Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – Ngôi Lời Đã Tự Trở Nên Xác Thịt (Phần 2)

272 lượt xem

Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
Ngôi Lời Đã Tự Trở Nên Xác Thịt
(Phần 2)

Nguyễn Thị Thu Thủy

Câu Hỏi Kiểm Tra

Câu 1: Từ ngữ “xác thịt” trong câu “Ngôi Lời đã tự trở nên xác thịt” nghĩa là gì?

A. Thân thể vật chất của loài người.
B. Thân thể vật chất của thiên sứ.
C. Cả A và B đều đúng.

Đáp án: 1. A

Từ “xác thịt” trong câu “Ngôi Lời đã tự trở nên xác thịt” chính là thân thể vật chất của loài người. Như vậy, chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa Ngôi Lời đã chịu trở nên loài người, là một người hoàn toàn như chính mỗi chúng ta ngày nay. Theo sự giảng dạy của người chăn, chúng ta có thể hiểu rằng, Thiên Chúa Ngôi Lời đã tự tạo cho mình hình thể một tế bào xác thịt của loài người. Tiếp theo đó, Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời đã kết hiệp tế bào đó với trứng trong lòng trinh nữ Ma-ri để tạo thành thai nhi. Rồi, Đấng Thần Linh ban năng lực cho sự phát triển của thai nhi. Sau cùng, bà Ma-ri đã sinh ra thân thể xác thịt của Ngài và con người ấy được đặt tên là Jesus.

Vậy, hãy điền từ còn thiếu trong câu này sao cho đúng:

…. là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người.

Đáp án: Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 2: Chọn câu đúng và giải thích.

A. Đức Chúa Trời sinh ra Ngôi Lời.
B. Đức Chúa Trời sinh ra Ngôi Lời. Ngôi Lời được Đấng Thần Linh sai vào trong thế gian.
C. Ngôi Lời tự trở nên xác thịt, được Đức Chúa Trời sinh ra làm người trong lòng trinh nữ Ma-ri, và được trinh nữ Ma-ri sinh ra trong thế gian.

Đáp án: 2. C. Giải thích: Vì Thánh Kinh xác nhận Thiên Chúa Ngôi Lời đã tự trở nên xác thịt. Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh đều là Thiên Chúa, bình đẳng, bình quyền, tự thực hữu, không phải Đức Chúa Trời sinh ra Ngôi Lời.

Câu 3: Thân vị loài người của Ngôi Lời được gọi là gì?

A. Đức Chúa Jesus.
B. Thiên Chúa Ngôi Lời.
C. Đức Thánh Linh.

Đáp án: 3. A

Câu 4: Đức Chúa Jesus Christ gọi Đức Chúa Trời là gì? Vì sao?

A. Đức Chúa Jesus gọi Đức Chúa Trời là Cha.
B. Đức Chúa Jesus gọi Đức Chúa Trời là Cha. Vì Đức Chúa Trời là Đấng sinh ra thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus.
C. Đức Chúa Jesus không thể gọi Đức Chúa Trời là Cha. Vì Đức Chúa Trời không phải là Đấng sinh ra thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus.

Đáp án: 4. B

Câu 5: Đức Chúa Jesus Christ gọi bà Ma-ri là gì? Vì sao?

A. Đức Chúa Jesus gọi bà Ma-ri là mẹ.
B. Đức Chúa Jesus không gọi bà Ma-ri là mẹ. Vì Ngài là Thiên Chúa.
C. Đức Chúa Jesus gọi bà Ma-ri là mẹ. Vì bà Ma-ri là mẹ xác thịt của con người xác thịt Jesus.

Đáp án: 5. C

Câu 6: Em hiểu như thế nào về mệnh đề “đã đóng trại giữa chúng ta”?

Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người, trong thân thể xác thịt mang tên Jesus. Mệnh đề “đã đóng trại giữa chúng ta” nghĩa là Ngài đã sống giữa loài người trong cuộc sống tạm bợ trên đất.

