Sáng Thế Ký 40:1-23 (Phần 2): Quyền Năng Tể Trị Của Thiên Chúa!

26 views

Grace Christian Nguyen

Các con thương mến,

Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta hôm nay lại được cùng nhau tiếp tục học hỏi Lời Chúa chép trong phân đoạn Thánh Kinh Sáng Thế Ký 40:1-23 phần thứ hai.

Chủ đề: Quyền Năng Tể Trị Của Thiên Chúa!

Câu gốc: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban sự từ ái cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.” (Ca Thương 3:25).

Nguyện kính xin Đức Thánh Linh giúp chúng ta hiểu và biết áp dụng đúng đắn Lời Ngài vào đời sống, hầu cho mọi phước hạnh được ban cho trong sự từ ái của Chúa tuôn đổ trên đời sống của mỗi một chúng ta một cách dư dật và đời đời không dứt. Trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!

Các con thương mến,

Câu chuyện chép rằng sau khi hai quan tửu chính và thượng thiện phạm đến chủ mình, khiến vua nổi giận bèn bắt giam hai quan vào ngục là nơi Giô-sép đang bị cầm. Giô-sép được phân công hầu việc hai quan đó. Một đêm nọ Chúa cho hai quan có giấc chiêm bao. Trong ơn soi dẫn của Chúa, Giô-sép giải ý nghĩa giấc chiêm bao cho mỗi người đều được ứng nghiệm.
Nếu chúng ta nhớ lại những sự xảy ra trong cuộc đời của Giô-sép từ lúc chàng trai trẻ vâng lời cha đi đến Si-chem để tìm các anh khi họ đang chăn bầy chiên cho cha mình, thì Giô-sép bị các anh vì lòng ganh ghét đã bàn nhau giết ông. Nhưng Thiên Chúa đã dùng Ru-bên can thiệp để Giô-sép không bị tổn hại, sau đó các anh bán Giô-sép cho đoàn lái buôn Ích-ma-ên như một nô lệ, tại xứ Ê-díp-tô Giô-sép được quan thị vệ Phô-ti-pha mua về. Quan thị vệ Phô-ti-pha nhận thấy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở cùng Giô-sép và ban phước trên mọi công việc tay Giô-sép làm, nên ông tin tưởng Giô-sép và giao mọi việc trong nhà cho Giô-sép quản lý. Khi Giô-sép kiên quyết không phạm tội đối với Thiên Chúa của mình, liền bị vợ Phô-ti-pha vu oan và bị bắt cầm tù. Tại nơi bị giam cầm, Giô-sép được quan thị vệ sai hầu việc hai quan tửu chính và quan thượng thiện. Đồng một đêm cả hai quan đều có giấc chiêm bao cho riêng mình. Và Chúa ban ơn giúp Giô-sép giải nghĩa chính xác giấc mơ của hai quan. Nhưng quan tửu chính sau khi được phục chức thì tạm thời không còn nhớ gì đến Giô-sép và những lời Giô-sép thỉnh cầu. Là con dân của Chúa, chúng ta hiểu tất cả chuỗi sự kiện xảy ra trong cuộc đời của Giô-sép từ ngày rời nhà cha của mình cho đến hôm nay, hoàn toàn không phải là những sự tình cờ ngẫu nhiên, mà là từng mảnh ghép của bức tranh toàn cảnh chương trình Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của mọi tầng trời dành cho Giô-sép, là sự hành động của Thiên Chúa trên những người tôn kính Thiên Chúa lẫn trên những người không tin nhận Thiên Chúa.

Thánh Kinh sách Châm Ngôn 8:31 cho chúng ta biết: Vì Thiên Chúa vui thích đối với loài người là loài mà Ngài đã tạo dựng theo hình và tượng của Ngài.
Nhưng loài người trong sự khờ dại và giới hạn của mình đã không biết hoàn toàn tin cậy Thiên Chúa, Đấng yêu thương mình bằng tình yêu vô đối, lại nghe theo sự xui giục của Sa-tan mà phạm tội bội nghịch đối cùng Thiên Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ thương xót và tình yêu không đổi dời, Chúa đã không từ bỏ loài người. Thánh Kinh cho biết trong suốt chiều dài lịch sử Thiên Chúa nhiều lần nhiều cách kêu gọi, ban ơn, và tể trị trong mọi sự và Ngài cho phép mọi sự xảy ra để tỉnh thức loài người, để dạy cho loài người những bài học khiến cho họ nhận biết Ngài, tìm kiếm mặt Ngài và trở lại cùng Ngài. Vì Ngài là Thiên Chúa, ngoài Ngài không có Thiên Chúa nào khác, Đấng tạo dựng nên loài người, yêu thương loài người, muốn cho loài người được cứu và hiểu biết lẽ thật để họ được hưởng sự sống đời đời phước hạnh bên Ngài.

