Giăng Báp-tít, Người Dọn Đường Cho Chúa (3)

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xNDMzMjUxMTlf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“ Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu;
hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Thiên Chúa chúng ta!”
(Ê-sai 40:3)

Bài giảng:

Các con yêu quý,

Chúa là Đấng nắm giữ hơi thở của chúng ta, Ngài chọn cho chúng ta thời điểm để ra đời! Chúng ta thật phước hạnh thay khi được làm con của Chúa, được ở mãi trong nhà của Ngài! Ngày chúng ta chào đời, còn gọi là ngày sinh nhật, là một ngày phước hạnh. Giăng Báp-tít là người được sinh ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời để làm công việc nhà Ngài, ngày ông sinh ra có gì đặc biệt, có gì lạ lùng, chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua câu chuyện hôm nay các con nhé!

PHẦN I: CÂU CHUYỆN GIĂNG BÁP-TÍT ĐƯỢC SINH RA (LU-CA 1: 57- 66).

57 Thời điểm sinh con của Ê-li-sa-bét đến. Bà sinh ra một con trai. 

58 Hàng xóm và bà con của bà nghe Chúa đã tỏ ra sự thương xót lớn cho bà, thì họ cùng vui mừng với bà. 

59 Xảy ra trong ngày thứ tám, họ đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ; và đặt tên cho nó {là} Xa-cha-ri, theo tên của cha nó. 

60 Nhưng mẹ đáp lời, nói: Không! Hãy đặt tên {là} Giăng! 

61 Họ nói với bà: Không một ai trong bà con của ngươi được đặt tên này. 

62 Họ ra dấu cho cha của nó, xem ông muốn nó tên gì. 

63 Xa-cha-ri đòi một bảng nhỏ, viết rằng: Tên của nó là Giăng! Hết thảy họ lấy làm lạ. 

64 Tức thì miệng của ông mở ra, lưỡi của ông {được thong thả}; ông nói và tôn vinh Đức Chúa Trời. 

65 Sự kinh sợ đến trên hết thảy hàng xóm, và khắp miền núi của xứ Giu-đê, những sự ấy đã được nói đến. 

66 Hết thảy những người nghe thì ghi vào lòng, nói: Đứa trẻ ấy sẽ ra thế nào? Tay của Chúa ở cùng nó!

PHẦN II: CHÚ THÍCH

  1. Mãn nguyệt: mãn = đầy, đầy tràn; nguyệt = trăng; khi mặt trăng đầy tròn thì chiếu sáng hết mức đẹp đẽ. Từ ngữ Hán Việt thường dùng hình ảnh đẹp này để diễn tả niềm vui viên mãn và đầy trọn về việc sinh con của người phụ nữ.

  2. Xóm giềng: những người sống gần nhà chúng ta.

  3. Thương xót:

    a/ Ngụ ý nói về thái độ của bên mạnh đối với bên yếu hơn, và thường diễn tả sự tha thứ của người trên cho những người dưới về sự bất tín, tội lỗi. Trong Thánh Kinh từ ngữ này chỉ về lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa luôn tỏ lòng thương xót đối với con người, dù cho con người có luôn chống nghịch Ngài nhưng Ngài vẫn luôn yêu thương vì Thiên Chúa là tình yêu “Thiên Chúa gớm ghét tội lỗi nhưng Chúa yêu tội nhân và Ngài cũng không kể kẻ có tội là vô tội.”

    b/ Nói về thái độ thông cảm, nhân hậu, thương xót hướng đến những hoàn cảnh bất hạnh và khổ đau của người khác.

  4. Cắt bì: cắt phần da ở đầu bộ phận sinh dục của người nam. Lễ cắt bì cho các bé trai diễn ra vào ngày thứ 8 sau khi sinh theo luật lệ Thiên Chúa đã phán dạy cho Áp-ra-ham và dân tộc Y-sơ-ra-ên được chép trong sách Lê-vi-ký 12:3.

  5. Giăng: chữ “Giăng” có nghĩa là “Đức Chúa Trời là nhân từ”.

  6. Ghi vào lòng: ghi nhớ chắc chắn một sự việc nào đó ở trong tâm trí mình.

*Cách đặt tên cho con cái của người Do-thái khi xưa: ngày xưa người Do-thái không có họ mà chỉ có tên, rồi người ta gọi người ấy theo tên của cha, ví dụ Giô-sép con Gia-cốp, I-sác con Áp-ra-ham.

PHẦN III: CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI.

  1. Khi Ê-li-sa-bét sinh ra Giăng Báp-tít thì xóm giềng của bà đã làm gì?

  2. Đến ngày thứ 8, Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét đã làm gì cho con của mình?

  3. a. Những người hàng xóm của Ê-li-sa-bét muốn đặt tên cho bé trai là gì? Vì sao?
    b. Nhưng Ê-li-sa-bét có đồng ý với họ không? Vì sao?
    c. Họ lại ra dấu hỏi ý kiến Xa-cha-ri thì ông trả lời ra sao?
    d. Vì sao họ lại ra dấu mà không hỏi trực tiếp Xa-cha-ri?

  4. Sau khi Xa-cha-ri trả lời tên con của mình thì phép lạ nào đã xảy ra với ông?

  5. Những người hàng xóm cảm thấy như thế nào trước phép lạ Chúa làm cho ông Xa-cha-ri? Sau đó, họ đã nghĩ gì và làm gì?

  6. Vì sao Xa-cha-ri bị câm? Đó có phải là hình phạt của Thiên Chúa dành cho ông không?

PHẦN IV: TÓM TẮT CÂU CHUYỆN

  1. Ê-li-sa-bét sinh một con trai.

  2. Xóm giềng thấy Chúa tỏ sự thương xót đối với bà thì đến chia vui và dự lễ cắt bì cho con trẻ.

  3. Họ muốn đặt tên con là Xa-cha-ri theo tên của cha, nhưng Ê-li-sa-bét và Xa-cha-ri đặt tên con là Giăng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

  4. Tức thì, Xa-cha-ri nói được và tôn vinh Đức Chúa Trời.

  5. Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ, nói chuyện ấy với nhau vì biết tay Chúa ở cùng Giăng Báp-tít.

Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con có lời hằng sống của Ngài để dạy dỗ, dẫn dắt chúng con. Nguyện kính xin cho chúng con biết áp dụng lời Ngài vào đời sống của chúng con, đặc biệt là các đối với các chiên thơ rất yêu dấu của Ngài, để chúng con cùng nhau có nếp sống đẹp lòng Ngài không tì, không vít, không chỗ trách được từ tâm thần đến thể xác của chúng con trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, để đúng thời điểm của Chúa chúng con sẽ được Chúa cất lên mà gặp Chúa giữa chốn không trung trong ngày phước hạnh! Amen!

Chúng con xin kính dâng mọi vinh hiển về Ba Ngôi Thiên Chúa yêu kính của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Grace Nguyễn
Priscilla Trần
30/07/2016