THIẾU NHI TÌM HIỂU THÁNH KINH
https://timhieuthanhkinh.com/thieunien
Tổng Hợp Bốn Sách Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
Các Phép Lạ của Đức Chúa Jesus
Chúa Jesus Chữa Bệnh Đau Rét cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Chúa Chữa Các Bệnh Tật
Nguyễn Thị Thùy Linh
Link tải mp3: https://od.lk/d/NV8xODEyNDU4OTBf/thieunien%2005-03-2023.mp3
Các con thân mến!
Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học về các phép lạ của Đức Chúa Jesus. Tuần trước, chúng ta đã cùng nhau học về phép lạ Đức Chúa Jesus chữa lành người bị quỷ ám. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tiếp những phép lạ tiếp theo. Chúng ta học về phép lạ Chúa Jesus Chữa Bệnh Đau Rét cho Mẹ Vợ của Phi-e-rơ và Chúa Chữa Các Bệnh Tật.
Các phép lạ này được chép ở hai sách Lu-ca chương 4:38-44, Mác 1:29-39.
Do hai sách ghi chép lại giống nhau nên chúng ta đọc lại trong Lu-ca chương 4:38-44.
38 Đức Chúa Jesus ra khỏi nhà hội, vào nhà Si-môn. Bà gia Si-môn đang bị sốt rất cao. Người ta xin Ngài chữa cho,
39 Ngài nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi. Tức thì người trỗi dậy hầu việc.
40 Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì, đều đem đến với Ngài; Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ.
41 Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ, mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời! Nhưng Ngài quở nặng chúng nó,cấm chúng không được nói. Vì chúng biết Ngài là Đấng Christ.
42 Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi hoang vắng, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi.
43 Nhưng Ngài phán với họ rằng: Ta cũng phải rao Tin Lành của Vương Quốc của Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà Ta được sai đến.
44 Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Ga-li-lê.
Tuần trước chúng học về sự chữa lành người bị quỷ ám trong nhà hội, chúng ta thấy rằng Chúa Jesus đã quở nặng tà linh trong người bị ám vì nó kêu lớn tiếng công bố địa vị của Ngài. Tà linh vật vả người bị ám rồi ra khỏi. Trường hợp này không phải do người bị ám cầu xin Chúa Jesus chữa lành, hay có ai đó xin Chúa Jesus cứu giúp chữa lành mà là do ma quỷ làm phiền lòng Chúa Jesus.
Trong bài học hôm nay đầu tiên là Chúa Jesus chữa bệnh đau rét cho mẹ vợ của Si-môn còn gọi là Phi-e-rơ. Trường hợp này là có người xin Chúa Jesus chữa bệnh cho bà mẹ vợ của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ này chính là môn đồ đi theo Chúa Jesus. Có lẽ bà đã bị bệnh lâu ngày và đã trở nặng cơn sốt rất cao.
Câu chuyện Chúa Jesus chữa lành bệnh cho bà gia Si-môn được ghi lại chỉ hai câu Thánh Kinh, nhưng nếu chúng ta chịu để lòng, để tâm suy ngẫm thì đây là một bài học vô cùng quan trọng cho thuộc linh của chúng ta.
Khi chúng ta học ở phép lạ đuổi quỷ lần trước Chúa Jesus chỉ cần dùng lời phán của Ngài thì ma quỷ liền ra khỏi. Nhưng lần này Chúa Jesus chữa bệnh kèm theo hành động đó là: “Ngài nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi.” Chúng ta thấy Chúa Jesus chữa lành bệnh có nhiều cách chứ không phải chỉ một cách là dùng lời phán, khi chúng ta học đến những câu chuyện khác nữa thì chúng ta cũng sẽ được biết thêm cách mà Chúa Jesus chữa lành kèm theo hành động.
Hành động nghiêng người theo cô nghĩ là Chúa Jesus hơi khom xuống gần với bà gia Phi-e-rơ rồi truyền cho cơn rét lui đi. Vì lúc này có thể bà đang rất yếu và nằm trên giường Chúa Jesus phải tiến lại gần, khom người xuống gần với bà và phán. Chúng ta hiểu rằng Chúa Jesus đầy dẫy thánh linh Ngài không cần tiến lại gần, không cần nghiêng người vẫn có thể truyền cho cơn rét lui đi, như trường hợp Ngài chữa bệnh từ xa cho con trai nhà quý tộc. Nhưng Ngài chọn hành động là đến gần và nghiêng người trên bà.
