Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – Lời Tiên Tri về Sự Ra Đời của Giăng Báp-tít

252 lượt xem

Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ 
Lời Tiên Tri về Sự Ra Đời của Giăng Báp-tít

Nguyễn Thị Thu Thủy

Các bạn thiếu niên thân mến,

Hôm nay chúng ta học loạt bài Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, chủ đề Lời Tiên Tri về Sự Ra Đời của Giăng Báp-tít trong sách Lu-ca 1:5-25.

Trong những ngày của Hê-rốt, vua xứ Giu-đê, có một thầy tế lễ tên là Xa-cha-ri, vợ ông là Ê-li-sa-bét. Cả hai đều công chính trước Chúa, bước đi trong mọi điều răn và luật lệ của Chúa cách không chỗ trách được. Nhưng họ đã không có con, vì bà Ê-li-sa-bét đã son sẻ, và cả hai ông bà đều đã cao tuổi. Khi Thầy Tế Lễ Xa-cha-ri theo thứ tự ban A-bi-gia vào trong Đền Thờ phụng sự Thiên Chúa, thì theo kết quả gieo thăm ông là người vào trong Đền Thờ của Chúa để đốt hương.

Chúng ta hiểu rằng Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét là hai người hết lòng tin cậy Chúa, sống và làm theo mọi điều răn và luật pháp của Chúa. Không chỗ trách được là họ trọn vẹn tấm lòng yêu kính Chúa, muốn sống đẹp lòng Chúa để không phạm tội với Ngài, khi nhận biết có điều gì sai trật thì họ mau chóng ăn năn sửa đổi, và giữ mình không tái phạm. Chúng ta thấy rằng, dẫu Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét không có con, là việc theo con mắt xác thịt nhìn thấy thì tưởng chừng như không được Chúa ban phước. Nhưng dẫu rằng mọi việc Chúa cho phép xảy ra không theo điều mong muốn phải lẽ của họ nhưng họ vẫn tin cậy Chúa, vâng giữ điều răn và luật pháp Chúa cách không chỗ trách được như chính Thánh Kinh đã xác nhận.

Qua đây chúng ta rút ra bài học rằng, trong mỗi một sự việc Chúa cho phép xảy ra trong đời sống, miễn là không phải là do hậu quả tội lỗi mang lại, thì đó là ý muốn tốt lành của Chúa trên đời sống mình. Vì vậy, chúng ta: “Hãy vui mừng mãi mãi! Hãy cầu nguyện không thôi! Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18). Bởi vì chỉ khi nào chúng ta vui mừng nhận biết điều Chúa cho phép xảy ra đó là ý muốn của Chúa trên đời sống mình, thì chúng ta mới có thể vui mừng mà sống cho đẹp lòng Chúa, giữ vững điều răn luật pháp của Chúa cách không chỗ trách được.

Vào giờ Xa-cha-ri dâng hương trong Đền Thờ thì có đoàn dân đông đã nhóm hiệp bên ngoài tại hành lang của Đền Thờ để cầu nguyện. Lúc đó thiên sứ của Chúa đã hiện ra với ông, đứng bên phải của bàn thờ xông hương. Khi Xa-cha-ri nhìn thấy thì ông đã bối rối, sợ hãi. “Nhưng thiên sứ đã nói với ông: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ! Vì lời khẩn xin của ngươi đã được nghe. Ê-li-sa-bét, vợ của ngươi, sẽ sinh cho ngươi một con trai. Ngươi sẽ đặt tên của nó là Giăng” (Lu-ca 1:13). Thiên sứ cho biết chẳng những Xa-cha-ri mà còn nhiều người sẽ vui mừng và hớn hở về sự ra đời của Giăng Báp-tít. Bởi vì chẳng những Thiên Chúa nhậm lời khẩn xin mà ban cho Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét một người con, mà Chúa còn dùng người con đó của ông bà để làm một công việc lớn lao cho Chúa.

