Nguyễn Thị Thu Thủy
Các bạn thiếu nhi thân mến,
Bản Đồ theo Ma-thi-ơ 2:1-23
Khi các nhà thông thái đã lên đường ra về, thì một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép để phán bảo ông đem Chúa Jesus và bà Ma-ri trốn sang xứ Ê-díp-tô. Thiên sứ phán: “Hãy trỗi dậy!”, và Giô-sép đã trỗi dậy và làm theo ý muốn của Chúa truyền qua thiên sứ. Việc làm đó của Giô-sép đã làm ứng nghiệm lời Chúa phán qua đấng tiên tri.
Qua đây, chúng ta nhận biết Giô-sép là con cái của Chúa, là người yêu kính Chúa, sống theo Lời Chúa khi ông sốt sắng sẵn lòng làm ngay theo ý muốn của Chúa.
Bài học áp dụng cho các con, khi học biết Lời Chúa thì sốt sắng trỗi dậy và làm theo. Ví dụ Lời Chúa phán trong Cô-lô-se 3:23 rằng: “Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.” Vậy thì khi bố mẹ gọi chúng ta làm việc nhà, trông em, quét nhà, rửa bát,…; và khi Ban Chăm Sóc yêu cầu các con chép câu gốc và chuẩn bị bài học thì các con sẽ làm sao? Nếu các con chần chừ, chậm chạp không muốn làm, hoặc làm nhưng không vui, làm cách qua loa nhanh chóng; thì các con đã không làm theo Lời Chúa dạy, và khiến cho mọi người hiểu sai về Chúa. Nếu các con sốt sắng đáp ứng ngay yêu cầu của bố mẹ, của Ban Chăm Sóc làm cách cẩn thận, thật tốt thì hành động đó của các con sẽ khiến cho mọi người thấy Lời Chúa được bày tỏ một cách sống động qua việc làm của các con. Mỗi khi người lớn kêu các con làm việc, thì các con hãy nhớ đến hành động của ông Giô-sép trong bài học hôm nay. Hãy trỗi dậy và hết lòng làm mọi việc như làm cho Chúa!
Khi Hê-rốt thấy rằng mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì ông đã tức giận quá mà sai giết hết thảy những trẻ con là bé trai từ hai tuổi trở xuống. Điều đó đã khiến cho rất nhiều gia đình đau buồn, than khóc phải chịu cảnh mất con. Các con thấy đó Vua Hê-rốt tức giận và đã phạm tội giết người trong lúc tức giận. Trong câu chuyện trước thì chúng ta cũng vốn biết Hê-rốt là người kiêu ngạo, nói dối, chống nghịch Chúa, ham mến quyền lực và địa vị. Vậy nên ông đã giận hoảng mà làm dụng quyền lực là một vị vua để ra lệnh tàn sát những đứa bé trai từ hai tuổi trở xuống, nhằm mục đích bảo vệ địa vị của mình.
Bài học mà chúng ta học được là sự nguy hại khi tức giận và hành động trong lúc tức giận. Điều đó sẽ làm tổn thương, thiệt hại đến mọi người xung quanh và chính mình. Khi có những điều xảy đến không theo ý mình khiến mình không vui, bực bội, khó chịu. Ví dụ như khi các em làm hỏng đồ chơi của mình, không làm theo ý mình,… khiến các con bực bội, khó chịu thì chúng ta phải làm sao? Các con cần cầu nguyện với Chúa, cầu xin Chúa cất khỏi con sự tức giận, xin ban cho con sự bình tĩnh, sự khôn sáng để giải quyết vấn đề mà không phạm tội với Chúa. Rồi sau đó nhân danh Chúa để truyền cho mọi sự cám dỗ khiến các con tức giận và làm điều sai phải lui ra.
Khi Hê-rốt đã chết thì thiên sứ của Chúa lại hiện ra trong giấc mơ để truyền cho Giô-sép đem Chúa Jesus và bà Ma-ri trở về. Thiên sứ phán hãy trỗi dậy và Giô-sép đã trỗi dậy làm y theo lời thiên sứ phán. Chúng ta thấy ông Giô-sép có lòng tin kính Chúa nên sự vâng lời Chúa là việc làm thường ngày trong đời sống ông. Ông luôn nhanh chóng làm theo ngay Lời Chúa mà không chần chừ, không thắc mắc, không lý do.
Nhưng khi Giô-sép nghe tin con trai của Hê-rốt lên ngôi vua thì ông đã sợ không dám đến Giu-đê và ông đã được thần khải trong giấc mơ là lánh vào xứ Ga-li-lê.
Bài học cho chúng ta mỗi khi có sự việc xảy đến khiến chúng ta sợ hãi thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta cần tìm đến Chúa để cầu nguyện và biết Chúa muốn chúng ta làm gì, chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa chứ không tự làm theo ý mình cho là phải. Để có thể biết được ý muốn của Chúa thì chúng ta phải cẩn thận đọc Lời Chúa mỗi ngày và biết vâng lời ba mẹ, vâng theo những lời khuyên dạy của người lớn.
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta Lời Ngài hôm nay! Cho chúng ta suy ngẫm về các tấm gương để rút cho mình những bài học! Nguyện xin Chúa ban cho các con có lòng kính sợ Chúa và ghi nhớ Lời Chúa để cẩn thận làm theo!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy







Users Today : 50
Users Yesterday : 66
Users This Year : 12328
Total Users : 109382
Views Today : 61
Views This Year : 18380
Total views : 187522
Who's Online : 1