Thế Ký 39:1-23 Tấm Gương soi Mình!

86 views

Grace Christian Nguyen

Câu gốc: “Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.” (Ê-phê-sô 5:15).

Các con hãy đặt chủ đề cho phân đoạn Thánh Kinh Sáng Thế Ký 39:1-23 sao cho thể hiện được ý chính quan trọng nhất mà các con rút ra được cho chính mình khi suy ngẫm Lời Chúa qua tấm gương của vợ chồng Phô-ti-pha.

Bài Chia Sẻ

Sáng Thế Ký 39:1-23 Phần Hai: Tấm Gương soi Mình!

Các con thương mến,

Cậy nhờ ơn Chúa dạy dỗ giúp cô cùng các con suy ngẫm về đời sống của vợ chồng quan thị vệ Phô-ti-pha được chép trong sách Sáng Thế Ký 39:1-23, từ đó hiểu rõ hơn những điều nào, thái độ nào, suy nghĩ nào, hành động nào khiến một người đánh mất mọi phước lành mà Chúa nhân từ đã ban cho họ. Nhất là đối với chúng ta là những người mang danh Chúa, là những người được Chúa dạy dỗ và dẫn dắt vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, được học biết về ý muốn tốt lành của Chúa qua các điều răn luật pháp và mệnh lệnh của Chúa.

Các con thương mến,

Thánh Kinh cho biết quan thị vệ Phô-ti-pha nhận thấy rất rõ rằng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phù hộ Giô-sép, và khiến cho mọi việc gì chàng nhận làm nơi tay đều được thịnh vượng, ông liền đặt Giô-sép cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết. Và từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng.
Theo lẽ thường trong sự hiểu biết của chúng ta, thì một người khi nhận biết phước Chúa đang tuôn đổ trên nhà mình, trên gia đình mình qua ai đó, người ấy sẽ hết lòng biết ơn Chúa, ra sức sống đẹp lòng Chúa càng hơn hầu cho ơn càng thêm ơn trên gia đình và trên dòng dõi mình, phải cư xử cách tử tế để tỏ lòng biết ơn đối với người mà qua người Chúa đã ban phước trên mình.
Nhưng vợ chồng quan thị vệ Phô-ti-pha đã không làm như vậy. Trái lại tự tay họ đã cùng nhau làm cho phước hạnh rời khỏi nhà mình vĩnh viễn.

Nguyên nhân vợ chồng quan thị vệ Phô-ti-pha đánh đổ chén phước hạnh Chúa ban cho họ:

1/ Thứ nhất: Bởi vì họ không đánh giá đúng giá trị phần phước hạnh mà Chúa đã ban cho mình qua Giô-sép.
2/ Thứ hai: Do lòng tham lam vô độ, không biết đủ, nên bà vợ của Phô-ti-pha đã nuôi lòng tham muốn rồi tìm cách chiếm đoạt những sự không thuộc về mình, và khi không đạt được như ý, thì gian ác vu oan ghép tội người khác. Thánh Kinh cho biết loài người sa ngã không phải vì thiếu mà vì lòng không biết đủ.
3/ Thứ ba: Do vô ơn và không biết trân quý những ơn phước mình đang có, chìu theo lòng ghen, hấp tấp vội vàng nghe theo lời tố gian của người vợ không đoan chính, không thận trọng lắng nghe tìm hiểu lẽ thật, ỷ quyền cậy thế nên quan thị vệ Phô-ti-pha đã bắt giam Giô-sép vào trong ngục. Nghĩa là trong vai trò người chủ gia đình ông đã chính thức đẩy phước Chúa ra khỏi nhà mình, bởi vì khi Giô-sép ra đi phước Chúa cũng đi theo Giô-sép.
Như Lời Đức Chúa Jesus Christ có dạy rằng khi con dân Chúa đến trong nhà nào, thành nào, nếu căn nhà đó, thành đó xứng đáng thì sự bình an của con dân Chúa sẽ đến trên nó. Nhưng nếu nó không xứng đáng thì sự bình an của của con dân Chúa sẽ trở về và theo con dân Chúa khi họ rời đi (Ma-thi-ơ 10:12-14).

Các con thương mến,

Vợ chồng Phô-ti-pha không chỉ là hai nhân vật trong câu chuyện Thánh Kinh, mà là hình ảnh đại diện cho con người cũ của chính chúng ta với bản tính xấu xa, gian ác, tham lam, ích kỷ, xảo trá, gian dối, vô ơn, kiêu ngạo, vu khống, lạm quyền …
Thánh Kinh khẳng định:
– Tấm lòng của con người vốn xấu xa gian ác và không đáng tin cậy, do con cái loài người được hoài thai trong tội lỗi.
– Bản tính tự nhiên của con người là nghiêng về điều xấu xa gian ác. Con người không thể tự hiểu hết chính mình và cũng không thể tự mình làm cho mình thánh sạch.

Như đã chép, chẳng có người công chính, một người cũng không.” (Rô-ma 3:10).

Vì,

Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).

Nhưng tạ ơn Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã giải cứu những ai thuộc về Ngài ra khỏi mọi quyền lực của tội lỗi, ban cho quyền mặc lấy Đấng Christ để bước đi trong sự sáng, làm con của sự sáng và có năng lực noi theo Đấng Christ trong sự công chính, thánh sạch và yêu thương.

Vậy, các anh chị em chớ dự phần với họ. Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.” (Ê-phê-sô 5:7-8).

Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng.” (Ê-phê-sô 5:15).

