Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
Ngôi Lời Hằng Là Sự Sống và Hằng Là Sự Sáng
Nguyễn Thị Thu Thủy
Dựa trên bài giảng của người chăn: https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl003-ngoi-loi-hang-la-su-song-va-hang-la-su-sang/. Các con ghi lại những điều mình thấy đó là quan trọng, cần nhớ, hoặc các con thấy ấn tượng. Mỗi điều các con nêu lên, các con có thể ghi lại sự hiểu của mình về điều đó, sư suy ngẫm thêm của mình, và các con rút ra bài học cho mình để áp dụng vào trong cuộc sống.
Chia Sẻ:
Các bạn thiếu niên thân mến,
Trong hai bài học trước, chúng ta đã học biết Ngôi Lời là Thiên Chúa, và Ngôi Lời cũng dự phần vào sự sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Hôm nay, chúng ta học về chủ đề Ngôi Lời Hằng Là Sự Sống và Hằng Là Sự Sáng, với câu gốc:
“Trong Ngài, hằng có sự sống. Sự sống hằng là sự sáng của loài người. Sự sáng chiếu ra trong sự tối tăm và sự tối tăm chẳng thể kiềm chế nó.” (Giăng 1:4-5).
Để hiểu được rõ câu gốc, thì chúng ta cần đọc lại từ đầu phân đoạn Thánh Kinh đến câu gốc.
Giăng 1:1-5
1 Vào lúc ban đầu, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa.
2 Vào lúc ban đầu, Đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời.
3 Bởi Ngài, muôn vật đã có. Ngoài Ngài, không một vật đã có nào thực hữu.
4 Trong Ngài, hằng có sự sống. Sự sống hằng là sự sáng của loài người.
5 Sự sáng chiếu ra trong sự tối tăm và sự tối tăm chẳng thể kiềm chế nó.
Chúng ta hiểu rằng, chữ “Ngài” trong câu: “Trong Ngài, hằng có sự sống”, chỉ về Thiên Chúa Ngôi Lời. Như vậy, “trong Ngài, hằng có sự sống”, có nghĩa là Thiên Chúa Ngôi Lời là sự sống, Ngài hằng có sự sống, sự sống ra từ chính Ngài, nguồn của sự sống là Thiên Chúa Ngôi Lời.
Trong bài học Ngôi Lời và Sự Sáng Tạo Muôn Vật, chúng ta đã học biết bởi lời phán của Thiên Chúa mà muôn vật được thực hữu. Vì trong Ngài có sự sống, vì Ngài là sự sống nên Ngài đã sáng tạo nên các vật có sự sống. Qua sự giảng dạy của người chăn, chúng ta biết rằng, về thuộc linh, đối với loài người, sự sống là sự thực hữu mãi mãi trong sự nhận biết Đức Chúa Trời là Thiên Chúa và nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Đấng mang sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho loài người.
“Và đây là sự sống vĩnh cửu, rằng, họ nhìn biết Ngài, Thiên Chúa chân thật duy nhất, cùng Jesus Christ, là Đấng Ngài đã sai đến.” (Giăng 17:3).
Sau khi Ngôi Lời nhập thế làm người, Ngài đã khẳng định, Ngài là sự sống. Chẳng những Ngài là sự sống mà Ngài còn là sự sống lại. Vì chính Ngài, trong thân vị loài người, đã chết và đã sống lại. Ngài có quyền khiến cho bất cứ người nào tin Ngài cũng được sống lại, sau khi chết:
“…Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin nơi Ta, dù người ấy đã chết thì cũng sẽ sống.” (Giăng 11:25).
Thiên Chúa Ngôi Lời hằng là sự sống nên chính Ngài cũng hằng là sự sáng của loài người. Sự sáng được nói đến ở đây là sự sáng thuộc linh:
“Ta là sự sáng đã đến trong thế gian, để ai tin nơi Ta sẽ chẳng ở lại trong sự tối tăm.” (Giăng 12:46).
Đối với loài người, sự sáng thuộc linh là sự nhận biết Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa; sự tối tăm thuộc linh là sự không nhận biết Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa.
Nhận biết Thiên Chúa không chỉ là biết Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, biết Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi, chịu chết thay chuộc tội cho mình. Mà nhận biết Thiên Chúa là thật lòng ăn năn tội, hết lòng tin cậy Chúa, vâng và làm theo mọi điều Thiên Chúa phán dạy. Ý muốn của Thiên Chúa là các điều răn cùng mọi điều được ghi chép trong Thánh Kinh.
Khi loài người không tin cậy, không vâng phục Thiên Chúa thì loài người bị phân rẽ khỏi sự tương giao với Thiên Chúa. Sự nhận biết về Thiên Chúa của loài người cũng bị cắt đứt. Đó là sự tối tăm thuộc linh.
