Thiếu Niên Thảo Luận Tháng 2/2023

424 lượt xem

 

Link tải mp3: https://od.lk/s/NV8xODExNzM5MDVf/thieunien%2026-02-2023.mp3

Hỏi: 

Bạn A luôn giữ ngày Sa-bát theo sự kêu gọi của Chúa. Nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn quay lại để tìm các bài giảng về ngày Sa-bát để gây dựng thuộc linh, ghi nhớ Lời Chúa. Như vậy bạn A có đang yếu đức tin không?

Thiếu Niên Thảo Luận:

Việt Thư: Theo con là không ạ. Vì mục đích của con dân Chúa khi học hỏi Lời Ngài là để củng cố đức tin của mình được vững chắc. Nếu không kiên trì học những bài học mới và ôn lại bài học cũ để gây dựng cho mình kiến thức thuộc linh thì ma quỷ sẽ dùng điều đó để mang tà giáo đến khiến cho mình bị xa rời Chúa.

Hoàng Anh: Không ạ. Giữ ngày Sa-bát là một trong mười điều răn của Đức Chúa Trời, là bổn phận của con dân Chúa, mà bạn A luôn vâng giữ. Nếu bạn A muốn tìm các bài giảng về ngày Sa-bát để tăng thêm đức tin, thì đó là điều nên làm.

Mỹ Đức: Dạ là không ạ. Việc bạn quay về tìm đọc các bài giảng thể hiện sự hết lòng trong việc học Lời Chúa cũng như ghi nhớ các Điều Răn của Ngài, cho nên điều này không thể hiện rằng bạn thiếu đức tin ạ.

Ban Chăm Sóc Hồi Đáp:

Lời Chúa dạy chúng ta phải suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm (Giô-suê 1:8), và chúng ta cũng cần noi gương dân thành Bê-rê khi họ tra xem Thánh Kinh suốt ngày để xem xét lời giảng của Phao-lô có đúng với Thánh Kinh hay không. Việc tìm đọc lại các bài giảng về ngày Sa-bát cũng như các bài giảng khác là điều cần thiết và nên làm thường xuyên. Điều đó không chứng minh được việc bạn A đang yếu đức tin hay không. Nếu giả sử A yếu đuối đức tin mà biết tìm đọc các bài giảng để gây dựng thuộc linh cho mình thì lại là điều tốt.

Hỏi: 

Qua bài học về quy ước thổi tuần qua, vì sao chúng ta nhận thức được tầm quan trọng về việc từng lời nói, hành động, suy nghĩ của mỗi một con dân Chúa có sức ảnh hưởng lớn trong Hội Thánh?

Thiếu Niên Thảo Luận:

Việt Thư: Dạ theo con là chúng ta nhận thức được tầm quan trọng đó là vì không chỉ để sống đẹp ý Chúa mà còn là tránh để gây cớ vấp phạm cho người khác. Nếu một con dân Chúa không làm gương sẽ khiến người khác nghĩ rằng nếu làm vậy cũng không sai, họ học theo thói xấu đó và dẫn cho người ta phạm tội giống như mình. Như vậy chúng ta có lỗi nặng hơn với Chúa.

Hoàng Anh: Những luật lệ trong quy ước thổi kèn đã được phán truyền cho dân sự là thay cho mệnh lệnh bằng lời nói. Cũng vậy, mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của con dân Chúa mà không theo luật pháp của Chúa, thì sẽ có ảnh hưởng lớn đến Hội Thánh, vì mỗi một con dân Chúa là một chi thể trong Hội Thánh. Mỗi lời nói, hành động đều xuất phát từ tấm lòng, mà nếu lời nói, hành động đó không đúng theo Lời Chúa thì đều gây ra sự ảnh hưởng lên Hội Thánh.