Hành động này cho chúng ta thấy Chúa Jesus thật gần gũi, Ngài không ngại bà gia Phi-e-rơ đang trong tình trạng đau bệnh, có thể lây lan vì bệnh sốt. Vừa là Phi-e-rơ là môn đồ của Ngài, nên người nhà của Phi-e-rơ thì cũng giống như người nhà của Ngài.
Câu hỏi: Trong câu chuyện này đều em thấy đáng chú ý là ở chi tiết nào? Vì sao?
Trong câu chuyện này chi tiết đáng chú ý là: “Tức thì người trỗi dậy hầu việc.” Đây là chi tiết rất quan trọng nhưng hơi tiếc là trong bài chia sẻ các con đã không nêu lên được. Có nêu thì chỉ nêu cách chung chung.
Chi tiết này quan trọng là bởi vì chúng ta học theo hành động của bà gia Phi-e-rơ sau khi bà được Chúa Jesus chữa lành. Bà đã tức thì trỗi dậy hầu việc. Tức thì có nghĩa là ngay lập tức, không chần chừ, nấn ná, do dự. Hầu việc ở đây cô nghĩ bà dậy lo làm ngay cơm nước, dọn chỗ để đón tiếp Chúa Jesus. Một người bệnh nặng, sau khi được chữa lành thì người đó cần được nghỉ ngơi hay còn mệt mỏi trong người chưa có thể làm việc ngay được. Trong phép lạ của Chúa Jesus chúng ta có thể hiểu rằng đã chữa bệnh bằng phép lạ thì căn bệnh ngay lập tức khỏi như là chưa từng bị bệnh. Sức khỏe hồi phục cách tức thì. Vấn đề là chúng ta nhìn vào tấm lòng của bà gia Phi-e-rơ.
Bài học cho chúng ta ngày nay: Tất cả chúng ta đều bị bệnh nặng về thuộc linh, chúng ta ở trong sự nguy kịch đó là sự chết đời đời. Nhưng Đức Chúa Jesus đã cứu chuộc chúng ta, cứu chúng ta thoát ra khỏi sự chết, chữa lành bệnh thuộc linh cho chúng ta. Vậy hành động của chúng ta sau khi được nhận sự chữa lành ấy là gì? Có tức thì hầu việc Ngài không? Chúng ta đã phản ứng lại công ơn đó như thế nào với ơn cứu chuộc của Ngài? Hay chúng ta chỉ nhận lãnh rồi chúng ta vẫn lo sống theo ý muốn, sở thích của chúng ta, hoặc chúng ta vẫn thụ động một chỗ mà không lo nhanh chóng hầu việc Chúa.
Câu hỏi: Theo các con, khi các con ý thức được mình đã được nhận sự cứu rỗi, được Chúa chữa lành bệnh thuộc linh cho mình thì mình tức thì hầu việc Ngài. Vậy những việc làm nào là việc chúng ta cần tức thì hầu việc Ngài?
Đối với con dân Chúa nói chung, sau khi nhận lãnh ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, được Chúa cứu chữa lành bệnh thuộc linh thì người ấy phải tức thì tin nhận Chúa, bằng lòng chết đi con người cũ tội lỗi của mình, sống đời sống mới thánh khiết, sau đó nhanh chóng bước vào sự hầu việc Chúa, vâng giữ điều răn luật pháp Chúa, qua các công tác rao giảng Tin Lành, gây dựng Hội Thánh.
Ở tuổi thiếu niên, cách các con lập tức hầu việc Chúa là các con chăm chỉ tham gia các mục vụ trong Hội Thánh, nhanh chóng từ bỏ tội lỗi, thói hư tật xấu, sống nếp sống mới trong Chúa, vâng giữ điều răn luật pháp của Chúa, rao giảng Tin Lành khi có thể và rao giảng qua đời sống mình… Có như vậy chúng ta mới thể hiện tấm lòng biết ơn Chúa bằng hành động. Nếu ngược lại chúng ta là những người vô ơn, chúng ta là chỉ là những người nói giỏi nhưng không làm được gì, huyết cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ đã đổ ra vì chúng ta vô ích.
Chúng ta qua các phép lạ tiếp theo.
