Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – Ngôi Lời Đã Tự Trở Nên Xác Thịt (Phần 1)

16 lượt xem

Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
Ngôi Lời Đã Tự Trở Nên Xác Thịt
(Phần 1)

Nguyễn Thị Thu Thủy

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Vì sao Ngôi Lời hằng là Sự Sáng Thật? Thiên Chúa Ngôi Lời đến trong thế gian và soi sáng cho mỗi người như thế nào? (Câu 9)
2. Người như thế nào được gọi là chứng nhân cho Sự Sáng? Vì sao?
3. Quyền trở nên những con cái của Thiên Chúa là gì? Ai được ban cho quyền đó? (Câu 12)
4. Người được sinh ra bởi ý muốn của Thiên Chúa nghĩa là gì? (Câu 13)

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Em đã làm chứng nhân cho Chúa qua những điều gì, qua sự rao giảng về Chúa hay là nếp sống mỗi ngày đúng theo Lời Chúa dạy?
2. Có phải chính sự rao giảng về Chúa qua nếp sống của mình cũng là sự giãi bày về Chúa và ý muốn của Chúa cho người lân cận?
3. Em cảm thấy thế nào khi mình được Chúa ban cho quyền trở nên những con cái của Thiên Chúa?
4. Theo em người được sinh ra bởi ý muốn của Thiên Chúa thì mọi ý muốn và hành động của họ sẽ như thế nào?

Chia Sẻ:

Các bạn thiếu niên thân mến,

Hôm nay, chúng ta học loạt bài Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, chủ đề Ngôi Lời Đã Tự Trở Nên Xác Thịt, dựa theo sự giảng dạy của người chăn. Bài học của chúng ta theo Lời Chúa chép trong Giăng 1:6-14, được chia làm hai phần. Chúng ta học phần 1, Giăng 1:6-13.

6 Có một người đã được sai đến từ Thiên Chúa. Tên của ông là Giăng.

7 Ông đã đến để làm chứng nhân, để làm chứng về Sự Sáng, để bởi lời chứng của ông mà mọi người tin.

8 Ông không phải là Sự Sáng, nhưng đã đến để làm chứng về Sự Sáng.

9 Ngài hằng là Sự Sáng Thật, Đấng đến trong thế gian, soi sáng mỗi người.

10 Ngài hằng ở trong thế gian, và thế gian đã thực hữu bởi Ngài, nhưng thế gian đã chẳng biết Ngài.

11 Ngài đã đến với những sự thuộc về Ngài nhưng những sự thuộc về Ngài đã chẳng tiếp nhận Ngài.

12 Nhưng những ai đã tiếp nhận Ngài thì Ngài đã ban cho họ, tức là những ai tin vào danh của Ngài, quyền trở nên những con cái của Thiên Chúa.

13 Những người ấy đã được sinh ra chẳng bởi các dòng máu, cũng chẳng bởi ý muốn của xác thịt, cũng chẳng bởi ý muốn của người nào, nhưng bởi ý muốn của Thiên Chúa.

Câu gốc:

“Ngài hằng là Sự Sáng Thật, Đấng đến trong thế gian, soi sáng mỗi người.” (Giăng 1:9).

Qua bài giảng của người chăn https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl004-ngoi-loi-da-tu-tro-nen-xac-thit/, chúng ta sẽ học bốn ý chính: Thiên Chúa Ngôi Lời hằng là Sự Sáng Thật, Thiên Chúa Ngôi Lời đến trong thế gian và soi sáng mỗi người, quyền trở nên những con cái của Thiên Chúa, và người được sinh bởi ý muốn của Thiên Chúa.

Thiên Chúa Ngôi Lời là Sự Sáng Thật vì Ngài là Đấng hằng giãi bày về Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa cách trung thực. Thiên Chúa Ngôi Lời đến trong thế gian, soi sáng mỗi người nghĩa là Ngài giãi bày về Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa cho mỗi người. Chúa giãi bày cách trực tiếp khi Ngài còn bước đi trên đất trong thân vị loài người, hoặc qua khải tượng, chiêm bao, sau khi Ngài đã thăng thiên. Chúa cũng giãi bày cách gián tiếp qua sự rao giảng và nếp sống của những môn đồ của Chúa. 

Như vậy, để hiểu biết về Chúa và ý muốn của Chúa thì chúng ta cần phải có sự tương giao với Chúa qua việc cầu nguyện và đọc Thánh Kinh. Thánh Kinh là nơi ghi lại những sự giãi bày về Thiên Chúa và mọi ý muốn của Ngài. Người nào có sự khao khát tìm đọc, suy ngẫm Lời Chúa là người đó có tấm lòng muốn học biết về Chúa và ý muốn của Ngài.

Bất cứ ai thật lòng tìm kiếm Lẽ Thật thì sẽ nhận biết và tin nhận Lẽ Thật, nghĩa là nhận biết Thiên Chúa và tin Lời Chúa. Như vậy, người đó trở thành một chứng nhân cho Sự Sáng, là chứng nhân cho Thiên Chúa. Đức Chúa Jesus Christ gọi các môn đồ của Ngài là sự sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5:14a), bởi họ phản ánh sự tri thức về Thiên Chúa mà họ đã nhận được từ Ngài.