Chúng ta thấy rằng, khi Xa-cha-ri bối rối và rất sợ hãi thì câu đầu tiên mà thiên sứ nói với Xa-cha-ri là: “Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ!” Nếu các con chú ý thì các con sẽ thấy lời phán này rất đỗi quen thuộc trong Thánh Kinh, từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, Chúa nhiều lần đã phán như vậy để trấn an, động viên, an ủi, khích lệ khi nghịch cảnh xảy đến, trong cơn bối rối, sợ hãi và yếu đuối của con dân Ngài, rằng: “Đừng sợ!” Đây cũng là một mệnh lệnh của Thiên Chúa, mà khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa và mọi lời phán ra bởi miệng Ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an tràn ngập trong linh hồn mình. Như lời của Đức Chúa Jesus Christ đã phán với chúng ta: “Đừng sợ! Hỡi bầy nhỏ! Vì Cha của các ngươi đã bằng lòng ban cho các ngươi Vương Quốc Trời” (Lu-ca 12:32).

Ngoài lời thông báo rằng Chúa đã nhậm lời cầu xin ban cho Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét một con trai, thì thiên sứ còn nói những lời tiên tri về cuộc đời của Giăng Báp-tít. Thiên sứ cho biết Giăng Báp-tít sẽ trở nên cao trọng trước Chúa, bởi vì Chúa đã chọn ông và dùng ông để làm thành công việc của Ngài. Cuộc đời của Giăng Báp-tít sẽ là người trọn đời biệt riêng cho Thiên Chúa, không uống rượu hay thức uống làm cho say, được đổ đầy thánh linh ngay từ trong lòng mẹ, nghĩa là được Đấng Thần Linh ban cho năng lực và các ân tứ ngay từ khi còn là một thai nhi. Giăng Báp-tít khiến cho nhiều con cháu của I-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, nghĩa là nhờ nghe lời rao giảng của Giăng Báp-tít mà ăn năn tội, dọn mình, chờ đợi Đấng Christ. Giăng Báp-tít hành động trước khi Chúa Jesus thi hành mục vụ, dọn đường cho Chúa Jesus. Giăng Báp-tít được Chúa ban cho năng lực như là Tiên Tri Ê-li, mà theo như người chăn có giảng dạy cho chúng ta thì điều đó có nghĩa là có cùng một thần trí trong sự hiểu biết về Thiên Chúa, trong sự quyết tâm sống cho Thiên Chúa, trong sự đưa dắt dân I-sơ-ra-ên quay về cùng Thiên Chúa.

Qua đây chúng ta học được rằng, bởi sự cho phép của Chúa mà chúng ta mới được có mặt trong cuộc đời này. Nếu chúng ta tin cậy Ngài, bằng lòng sống cho Chúa, nghĩa là làm theo mọi ý muốn của Ngài, thì chúng ta có sẵn lòng để mình trở thành công cụ trong tay Chúa, để tùy ý Chúa sai dùng, để chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời được thành toàn qua đời sống của chúng ta không. Muốn được như vậy thì chúng ta cần sốt sắng đáp ứng lời kêu gọi của Chúa:

“Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó. Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 6:12-13).

Khi Xa-cha-ri nghe thiên sứ phán những lời đó với ông thì ông đã thưa với thiên sứ có chứng cớ gì để ông biết điều đó sẽ xảy ra không. Rồi ông nêu lên tình hình thực tế là ông đã già, vợ ông cũng vậy. Nghĩa là theo lẽ thường tình thì khi đã lớn tuổi rồi sẽ không thể sinh con được nữa. Qua lời đáp của Xa-cha-ri với thiên sứ, thì chúng ta hiểu rằng Xa-cha-ri đã không có đức tin vào lời thiên sứ phán.

Trước sự hồ nghi không tin của Xa-cha-ri, thiên sứ đã trả lời cho ông biết rằng: “Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước Đức Chúa Trời, được sai đến, nói với ngươi và truyền tin lành cho ngươi về các sự này. Này, ngươi sẽ bị câm, không thể nói, cho tới ngày mà các điều ấy sẽ xảy ra, vì ngươi là kẻ không tin những lời của ta; chúng sẽ được ứng nghiệm trong kỳ của chúng” (Lu-ca 1:19-20).

Qua lời phán của thiên sứ, chúng ta hiểu rằng, vị thiên sứ hiện ra với Xa-cha-ri là Thiên Sứ Gáp-ri-ên, chính Đức Chúa Trời là Đấng sai đến để phán với ông. Dấu chứng để cho Xa-cha-ri biết điều đó chắc chắn xảy ra như lời thiên sứ đã phán, đó là ông sẽ bị câm, không thể nói được cho đến ngày Giăng Báp-tít ra đời.

