Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ Thiên Sứ – Báo Tin cho Các Người Chăn về Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus

163 lượt xem

Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
Thiên Sứ Báo Tin cho Các Người Chăn về Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus

Nguyễn Thị Thùy Linh

Câu Hỏi Gợi Ý: 

1/ Tại sao thiên sứ lại báo tin sự ra đời của Đức Chúa Jesus cho những người chăn chiên mà không phải là những vua chúa thời bấy giờ? 

2/ Tin Lành mà thiên sứ báo cho các người chăn đó tại sao lại là cho muôn dân? Mà không phải chỉ của dân I-sơ-ra-ên? Các người chăn đã phản ứng thế nào sau khi nghe lời của các thiên sứ?

3/ Sự kiện Đức Chúa Jesus sinh ra trong chuồng chiên khiến em cho cảm nghĩ như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1/ Em suy nghĩ thế nào về Tin Lành mà thiên sứ báo cho các người chăn dành cho muôn dân, trong đó có chúng ta. 

2/ Ngày nay trong cuộc sống, các em có hành động ngay khi biết đó là ý muốn của Chúa và lòng các em có vui mừng khi được tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa và ngợi tôn Chúa như các người chăn ngày xưa không?

3/ Khi nghĩ đến một Thiên Chúa Ngôi Hai Cao Sang, Vĩ Đại, Toàn Năng, Uy  Quyền mà lại bằng lòng hạ sinh một nơi thấp hèn như vậy, các con có suy nghĩ gì và tại sao Chúa lại bằng lòng làm như vậy? 

Chia sẻ:

Các con thân mến!

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học về loạt bài Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta học đến bài Thiên Sứ Báo Tin cho Các Người Chăn về Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus. 

Câu chuyện này được Thánh Kinh ghi lại trong Lu-ca 2:8-20. Nội dung câu chuyện nói về sự thiên sứ hiện ra với các người chăn ngoài đồng báo cho họ một Tin Lành, rằng tại thành Đa-vít đã sinh ra cho các ngươi một Đấng Cứu Rỗi. Đấng ấy là Christ, là Chúa. Dấu hiệu để những người chăn nhận biết là họ sẽ gặp một con trẻ được quấn khăn, nằm trong máng cỏ. Khi ấy bỗng có muôn vàng thiên binh xuất hiện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những người chăn đã lập tức đi tìm và họ đã tìm gặp ông Giô-sép và và bà Ma-ri cùng với Chúa Jesus mới sinh ra trong chuồng chiên. Họ đã quảng bá về những điều mà họ đã được nghe và nhìn thấy. 

Các con thân mến! 

Câu chuyện này có lẽ không xa lạ với chúng ta, chắc chắn chúng ta đã từng được nghe qua, đọc qua và học qua, nhất là trên thế giới hằng năm người ta thường tổ chức lễ Giáng Sinh với hình ảnh những người chăn chiên tìm gặp Chúa Jesus sinh ra trong chuồng chiên, máng cỏ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau một lần nữa học và suy ngẫm lại sự kiện vô cùng quan trọng đối với loài người của chúng ta. 

Qua sự giảng dạy của người chăn cho chúng ta biết: “Từ ngữ “trú ngoài đồng” (G63) được dùng để chỉ sự sống lộ thiên, không dùng đến lều trại, cho dù là ngày hay đêm, trên những cánh đồng được canh tác, không phải trên những cánh đồng hoang. Những cánh đồng được canh tác thường nằm chung quanh các thành. Chi tiết này hàm ý các điều sau đây:

  • Thời điểm ấy không thể vào mùa xuân hay mùa hạ, khi nông sản chưa được thu hoạch và những bầy gia súc không được cho vào đồng, vì chúng sẽ ăn các nông sản.
  • Thời điểm ấy cũng không thể vào mùa đông. Vì tiết trời sẽ quá lạnh để những người chăn và những bầy gia súc có thể ngủ ngoài trời.
  • Thời điểm ấy là vào mùa thu, sau kỳ gặt hái nông sản lần thứ nhì và sau khi những người nghèo đã vào đồng mót lúa. Khi đó, chủ đất cho phép gia súc vào đồng để ăn cỏ và rạ. Rạ là phần gốc của các loại lúa còn lại trên đồng, sau khi phần ngọn với các hạt lúa đã được thu hoạch.” [Hết trích].

Vậy nên qua sự giảng dạy của người chăn, chúng ta có thêm sự hiểu đó là Đức Chúa Jesus không sinh ra vào mùa đông lạnh giá như từ trước đến nay giáo hội đã dạy dỗ. Và chúng ta cũng xóa khỏi tâm trí của chúng ta về sự hiểu Chúa Jesus sinh ra vào mùa đông lạnh giá và những nghi thức tổ chức Giáng Sinh mà hằng năm trong các nhà thờ và người ta tổ chức vì nó không đúng với Lời Chúa. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có người chăn chân thật giúp chúng ta hiểu đúng Lời Chúa và thờ phượng Chúa theo ý muốn của Chúa. 