Sự kiện Ngôi Lời đã đóng trại giữa chúng ta nói lên sự Thiên Chúa đã nhập thế làm người để chia xẻ mọi buồn vui trong cuộc sống với loài người. Ngài chia xẻ mọi cảm xúc và hoàn cảnh của loài người, kể cả chia xẻ kinh nghiệm trước áp lực của những sự cám dỗ và kinh nghiệm gánh lấy án phạt của tội lỗi. Ngài kinh nghiệm sự chết thuộc thể khi thân thể xác thịt của Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài kinh nghiệm sự chết thuộc linh, là sự bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời, khi Ngài mang án phạt thay cho loài người. Đó là lúc Ngài đã kêu lên thảm thiết: “Đức Chúa Trời của tôi ơi! Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46; Mác 15:34). [Trích]

Như vậy, khi chúng ta vui hay buồn, và ở trong hoàn cảnh nào thì luôn nhớ rằng Đức Chúa Jesus Christ, Đấng luôn lắng nghe và chia xẻ mọi điều với chúng ta. Ngài đã trải qua mọi sự, áp lực, cám dỗ, sự chết. Vậy nên chúng ta hãy tìm đến Chúa trong mọi điều xảy đến trong đời sống mình.

“Vậy, chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã trải qua các tầng trời, [là] Jesus, Con Đức Chúa Trời; chúng ta hãy giữ vững sự xưng nhận đức tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng thể cảm thương những sự yếu đuối của chúng ta; nhưng [Ngài đã trải qua] suốt mọi sự cám dỗ, thử thách như [chúng ta] mà không phạm tội. Vậy, chúng ta hãy với sự dạn dĩ, đến gần Ngai Ân Điển, mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển, để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu!” (Hê-bơ-rơ 4:14-16).

Câu 7: Ân điển là gì?
A. Sự thương xót của Thiên Chúa.
B. Sự cứu chuộc của Thiên Chúa.
C. Mọi sự ban cho tốt lành từ Thiên Chúa.

Đáp án: 7. C

Câu 8: Lẽ thật là gì?
A. Lẽ thật là chính Thiên Chúa và mọi lời phán ra của Ngài.
B. Lẽ thật là Thiên Chúa.
C. Lẽ Thật là mọi lời phán ra của Ngài.

Đáp án: 8. A

Câu 9: Nói lên sự hiểu cách ngắn gọn của em về câu “Ngôi Lời đã tự trở nên xác thịt và đã đóng trại giữa chúng ta, đầy dẫy ân điển và lẽ thật.”

Thiên Chúa Ngôi Lời đã tự trở nên xác thịt, được Đức Chúa Trời sinh ra làm người trong lòng trinh nữ Ma-ri, và được trinh nữ Ma-ri sinh ra trong thế gian. Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người, trong thân thể xác thịt mang tên Jesus. Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người. Ngài đã sống giữa loài người trong cuộc sống tạm bợ trên đất. Qua Đức Chúa Jesus Christ, mà loài người được nhận mọi sự ban cho tốt lành từ Thiên Chúa, có được sự hiểu biết về Thiên Chúa và mọi ý muốn của Ngài.

Câu 10: Sự vinh quang mà Giăng và các môn đồ khác đã nhìn ngắm là gì?
A. Sự vinh quang chiếu sáng trên núi hóa hình.
B. Tinh yêu, sự thánh khiết, sự công chính thể hiện trong đời sống của Đức Chúa Jesus Christ, qua mọi cử chỉ, lời nói, và hành động của Ngài.
C. Cả A và B đều đúng.

Đáp án: 10. C

Ghi Chú: Câu hỏi kiểm tra và đáp án dựa trên sự giảng dạy của người chăn tại đây: https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl004-ngoi-loi-da-tu-tro-nen-xac-thit/

One Reply to “Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – Ngôi Lời Đã Tự Trở Nên Xác Thịt (Phần 2)”

Để lại một bình luận