Ma-ri Thăm Ê-li-sa-bét và Lời Tôn Vinh Thiên Chúa của Ma-ri
Nguyễn Thị Thu Thủy
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Vì sao sau khi bà Ma-ri nghe lời thiên sứ phán với bà, thì bà đã trỗi dậy, vội vã đi đến thăm bà Ê-li-sa-bét?
2. Vì sao bà Ê-li-sa-bét đã lớn tiếng và chúc phước cho bà Ma-ri? Điều đó có mang lại sự gây dựng gì cho bà Ma-ri không?
3. Thái độ của bà Ma-ri như thế nào khi nghe bà Ê-li-sa-bét nói bà Ma-ri được phước trong những người nữ, gọi bà là mẹ của Chúa? Qua điều đó, con nhận thấy bà Ma-ri là người như thế nào?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Khi các con được Chúa ban phước, được Chúa dạy dỗ những bài học qua Thánh Kinh, bài giảng, hoặc những điều xảy đến trong đời sống thì con có sốt sắng tìm gặp để chia sẻ điều đó với anh chị em cùng Cha của mình không? Vì sao?
2. Các con có nói những lời chúc phước, mang lại sự gây dựng, có ích cho những người nghe không? Câu Thánh Kinh nào dạy các con phải làm như vậy? Các con thực hành điều đó vào trong đời sống mình như thế nào?
3. Khi các con nhận biết Chúa ban phước cho mình, được anh chị em chúc phước cho mình thì có phải do các con tài giỏi nên Chúa mới ban phước cho các con không? Vì sao? Các con cần làm gì khi nhận biết Chúa ban phước cho mình?
Chia Sẻ:
Các bạn thiếu niên thân mến,
Hôm nay, chúng ta học loạt bài Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, chủ đề Ma-ri Thăm Ê-li-sa-bét và Lời Tôn Vinh Thiên Chúa của Ma-ri. Phân đoạn Thánh Kinh chúng ta học trong sách Lu-ca 1:39-56, với câu gốc:
“Ma-ri đã nói: Linh hồn tôi tôn vinh Chúa! Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, Đấng Giải Cứu của tôi!” (Lu-ca 1:46-47).
Sau khi Ma-ri được Thiên Sứ Gáp-ri-ên báo tin về việc bà sẽ mang thai một con trai, đặt tên là Jesus; và đồng thời được biết Ê-li-sa-bét đang mang thai ở tháng thứ sáu; thì Ma-ri đã trỗi dậy, vội vã đi đến thăm Ê-li-sa-bét. Qua bài giảng của người chăn thì chúng ta biết rằng, chặng đường Ma-ri đến thăm Ê-li-sa-bét là khá xa, có thể là khoảng gần 200km, và có thể là Ma-ri đã phải đi bộ với thời gian đi đường chừng năm ngày. Chắc hẳn Ma-ri đã rất vui mừng khi biết rằng Chúa đã làm phép lạ, nhậm lời cầu xin ban cho người chị em của mình có thai, nên bà đã nhanh chóng đến thăm. Nhất là khi người chị em đó của mình từ lâu đã mang tiếng là son sẻ, mà nay được Chúa ban phước làm phép lạ ban cho có con khi tuổi đã cao, mà lại là con trai.
Khi Ma-ri vào trong nhà của Ê-li-sa-bét, và cất tiếng chào thăm thì thai nhi trong lòng Ê-li-sa-bét đã nhảy lên, và Ê-li-sa-bét đã được đổ đầy thánh linh. Vì vậy, Ê-li-sa-bét đã lớn tiếng nói lời chúc phước cho Ma-ri.