Mỹ Đức: Dạ là mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh là chi thể của Đấng Christ. Mỗi người có công việc Chúa giao phó và đặt để khác nhau, người nhận công việc Chúa giao phó cần ghi nhớ công việc Chúa giao và hết lòng làm theo. Vì mọi điều họ làm và nói đều có sức ảnh hưởng lớn đến các con chiên khác. Giống như một người không vâng phục Chúa sẽ làm gương xấu cho người khác học theo, họ sẽ cho rằng việc không vâng phục kia là bình thường và sẽ gây ra sự mất trật tự trong cả Hội Thánh ạ.

Ban Chăm Sóc Hồi Đáp:

Như bài học cô đã chia sẻ tại đây: https://timhieuthanhkinh.com/thieunien/2023/02/07/dan-so-ky-chuong-10/

Chúng ta là con dân của Chúa, mỗi người là một chi thể trong cùng một thân. Vì vậy, mỗi việc làm của tay, của chân,… đều ảnh hưởng đến cả thân thể. Cũng vậy, mỗi việc làm của chúng ta đều ảnh hưởng đến các anh chị em khác trong Hội Thánh, hoặc là làm gương xấu hoặc là làm gương tốt. 

Hỏi:

Ngày nay, Chúa có còn làm phép lạ chữa bệnh tật cho chúng ta như Ngài đã chữa bệnh cho con trai nhà quý tộc xưa kia nữa không? Bạn hiểu như thế nào, khi con dân Chúa đã cầu nguyện nhưng Chúa không chữa lành?

Thiếu Niên Thảo Luận:

Việt Thư: Dạ theo con là có ạ. Ngài sẽ dùng phép lạ để chữa lành cho chúng ta một cách siêu nhiên trong thánh ý Chúa, là chương trình tốt lành của Ngài dành cho mỗi một chúng ta. Con dân Chúa khi cầu nguyện xin Chúa chữa lành nhưng vẫn không được đáp lời theo con là vì thời điểm đó chưa thích hợp để Chúa giúp họ. Có thể một thời điểm lâu hơn họ mới khỏi bệnh cũng là điều Chúa rèn tập họ sự kiên nhẫn trong cầu nguyện và trông cậy Chúa. Bất kì điều gì xảy ra trên đời sống chúng ta dù tốt hay xấu hiện giờ đều là những gì tốt đẹp nhất mà Chúa cho phép xảy đến chúng ta nên biết ơn hơn là than trách Chúa.

Hoàng Anh: Ngày nay, Chúa vẫn sẽ chữa bệnh bệnh tật cho chúng ta một cách siêu nhiên nếu đức tin của chúng ta vào quyền năng của Ngài đủ lớn, và lời cầu nguyện của chúng ta đúng và làm đẹp lòng Chúa. Nếu con dân Chúa đã cầu nguyện với Chúa mà không thấy Chúa chữa lành cho mình, thì một là người đó còn đang phạm tội, hai là lời cầu nguyện của người đó sai với Lời của Chúa, mang tính chất xác thịt.

Mỹ Đức: Dạ là có ạ. Khi con dân Chúa đã cầu nguyện nhưng Chúa không chữa lành thì con nghĩ rằng có thể điều đó nằm trong ý muốn và chương trình của Chúa ạ, cũng giống như ông Gióp khi xưa gặp thử thách và cuối cùng Chúa ban phước cho ông ấy ạ.

Ban Chăm Sóc Hồi Đáp:

Nếu chúng ta có đức tin, và sự chữa lành cách siêu nhiên là ý muốn của Chúa thì vẫn có phép lạ xảy ra. Nếu chúng ta cầu nguyện mà Chúa không chữa lành cách siêu nhiên thì hoặc là chưa tới thời điểm, hoặc là đó không phải là ý muốn của Chúa. Có thể Chúa dùng các loại thuốc để chữa lành cho chúng ta, vì Chúa phán người bệnh thì cần thầy thuốc và chính Chúa cũng tạo dựng nên các loại cây cỏ có tác dụng chữa bệnh. Có thể Chúa để chúng ta mang những bệnh đó trên thân thể, như trường hợp của Phao-lô. 