Chúng ta tưởng tượng khung cảnh lúc thiên sứ hiện ra với những chăn chắc hẳn là họ đã rất là sợ hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Một hiện tượng siêu nhiên khi có sự vinh quang bao phủ họ. Và tiếp theo đó thì có muôn vàn thiên binh trên trời đã cùng tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta suy ngẫm. Tại sao thiên sứ lại chỉ báo tin cho những người chăn chiên ngoài đồng là những người bình thường, có thể nói là tầng lớp thấp kém trong xã hội về một thông điệp vô cùng quan trọng và vui mừng, mà không báo cho những vua hay các bậc thầy thông giáo thời bấy giờ? 

Qua Lời Chúa và qua sự dạy dỗ của người chăn chúng ta hiểu rằng, Tin Lành của Đức Chúa Trời trước tiên đã rao truyền cho những người thấp kém trong xã hội. Những người có tấm lòng đơn sơ tiếp nhận. Lời Chúa cũng cho chúng ta biết trong: 

“Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có [mọi sự] ra không có;để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.” (I Cô-rinh-tô 1:27-29). 

Chi tiết: “Vì này, ta báo cho các ngươi Tin Lành của một sự vui mừng lớn; sự vui mừng ấy sẽ là cho muôn dân.” Chúng ta hiểu rằng Tin Lành này không phải chỉ dành riêng cho dân I-sơ-ra-ên mà là cho tất cả loài người trên đất. Hễ ai chịu hạ mình tiếp nhận Tin Lành này thì sẽ được cứu. Sự cứu ở đây là được cứu ra khỏi án phạt của tội lỗi, được phục hòa địa vị làm con của Đức Chúa Trời và được hưởng sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Đây đúng là một sự vui mừng lớn dành cho loài người. Thế nhưng tiếc thay đã có rất nhiều người từ chối ơn phước này. Cảm tạ Chúa ngày nay chúng ta được là một trong những người được ở trong ân điển này. Nhờ ơn thương xót rất lớn của Chúa trên chúng ta. Nếu không có sự kiện Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người, được sinh ra trong chốn trần gian thì tất cả chúng ta đều phải chịu chung một án phạt là sự hư mất đời đời trong hỏa ngục. Đời đời xa cách mặt Chúa. 

Chúng ta cùng tìm hiểu qua một số ý nghĩa của nội dung mà thiên sứ báo tin cho người chăn.

11 Vì hôm nay, tại thành Đa-vít đã sinh ra cho các ngươi một Đấng Cứu Rỗi. Đấng ấy là Christ, là Chúa.

“Tại thành Đa-vít” tức là tại thành Bết-lê-hem. Hang đá giữ súc vật của quán trọ bên đường mà Giô-sép và Ma-ri đã tạm dừng chân để Ma-ri sinh con vẫn còn thuộc về phạm vi của thành Bết-lê-hem.

“Đã sinh cho các ngươi”, đại danh từ “các ngươi” trong câu này không chỉ riêng về các người chăn nhưng chỉ chung toàn thể loài người.

Danh từ “Đấng Cứu Rỗi” (G4990) được dùng ở đây để chỉ về Đức Chúa Jesus nhưng cũng nói lên thần tính của Ngài. Vì Đấng Cứu Rỗi tối cao chính là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu:

Đó cũng chính là ý nghĩa của tên gọi Jesus: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi.

Danh từ “Christ” (G5547) được phiên âm từ danh từ “Mê-si-a” (H4899), có nghĩa là Đấng được xức dầu. Theo nghĩa đen là người được xức dầu để làm tiên tri, thầy tế lễ, hoặc vua trong dân I-sơ-ra-ên. Theo nghĩa bóng là người được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để làm một điều gì đó cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus được gọi là Đấng Christ, bởi vì, Ngài được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ đấng tiên tri, thầy tế lễ, và nhà vua.” [Hết trích] [1]

Chúng ta học đến chi tiết các người chăn khi được nghe thiên sứ loan báo Tin Lành thì họ lập tức đi tìm Chúa Jesus sinh ra tại đâu. 

Câu hỏi: Các con thấy được điều gì ở các người chăn khi họ lập tức đi tìm chỗ Chúa Jesus sinh ra khi được thiên sứ báo tin?

Chúng ta nhìn thấy được đức tin đơn sơ của những người chăn này. Họ không có thắc mắc hay nghi ngờ, sao Đấng Cứu Rỗi lại sinh ra nơi thấp hèn, hay làm sao có thể nhận biết được có đúng sự thật như vậy hay không, hay sợ hãi mà chần chừ không làm ngay. Thánh Kinh cho chúng ta biết khi họ đã “Vội vàng” đi đến đó. Cho chúng ta thấy khi nghe được tin báo họ đã rất vui mừng, nóng lòng và lập tức đi ngay. Một đức tin đơn sơ mà Chúa thích ở một người. Chỉ cần tin cậy và vâng lời. Qua đây chúng ta cũng học được tấm gương của họ. Khi chúng ta biết được ý muốn của Chúa trên đời sống chúng ta, biết các việc lành, ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta vui mừng, cảm tạ Chúa và làm ngay. Ngày nay Chúa ban cho các con có những ơn phước lớn, có ba mẹ tin Chúa, ban cho các con có đầy đủ điều kiện, phương tiện, thuận lợi mọi bề và ân tứ kèm theo để các con hầu việc Chúa. Vậy nên qua bài học này các con cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho các con, giúp các con nhận biết Chúa muốn các con làm gì trong những ngày tháng còn lại này để thờ phượng Chúa và đáp lại tình yêu mà Chúa đã ban cho các con. 