Lu-ca 1:42-45
42 Bà đã kêu lớn tiếng và nói: Ngươi đã được phước trong những người nữ! Phước thay bông trái của lòng ngươi!
43 Vì sao sự này xảy đến cho tôi, mà mẹ của Chúa tôi đã đến với tôi?
44 Vì kìa! Tiếng chào của ngươi vừa đến trong lỗ tai của tôi thì con nhỏ đã nhảy mừng trong lòng tôi.
45 Phước cho ngươi đã tin, vì sẽ có sự hoàn thành những lời đã nói với ngươi từ Chúa.
Bà Ê-li-sa-bét không hay biết sự việc thiên sứ báo tin với Ma-ri về việc Ma-ri sẽ mang thai, vì vừa khi thiên sứ báo tin với Ma-ri thì Ma-ri liền đi đến gặp Ê-li-sa-bét. Nhưng ngay lúc Ma-ri đến nhà và cất tiếng chào, thì Ê-li-sa-bét đã được Chúa đổ đầy thánh linh và nói những lời chúc phước cho Ma-ri. Lời chúc phước của Ê-li-sa-bét giúp cho chúng ta hiểu rằng, Chúa đã thần cảm cho bà biết việc Ma-ri đang mang thai, và thai nhi trong lòng Ma-ri là Chúa. Ê-li-sa-bét cũng rất đỗi vui mừng và cảm thấy phước hạnh vì được mẹ của Chúa tới thăm. Ê-li-sa-bét cũng nhận biết rằng thai nhi trong lòng mình cũng đang nhảy mừng khi nghe thấy tiếng chào từ mẹ của Chúa. Ê-li-sa-bét cũng biết rằng Ma-ri đã tin điều đó và biết rằng Ma-ri thật được phước bởi cớ đã tin những lời phán, bà cũng khẳng định rằng những lời phán đó từ Chúa sẽ được hoàn thành.
Chúng ta thấy rằng, Chúa đã dùng Ê-li-sa-bét để ấn chứng cho Ma-ri biết những điều mà Chúa đã phán thì Ngài chắc chắn làm thành. Chúa lại dùng Ê-li-sa-bét để chúc phước cho Ma-ri. Bài học mà chúng ta học được ở đây, đó là sự hiệp một trong Chúa, cùng một Đức Thánh Linh. Sự hiệp một đó đã mang lại sự gây dựng, khích lệ, mang lại niềm vui, và khiến cho con dân Chúa đồng một lòng, hiệp một ý mà tôn vinh Thiên Chúa cùng các công việc lớn lao, lạ lùng mà Ngài làm ra để hoàn thành chương trình và ý định của Ngài.
Như vậy, chúng ta học được rằng, là anh chị em cùng đức tin với nhau thì chúng ta nên nói những lời gây dựng, khích lệ, mang lại ích lợi cho người nghe.
“Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.” (Ê-phê-sô 4:29).
“Lời nói của các anh chị em phải luôn ở trong ân điển, được nêm muối, để các anh chị em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào.” (Cô-lô-se 4:6).
“Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11).
“Lời lành giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt.” (Châm Ngôn 16:24).
Ngày nay Chúa ban cho chúng ta những phương tiện hiện đại để chúng ta dễ dàng, thuận tiện trong sự liên lạc, thậm chí chỉ ngồi tại nhà cũng có thể thấy mặt và trò chuyện với anh chị em cùng Cha của mình cách dễ dàng. Vậy khi có những niềm vui trong sự dạy dỗ của Chúa, có những ơn phước Chúa ban cho mình, thì chúng ta có sốt sắng, sẵn lòng chia sẻ về những phước hạnh mà Chúa đã làm ra trên đời sống của mình hay không? Chúng ta có hướng lòng đến Chúa để lắng nghe những sự dạy dỗ, chia sẻ của anh chị em mình khi họ chia sẻ về Chúa, về Lời Chúa hay không? Khi chúng ta đã nghe rồi thì chúng ta có hết lòng vui mừng cảm tạ Chúa và nói những lời chúc phước, khích lệ đến anh chị em cùng Cha của mình không? Chúng ta có tin rằng, Chúa vẫn dùng anh chị em cùng Cha để khích lệ, để ấn chứng cho chúng ta biết những điều Ngài chắc chắn làm thành trên đời sống của chúng ta không?
“Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Christ, nếu có sự an ủi của tình yêu, nếu có sự thông công của thần trí, nếu có sự đồng cảm và lòng thương xót, thì các anh chị em hãy cùng một tâm tình với nhau, có cùng một tình yêu, cùng một linh hồn của một tâm trí, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.” (Phi-líp 2:1-2).
“Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus, để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.” (Rô-ma 15:5-6).
Chúng ta thấy rằng, sau khi nghe những lời chúc phước của Ê-li-sa-bét, thì Ma-ri đã cất tiếng ngợi tôn Chúa. “Ma-ri đã nói: Linh hồn tôi tôn vinh Chúa! Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, Đấng Giải Cứu của tôi!” (Lu-ca 1:46-47). Điều đó cho chúng ta hiểu rằng, bà là người có tấm lòng yêu kính Chúa, khiêm nhường, hạ mình trước Chúa, bà nhận biết rằng phước đó là từ nơi Chúa ban cho, vì vậy từ tận sâu trong linh hồn mình bà tôn vinh Chúa, tâm thần bà vui mừng, rạng rỡ vì nhận biết Chúa là Đấng Giải Cứu của bà. Trong lời tôn vinh Chúa của Ma-ri, bà đã tôn vinh Chúa và xưng mình là nữ tôi tớ hèn hạ của Chúa, bà nhận biết chính Chúa là Đấng ban phước cho bà, chính bởi vậy mà mọi dòng dõi về sau đều sẽ xưng bà là có phước. Như vậy, chúng ta hiểu rằng, thật sự mỗi chúng ta thật là nhỏ bé, hèn hạ trước Chúa Đấng Uy Nghiêm Cao Cả. Hết thảy mọi sự tốt lành mà chúng ta có đều là từ nơi Chúa thương xót mà ban cho chúng ta.
“Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Ngài, mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt, Loài người là gì, mà Ngài nhớ đến? Con loài người là gì, mà Ngài thăm viếng nó?” (Thi Thiên 8:3-4)
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, loài người là gì, mà Ngài nhận biết nó? Con của loài người là gì mà Ngài nghĩ đến? Loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua.” (Thi Thiên 144:3-4).
“Một người không thể nhận được gì, trừ khi người ấy đã được ban cho từ trời.” (Giăng 3:27).
Cũng chính vì tận sâu trong linh hồn, tâm thần bà nhận thức sâu sắc mình nhỏ bé, hèn mọn, nên mọi lời nói của bà sau đó đều là những lời tôn vinh Chúa, Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho bà. Bà tôn vinh danh Ngài là thánh! Bà ca ngợi sự thương xót của Ngài đối với những người có lòng kính sợ Chúa từ đời này qua đời khác.
Bà Ma-ri đã tôn vinh Chúa về những công việc lớn lao mà Ngài đã làm ra: Quyền năng và sự mạnh mẽ bởi cánh tay Chúa làm ra. Chúa làm tản lạc những kẻ có lòng kiêu ngạo. Chúa hạ những người có quyền thế xuống. Chúa nhấc những người có lòng khiêm nhường lên. Chúa ban thức ăn ngon cho những người bị đói. Chúa đuổi những kẻ giàu có và khiến họ trở nên không có gì trong tay. Chúa đã thương xót mà nhớ đến giao ước của Ngài với Áp-ra-ham mà ban ơn thương xót rất lớn của Ngài trên dân I-sơ-ra-ên. Sự thương xót ấy cứ còn mãi không dứt, cho tới vĩnh cửu.
Có một ơn phước rất lớn mà Chúa đã ban cho chúng ta, đó là ơn cứu rỗi ra khỏi hậu quả của tội lỗi, được trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Như vậy, nếu chúng ta nhận biết sâu sắc về ơn cứu chuộc của Chúa, thì chúng ta đương nhiên có lòng tôn kính Chúa, nhận biết và cảm tạ Chúa, rồi chúng ta hoàn toàn vâng theo ý muốn Chúa là những điều Chúa dạy trong Thánh Kinh, và vui lòng để Chúa sử dụng chúng ta mà hoàn thành ý muốn của Ngài.
Thi Thiên 103:1-11
1 Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Mọi điều ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
2 Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Chớ quên mọi ân huệ của Ngài.
3 Đấng tha thứ mọi sự gian ác của ngươi. Đấng chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.
4 Đấng cứu chuộc mạng sống của ngươi khỏi chốn hư mất. Đấng đội cho ngươi mão bằng sự từ ái và sự thương xót.
5 Đấng cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, khiến tuổi thanh xuân của ngươi trở lại như của chim đại bàng.
6 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thi hành công lý và sự phán xét cho mọi người bị hà hiếp.
7 Ngài bày tỏ cho Môi-se các đường lối của Ngài, và cho I-sơ-ra-ên biết các hành động của Ngài.
8 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là thương xót và đầy ơn, chậm nóng giận, và đầy sự từ ái.
9 Ngài không quở trách luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận tới đời đời.
10 Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.
11 Vì như các tầng trời cao trên đất thì sự từ ái của Ngài cũng lớn cho những ai kính sợ Ngài.
Nguyện mỗi tấm lòng của chúng ta luôn tôn kính Chúa, biết ơn Chúa và sẵn lòng làm theo mọi điều mà Chúa phán bảo chúng ta. A-men!






Users Today : 5
Users This Year : 1951
Total Users : 29268
Views Today : 5
Views This Year : 3042
Total views : 49485
Who's Online : 0
One Reply to “Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – Ma-ri Thăm Ê-li-sa-bét và Lời Tôn Vinh Thiên Chúa của Ma-ri”