Hỏi:

Bạn A là người tin Chúa và tin rằng bởi quyền năng của Chúa có thể xua đuổi quỷ cho người khác. B bị quỷ ám và là bạn của A, nhưng không tin Chúa, vậy A có nên đuổi quỷ cho B để giúp bạn mình không. Tại sao lại có? Tại sao lại không?

Thiếu Niên Thảo Luận:

Việt Thư: Dạ theo con bạn A chỉ có thể giúp bạn B khi bạn đã cầu hỏi ý Chúa, bạn được ban cho năng lực để đuổi quỷ và được Chúa thôi thúc trong lòng để đuổi quỷ cho bạn B, có thể là để cho sự chữa lành sẽ là lời chứng cho bạn B được biết đến quyền năng của Chúa. Ngược lại bạn B không thể đuổi quỷ khi đó chưa là thời điểm tốt lành Chúa cho phép bạn.

Hoàng Anh: Trước khi đưa ra quyết định về việc đuổi quỷ cho B, A nên cầu nguyện hỏi ý Chúa xem A có nên đuổi quỷ cho B hay không. Nếu được sự cảm động thì A nên đuổi quỷ cho B, nếu không được sự cảm dộng thì A không nên làm gì cả, vì có lẽ sự B bị quỷ ám là do ý Chúa, nhằm làm gương cho các con dân Chúa khác, sửa trị B,…

Mỹ Đức: Dạ con nghĩ rằng A nên cầu hỏi ý Chúa xem bản thân có nên đuổi quỷ cho B hay không. Nếu được thì A nên tận dụng cơ hội này đuổi quỷ cho B và nói cho bạn biết về Thiên Chúa, cũng như cần tiếp nhận Chúa vào đời sống mình để tương lai không bị quỷ ám nữa ạ.

Ban Chăm Sóc Hồi Đáp:

Trước tiên A cần tìm hiểu rõ xem bạn B bị quỷ nhập là vì lý do gì. B bị quỷ nhập là do B thờ lạy tà thần, hầu việc ma quỷ như hầu đồng, bói toán, bùa phép hay do từ bé bị bố mẹ bán và dâng vào chùa chiền cho ma quỷ. Hay B bị quỷ nhập không rõ vì sao, bỗng một ngày ma quỷ ngang nhiên xâm nhập.

Sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân thì cầu nguyện cách cẩn thận kỹ càng với Chúa về ý định đuổi quỷ của mình. Rồi tìm ba mẹ (nếu ba mẹ cùng đức tin), các cô chú trong Ban Chăm Sóc, các trưởng lão, hoặc người chăn để hỏi xin ý kiến và để được hướng dẫn kỹ càng.

Nếu là trường hợp do B hầu việc ma quỷ dẫn đến bị quỷ nhập thì cần nói về Chúa cho B. Nếu B chịu tin nhận Chúa, muốn được đuổi quỷ, chịu khước từ ma quỷ. Thì mới đuổi quỷ cho B. Sau đó cần hướng dẫn B đọc Lời Chúa mỗi ngày, và học cách tự mình nhân danh Chúa để đuổi quỷ. 

Nếu là trường hợp ma quỷ ngang nhiên xâm nhập, thì chúng ta có thể đuổi quỷ cho B mà không cần B đồng ý. Nhưng sau đó phải khuyên B chịu tin nhận Chúa, đầu phục Chúa, nếu không ma quỷ sẽ quay lại và đem thêm nhiều quỷ nữa xâm nhập.

Về các trường hợp quỷ nhập, cách thức đuổi quỷ người chăn đã hướng dẫn chi tiết tại bài giảng Hỏi & Đáp: Sự Đuổi Quỷ (https://timhieuthanhkinh.com/hoi-dap-su-duoi-quy/) .