“Bước đi cách thận trọng” mà Lời Chúa dạy dỗ ở đây, nghĩa là cẩn thận, tra xét, canh chừng từng suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm của mình theo Lời Chúa.
– Mỗi một chúng ta rất cần tỉnh thức cậy nhờ ơn Chúa soi sáng để có thể nhìn vào tấm gương của vợ chồng quan thị vệ Phô-ti-pha mà tự tra xét chính mình, nhằm nhận ra những bản tính xấu nào còn sót lại để kịp thời ăn năn sửa đổi. Điều nguy hiểm nhất không phải xã hội ngoài kia ra sao hay những người chưa tin Chúa đang làm ra những điều nghịch ý Chúa như thế nào, mà là tấm lòng chưa thật sự được đổi mới bên trong con người của những ai xưng nhận mình là con của Chúa, là người đang đi theo Chúa và là người đang nhận lãnh mọi ơn phước thiêng liêng từ trời trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi vì sẽ không còn có của tế lễ nào để chuộc tội cho họ nữa. Như có chép:

Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.” (Hê-bơ-rơ 10:26-27).

Các con thương mến,

Trong con người cũ của mỗi chúng ta đều có hình ảnh của vợ chồng Phô-ti-pha. Nếu chúng ta không bằng lòng chịu để cho Đức Chúa Trời biến đổi thánh hóa, thì chắc chắn bản chất con người cũ của chúng ta sẽ trỗi dậy khiến chúng ta có cách sống và hành xử không khác chi vợ chồng quan thị vệ Phô-ti-pha, là những người không tin kính Chúa mà chúng ta đang học ở đây. Chúng ta có thể không phạm tội giống họ bên ngoài. Nhưng bên trong có sự ham muốn sai trật, có sự ích kỷ tham lam, có lúc không thật thà, có những khi không thật kính sợ Thiên Chúa.

Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.” (Ê-phê-sô 2:3).

Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.” (Tít 3:3).

Bài học rút ra:

Trước khi được Chúa biến đổi, tái sinh và làm cho mới lại, tất cả mọi người đều từng sống trong tội lỗi. Không ai là người công bình, dẫu một người cũng không. Vậy nên sự thay đổi là nhờ ân điển của Thiên Chúa, không phải công lao của chính chúng ta.

Bài học áp dụng:

– Chúng ta đừng bao giờ dựa vào sự khôn ngoan xác thịt hay cảm xúc riêng, nhưng dựa vào Lời Chúa để có thể bước đi một cách phải lẽ giữa vòng những người không tin kính như tấm gương của Giô-sép.
– Hãy nhận biết sự yếu đuối, giới hạn của mình để luôn luôn tìm kiếm Chúa, cậy nhờ ơn Chúa kính xin Ngài giữ mình trong sự thánh sạch, trong sự hết lòng bước đi theo Chúa, sống theo Lời Chúa.

Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.” (Rô-ma 7:18-19).

…Nếu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không cất nhà, những thợ xây cất làm việc vô ích. Nếu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không giữ thành, người lính canh tỉnh thức vô ích.” (Thi Thiên 127:1).

Đến đây cô xin gửi đến các con những câu hỏi tra xét như sau:

1/ Khi muốn một vật gì, một sự chi… Các con có tìm mọi cách để có thể có được như cách mà bà vợ của ông Phô-ti-pha đã làm không?
2/ Các con có từng nói sai về anh chị em hay bạn của mình hoặc đổ lỗi cho họ khi mình sai như bà vợ của ông Phô-ti-pha không?
3/ Các con có dùng quyền của mình để bắt nạt các anh chị em hoặc các bạn yếu thế hơn mình như ông quan thị vệ Phô-ti-pha không?
4/ Khi nghe một việc gì đó, các con có bình tĩnh kiểm chứng như lời Chúa dạy hay vội vàng tin như ông Phô-ti-pha?

Các con thương mến,
Qua bốn câu hỏi trên cô muốn chúng ta cùng nhau suy ngẫm và tra xét xem: Người đang nhận ơn tha thứ mọi gian ác xấu xa, nhận ơn hy sinh chính Con Một rất yêu dấu của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của mọi tầng trời, nhận mọi phước lành dư dật từ thuộc thể đến thuộc linh từ thiên thượng như chúng ta đây. Chúng ta có đánh giá đúng mọi ơn phước thiêng liêng mà Thiên Chúa Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh đã, đang và sẽ ban xuống cho chúng ta trong sự nhân từ thương xót vô lượng vô biên của Ngài không? Chúng ta có tỏ lòng biết ơn Chúa mà ra sức giữ gìn phước Chúa như của báu, hay từng ngày đang đánh đổ cái chén phước hạnh mà Chúa đã ban xuống cho mình như đôi vợ chồng quan thị vệ Phô-ti-pha?
Chúng ta có biết đếm ơn phước và tập thỏa lòng trong mọi sự Chúa ban, hay vẫn so đo tính toán, ganh tị và để lòng tham muốn cùng tìm cách chiếm đoạt những sự không thuộc về mình như người vợ của quan thị vệ Phô-ti-pha?
Mỗi ngày chúng ta có thỏa lòng trong Chúa và sống một đời sống biết ơn như Lời Chúa dạy: “…sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.” được chép trong sách I Ti-mô-thê 6:6 không?

Nguyện kính xin Chúa giúp mỗi một chúng ta biết nhìn vào tấm gương của vợ chồng quan thị vệ Phô-ti-pha mà tra xét và sửa mình. Vì nếu chúng ta tự biết xét mình thì chúng ta không bị phán xét. Nhưng bởi những sự phán xét của Chúa mà chúng ta bị sửa phạt, để chúng ta không bị định tội với thế gian.

Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời ca tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
Sa-bát, Thứ Bảy ngày 11/04/2026

One Reply to “Thế Ký 39:1-23 Tấm Gương soi Mình!”

Để lại một bình luận