Như Lời Chúa phán được chép trong sách Ê-sai 45:5-7 và sách Công Vụ Các Sứ đồ 17:26-27 khẳng định rằng:

Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, không có Đấng nào khác, ngoài Ta không có Thiên Chúa nào khác nữa. Dù ngươi không biết Ta, Ta sẽ thắt lưng ngươi, để cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn họ được biết rằng không có Thiên Chúa nào khác ngoài Ta. Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, không có Đấng nào khác. Ta hình thành sự sáng và sáng tạo sự tối tăm. Ta làm ra sự bình an và sáng tạo sự dữ. Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, làm mọi sự đó.” (Ê-sai 45:5-7).

Ngài cũng đã làm ra mỗi dân tộc của loài người từ một dòng máu, để ở khắp trên mặt đất. Ngài xác định thời gian đã được định sẵn cùng các biên giới chỗ ở của họ; để cho họ tìm kiếm Chúa. Nếu như họ thật lòng cảm nhận Ngài và tìm kiếm Ngài, dù Ngài chẳng ở xa khỏi mỗi một người trong chúng ta.” (Công Vụ Các Sứ đồ 17:26-27).

Sách Rô-ma 11:36 cũng có chép rằng: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới vĩnh cửu! A-men.

Các con thương mến,

Qua Lời Chúa và qua câu chuyện sống động về sự quan phòng tể trị của Chúa trên cuộc đời của Giô-sép, chúng ta học biết và được nhắc nhớ rằng: Thiên Chúa không chỉ là Đấng tạo dựng muôn loài vạn vật, nhưng Ngài còn là Đấng tể trị tuyệt đối trên muôn loài vạn vật mà Ngài đã sáng tạo ra. Không có điều gì xảy ra trong toàn cõi vũ trụ này nằm ngoài sự hiểu biết và quyền năng cai quản tể trị của Thiên Chúa. Chúa phán: “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, không có Đấng nào khác. Ta hình thành sự sáng và sáng tạo sự tối tăm. Ta làm ra sự bình an và sáng tạo sự dữ.

Điều này không có nghĩa Thiên Chúa là nguồn gốc của những sự dữ, nhưng khẳng định rằng mọi sự xảy ra trong đời sống của tất cả chúng ta đều nằm trong sự cho phép và ở dưới quyền tể trị của Thiên Chúa. Mọi hoàn cảnh dù vui hay buồn, thuận lợi hay thử thách, sung túc hay khó khăn đều mang mục đích đem con người trở lại cùng Thiên Chúa.

Vì lẽ ấy, là con dân của Chúa chúng ta hãy ghi nhớ rằng những biến cố trong đời sống, cũng chính là cơ hội giúp chúng ta nhận ra sự nhỏ bé, yếu đuối, mỏng manh, giới hạn và sự bất lực của mình mà hết lòng tìm cầu, tin cậy và phó thác đời sống mình vào trong sự quan phòng tể trị của Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta đang thờ phượng.

Hãy nhớ rằng những thử thách Chúa cho phép xảy ra không phải để làm khổ, làm khó dân sự của Ngài, nhưng là để thanh luyện, dạy dỗ, rèn tập và dẫn đưa những ai yêu kính và tin cậy Thiên Chúa thật sự trở về với Thiên Chúa, để thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, để sống phước hạnh bên Chúa mãi mãi. Như có chép:

“Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận biết Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chúng nó sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Thiên Chúa chúng nó; vì chúng nó sẽ hết lòng trở về cùng Ta.” (Giê-rê-mi 24:7).

Lời Chúa khẳng định:

Muôn vật đều bởi Ngài, nhờ Ngài và hướng về Ngài.” (Rô-ma 11:36).

Nghĩa là đời sống con người chỉ tìm được ý nghĩa trọn vẹn khi hướng về Thiên Chúa, ngưỡng trông lên Thiên Chúa, tin cậy Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa và hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa. Chính trong sự trở về ấy, con người trải nghiệm và nhận được mọi phước thiêng liêng từ trời mà Thiên Chúa đã sắm sẵn cho mình. Sự tìm kiếm mặt Chúa, thờ kính Chúa không chỉ là bổn phận, mà còn là con đường dẫn đến sự sống bình an phước hạnh đích thực ngay trong hiện tại lẫn trong cõi đời đời.