Hỏi:

B – Bạn của A hỏi có phải A tin Chúa hay không. A thừa nhận. B thắc mắc rằng tại sao có những bà đồng,… có thể đuổi vong, hoặc nhìn một người là biết họ bị “vong theo”, muốn đuổi một vong lúc nào cũng cần nhiều thủ tục. Nhưng tại sao con dân Chúa thì lại muốn đuổi thì đuổi, không cần làm thủ tục gì phức tạp? B còn đề nghị nếu một ngày nào đó mà A “tình cờ” thấy bạn mình bị vong theo thì “làm thử” cho B coi được không. Nếu chúng ta là A, chúng ta sẽ trả lời như thế nào?

Thiếu Niên Thảo Luận:

Việt Thư: Dạ theo con là bởi quyền năng của Chúa, Ngài sẽ dùng phép lạ và sự đuổi tà linh sẽ diễn ra ngay lập tức. Nếu còn có những thủ tục, chữa một cách từ từ thì đó là từ quyền năng của tà linh. Như trong câu chuyện Đức Chúa Jesus chạm vào một người thì họ liền hết mù, hết điếc hay là hết bị bệnh phung ngoài da, là vì Ngài có quyền năng từ trời.

Khi bạn đưa ra tình huống như vậy con sẽ trả lời rằng Chúa trao cho mình quyền năng đó chỉ dành cho những ai được Chúa chọn có tấm lòng sẽ đi theo Chúa ạ.

Hoàng Anh: Tất cả những người đồng bóng đều là tà giáo, dùng quỷ để trừ quỷ. Thay cho sự trả lời bạn B, con chỉ dùng Lời Chúa để cho bạn biết rằng: Thiên Cháu là Đấng toàn năng, cai trị muôn loài vạn vật mà Ngài đã tạo dựng. Như có chép: “để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trong các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,” (Phi-líp 2:10)

Mỹ Đức: Dạ nếu con là A thì con sẽ giải thích cho B hiểu rằng những bà đồng,… đuổi quỷ ngoài kia đuổi quỷ được là nhờ sức mạnh từ ma quỷ, việc đuổi quỷ mà phải làm nhiều thủ tục, tỏ ra khó khăn chỉ là hình thức che mắt, nó cũng phần nào cho thấy rằng người thế gian muốn đuổi quỷ vốn chẳng dễ dàng. Trong khi đó con dân Chúa đuổi quỷ được là nhờ năng lực và thánh linh từ Đấng Thần Linh ban cho, ma quỷ sợ năng lực của Thiên Chúa nên con dân Chúa có thể đuổi quỷ mà không gặp khó khăn. Còn việc B đề nghị A đuổi quỷ “thử” để bạn ấy xem thì con nghĩ rằng A nên từ chối, con dân Chúa đuổi quỷ vì thương xót người khác và vì ý muốn của Chúa chứ không phải mua vui cho người thế gian ạ. 

Ban Chăm Sóc Hồi Đáp: 

Nếu bạn B có sự thắc mắc với A về việc sao con dân Chúa muốn đuổi quỷ thì đuổi quỷ không cần làm thủ tục gì phức tạp thì A nên nhân cơ hội đó để làm chứng về Chúa. Chúng ta có thể nói dựa trên các ý như sau:

  1.  Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, Ngài là Đấng tối cao. Thiên sứ được Chúa tạo nên để hầu việc Ngài. Ma quỷ là những thiên sứ phản nghịch Chúa. Vì vậy, ma quỷ dưới quyền của Chúa. Nên trong danh Chúa có thể đuổi quỷ.
  2.  Chúa đã ban thẩm quyền đuổi quỷ cho những con dân chân thật của Chúa. Đọc câu Thánh Kinh trong sách Mác 16:17 “Và những dấu kỳ này sẽ theo họ, những người tin: Trong danh Ta, họ sẽ trừ những quỷ. Họ sẽ nói những ngôn ngữ mới.”
  3.  Con dân Chúa không làm các thủ tục mê tín dị đoan như cúng kiếng, bùa chú, bùa phép,… để đuổi quỷ. Nhưng cầu nguyện với Chúa, hoàn toàn đặt đức tin nơi Chúa và đuổi quỷ.