Tình Huống: Bạn A sinh ra và lớn lên trong gia đình tin Chúa, bạn cũng tin Chúa. Bạn A biết Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, biết Chúa Jesus đã chịu chết thay chuộc tội cho loài người, trong đó có bạn. Tuy nhiên trong nếp sống, bạn A thường xuyên phạm tội nói dối, không vâng lời cha mẹ, lười biếng, ham chơi. Mặc dù đã được học biết Lời Chúa dạy nhiều năm và được cha mẹ giảng dạy những điều đó là sai rất nhiều lần. Thậm chí được cầu thay, được hướng dẫn cách chi tiết, được giúp đỡ để thoát ra khỏi những điều đó. Nhưng bạn A vẫn từng hồi từng lúc phạm đi phạm lại những tội đó, vẫn thản nhiên nói lời xin lỗi, rồi lại mau chóng lâm vấp lại, lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Câu Hỏi: Em hãy cho biết bạn A đang ở trong sự sáng thuộc linh, hay là sự tối tăm thuộc linh. Vì sao?
Bạn A đang ở trong sự tối tăm thuộc linh vì bạn không nhận biết Chúa và ý muốn của Chúa. Bạn A không thật lòng ăn năn tội, không gớm ghét tội nói dối, bất hiếu với cha mẹ, tội làm xấu danh Chúa khi lười biếng, ham chơi. Bạn A không thật lòng tin cậy Chúa, không tin Lời Chúa phán dạy, cũng không vâng và làm theo những điều Chúa răn dạy. Bạn A ưa thích làm theo điều ưa muốn thuộc về xác thịt.
Chúng ta thấy bạn A đã không tin cậy, không vâng phục Chúa, bạn A bị phân rẽ khỏi sự tương giao với Chúa, chính vì vậy bạn A đang ở trong sự tối tăm thuộc linh. Tội lỗi đã ngăn cách bạn A với Chúa.
Lời Chúa dạy chúng ta rằng:
“Nhưng bởi sự gian ác của các ngươi đã làm phân cách giữa các ngươi và Thiên Chúa của các ngươi; và những tội lỗi của các ngươi đã che khuất mặt [Ngài] khỏi các ngươi [mà Ngài] không nghe [các ngươi nữa].” (Ê-sai 59:2).
Như vậy, chúng ta biết rằng, khi loài người phạm tội thì mối tương giao giữa Thiên Chúa và loài người bị cắt đứt, hay còn gọi là sự chết thuộc linh. Loài người ở trong tình trạng tối tăm thuộc linh. Khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, Ngài rao giảng về Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho loài người. Lời rao giảng đó chính là sự sáng chiếu ra trong sự tối tăm. Đó chính là ý nghĩa của câu 5: “Sự sáng chiếu ra trong sự tối tăm và sự tối tăm chẳng thể kiềm chế nó.”
Giống như khi chúng ta đang ở trong một căn phòng tối tăm, không có một chút ánh sáng nào, chúng ta không thể nhìn thấy bất cứ vật gì trong phòng hết. Và khi chúng ta bật công tắc đèn, ánh sáng của đèn sáng lên, chiếu sáng mọi vật, sự tối tăm chẳng thể kiềm chế được ánh sáng của đèn phát ra.
Cũng vậy, khi sự sáng thuộc linh là những lời rao giảng về Chúa và sự cứu rỗi được soi vào thần trí, thì nó giúp cho chúng ta nhìn thấy mọi lẽ thật về Thiên Chúa, về loài người, về Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa. Và theo như sự giảng dạy của người chăn, thì chúng ta biết rằng, không bao giờ có chuyện một người không hiểu Tin Lành mà chỉ có: hoặc là hiểu và tin nhận Tin Lành, hoặc là hiểu mà không tin nhận Tin Lành, hoặc là không muốn nghe Tin Lành.
Chúng ta đã học biết những điều mà Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người rao giảng là sự sáng, thì chúng ta ý thức rằng, sự nghe và làm theo những điều răn dạy của Chúa là quan trọng, giúp cho thần trí tối tăm được bừng sáng mà nhận biết phải làm thế nào. Chúng ta cũng đang học các loạt bài về sự rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus, chính là sự sáng mà Thánh Kinh đã xác nhận. Nguyện kính xin Chúa ban cho hết thảy chúng ta một tấm lòng kính sợ Chúa, luôn hạ mình tiếp nhận những sự dạy dỗ của Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta, khiến chúng ta trở nên trọn vẹn không chỗ trách được, luôn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.
Ghi Chú: Bài chia sẻ dựa trên sự giảng dạy của người chăn tại: https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl003-ngoi-loi-hang-la-su-song-va-hang-la-su-sang/.
One Reply to “Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – Ngôi Lời Hằng Là Sự Sống và Hằng Là Sự Sáng”