Như vậy chúng ta hiểu rằng, chính nếp sống của con dân Chúa cũng là sự giãi bày về Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa. Ví dụ như nếp sống của chúng ta là tôn kính Chúa qua sự vâng giữ các điều răn của Chúa như: không kêu Trời cách vô cớ, vâng giữ ngày Sa-bát để thờ phượng Chúa, không nói dối, không trộm cắp,… Như vậy người lân cận của chúng ta nhìn biết Chúa là Đấng Tôn Kính, những ý muốn của Chúa là tốt lành qua nếp sống kính Chúa, yêu người của chúng ta. Người như vậy thật sự đã trở thành chứng nhân của Sự Sáng, vì khiến cho mọi người hiểu biết đúng về Chúa và ý muốn của Chúa. Nhưng ngược lại nếu con dân Chúa mà lười biếng, không vâng phục, nói dối, tham lam, ích kỷ, không có tình yêu thương, thì khiến cho người lân cận hiểu sai về Chúa. Người đó trở thành người làm chứng dối về Chúa.

Quyền trở nên con cái của Thiên Chúa là được sự cho phép và ban cho khả năng để trở nên con cái của Thiên Chúa. Đức Chúa Jesus cho phép những ai tiếp nhận Ngài và tin vào danh Ngài được trở nên con cái của Thiên Chúa và ban cho họ khả năng để trở thành con cái của Thiên Chúa. Tiếp nhận Chúa nghĩa là hoàn toàn tin và vâng theo mọi lời phán dạy của Chúa, mãi mãi ở bên Chúa, và vui hưởng mọi ơn phước từ Ngài. Người được ban cho khả năng trở thành con cái của Thiên Chúa nghĩa là người được Chúa dựng nên mới và được đổ đầy thánh linh của Thiên Chúa.

Như vậy, chúng ta hiểu rằng, người được ban cho quyền trở nên con cái của Thiên Chúa thì trước nhất phải là người bằng lòng tin và vâng theo mọi lời phán dạy của Chúa. Kế đến là người đó bằng lòng từ bỏ con người cũ xác thịt, gớm ghét tội, yêu mến sự thánh khiết và tiếp nhận thánh linh của Chúa để sống đời sống mới. Ví dụ, một người tin và vâng theo Lời Chúa dạy tránh xa sự tà dâm, thì người đó sẽ nhận biết tà dâm là tội lỗi, người đó gớm ghét, ghê sợ mọi sự liên quan đến tội tà dâm. Người đó ưa mến nếp sống thánh khiết không phạm tội, vì vậy mọi đồ dùng, môi trường hay mối quan hệ nào dẫn đến sự cám dỗ phạm tội thì họ từ bỏ và tránh xa. Họ được Chúa ban cho lòng yêu mến sự nên thánh, sự khôn sáng để tránh xa khỏi tội lỗi, năng lực để xua đuổi và chiến thắng mọi sự cám dỗ. Còn nếu một người chỉ xưng nhận mình tin Chúa, nhưng đời sống thì vẫn phạm tội, khi được chỉ ra sự phạm tội thì môi miệng nói lời ăn năn nhưng nếp sống vẫn không ngừng phạm tội; thì người đó không phải là con cái của Thiên Chúa, và không được ban cho quyền trở nên con cái của Thiên Chúa.

Người tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ, được ban cho quyền trở nên con cái của Thiên Chúa được gọi là người được sinh ra bởi ý muốn của Thiên Chúa. Qua sự giảng dạy của người chăn, chúng ta hiểu rằng, họ được Đức Chúa Jesus Christ tái sinh bản ngã là linh hồn của họ, được Đấng Thần Linh tái sinh thân thể thiêng liêng là tâm thần của họ, được Đức Chúa Trời thánh hóa thân thể xác thịt hiện tại của họ. Trong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, Đức Chúa Trời sẽ tái sinh thân thể xác thịt của họ, những người đã chết thì thân xác được sống lại từ trong bụi đất, những người đang sống thì thân thể được biến hóa, thành thân thể vinh quang, bất tử. Sự một người được sinh ra làm con cái của Thiên Chúa là hoàn toàn thuộc về ý muốn và hành động của Ba Ngôi Thiên Chúa.

“Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 9:16).

Chúng ta hiểu rằng, chẳng phải vì chúng ta tốt đẹp gì, chúng ta có điều gì khác biệt, mà mọi sự hoàn toàn là bởi sự thương xót của Chúa. Từ việc được sinh ra làm người, được ơn cứu rỗi, ơn tái sinh, được dựng nên mới trong Chúa. Mọi sự Chúa đều thương xót mà ban cho, vấn đề là tấm lòng của chúng ta có tìm kiếm Chúa, có hạ mình tiếp nhận sự thương xót ban cho của Chúa hay không.

Điều đó giống như một đứa con được sinh ra trong gia đình có bố và mẹ, được sắm sẵn cho những bữa ăn ngon, được sắm cho mọi đồ dùng quần áo mặc, mọi phương tiện để học tập và phát triển gây dựng một cuộc sống tốt. Mọi điều đó chẳng phải do người con đó lựa chọn hay có điều gì đặc biệt mà chỉ bởi ba mẹ yêu và muốn chăm lo cho con mình. 

Kính dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta được có thời gian học và suy ngẫm sự dạy dỗ của Chúa qua Thánh Kinh và bài giảng của người chăn! Nguyện xin Chúa ban cho ai nấy trong chúng ta đều biết ơn Chúa, kính sợ Chúa, sống nếp sống làm sáng danh Chúa, xứng là chứng nhân của Sự Sáng.

One Reply to “Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – Ngôi Lời Đã Tự Trở Nên Xác Thịt (Phần 1)”

Để lại một bình luận