I Ti-mô-thê 03:16 – Ngọc Tú & Thu Hương

516 views

 

Bài Suy Ngẫm của Nguyễn Ngọc Tú và Trần Thị Thu Hương
Hội Thánh tại Saigon

Khi chúng ta tin nhận Thánh Kinh có thẩm quyền tuyệt đối trên đời sống chúng ta thì đó là một điều mầu nhiệm. Bởi lẽ, trong vô số con người trên đất này, mỗi người có một lẽ sống khác nhau, và chúng ta lại chọn Thánh Kinh là tiêu chuẩn xét đoán trong mọi sự, là một điều đặc biệt, lạ lùng, và cũng là một điều mầu nhiệm.

Khi chúng ta bắt đầu bước chân vào đời sống Cơ Đốc Nhân thật sự thì chúng ta ngay lập tức được nhận biết những lẽ thật về Chúa. Lẽ thật không chỉ đơn giản là cầu nối để chúng ta nhận lãnh ơn phước Chúa ban mà là một sự sống tuôn chảy trong chúng ta để chúng ta vui thỏa chứng nghiệm nó, như một chú chim thỏa sức bay giữa không trung, sống trong bầu khí quyển.

Chúng ta vẫn biết tin kính Chúa là điều cơ bản của mỗi Cơ Đốc Nhân. Tuy nhiên, có bảy lẽ thật mầu nhiệm của sự tin kính được bày tỏ trong câu Thánh Kinh I Ti-mô-thê 3:16 nói đến Đấng Christ, mà con dân Chúa nào cũng công nhận, tuyên xưng, đó là:

  • Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt.

  • Thiên Chúa đã được xưng nghĩa trong tâm thần.

  • Thiên Chúa đã được các thiên sứ trông thấy.

  • Thiên Chúa đã được giảng ra trong các dân ngoại.

  • Thiên Chúa đã được tin cậy trong thế gian.

  • Thiên Chúa đã được cất lên trong sự vinh quang.

  • Thân thể xác thịt của Ngài được cất lên thiên đàng trong sự vinh quang.

(Xin mời quý bạn đọc thêm về chú giải I Ti-mô-thê 3:16 của người chăn Huỳnh Christian Timothy tại đây: https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the-3_1-16/)

Ngôi Lời đã nhập thế làm người, mang tên Jesus, gọi là Đức Chúa Jesus Christ, có thể mặc lên chúng ta mọi sự trọn vẹn của Ngài bởi vì Ngài đã vì chúng ta bị lột trần trong khi chuộc tội. Khi chúng ta nghĩ về Đấng Christ, sống dựa trên bảy lẽ thật mầu nhiệm đã được nêu trên là khi chúng ta biết yêu Đấng Christ, sống cho Đấng Christ, và giao thông với Ngài.

Tất cả chúng ta, những thánh nhân trong thời đại Hội Thánh, là những người có được tầm nhìn khoáng đạt hơn hết. Chúng ta chứng nghiệm được bảy lẽ thật mầu nhiệm được nói trên đã được tiên tri trong Cựu Ước, được ứng nghiệm trên Đức Chúa Jesus Christ, được sống động trên Hội Thánh. Hơn thế nữa, chỉ cần nâng tầm nhìn lên một chút, chúng ta sẽ thấy được Đấng Christ trong cả Thánh Kinh. Sứ đồ Giăng, trong khi ghi lại những biến cố liên hệ đến sự chết của Đấng Christ đã lặp đi lặp lại rằng sở dĩ có những biến cố ấy là hầu cho Thánh Kinh được ứng nghiệm (Giăng 19:24, 28, 30, 36, 37), còn lời làm chứng của chính Đấng Christ là: “ấy là Thánh Kinh làm chứng về Ta vậy.” (Giăng 5:39c).

Đấng Christ đối với Thánh Kinh giống như hơi thở đối với thân thể. Thân thể không thể sống động nếu không có hơi thở. Nếu Đấng Christ không làm ứng nghiệm Thánh Kinh thì Thánh Kinh chẳng khác nào những tờ giấy có chữ. Không ai có thể tách rời Đấng Christ ra khỏi Thánh Kinh mà không hủy hoại Thánh Kinh, mặc dù những sự mầu nhiệm được nói đến trong Thánh Kinh không phải chỉ về bảy lẽ thật trên mà còn nhiều lẽ thật mầu nhiệm khác. Nhưng để khám phá ra những lẽ thật ấy, chúng ta cần có sự giao thông với Đấng Christ, cũng giống như khi quen biết tác giả của một quyển sách thì chúng ta được thông hiểu về quyển sách ấy. Mức độ giao thông với Đấng Christ của mỗi người tùy thuộc vào mức độ tin kính của người ấy.

Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm đức tin, lòng trông cậy, dạy dỗ mỗi chúng ta hiểu biết thêm những sự mầu nhiệm về Ngài, ban sự khôn sáng, thêm sức cho chúng ta sống và rao giảng những lẽ thật mầu nhiệm ấy!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú và Trần Thị Thu Hương
Saigon 20/11/2018