Vậy, câu hỏi tra xét đặt ra cho các con là:
Là con dân của Chúa, các con có nhận biết sự đủ đầy hay khó khăn, sự được hay mất, sự khỏe mạnh hay ốm đau, mà những khi các con đối diện cũng chính là những lời nhắc nhở, tỉnh thức, những lời mời gọi các con trở lại cùng Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa, dành thời gian nhận biết Chúa, học cách lắng nghe tiếng Chúa hay không?

Những khi đứng trước sự khó khăn thử thách Chúa cho phép xảy ra, các con có biết dâng lên Chúa lời cảm tạ, có biết đặt trọn vẹn lòng tin cậy vào Chúa, bình an chờ đợi sự hành động của Chúa? Hay các con khó chịu, lằm bằm oán trách, nghi ngờ Chúa rồi lui đi trong đức tin, khiến cho mình có những lời nói và những việc làm không đẹp lòng Chúa?

Trong bài học tuần trước các con đã học biết rằng dù là con dân của Chúa, nhưng nếu thiếu hiểu biết, nếu không có đức tin thật vào trong Thiên Chúa, nếu không có sự canh giữ tấm lòng của mình, thì cũng sẽ lâm vấp phạm tội đối cùng Chúa, và ở đây cũng vậy nếu người xưng nhận mình là con cái Chúa, nhưng không có sự nuôi mình bằng Lời Chúa dẫn đến sự thiếu hiểu biết, thì khi đối diện khó khăn thử thách cám dỗ, mà chưa thấy sự giải cứu từ Chúa cũng sẽ rất dễ phạm tội oán trách, than van và bội ơn Chúa.

Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22: “Phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được Vương Quốc Trời.” cho chúng ta hiểu rằng sự thử thách cám dỗ và nhiều nỗi khó khăn sẽ xảy ra trên hết thảy mọi người không loại trừ bất cứ ai, nhất là ở những người hết lòng tin Chúa và khao khát sống vì Chúa.

Như trường hợp Giô-sép mà chúng ta đang học ở đây: Bỗng một ngày thình lình ông bị đem ra khỏi nhà cha mình, bị bán làm nô lệ, bị vu oan, bị giam trong ngục tù, bị người mà mình giúp đỡ quên mình đi… Nhưng trong mọi cảnh bất công ấy, Giô-sép vẫn nêu cho người đời sau tấm gương sáng ngời về lòng tôn kính và tin cậy Thiên Chúa, Giô-sép chưa từng thốt ra một lời than vãn trách móc Thiên Chúa hay để lòng oán hận loài người. Mặc dù Giô-sép không hiểu và không thể thấy được chương trình của Chúa dành cho ông trong thời kỳ ông đang ở trong sự hoạn nạn, thử thách. Bởi Giô-sép tin rằng Thiên Chúa mà ông tôn vinh thờ phượng vẫn yêu ông, vẫn ban phước trên ông và gìn giữ ông. Và quan trọng hơn hết là lòng Giô-sép vẫn ghi nhớ ơn Chúa, vẫn không quên dâng vinh hiển về cho Chúa, vẫn chiếu sáng danh Chúa qua đời sống của mình ngay trong cảnh khốn khó.

Bài học áp dụng dành cho chúng ta chính là hãy luôn luôn ghi nhớ Lời Chúa phán trong câu gốc mà các con đã cùng nhau học thuộc trong tuần qua rằng: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban sự từ ái cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.” (Ca Thương 3:25), để dù khi đối diện bất cứ cảnh ngộ nào chúng ta cũng noi theo tấm gương của Giô-sép tin cậy Chúa, chiếu sáng danh Chúa và yên lặng chờ đợi điều tốt nhất mà Chúa sẽ ban cho chúng ta trong thời điểm của Ngài các con nhé!

Cảm tạ ơn Chúa và cô xin cám ơn hết thảy các con đã cùng cô học hỏi Lời Chúa hôm nay, bài học của chúng ta tạm dừng tại đây, nếu Chúa cho phép tuần sau chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục suy ngẫm về những bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta qua Lời Ngài được chép trong sách Sáng Thế Ký 40:1-23 phần thứ ba.

Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong các con, thêm lên cho các con lòng tin kính, sự khôn ngoan thông sáng và tấm lòng luôn luôn tin cậy, phó thác, và dâng vinh hiển về cho Chúa. Thiên Chúa kính yêu của chúng ta.

Nguyện kính xin danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.

Nguyện sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, sự oai nghi và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng, vì muôn vật trên trời dưới đất đều thuộc về Ngài.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
Sa-bát Thứ Bảy ngày 16/05/2026

One Reply to “Sáng Thế Ký 40:1-23 (Phần 2): Quyền Năng Tể Trị Của Thiên Chúa!”

Để lại một bình luận