Lu-ca 4: 40-44
40 Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì, đều đem đến với Ngài; Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ.
41 Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ, mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời! Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ.
42 Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi hoang vắng, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi.
43 Nhưng Ngài phán với họ rằng: Ta cũng phải rao Tin Lành của Vương Quốc của Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà Ta được sai đến.
44 Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Ga-li-lê.
Chúng ta thấy bắt đầu từ đây tiếng tăm của Đức Chúa Jesus được đồn ra rộng rãi khi người ta thấy Chúa làm ra các phép lạ đặc biệt là sự chữa lành các bệnh tật, nên ai nấy có người đau yếu hay bất kỳ bệnh tật gì cũng nhanh chóng đem đến với Chúa Jesus để được Ngài chữa lành và Ngài đặt tay lên từng người để chữa lành cho họ. Lần này cũng lại có nhiều quỷ lại kêu lên công bố thân vị của Ngài, nhưng Chúa Jesus cũng lại cấm không cho chúng nói ra. Chúng ta thấy ma quỷ cố tình quấy phá Chúa Jesus khi chúng cứ nói ra địa vị thật của Ngài. Chúng làm như là người tốt làm chứng tốt cho Chúa Jesus về địa vị thật của Ngài, nhưng Chúa Jesus không cần chúng.
Khi đọc đến đây cô suy ngẫm điều này. Trên thế gian này có những người chúng ta thấy tưởng họ là người tốt nhưng thật chất không phải như vậy.
Câu hỏi: Trong thế gian có người xấu và người tốt, có loại người thứ ba là vừa xấu vừa tốt không? vì sao? (Theo tiêu chuẩn của Chúa).
Trên thế gian chỉ có hai loại người, con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai không phải là con cái Đức Chúa Trời thì đều là con cái ma quỷ, không có loại người thứ ba.
Con cái Đức Chúa Trời là người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, được Chúa tha tội, được tái sinh thành người mới, không cố ý phạm tội, không làm ra tội.
Con cái ma quỷ là bất kỳ người nào không tin Chúa và làm ra tội. Cố tình phạm tội.
“Các ngươi ra từ Ma Quỷ là cha của các ngươi. Các ngươi sẽ làm theo sự tham muốn của cha các ngươi. Nó đã là kẻ giết người từ lúc ban đầu; chẳng đứng vững trong lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó. Khi nó nói dối, nó nói bởi chính nó, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối.” (Giăng 8:44).
Đôi khi chúng ta nhìn thấy một người với vẻ bề ngoài đạo cao đức trọng, siêng năng làm từ thiện, cứu giúp người nghèo nhưng mục đích của việc làm đó không xuất phát từ tình yêu mà làm từ mục đích vụ lợi, khoe khoang tiếng tâm hay song song đó họ vẫn làm ra các thứ tội khác thì người đó không phải người tốt, có những việc tưởng chừng như giúp mình mà lại là hại mình. Cô thấy ma quỷ không phải có ý tốt muốn giúp Chúa Jesus công bố địa vị thật của Ngài. Mà chúng muốn quấy phá Chúa Jesus thì đúng hơn. Chúa cũng không cần chúng giúp Ngài điều đó, không cần qua môi miệng ô uế của chúng tuyên bố lẽ thật về Ngài.
Bài học rút ra trong câu chuyện này đó chính là hành động của chúng ta như thế nào khi chúng ta nhận ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta đã đối cùng Ngài như thế nào qua nếp sống của chúng ta, chúng ta có nhanh chóng trở lại hầu việc Ngài, tiếp đón Ngài vào đời sống của chúng ta hay không.
Bài học tiếp theo là gương của Đức Chúa Jesus về sự chăm lo làm tròn mục vụ của Ngài. Ngài luôn làm theo thánh ý của Đức Chúa Trời, không làm theo ý riêng, sở thích hay vì một người nào.
Chúa Jesus nói; “Ta cũng phải rao Tin Lành của Vương Quốc của Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà Ta được sai đến.”
Câu hỏi: Vậy bổn phận của chúng ta ngày nay là gì? Đã làm tròn chưa?
“Chúng ta hãy nghe lời kết luận của trọn sự việc: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài! Vì ấy là trọn phận sự của loài người.” (Truyền Đạo 12:13).
“Vậy, hãy đi! Các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ta. Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh.” (Ma-thi-ơ 28:19).
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