Chi tiết chúng ta cùng suy ngẫm nữa đó là khi các người chăn đã tìm gặp chỗ Chúa Jesus sinh ra thì họ vui mừng quảng bá và tôn vinh Đức Chúa Trời. 

Chúng ta có thể cảm nhận được phần nào sự vui mừng của những người chăn khi họ tìm gặp được Chúa Jesus đúng theo như sự chỉ dẫn của thiên sứ. Với đức tin đơn sơ của họ nơi lời thông báo của thiên sứ họ đã thật tìm gặp được như lời của thiên sứ. Họ là những người có phước khi đã có đức tin và tận mắt nhìn thấy sự sinh ra đời của Đấng Cứu Rỗi. 

Câu hỏi: Ngày nay các con chưa từng tận mắt nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chỉ có đức tin qua Thánh Kinh thì các con thấy mình đã nhận được những ơn phước nào?

Chúng ta được phước trên hai phương diện, thuộc linh lẫn thuộc thể.

Về thuộc linh: Bởi đức tin của chúng ta mà ngày hôm nay điều đầu tiên là chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta được thờ phượng một Thiên Chúa toàn năng, cao siêu vĩ đại tuyệt đối. Không có thần nào giống như Ngài. Chúng ta được Chúa ban cho thẩm quyền trên ma quỷ, được phục hồi địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời và được nhận sự sống đời đời bên Chúa. 

Về thuộc thể: Chúng ta có được bình an vì tin vào những lời hứa, lời an ủi, khích lệ của Chúa trong Thánh Kinh. Khi chúng ta đối diện với những khó khăn, nghịch cảnh, thiên tai, dịch bệnh… Chúng ta có được sự bình an và lòng trông cậy. Người đời không có Chúa, khi tuyệt vọng họ không có nơi trông cậy họ tự tìm cách giải quyết cho nan đề của mình, tự chọn cho mình đường đi tu luyện hay là tìm đến cái chết để giải thoát cuộc đời đau khổ. Nhưng chúng ta có Chúa chúng ta được Chúa quan phòng, bao phủ, gìn giữ và giải cứu chúng ta, mở đường cho chúng ta thoát ra khỏi những nghịch cảnh. Sự trông cậy lớn nhất của người tin Chúa là tin và chờ đợi về lời hứa sẽ trở lại đem Hội Thánh ra khỏi thế gian về đời đời ở bên Chúa.

Chúng ta cũng noi gương theo các người chăn có tấm lòng sốt sắng tôn vinh Chúa và nói về Chúa cho người khác. Các con có thể nói về Chúa cho người khác qua nếp sống của các con. Yêu thương, giúp đỡ mọi người, ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ và tránh xa những thú vui không lành mạnh của thế gian. Không chơi và tham gia với các bạn xấu, tuy nhiên không ghét bỏ hay kỳ thị. 

Kết luận: 

  • Chúng ta cần có một đức tin đơn sơ như các người chăn, tin cậy Chúa và sống vâng theo Lời Chúa dạy. Không nghi ngờ, không cãi trả hay chần chừ. Nhất là chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng và thời gian không còn bao lâu nữa. Chúng ta gắng sức hầu việc Chúa khi chúng ta còn có thời gian ngắn ngủi trên đất này. 
  • Chúng ta hãy thường xuyên ôn lại sự kiện Đức Chúa Jesus sinh ra một nơi thấp hèn vì tội lỗi của chúng ta. Vì yêu chúng ta mà Thiên Chúa Ngôi Hai bằng lòng hạ thấp địa vị để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta ôn lại để chúng ta biết ơn Chúa, yêu Chúa và hết lòng sống đời sống vâng theo Lời Chúa để được Chúa vui lòng. Ở tuổi nào cũng có việc lành mà Chúa sắm sẵn cho mỗi người. Ở tuổi của các con việc lành mà các con có thể làm trong khả năng là sự sống theo điều răn của Chúa, hết lòng biết ơn Chúa mà siêng năng trong sự học Lời Chúa, hát tôn vinh Chúa. Sống một đời sống làm gương trong sự ngoan ngoãn, vâng lời, biết yêu thương, chia sẻ và học tập tốt. 

Nguyện Thiên Chúa ban ơn, ban năng lực cho các con, để các con áp dụng thật tốt Lời Chúa vào đời sống của mình, để đời sống của các con luôn chiếu ra sự vinh quang của Chúa và đẹp lòng Chúa luôn. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh

One Reply to “Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ Thiên Sứ – Báo Tin cho Các Người Chăn về Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus”

Để lại một bình luận