Về lời đề nghị “làm thử” cho bạn B coi thì chúng ta giải thích, chúng ta không thể đuổi quỷ chỉ vì một ai đó muốn xem. Con dân chân thật của Chúa không mang việc đuổi quỷ ra biểu diễn, làm để lấy danh tiếng, tiếng khen, hay là để vui chơi.

Hỏi:

Nếu một người ở thế gian khen chúng ta về một thứ tưởng chừng là tốt đẹp trong mắt họ, nhưng thực chất là nghịch lại Thánh Kinh, hoặc là những thứ vô ích, không đúng với ý Chúa. Ví dụ: “Nhà bạn giàu quá, lại còn có nhiều ảnh, poster idol nữa. Bạn là fan cuồng của người này hả”. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta nên trả lời như thế nào và có thái độ ra sao?

Thiếu Niên Thảo Luận:

Việt Thư: Dạ theo con trong trường hợp đó, nếu chúng ta nghịch Lời Chúa (như có poster hình thần tượng) và người ta khen về sự đó thì chúng ta đừng nên nói gì hết và cần nhận biết mình đã phạm tội và mau chóng ăn năn ngay, dẹp bỏ chúng khỏi đời sống mình. Còn nếu như bạn khen những gì mình có như (sự giàu có) thì chúng ta nên biết ơn, khiêm nhường, dâng lời cảm tạ Chúa rằng đó những sự Ngài đã ban cho mình.

Hoàng Anh: Con có câu hỏi ngược lại rằng: Là người theo Chúa thì tại sao lại “có nhiều ảnh, poster idol” nữa? Theo con, trước hết con phải xét lại bản thân mình vì đã gây cho người khác sự thắc mắc khi cho rằng con là fan cuồng, đang thần tượng các idol,… Con sẽ xin lỗi người mà mình đã gây sự thắc mắc đó, đồng thời nhân danh Chúa phá bỏ mọi thứ đã gây ra sự thắc mắc cho người ngoài nhìn vào. Cuối cùng là ăn năn với Chúa, xin Chúa ban cho mình thêm năng lực để không còn tái phạm.

Mỹ Đức: Dạ là trong những trường hợp tương tự như vậy, nếu chúng ta được khen mà không biết mình đang sai thì chúng ta giữ mình không kiêu ngạo. Còn nếu chúng ta nhận biết mình sai thì con nghĩ có thể lời khen đó cũng là một sự cáo trách từ Chúa, trong trường hợp đó chúng ta cần ăn năn tội, sửa đổi và từ bỏ nó để người thế gian không thể khen chúng ta về điều đó nữa ạ. 

Ban Chăm Sóc Hồi Đáp:

Nếu nhà của chúng ta giàu có, mà có người khen mình; thì mình có thể thẳng thắn trả lời đó là do Chúa ban cho. Giàu có không phải là phạm tội, không phải là nghịch Thánh Kinh. Chỉ khi chúng ta sử dụng tiền của không đúng Lời Chúa, không đúng ý muốn Chúa thì mới là sai phạm.

Nếu nhà chúng ta có nhiều tranh ảnh của thần tượng mà không phải của chúng ta, mà là của người nhà. Thì khi có người khen những điều đó, chúng ta không cần quan tâm. Nếu cảm thấy họ hiểu lầm đó là thần tượng của mình thì giải thích.

Nhưng nếu những bức tranh ảnh của thần tượng thật là của mình thì cần bỏ đi. Vì việc thần tượng một ai đó là sai. Chúng ta chỉ thờ phượng Chúa, học theo gương của Đấng Christ. Đương nhiên, chúng ta vẫn học tập những điều tốt của những người xung quanh, nhưng việc biến họ thành thần tượng của mình thì lại không đúng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy

Để lại một bình luận