Qua đây chúng ta rút ra bài học cho mình rằng, đừng bao giờ lấy kinh nghiệm của bản thân mình, lấy lẽ thường tình theo con mắt xác thịt nhìn thấy mà không tin vào lời phán của Thiên Chúa. Vì Lời Chúa cho chúng ta biết rằng: “Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi” (Ê-sai 55:8-9). Và Thiên Chúa là: “Đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta” (Ê-phê-sô 3:20).

Trong khi thiên sứ phán với Xa-cha-ri trong Đền Thờ, thì ở bên ngoài dân chúng đã phải đợi Xa-cha-ri hồi lâu ông mới trở ra. Và khi ông đi ra, thì ông đã không thể nói gì với họ. Ông đã ra dấu cho họ vì không thể nói chuyện được và họ nhận biết rằng, ông đã thấy khải tượng trong Đền Thờ. Sau những ngày phụng sự của ông tại Đền Thờ đã trọn thì ông lên đường trở về nhà mình. Không bao lâu sau đó thì Ê-li-sa-bét vợ của ông đã có thai. Bà đã lánh mình vào nơi riêng tư trong năm tháng. Bà đã tôn vinh Chúa và nói: “Chúa đã làm cho tôi như vậy, trong những ngày mà Ngài đã nhìn đến tôi, để cất sự xấu hổ của tôi giữa mọi người” (Lu-ca 1:25). Chúng ta hiểu rằng, Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét mong muốn có con, và họ đã cầu xin Chúa, vì lời thiên sứ trong câu 13 xác nhận rằng lời khẩn xin của họ đã được nhậm. Lời tôn vinh Chúa của Ê-li-sa-bét giúp cho chúng ta hiểu rằng, bà trông cậy nơi Chúa, bà tin rằng Chúa là Đấng đã thương xót ban cho bà có con. Sự ban phước cách lạ lùng của Chúa đã cất mọi sự xấu hổ, chê cười của những người quen biết họ cho rằng họ không có phước nên không có con. Có thể rằng, những người không tin Chúa cũng đã chê cười đức tin nơi Chúa của bà khi biết rằng bà đặt đức tin Chúa nhưng lại không có con. 

Qua đây, chúng ta học được rằng, Chúa cho phép sự việc Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét không có con, và mãi cho đến khi họ lớn tuổi vẫn không có con, và Ngài dùng điều đó để khi đến thời điểm thì Ngài bày tỏ ra quyền năng lạ lùng của Ngài. Khi mà theo lẽ thường tình ai cũng nghĩ rằng chẳng thể nào mà được, thì chỉ là một lời phán của Chúa, mọi sự phải xảy đến theo kỳ định.

“Vì chẳng lời phán nào ra từ Đức Chúa Trời mà không thành.” (Lu-ca 1:37).

“Ôi! Hỡi Chúa Tự Hữu Hằng Hữu! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả.” (Giê-rê-mi 32:17).

Chúng ta cũng nhìn thấy tấm gương của bà Ê-li-sa-bét trong sự tôn kính Chúa. Khi Chúa ban cho bà điều lòng bà ước ao và cầu xin, thì bà đã tôn vinh Chúa, khẳng định rằng chính Chúa là Đấng đã ban phước cho bà, mà bà mới có được một con trai. Vậy khi được Chúa ban phước cho thì chúng ta phải hết lòng tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa và ghi nhớ mọi điều mình có được là bởi Thiên Chúa đã ban cho. Như lời tác giả Thi Thiên đã tôn vinh, ca ngợi Chúa:

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm, và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi, thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa; nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra, và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đếm được.” (Thi Thiên 40:5).

Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có Lời Ngài để suy ngẫm, để qua đó chúng ta được học biết ý muốn và chương trình của Chúa trên đời sống của mình. Nguyện kính xin Chúa ban cho các con ai nấy đều một lòng kính sợ Chúa, nhận biết ý Chúa trên đời sống mình và được Chúa đẹp lòng sử dụng như công cụ công chính trong tay Ngài! A-men!

 

One Reply to “Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – Lời Tiên Tri về Sự Ra Đời của Giăng Báp-tít”

Để lại một bình luận