ngày và giờ mà Chúa đến thì chẳng ai biết, ngay cả các thiên sứ cũng không biết (Ma-thi-ơ 24:36). Ví dụ như họ nói được Chúa ban cho năng lực để chữa mọi bệnh tật, đuổi mọi loại quỷ, rồi họ nhân danh một vị thần khác để làm phép lạ; thì điều đó sai. Bởi Chúa nói: Trong danh của Chúa thì tôi tớ của Chúa sẽ đuổi quỷ (Mác 16:17), chứ không phải trong danh thần nào khác.
Những điều đó chỉ đến từ ma quỷ, nhằm dụ dỗ, gieo rắc, lôi kéo con dân Chúa ra xa khỏi lẽ thật. Vì vậy, chúng ta cũng rút ra bài học rằng, không tìm kiếm, không quan tâm đến những dấu kỳ, phép lạ, lời tiên tri trên mạng. Chúng ta chỉ đọc Thánh Kinh, đọc bài giảng từ người chăn, cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật của Lời Ngài. Điều đó sẽ giúp chúng ta tránh xa khỏi những tà giáo sai trật, được ăn nuốt Lời Chúa và tiếp nhận lẽ thật để mau chóng trưởng thành, lớn lên trong đức tin. Hết thảy những điều đến từ ma quỷ thì chúng ta nhân danh Chúa để xua đuổi hết những điều đó ra khỏi đời sống mình.
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta được có cơ hội học, suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện xin Lời Chúa ở trong các con, nguyện các con luôn giữ lòng tôn kính Chúa và cẩn thận làm theo mọi điều Chúa phán dặn.
One Reply to “Phục Truyền Luật Lệ Ký 18 Về Các Tiên Tri”